1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung thu xưa và nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tatung75, 12/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tatung75

    tatung75 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    4.100
    Đã được thích:
    0
    Trung thu xưa và nay

    Trung thu xưa và nay .
    Chỉ còn 1 tháng nữa thôi là đến ngày tết của thiếu nhi .Bây giờ các cửa hàng bán bánh trung thu đã chuẩn bị tấp lập ,thời gian trôi nhanh thật,mới ngày nào mình cùng bố đi chơi tết Trung thu ở Hàng Mã vậy mà đã gần 20 năm rồi ,thời đó là thời bao cấp mọi thứ đều không có sẵn như bây giờ,thế nhưng có một điều mà chắc chắn bây giờ bon trẻ con không bao giờ được biết, đó là chuẩn bi đêm rằm tháng 8 ,hồi đó bọn mình rất là háo hức ,chuẩn bị cả tháng trời chỉ để cho một đêm rằm,nào là sâu hạt bưởi ... đứa nào nhà khá giả hơn thì được bố mẹ mua cho mặt nạ hoặc đầu sư tử ,hồi đó nhìn mà thèm thuồng không dám mơ tưởng những thứ đó.Mình còn nhớ có dịp trung thu về mình được bố mua cho chiếc tàu thuỷ bằng sắt tây đốt dầu hoả,hơi nóng theo định luât vật lý giúp con tàu tự bơi được,mình đã đem thả trước tàu đó ở cái ao trước nhà ,bây giờ cái ao đó đã là một bãi đất giá tri hàng tỉ đồng.Hồi đó bánh nướng bánh dẻo không được bán nhiều như bây giờ ,phải đến sau trung thu hàng tuần nhà mình mới hết bánh nướng bánh dẻo .Không phải là nhà mình có nhiều bánh mà chỉ có 4 cái bánh thôi tiêu chuẩn của một gia đình công nhân viên chức hồi đó chỉ có vậy ,mỗi buổi sáng trước khi đi làm bố thường để sẵn cho hai anh em mỗi người được 1 /8 của cái bánh ,mình không dám ăn nhanh mà chỉ dám nhấm nháp từng mẩu nhỏ để cảm nhận hương vị ngọt ngào của tết trung thu.Giờ đây bố đã mãi mãi đi xa, đối với mình trung thu của ngày xưa giờ chỉ còn là hoài niệm.Chủ nhật hôm qua em mình bảo sắp đến trung thu rồi bác nhớ mua cho thằng Bill cái ôtô chạy điện thật to nhé.( Thằng Bill là con của em gái mình chưa đầy 1 tuổi ) Trẻ con bây giờ thật là sướng ,mới từng đó tuổi thôi mà đã đươc chơi nhưng thứ đồ chơi mà hồi đó mình có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được.Bánh trung thu bây giờ nhiều loại ,hôm qua em mình đem đến cả một hộp bánh để thắp hương cho bố ,có lẽ dịp trung thu về sau này hộp bánh chỉ là cái cớ để người ta trả ơn nhau thôi chứ , đằng sau hôp bánh đó là phong bì hoặc là những món quà đắt tiền,trẻ con bây giờ đâu có ăn bánh đâu ! Bây giờ trung thu không còn ý nghĩa như hồi xưa nữa ,cũng phải thôi quy luật của xã hội ,càng phát truyển bao nhiêu thì sẽ mất đi nhiều những cái ngày xưa . Nhưng đối với riêng tôi có lẽ sẽ không bao giờ mất được những kỷ niệm trung thu xưa,hồi mà người ta gần nhau hơn,mặc dù có muôn vàn khó khăn,thời mà người bố thân yêu dẫn tôi đi chợ trung thu .Mãi mãi trong tôi không bao giờ quên được .Bài viết này để gửi người bố mãi mãi đi xa ,người đã nuôi lớn tôi ,cho tôi những kỷ niêm thật đẹp .Mình viết trong cảm xúc lên câu văn không được hay mọi người đừng cười nhé.
    Tạ Tùng


    tung
  2. chu_Teu_VN

    chu_Teu_VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bố bạn không đi xa đâu, mà vẫn luon bên bạn. Người chết chỉ thật sự chết khi không còn trong lòng người sống mà.
    Bạn ạ, với tôi trung thu lúc nào cũng vui hết, kể cả khi mà chỉ có thể đón trung thu bằng một vầng trăng sáng.

Chia sẻ trang này