1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung thu trăng sáng như gương !!! zizou ngắm cảnh nhớ thương vợ già !!! (Chiến thơ)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi zizou0804, 10/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Ăn uống cấu xé lo say rùi nhảy, chuyển qua cái chủ đề tình củm phát, cứ ăn gan uống máu mãi thế này hỏng hết cả răng lẫn "lợi" .
    Anh biết rồi em sẽ quên anh
    Như em đã từng quên những miếng Sôcôla Anh nhường em ngày trước.
    (Đừng cãi )
    Thử nhìn lại xem, lưỡi em vĩ đại thế cơ mà
    Người ta bảo rằng thì nếu muốn cãi nhau
    Cứ phải tránh xa những kẻ lưỡi dài như thế
    Anh biết rằng rồi em sẽ quên mau
    Như quên cái vị đắng Sôcôla mà em kêu rằng ưa thích
    Nhớ hay quên, yêu hay đừng tuỳ em quyết định
    Cứ coi như Sôcôla có vị đắng phải không em ..
    Ký cọt cái giề ??
  2. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAAAA
    Em vị đắng
    Sô cô la
    em chuột luôn khịa mỏ
    Trêu người
    AAAAAAAAAAAA
    Em khùng chuột
    Béo
    luôn zơ vuốt
    cấu người
    AAAAAAAAAAAAA
    Bà mèo già
    LazyCat
    gày
    luôn gầm gừ
    xông vào cào xé
    OOOOOOOOOOOI
    HuongSoai ơi
    chạy thôi
    .......................................
    Nếu cậu mà còn cố sức là tớ mặc kệ đấy, tớ chạy trước thôi.
    ________________________________________________
    huybaichay@yahoo.com
    ________________________________________________
  3. xialongxiaojie

    xialongxiaojie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi là trời đất ơi.
    Họ không thương nhau thì thôi,
    Sao cứ đá nhau mãi thế.
    Kiểu này phải nhảy vô thôi....
    Chị em ơi xông vô tẩn cho mấy tên nam nhi kia một trận đê... Ai bẩu dám bắt nạt trẻ em he he...
    NOBODY CAN FORGET THE FIRST LOVE !!!
    LH
  4. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    Khi rượu đã hoà toàn vẹn trong Ta.
    Ta thấy mình lớn lên, dẫu chẳng bằng nguyên soái.
    Chếnh choáng trong men nồng, nhưng ta thấy hết
    Kia lũ chuột đang nhe lanh
    Và mụ mèo giương vuốt
    Tợp một ly đầy ...
    Nỗi giận dữ lại sục sôi.
    Một lừa một thương Ta đã dong duổi khắp đường đời
    Chưa từng bị lũ Ngưa Dê bắt nạt.
    Thế mà nay sa cơ phải nhọc nhằn tù hãm
    Lũ chuột mèo lại múa vuốt nhe lanh
    Ta lại mơ về nơi ấy rừng xanh.
    Nơi ngự trị mình ta thống lãnh....
    ..Gặm một tảng thịt to, tợp thêm ly rượu.
    Ta lằm dài trông lũ chuột nhởm nhơ.
    Đau thương thay những chiến hữu ngày xưa
    Người vẹo cổ, kẻ chạy dài ... mất dép
    Thêm một ly đầy ...
    Say
    Ký cọt cái giề ??
  5. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là em sẽ quên anh
    Dù từng nhường em ăn - như một người anh cả
    Nhưng socola thì còn lâu anh ạ
    Món ưa thích mà , nên sẽ chẳng thể quên ...
    Nhường em làm chi để anh nhỏ rãi thèm ???
    Nếu muốn ăn sao ko kêu một tiếng
    Socola tuy chỉ vài 3 miếng
    Nhưng còn vỏ nữa mà - sao anh chẳng bảo em???
    Em chẳng trả lời là sẽ nhớ hay quên
    Bởi muốn quên phải có gì để nhớ
    Em chơi với anh - chỉ vì những miếng socola đó
    Giờ ko có gì - nhớ anh nữa mà chi ???
    Em sẽ bình thản quay gót bước đi
    Để lại anh sau lưng....
    .. lòng rưng rưng tiếc vỏ socola ngày ấy
    Vì không muốn cãi nhau ...
    .. em bỏ đi , tránh xa anh như thế đấy
    Đừng giận em làm gì tổn thọ lắm biết không ???

    Life is a box of chocolate , you don't know what you're going to get ...
  6. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Em đừng mong rằng sẽ quên anh được
    Cũng chính bởi vì những miếng Sôcôla anh nhường em thủa trước ...
    Ấy đừng ngại vì chắc không phải là thuốc chuột
    Chỉ bởi vì nó đã được tẩm bùa mê
    Bùa gì a, em cứ hỏi bà Lazy thì sẽ biết
    CAT lừa anh nhưng anh tỉnh táo pass sang em
    Em đừng tưởng rằng cứ thế là song
    Cứ bỏ đi quay lưng là xong việc
    Ờ mà chắc tại em quay lưng nên không thấy anh nhếch mép
    Cười gì a ...
    Bởi một mũi tên anh đã diệt liền 2 cái đích
    Vừa lấy lòng em vừa thoát được thuốc của CAT già
    Anh bảo này, nếu thỉnh thoảng cứ lúc nhớ lúc quên
    Lúc hậm hực suy tư linh tinh gì đó
    Thì cứ hỏi LAZY em sẽ rõ .
    Đừng trách tội anh , anh tổn thọ lém nghe em..
    He he, đây là chiêu thức " Gắp lửa bỏ tay người" - Chị CAT đừng giẫy nẩy lên nhé, hé hé
    Ký cọt cái giề ??
  7. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Những cô em gái HLC
    Những cô em đang độ xuân tươi đôi tám
    Mái tóc đen buông dài, trên làn da tai tái
    Mỗi độ các cô cười hé hé chiếc răng lanh
    Các cô cứ mỉm cười vỉ chửa biết yêu ai.
    Nhưng các cô có hay đâu rằng
    Cả đến những anh chàng thi sĩ dở hơi
    Hay những hiệp sĩ cơ tay gân guốc
    Cũng chỉ vì miệng cười kia mà phé hết
    Họ chẳng được diễm phúc đứng nhìn
    Chẳng được thưởng những cái vuốt dài trên đôi tay ngà ngọc
    Ừ các cô cứ cười đê, nhưng xin đừng cười nửa miệng
    Cứ nhe hết cả ra xem thiên hạ có phiền không ??
    Thui nhé tặng bài này rùi THE END nhé, hết trung thu lâu rùi, Cuội mãi chán lém, để tâm huyết làm việc khác .. bi bi See các U trên Võ đài sau
    Ký cọt cái giề ??
  8. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Thui tạm tha cho thằng em nha. Lần sau thì đừng có ngo ngoe kẻo bị đập dẹp lép như con tép, he he he...
    Chị em mình chơi trò khác thui mấy em chuột ui... Dạo này bài vở chán quá, đầu tư, đầu tư thời gian nhá.

    ------------------------------
    Lazycat

Chia sẻ trang này