1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung thu trăng sáng như gương !!! zizou ngắm cảnh nhớ thương vợ già !!! (Chiến thơ)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi zizou0804, 10/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    hi hi ; cậu Garoti định thịt luôn, Mèo già với mất chú chuột này seo; cẩn thận anh em mình quá quá đà mờ tuyển chủng hết thì chít. thui thịt xong rùi cứ nhậu đã nhể, nếu bắt được con sau thì thả vào ... nồi vậy hè hè
    Say khướt trên con đường
    Rượu hết, rượu đầy....
    Đã mấy chầu tuý luý
    Ta say, ta làm thơ về mồi nhậu ....
    Ta ngồi viết về những miếng mồi vừa sơi được
    Xin ai đó read cái TOPIC này đứng khóc
    Cũng tại vì, vì mồi nhậu quá phê
    Ta bắt đầu từ khúc thịt băm viên
    Nào ai biết..vì Garoti đưa cho ta đấy chứ
    Ngay cả cái khúc mà Việt Huy đang nướng trên lò lửa
    Cũng là do Roti sẻ thịt bảo đem thui.
    Nhưng nói thực Tớ vẫn thích món đùi .. hí hí
    Ký cọt cái giề ??
  2. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Ta lại tiếp tục với miếng dùi đang gặm
    Những người đàn ông
    Những người bạn hữu
    Đôi tay
    Xé...
    Môi bóng nhẫy
    Mỡ chuột mỡ mèo
    Béo ....
    Mặc kệ những tiếng meo meo, chút chít đáng thương
    Thời gian trôi, nhưng ly rượu vẫn cứ đầy
    Chỉ chất rượu là khác xưa dù miếng mồi thì vẫn cũ
    Mặc kệ mùa thu mọc rêu ngoài ô cửa
    Chỉ mãi thêm 1 ly nữa, một ly nữa rồi thôi. ... thêm mồi nữa đê các chiến hữu ơi .. cái này tớ mút giơ xương rui .. úi ui
    Ký cọt cái giề ??
  3. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Á há há, thêm chú gà vào rọ nữa sao ??? Em là em thích gà lắm , này thì gà này :
    Con gà cục tác lá chanh
    Rô-ti mau kẻo hoá thành ... gà điên
    Đừng tưởng Chuột nhỏ nên hiền
    Loe ngoe vặn cổ gà liền nghe không ???
    Lại mơ nhậu với hai ông
    ( Huong, Huy - đang ở ngoài đồng... chăn trâu )
    Ngó toàn là cuội với nhau
    Nói mồm , mơ giỏi - thấy đâu thực hành
    Con gà cục tác lá chanh
    Gặp nước nóng phút chốc thành trụi lông
    Có chịu xin lỗi chuột không
    Hay chờ chuột bắt ra đồng - như Huong ???
    Cho cả 3 ra đấy ngồi chăn trâu với nhau , tha hồ mơ mộng, tha hồ ăn nhậu. Thích nhá !!

    Life is a box of chocolate , you don't know what you're going to get ...
  4. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Ngó lại nào Huongsoai ơi
    Khúc thịt ấy - sao lại hơi mùi gà
    Kể cả khúc dang trên lò
    Cũng thịt gà đấy - nhưng là .. gà điên
    Đừng thấy thịt sáng mắt lên
    Thử ăn một miếng xem nên nuốt vào ???
    Garoti bị bệnh lao
    Lây qua ăn uống ==> Huong vào nơi đâu ??
    Viện lao ở tít ...gầm cầu
    Cho riêng Huong đấy - thôi sầu làm chi
    Từ giờ bớt tính tham đi
    Garoti tốt khác gì ..quái thai

    Life is a box of chocolate , you don't know what you're going to get ...
  5. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Món nhậu đầu tiên Tớ xin kể về món thịt Mèo - Tiểu Hổ
    Mèo dù già nhưng nhai mãi lại thấy phê
    Mụ mèo lười, giương giương móng vuốt
    Ta đưa tay cù léc, thế là tiêu
    Xương Mèo già ta đem linh thật kỹ làm riêu
    Chan với bún ... phê thì phải biết
    Đôi chân dài đem thui rùi quay tít
    Lườn ==> chả nướng
    Ruột đem zim
    Tim óc, rùi nhất là đôi mắt
    Làm món hầm - bổ nhất món này đây
    Thía là anh em ta lại đánh chén lại xum vầy
    Ui gan mụ, gan này to thật...
    ....cắn cái sật
    Anh em ui kiếm tớ cái mũ cối tàu xì không thì tớ bị cốc biêu đâu mất.. cười ngất
    Ký cọt cái giề ??
  6. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Ôi HuongSoai ơi, đọc thơ của em nó xủng xủng xoẻng xoẻng mà chị đau quặn cả ruột, không tiêu hoá nổi . Như đã hẹn, tặng em bài thơ say cho thoả chí rượu bia của em, hahaha...
    Tợp cạn một ly đầy...
    Thơ hồng chẳng vướng say
    Hương Soái đừng chuồn vội
    Chị họa mấy vần cay...
    Mới cạn một ly bé tẹo teo
    Soái đã ngả nghiêng chuột hoá mèo
    Nghe qua tưởng chạm nhằm nguyên soái
    Dzòm lại thấy gã bé tí teo
    Cạn vài ba ly chuếnh choáng đầu
    Tỉnh-say, say-tỉnh biết gì đâu
    Thả vài ba chữ cho hả giận
    Dù lòng run sợ khiếp nhược mau...
    wau, wau, tụi nghiệp, tụi nghiệp

    ------------------------------
    Lazycat
  7. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi em mệt rùi ..
    [​IMG]
    Ký cọt cái giề ??
  8. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hô hô ! Bác Hương soái không say rượu nữa nên chữ không rớt ra được à ? khổ thân bác đơn fương độc mã trên con đường chinh chiến !
    Thương thay cho chú Cuội già
    Một mình một ngựa fải xông fa
    Chiến trường chia nửa vầng trăng khuyết
    Chú chiếm một fần ta chiếm trăm
    Ta ngồi ta uống ta măm măm
    Gà rồi dê chó ta băm vằm
    Thân chú mới qua hai mấy tuổi
    Một lần lỡ bước chẳng lành muôi
    Ta nay viết thơ rủ chút lòng
    Chả fải yêu thương chú mất công
    Chú cứ yên thân ta chẳng đánh
    Chú mà quậy quá ta bỏ ***g ...
  9. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Máu thế
    Mèo già
    Kinh dị
    2 em chuột nhắt
    Hương Soái ơi tớ bảo
    Bọn mình chạy đi thôi
    Không thì tý nữa
    Họ kéo cả đàn
    Chết đấy chết đấy
    Thế nhé HươngSoai
    Nghe lời tớ đi mà
    Tránh mèo , tránh chuột
    Chẳng xấu mặt đâu
    Khi nào bọn mình giàu
    Xơi luôn cả đàn nhá

    ________________________________________________
    huybaichay@yahoo.com
    ________________________________________________
  10. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0

    Bác Huy ơi - bác khôn hơn cả chấy
    Trong cuộc chiến bác đứng ngoài ..sờ gáy
    Tội cho mình Huongsoai ....
    Tuong bác ở sau hậu thuẫn ai ngờ ....
    Bơm " chiến đi " rồi để Huongsoai bơ vơ
    Giờ thất trận bác xông vào hô " chạy "
    Chưa xử đến bác đâu - Bác ơi liệu hồn đấy !!
    Mèo chuột cú lên - vặn cổ bác như gà
    Tuy bác là bác em=>nhưng cũng chẳng thể tha
    Em điên tiết em oánh cho lại khóc
    Bác già rồi - đừng chuốc thù oán vặt
    Bác Huy à ?? Nghe em...dạy được không ?????

    Life is a box of chocolate , you don't know what you're going to get ...

Chia sẻ trang này