1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung thu năm nay có gì khác với Trung thu mọi năm?

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi cobe_nhannho, 23/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobe_nhannho

    cobe_nhannho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mọi trò chơi Trung Thu đều đầy đủ cả ,cứ có tiền thì cái gì cũng có thể mua được ,càng dắt tiền thì đồ càng đẹp,đèn ***g xanh xanh đỏ đỏ, que phát quang đủ màu ..... , nghĩ lại 10 năm về trước mới thấy Tết Trung thu có ý nghĩa bao nhiêu.

    Trẻ con đứa nào có it tiền thì mua được một cái đèn ***g giấy được thắp sáng bằng nến hay một cái trống nho nhỏ gõ ầm ầm, còn đứa nào kô có tiền thì kiếm lấy một cái vỏ hộp nhựa đựng xà bông rồi đem đi khoét thêm mấy cái lỗ xung quanh vỏ hộp rồi đốt cây nến nhỏ cắm vào giữa, thế là kô tốn tiền mà có được một chiếc ***g đèn tự tạo .Vừa tiết kiệm mà lại vừa ý nghĩa.
  2. nhoc_87

    nhoc_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    bị gì vậy chị, nhưng kể ra anh này cũng nhanh chân nhanh tay nhỉ
  3. de_nhat_ngo_quyen

    de_nhat_ngo_quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  4. de_nhat_ngo_quyen

    de_nhat_ngo_quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  5. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lớp tui tổ chức trung thu nhưng bây giờ trời lại mưa ko biết tối nay có làm ăn được gì ko ?
    Có lẽ càng ngày trung thu đối với tầm tuổi như mọi người thì nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa . Còn nhớ mấy năm trước đây , cứ đến dịp trung thu là háo hức lắm . Lên sân thượng bày cỗ bàn với mấy bà chị . Năm nay nghe bố hỏi đã mua gì chơi trung thu chưa , cảm thấy buồn cười quá . Ko biết buồn cười vì việc gì nữa, có thể do bố "cổ điển" quá .
    Bây giờ đồ chơi trung thu cho bọn trẻ con hiện đại và hay hơn trước nhưng trông nó chẳng dân gian chút nào cả . Tại sao lại thế nhỉ ? Hồi trước cứ lấy lon bia, hộp xà phòng làm đèn ***g là thấy vui rồi nhưng bây giờ thì .....
    Ui ....Sao hôm nay ăn phải gì mà nói nhiều đến chuyện ngày xưa quá .
    To Tú "ruồi" : tối nay lớp em tổ chưc trung thu có rủ cả thằng Kiên nữa . Có gì em sẽ post vài cái ảnh hay hay cho anh xem đỡ buồn .
  6. nguoi_yeu_oi

    nguoi_yeu_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên trung thu xa nhà....Buồn dã man
  7. cobe_nhannho

    cobe_nhannho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Năm nay khác với mấy năm trước là ngoài đường có bán thêm cái đĩa hoa làm bằng Kẹo-15000đ một đĩa.
  8. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    hi` trung thu năm nay khác mỗi cái được ra ngoài ĐS ngồi uống rượu ngắm trăng cùng anh em trong HPC he he cả đêm ngồi ngoài bãi đá nhìn biển đêm đẹp vô cùng.Mỗi tội lúa mới + bò húc và sương đêm ~>mệt mỏi một chút
  9. cobe_nhannho

    cobe_nhannho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ngồi mãi kô thấy chi Hằng đến chơi,buồn quá đành phải gọi điện đi buôn dưa lê với bà già của thằng bạn,Nhục như cái dùi đục.Buôn dưa xong roài thì sang hàng xóm phá cỗ với bọ trẻ con ở xóm .Chán chết.
  10. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Trung thu năm nào cũng chán,đêk có đèn ông sao,đêk có hoa quả cũng đêk có bánh nướng bánh dẻo...chán toàn diện

Chia sẻ trang này