1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung thu nghĩ về mình như thế nào ..................!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi emoidungkhoc_ngheanhnoi, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakatn

    kakatn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được về Tn buổi tối đi ra đường rước đèn với mọi người trong này chả có ai cả,vác xe ra đi lòng vòng kẹt xe thấy bà cố luôn. Chán quá
  2. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Trung thu bây giờ hình như không còn của trẻ con nữa rồi vì ra đường toàn thấy thanh niên thôi.
    Trung thu trong ký ức là mỗi lần đến trung thu thì thôi rồi trẻ con cả xóm đi tìm ống xà phòng để làm đèn, mình nhớ có lần thằng B ân một trận đòn nhớ đời chỉ vì dám đổ cả một hộp xà phòng mới của mẹ nó chỉ để lấy cái hộp, trung thu thì không chỉ có mỗi cái ngày 15 mà nó còn diễn ra trước và sau vài ngày.
    Lớn lớn thêm chút thì trung thu là dịp để đi phá đèn của bọn trẻ con (Amen tội lỗi qua ).
    Nhớ trung thu năm ngoái tổ chức cho các em ở trung tâm giáo dục trẻ em thiệt thòi. Đó là một trong những trung thu vui nhất của mình. Mình với ông Tú ghẻ hì hụi với cái đèn đến mãi gần lúc tổ chức mới làm xong khiến cho 2 anh em vè cũng chả kịp ăn uống gì đến tối thì lại múa lân đói gần chết. Nhưng hôm đó nhìn thấy những nụ cười của bọn trẻ vui thật nhưng lúc đi rước đền chỉ lo có đứa nào lạc thì khổ vậy là vừa phải múa lân vừa phải gào khản cả cổ bảo mấy thằng lớn lớn trông trừng với đứa nhỏ.
    Hi vọng trung thu năm nay cũng như vậy.
  3. denchip

    denchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Sao giống mình thế nhỉ. ko biết có cùng xóm ko
  4. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    -Chị xẽ mu tro em 1 cái đèn ông xao 2k nhá! thick quá kòn jiề! nhờ!(2k cơ àh! đắt ghê....lục ví xem nèo...àh kòn 7k5..vẫn mua được)
    - Đểu nhể! mìn nhắc đến vụ quà là chả thấy bác nào còm men cho mìn !hứt hứt! tủi thân!
  5. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Trung thu mọi năm mấy thằng toàn quây lại diệt mồi thui. Hko biết năm nay sẽ thế nào nhỉ....
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    TRung thu buồn nhất/Mưa tầm tã suốt từ chiều,lòng người cũng buồn theo...
  7. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Trung thu đi đánh trống cùng lũ trẻ con cũng thấy vui! Năm nay khác mọi năm quá. Đi nhiều hơn 2 người, mà vẫn có gì đó vui vui, nen nén
  8. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Mỗi năm trung thu lại thấy mình "trẻ" ra.....
    Có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc đc nhìn những ánh mắt trẻ thơ lóng lánh niềm vui, tràn ngập tiếng cười......
    Có niềm vui nào bằng niềm vui đc làm 1 điều gì đó có ích........
    Có sự ấm áp nào bằng sự ấm áp bên người dấu yêu.......
  9. denchip

    denchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Trước trung thu háo hức kinh khủng. toàn kế hoạch đi chơi tuyệt vời.
    Trung thu bùn chết người. mưa... hai phòng phá cỗ là một quả bưởi bé tẹo.
    Sau trung thu lại tiếc vì tưởng trời mưa ko ai đi xem thả đèn trời. nghe mấy người đi về kể mà tiếc đứt ruột. ghét ko rủ mình đi
  10. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Mưa,mưa....buồn buồn....sầu...suy nghĩ....tệ hại...

Chia sẻ trang này