1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung thu trăng sáng như gương !!! zizou ngắm cảnh nhớ thương vợ già !!! (Chiến thơ)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi zizou0804, 10/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Này thì cả đồng minh VIETHUY80 này:
    Cả đôi chú cùng vào đây
    Hai tay nhấc bổng quay quay vài vòng
    y đừng ngọ nguậy kẻo xong
    Pằm pằm dăm nhát đi tong cắp bờ (couple)
    Lòng Chuột hê hả mở cờ
    Ui ui Hương Soái hết nhờ Viết Huy
    Ông ổng kêu khóc thảm thê
    Người ơi người hỡi em ghê người rùi
    ặc ặc, chít sặc với mấy chú cóc cụ cóc con cứ nhảy chồm chồm ở đây mất thui....
    Ui giùi uii, vừa pốt xong cái pốt này mới ngó thấy em vi_dang_socola. Thôi các chú đi tong thật rùi, chị xin tiễn đưa các chú, há há há...

    ------------------------------
    Lazycat
    Được Lazycat sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 11/09/2003
  2. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Xốc lại tinh thần tí VietHuy80 ui, tớ thích nhậu để tớ mèo với chuột làm mồi nhứ, cậu xơi miếng So_co_la kia nhớ ... xơi đi, không hết phần tớ .. ớ mà tớ ghét đồ ngọt lém
    Thương thay thân phận đàn bà
    Không qua ngọn cỏ, hỏi là được chi
    Viết Huy Hương Soái uy nghi
    Tung ra song chưởng nữa thì đi tong
    Song thui cứ giữ trong lòng
    Kẻo không, thân phận má hồng nghĩ suy ...
    mai tớ chơi họ te tua luôn giờ busy quá đến giờ Trung Thu rui, chị em đừng read nhé, không ăn bánh bị sặc ạc ạc
  3. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    " Thương phận đàn bà " là thương gì vậy nhỉ ?
    Thời đại nay bình đẳng lâu lắm rồi
    Ông , bà gì cũng " đàn " cả mà thôi
    => Như nhau tất có chi mà thắc mắc
    Cũng đều là người sống trên trái đất
    Sao lại hỏi nhau câu hỏi lạ đời
    Nếu đàn bà " không qua ngọn cỏ "
    Thì đàn ông khác gì - hỏi lạ quá đi thôi
    Không qua cỏ vì dẫm chân lên cỏ
    Cỏ chỉ là nơi cho chân bước thêm mềm
    Là lớp đệm giữa gót giày và đất
    Chẳng có gì để đáng được kể tên

    Thế kỷ nào rồi Huongsoai , Viethuy ơi ???
    Thực tế đi thôi : moi đâu ra song chưởng
    Cổ tích hiện đại ư ??? ==> chỉ trẻ con mới sướng
    Doạ chuột hù mèo ?? ===>công hoài phí mà thôi
    Viet huy , Huongsoai cũng đã nhớn cả rồi
    Hiếu động quá ko hẳn là đã tốt
    " Cứ giữ trong lòng " --> y'' kiến này hay nhất
    Chị Cét , Chuột mang hoa ra vẫy đi thôi

    Life is a box of chocolate , you don't know what you're going to get ...
  4. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Thích trêu em hả hai bác ! hehe ! chị Ket gọi là thiên tài rồi nhưng bên cạnh còn có cả Chuột nữa nè !
    Bài 1 :
    Khóc làm gì nữa Cuội ơi
    Thị Mầu cũng chả giúp gì Cuội đâu
    Cuội về chí thú chăn trâu
    Chí Huy ngồi giữ sừng trâu đẽo cày
    Cày đẽo được chín fần mười
    Càng nhìn càng thấy giống đầu Viết Huy
    xét cho cùng thì 2 bác một bác chăn trâu , một bác làm cái cày hợp nhau quá rồi còn gì !
  5. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Bài 2
    Con gà cục tác ...Cuội ơi
    Uống nhiều bia quá Cuội rơi xuống cồng < cống >
    Ô kìa Cuội cứ lông bông
    Ỉm đi đâu mất không thèm họp room
    Tội này Chuột quyết không tha
    Thề fanh thây Cuội ngâm làm mắm tôm
    Cuội đừng cố chạy lồm cồm
    Chuột mang xích chó gông chân Cuội vào
    Mồm Cuội như miệng con ngao
    Chuột cầm chân Cuội ném tùm xuống ao
    Cuội thời thoải mái kêu gào
    Ung dung Chuột gặm cả nhà Cuội luôn
    Con chó khóc đứng khóc ngồi
    Thề đem thân Cuội trả thù cho con
    Thù này chẳng fải con con
    Cuội lên cung Quế ...đừng hòng yên thân
    Cuội ngồi bó gối ôm chân
    Đành về quê cũ ôm cần đi câu ...
  6. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Rẩm rít quá .. Tớ có đeo kính không thế này . Kìa .. cảnh đàn chuột cung phụng, cống tiến xum xoe mèo luời .. cứ như tranh Đông Hồ hiện đại ý nhỉ ?? khì khì
    Đã vậy Tớ nhậu luôn .
    Kia kìa bàn tiệc rượuuuu..
    Thịt dê mâm ngút ngàn
    Hương Soái không đụng đũa
    Việt huy cũng ngán rùi
    Thêm ra đây món mới ...
    Cụng ly trăm phần trăm
    Kìa là Sơmilốp, đây là Henisi
    Thêm ông già râu đeo kính (Black Nika)
    Tràn ra ngoài ly
    Rươu ...
    Anh hùng sôi
    Máu nóng ...
    ...
    Món mới vừa đưa ra
    Uh cá mùi thơm nức
    Con béo trắng béo tròn
    Con thịt non mơm mởn
    Cụng ly trăm phần trăm
    Ta cùng mừng món mới
    Tớ thì sơi cái tai
    Cậu vặt luôn cái mũi
    Ớ ...
    Đừng làm đau
    Những con chuột thích sỏ xiên
    Nhưng anh cần mồi
    Chuột chính là mồi nhậu
    Say lăn quay ...
  7. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật trời nắng tươi
    Huongsoai ngồi cười- ngó mặt thật gian
    (Dù nhìn kỹ giống..thiểu năng
    ===> Nhiều người không biết tưởng chàng hâm hâm )
    Giữa nhà là một cái mâm
    Ngoài hai đôi đũa còn không có gì
    (À quên có ấm nước chè )
    Đợi Huy đạp xích lô về nhậu chung
    Chán đời ngồi nghĩ lung tung
    Thịt dê , thịt chuột ---> cuối cùng là mơ
    Có ai khổ thế bao giờ
    Nhậu -> mồi không có ===>đành mơ thế này
    Nước chè thay rượu cũng say
    Say nhiều ...chè quá nên ngày cũng mơ
    Nhìn chàng em ..viết được thơ
    Cám ơn Huong nhé , đọc thơ đi nào !!!!

    Life is a box of chocolate , you don't know what you're going to get ...
  8. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tính rủ chị Cat đi ăn thịt dê nhưng chẳng cần vì ở đây vừa có dê lại vừa có khỉ , ăn thế là ngon rùi chị nhỉ ?
    Dê ơi ta hỏi dê này
    Dê ăn cám suốt sao gầy thế kia
    Sừng dê nhỏ bằng cái thìa
    Mà đòi húc gẫy bờ rào nhà ta
    Khuyên dê cố giữ đạo nhà
    Đừng đem thân khỉ ra làm bình fong
    Chân tay khỉ vốn lòng thòng
    Chuột chặt mấy nhát cho vào nồi ninh
    Dê thì ta nhét vào bình
    Ta lăn xuống vực tan tành => dê tiêu
    Cao khỉ bán được tiền nhiều
    Ta chia chị Cat cả làng ăn chơi
    Cuối cùng dê cũng tơi bời
    Khuyên dê câu nữa chớ chơi ta nhiều !
    hehe ! quả này ăn thịt dê no rùi !
  9. Garoti

    Garoti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hơ ku HuongSoai này gan cóc tía gớm nhể. Anh phục chú biết liều mình anh giúp chú một tay. Mấy em kia giạt ra hết nèo.
    Nào Mèo, nào Chuột vào đây
    Thêm sô la (socola) nữa càng say men nồng
    Tha hồ ta bế ta bồng
    Móc, moi, mổ, rạch, ruột lòng để riêng
    Khúc này Hương Soái băm viên
    Khúc kia Huy nhớ xỏ xiên bỏ lò
    Phen này bữa nhậu ra trò
    Anh em ta hét ta hò cực phê
    Vừa nhậu vừa hát ô kê (Karaoke)
    Còn gì sung sướng hả hê thế này...
    kekeke...
    Garoti@
  10. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hô hô ! lại có một chú gà béo nữa cả gan vào trêu chị em nhà ta :
    Dê chưa kịp chín đã có gà
    Gà rán gà luộc gà già đều xơi
    Cháo gà xé fay xin mời
    Chị Cat ,vị đắng cùng ngồi ăn chung
    Gà này chỉ tội hơi già
    Da lại hơi cứng ,thịt thì hơi dai
    Hương soái cũng fải chạy dài
    Cắn vào một miếng rụng nguyên cả hàm...
    Răng thời chín sáu ba không
    Cứ ăn tham thế có ngày trơ lơi < lợi >
    Chuột ta chẳng ngán gà này
    Đem gà làm ruốc vừa bùi vừa thơm
    Cùng lắm thì đem bỏ thùng
    Đem về nuôi lợn ,lợn thời lớn nhanh ....
    Lại khuyên thêm chú gà già
    Đừng mong đấu khẩu với ta làm gì

Chia sẻ trang này