1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung thu trăng sáng như gương !!! zizou ngắm cảnh nhớ thương vợ già !!! (Chiến thơ)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi zizou0804, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Trung thu trăng sáng như gương !!! zizou ngắm cảnh nhớ thương vợ già !!! (Chiến thơ)

    Trung thu buồn ......(cười ) lắm chị Cét ơi....
    Trần thế em nay chán nửa rồi
    Cung quế có ai ngồi đó..........chửa .....
    Cành đa xin chị gắp lên chơi ......

    hehheh......
    Trung thu rồi zizou chúc HLC vui vẻ ăn khoẻ và tươi trẻ ......
    À mà ai Khungchuot và Give... mà muốn quà thì nhà zizou nhé mỗi người một ........mặt nạ....Tôn Ngộ Không !!!




    zizou0804@yahoo.com
  2. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tết này hơn hẳn mấy tết qua
    Trẻ nhỏ đông vui, nức cả nhà
    Đăm đứa em xinh vừa lớn tới
    Vài thằng bạn hữu tới chơi nhà
    Em nhỏ thi mời đôi bánh nướng
    Bạn hữu qua nhà rượu uống chơi
    Trung thu không hẳn phải có trăng
    Đếch cần cô Tấm với chị Hằng
    Ừ thì ta quên luôn chú Cuội.
    Bạn bè xum họp thế là Trăng
    =hêt=
    Hoạ vài vần con cóc chơi, anh chị em đừng cuời

    4What4​
  3. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tặng Hương soái

    Chú Cuội ngồi gốc cây tre
    Hỏi thăm chị Ket ăn gì tối nay
    Cuội ngồi dốc ngược điếu cày
    Hỏi thăm chị Két có còn tí "cay"
    Mặt Cuội càng ngắm càng hay
    Tròn xoe như cái đít chày giã cua

    Cuội hiền mà hoá chanh chua
    Chuột đòi ăn bánh Cuội cười : còn lâu
    Người gì trông thế mà Vâu
    Mới xin một miếng đã gâu gâu giữ "vàng "
    Cuội ngồi Cuội đợi một nàng...
    Chẳng hay nàg đã chạy vào lòng ai
    Cuội ngồi Cuội khóc cuội than
    Két cười híp mắt : đáng đời Cuội keo ...

    Xì ! chuột chả thèm xin Huong soai quà nữa !
  4. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Ới trời đất quỉ thần ơi ........!! không thưa
    không được rùi, phải kêu xếp của Mods mới được... ối ôi Ec min ơi, đèn Pentum IV soi xét cho cái, các Mods ở làng Vũ Đại, quên làng Hạ Long đánh hội đồng em ... mà em có làm gì nên tụi chứ. Đã không được đánh chén, bia bọt, không được hét hò, ôm hôn ai thía mà...hết Mèo Tới chuột, hết Give_me đến .. các members kêu réo rỉa rói ... đến phải giơ cái xương sườn bò lên nhắm rùi...vui vui ...
    Ah Thích kiểu này ò , bánh mì bo vậy nhé .....
    Tặng lại luôn Em chuột với lại Mods điêu nhà ta gọi là có chút quà đáp lễ ke ke , chơi luôn đ êch sợ luôn
    Rùi bắt đâu Log on ......
  5. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất trả lễ em CHUỘT cái
    Chuột này chẳng phải chuột nhà ta
    Vậy mà ta quí như là của riêng
    Chuột này ta chẳng nói điêu
    Chẳng qua Ta chẳng giám liều Chuột ơi
    Chuột mà vào đến nhà Tui
    Thôi thì Tui sẽ suốt đời thiếu ăn
    Không cần phải nói lăn tăn
    Dăm ba bò gạo hết phăng í mà
    Hôm nào chẳng phải thịt gà
    10 cân cá hấp, Nem già nửa cân
    Heo thì cứ phải chân hầm
    Điệu này đến nước sơi nhầm Ta luôn
    ..
    Chỉ mỗi thế ta còn sơi được
    Chứ như em câu trước câu sau
    Thía thì love thế đêch nổi nhau
    Xin em trả kính mau mau anh chuồn ..ke ke ..biến thui
  6. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Sau rùi xin gửi tặng Bà chị KET và những em gái HLC đê mê, gọi là quà Trung Thu .. ngồi mà nhâm văn nhi nhe ke ke
    Đừng em nhé lời chua cay điêu ngoa
    Sẽ làm đau thêm tâm hồn chú Cuội
    Đừng em nhé xin đừng em nhé
    Cuội ở đâu, chi Hằng sẽ ở đâu ??
    Nếu trên đời toàn người điêu như thế
    Mặt trăng kia overload mất em à
    Đừng em nhé lời chua cây điêu ngoa
    Giữ lấy đi về mình phần nữ tính
    Dịu dàng đi Anh nghĩ thía được mà
    Không thêm o, bánh mì bo vậy nhé
    Tranh phần anh làm Cuội chẳng được đâu ...
    vứt dép chạy mau ... không toé máu đầu
  7. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Này thì chạy, chạy đâu cho thoát hử:
    Anh chàng ngồi gốc cây đa
    Nghiêng nghiêng ngó ngó mắt đà láo liên
    Cốc cho chừa tội huyên thuyên
    Ui ui em hứa bỏ liền từ đây
    p ộp xin biến ếch ngay
    I swear, chị hãy nương tay đi mà...

    ------------------------------
    Lazycat
  8. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    không có ai cứu em vứi ah......
    Làm cái bài này để xoa dịu quần chúng đã nhể, còn thích thì chiến tiếp ke ke ..

    Làm sao chạy thoát được hở giời
    Ai cho nối thoát lên trời Cuội ơi
    Zè thì cũng bị cốc rùi
    Còn đâu thông tuệ mà ngồi trơi trăng
    Ai cho bánh trái mà ăn
    Thèm ăn thì phải chơi trăng thui mà !!
    Cuội làm phải chịu Cuội ơi ... (bà CAT nói thía)
    Ừ thui thì chịu biết giời ở đâu (hơi bị zunnn ..)
    Ơ hay, Bà Cat với em Mouse
    Im thì sợ thiệt, đánh nhau vỡ đầu ...
  9. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    hừm, 2 chị em Mèo chuột bắt nạt bạn HươngSoai à,
    HuongSoai can đảm lên đê, có tớ trợ giúp đằng sau, yên tâm. Mèo thì già rồi, còn chuột thì béo ú. Hê hê, sợ gì lào. Chiến đê, chiến đê.
    Có con chuột vi_dang_so_co_la nữa đấy, tý nữa thế nào nó chả vào nó khịa mỏ trêu người. Yên tâm, anh em mình đồng lòng bắt Mèo chuột về làm món bánh nướng trung thu đi.
    ________________________________________________
    huybaichay@yahoo.com
    ________________________________________________
  10. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, bác nói xấu em nhá , Nhớ đấy nhớ đấy !! Bác cứ làm như em hay khịa người lắm không bằng , sao lúc nào bác cũng có ý nghĩ là ai cũng đều giống bác là thế nào nhể ? Hít, vậy có mà chết em à ??
    Em chả khịa bác Huongsoai làm gì cả , ngược lại em còn làm cả thơ em tặng bác ấy nữa cho nó có phong trào đây nài , tặng cả Bác nữa không bác lại tủi thân bác hóc rồi em ko dỗ được .
    Thơ em tặng bác Hương với bác Huy nhá :
    C hú Cuội buồn quằn quại tít.....gốc đa
    U ống nước chè xanh , rít điếu cày sòng sọc
    Ô i cái thân già nói dối nhiều thành tật
    I t tài mà - ai bẩu thích khoe khoang ????
    L ặng im nhiều lần nhưng " cơn " lại nổi lên
    A i bốc phét giỏi hơn ta -
    T a tặng luôn chiếc điếu cày kỷ niệm
    A nh Huy nghe xong xỏ tông lỳ mò đến :
    Đ iếu cày đâu nào anh rít phát chú ơi "
    Ấ y cái sự đời phét lác cũng có đôi
    Y êu sao nổi hai người ưa.. bốc phét ????
    Híhí. xong rồi !! Cả nhà thấy em tốt chưa? Nếu thấy rồi thì cho em tràng pháo tay cổ vũ để lần sau em tốt tiếp nào ..


    Life is a box of chocolate , you don't know what you're going to get ...

Chia sẻ trang này