1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung thu nghĩ về mình như thế nào ..................!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi emoidungkhoc_ngheanhnoi, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emoidungkhoc_ngheanhnoi

    emoidungkhoc_ngheanhnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trung thu nghĩ về mình như thế nào ..................!

    Ai cung co mot tuoi tho! ai cung co nhung ngay thang vui ve voi tuoi tho do,nhieu luc muon tro lai voi tuoi tho ,duoc hon nhien vui dua duoc mở nhung nu cuoi rang ro,ko suy nghi,ko tinh toan,ko bon chen,................Tui them duoc tro lai nhu ngay xua duoc me yeu thuong duoc chi luong chieu,toi nho nhung ngay do.
    Gio day khi moi lan trung thu den toi lai mo uoc nhu vay! tui muon duoc lam tre con ..........Hicccccc
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    UHm,ước j thời jan quay trở lại để mình vác cái ống xà phòng di rước đèn.Ngày xưa,cũng hơn 15 năm mình đã như thế.Vui đi rước đèn,còn bi giờ....bùn thế!Hix
  3. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Nhớ trung thu năm nào! mìn kòn đi rước đèn( năm ngoái chứ năm nèo)...vui chết đi được! háo hức nhắm ý! 20 tuổi đầu rùi mà............chả nhớn được! thích được wà nữa! năm ngoái được khối quà nhá! hhhehheh vui lém ý! các bác có lòng tốt gửi quà cho em nhá!: pm nì! 0974 4528939! nhá! em nhận hết! em k ngại đâu á!. mặt nạ, đèn 5 sao, bánh trung thu..................ok hết á!
  4. Kem_online

    Kem_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trung thu....ước gì luôn được vô tư....lúc nào cũng thế...ko mún suy nghĩ quá nhiều...sống...chiến đấu ^^
  5. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi, và tôi muốn được vui cười...là lá la
  6. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    ....................mà sao thấy khó ghê không được ...........
    Trung thu nài ngắm chị Hằng một mình
  7. vduytn

    vduytn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trước cứ mỗi lần đến trung thu là trẻ con cả xóm đi kiếm hộp xà phòng mà tui vẫn còn nhớ tên của nó là kem giặt LIX, lấy 1 cái que, buộc 1 đầu dây vào cái hộp xà phòng đó, đầu kia buộc vào dây, diễu đi khắp xóm, lúc đó thấy vui khôn tả! Đã hơn 10 qua rùi!
  8. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Trung thu với mình là những đêm ngập ánh trăng.
    Năm cấp 1 luôn làm cháy những cái đèn ông sao
    Năm cấp 2 biết tự làm đèn thì không chơi nữa, mà làm cho bọn bạn, còn mình thì biết ngồi tầng thượng, ngắm trăng và tán gẫu cùng lũ bạn
    Năm cấp 3, biết uống rượu, ngắm trăng với 1 người khác giới. Ánh trăng lung linh, mắt người lóng lánh, bao giờ cũng rất đẹp và nhớ mãi.
    Năm đại học, lại rượu, nhưng lúc này là với 1 nhóm bạn. Cũng trăng, nhưng ngắm nhìn thơ ơ, khi mình hết lãng mạn, và nhìn con nít chơi tung tăng dưới ánh trăng rằm.
    Sau đại học, đi làm trung thu cho những người không được hưởng cuộc sống tròn vẹn. Và thế là hạnh phúc hơn nhiều. Cho đến khi không còn điều kiện nữa...
    Và trung thu năm nay, chợt nghĩ đến và thấy thích khi mà nếu mình có một đứa bé, đưa nó đi vui trung thu...
  9. SteelStructure

    SteelStructure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Trung thu à hay đấy
    - Cấp 1,2 thì toàn súng nước với mặt nạ bắn nhau ầm ầm
    - Cấp năm nào lớp cũng tổ chức, vui nhất là tự làm đèn và rước từ trường theo đường Hoàng Văn Thụ lên đường tròn trung tâm, rước về rồi đập
    - Đại học năm đầu ko vui lắm, năm thứ 2 thì trung thu đúng đợt đi tập quân sự trên Mai Lĩnh cũng làm và rất vui nhưng năm ngoái (năm thứ 3) là vui nhất. Bọn nó làm hằn 1 cái bục to đùng như sân khấu, 1 chú vác con đàn điện thế là rượu và ca hát ngắm trăng hết đêm. Năm nay thì chưa biết thế nào
  10. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    cho em xin 500đ tiếng Việt có dấu nhá !!!!!!
    Trung thu nài thix mua đèn ***g như ngày bé ý....có mỗi 2 mẹ con...mẹ vất vả 7h tối mới về nhà....còn em thì bị nhốt đúng 7h tối mới được mẹ về thả cửa...Ngày bé nhà nghèo nhắm ... mỗi lần được mama mua cho đèn ***g là khoía nhắm....vui mất mấy ngày sau đó....Mà giữ đèn ***g giỏi nhắm nhé.,...được 3, 4 năm liền ý chứ....Giờ kinh tế GĐ hơn trước rùi...mama lo đủ ko thiếu thứ gì...Nghĩ mà thấy mama giỏi ghê ... Cơ mà giờ nhớn rùi...cảm xúc về đèn ***g và trung thu ko còn như trước nữa...Chỉ mong....mình lớn nhanh...và có thể thành đạt hơn người.... Cơ mà vẫn cứ muốn mình vô tư cơ ^^

Chia sẻ trang này