1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung thu trùng thứ bẩy - Buồn như con chuồn chuồn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi thundervn2001, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Mới có thế mà đã kêu toáng cả lên, mng cũng ở nhà vêu vao cả đấy chứ chú tưởng .... ???
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    hay là đánh nhau...,ai vỡ đầu thì là xấu trai hơn & kém galan hơn !
    To Sprite : ngày nào cũng điện tử rồi mà ko chán à ?buồn bỏ xừ lại còn hehe!!
    Kệ tôi với đời !

    -----><-----
  3. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    ái dà lại có võ này nữa hả kin nhểy, chú 5 ơi, anh với chú anti iem Sold này đi. Kiểu này chắc anh với chú đành đi với nhau vậy
    to XIM: suốt ngày cứ mất hút đi đâu, không định giúp anh hả
    To Sprite: hơ hơ đồng chí mà cũng đòi làm Gamer hả, đồng chí khéo che dấu tung tích quá đấy
  4. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Ông thiên lôi đã sắm mặt nạ chưa mà đòi đi chơi Trung thu thế hả?
    Ông không đeo mặt nạ đi chơi mà cứ thế ra đường không khéo làm chị hằng chạy mất dép ,hihi...
  5. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Chị Hằng đâu, đâu thía, chỉ có em Hằng thôi . Mà em thì cứ thì cần gì đeo mặt nạ nữa nhỉ. Đợi mãi chả thấy anh nào nói lên sự thật đau khổ của mình chắc tại bị cuốn vào chiến sự hết rồi
  6. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đồng chí Thiên lôi ko có cái mặt nạ nào đièm đẹp thì cấm ra đường nha'.Định làm cho chị em ngất lên ngất xuống hay làm các cháu bé mất tối Trung thu dzui dzẻ hả?
    Sự thật đau khổ là sự thật gì cơ hả đ/c thiên lôi.Thôi chịu khó ở nhà lập conf. đi.Cứ chăm chỉ đi, rồi thể nào cũng có ngày đ/c được đền đáp.
    Hey, mà hôm đó đi thế này được đấy.Ra lời hiệu triệu đê thiên lôi.Ở nhà chán chít
  7. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    úi, tôi là hiểu ý chú rồi , chú cũng nhanh ý phết nhểy, nhưng chuyện đó không nằm trong khả năng của tôi , chú khẩn trương lên, tốc chiến tốc thắng, chỉ biết nói thế, chậm là hết đấy .
    Good luck man
  8. CaXanh

    CaXanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nếu em là anh thì trung thu em sẽ nằm ở nhà nhai bắp rang bơ và nghe nhạc. À, anh có thể mua bánh trung thu về nhà ăn cũng được mà. Híc, như thế thì Trung Thu thật sự thú vị chứ có gì chán đâu ạ.
    It's very nice to be important, but it's more important to be nice
  9. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em , nhưng cái việc như thế hay tương tựnhư thế anh đã làm trong 5 năm liên tục rồi
  10. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    SOS ra chỗ khác mà cúc cu sprite nhé!Đây đang bàn chuyện trung thu làm gì cho đỡ buồn cơ mà?


Chia sẻ trang này