1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung thu tặng quà gì cho bạn gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emji, 01/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    yêu 1 ng lãg mạn thì thích, nếu đc cả 2 cùng lãng mạn và bít điều thì quá tuyệt rồi
    Nhưng lấy 1 người chồg lãg mạn chưa chắc đã thích hơn 1 bác lạnh lùng
    Bạn Song_nhi nói đúng quá, cách tặng quà rất quan trọng, nhưng đôi khi sự nâng niu từ ngữ quá lại khiến ng ta tưởng rằng bạn đang giả tạo
    Mình vẫn đề cao sự chân thành trong tình yêu!!!
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Thế nào gọi là nâng niu từ ngữ chứ , những người ko biết cách thể hiện sẽ khiến những lời lẽ đấy trở nên sến thôi . Lần đầu mình vào topic của phim Bằng chứng thép đọc đc lời tỏ tình của Ivan với Bell mình đã thấy sến quá , nhưng hoá ra xem rồi mới biết , trong hoàn cảnh vừa cận kề cái chết , chưa xác định đc tình cảm dành cho nhau thì những lời đấy lại vô cùng chân thành và có ý nghĩa.
    Những điều ý nghĩa ko bao giờ ******** yêu hết chân thành , chúng chỉ khiến tình yêu thêm ngọt ngào.
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh, tớ là gái, tớ thấy còn đúng nữa là.
    Đừng đè mấy ngày lễ mà tỏ tình. Sau này gái nó bảo là anh xấu tính, chọn đúng ngày lễ tỏ tình để bớt quà hả thì buồn lắm nhỉ.
    Lúc đi chơi, thấy cái gì hay hay thì mua cho em nó chơi là được rồi. Tất nhiên cũng nên chuẩn bị túi tiền rủng roẻng một chút đỡ tránh tình trạng mất mặt. Tất nhiên nếu em kia ưng bạn thật lòng thì em ấy chẳng nỡ bắt bạn tốn xiền vô ba cái việc vô bổ đâu.
    Nhấn mạnh lại í của bạn HLTV: Quan trọng là niềm tin, sự che chở. Ngày vui, đông người đi lại, 1 cái nắm tay, 1 bờ lưng che chắn là đổ đứ đừ luôn. ( Tớ từng bị đổ một lần như thế này đấy, ngày 2/9/2005 ấy, đi xem bắn pháo hoa trên bờ Hồ, zai nắm tay tớ đến mướt mồ hôi, che chắn, vòng tay ôm bảo vệ tránh những cái va chạm với người khác, ôi, sao thấy mình nhỏ nhoi thía, )
    Cho riêng bạn HLTV: Bài thế này mà không giữ được gái chắc là do bạn chưa chịu nghiêm túc đến cùng với gái ấy chứ. Cũng có cách nghĩ sâu sắc phết còn gì, phí nhở. Yên tâm, kỉu gì chả có một mối tình như bạn mơ.
  4. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Mình xin tiếp thu ý kiến của HLTV, đúng là khâu vệ sỹ rất quan trọng, nhưng nếu trong trường hợp của bạn mình chỉ là ở giai đoạn đầu chưa thể làm đc những điều như các bạn nói: nắm tay nắm chân, hay j j đấy thì làm như thế nào!
    Bạn mình lại là người khôg khéo về mấy khoản chăm sóc ấy nữa.
    chắc chỉ dám đi cùng thôi.
    Hehe kiểu này em phải bảo nó khi đi chơi trung thu mua cái j cho bx của nó. Chắc chắn là cái j ăn được rồi!
    P/s: Liệu có nên mua 2 cái đèn ***g cho 2 bạn ý cầm tay nhau rước đèn không nhi? Thú vị đấy chứ
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Giai đoạn nào là giai đoạn nào.
    Thời đại bây giờ còn tính toán thế này thì gái bị zai khác nó ôm đi mất lúc nào không biết đấy.
    Không phải vấn đề thời gian, vấn đề nằm ở đúng lúc đúng nơi. Cái nắm tay ban đầu đâu chỉ có nghĩa là sự đụng chạm thể xác, nó là sự bảo vệ. Nghe rõ không, sự bảo vệ và tin tưởng.
    Còn phải học nhiều, không phải mỗi bài trung thu mua đèn ***g cho bạn gái đâu. hihi
  6. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Bác dạy phải quá, đúng là cách nghĩ của em sai. Thiếu nhiều kinh nghiệm tình trường và cách nắm bắt tâm lý con gái.
  7. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích đêm trung thu, 2 đứa rủ nhau đi chơi rồi tạt ngang tạt ngửa mua mặt nạ chẳng hạn. Đi chọn cùng nhau bao giờ cũng thích hơn được tặng, vui ơi là vui. Ôi, mơ ước của mình...
  8. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    em thik tối trung thu..chọn chỗ nào thoáng đãng, mát mẻ..don 1 cái chiếu..2 cốc trà đá, 1 đĩa mực...vừa ăn vừa ngắm trăng là hay nhất...
  9. gunner2801

    gunner2801 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trung thu là Tết thiếu nhi

Chia sẻ trang này