1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung thu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi monaco_vn, 22/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nếu mà mình gặp nhau vào ngay rằm này ....thì có lẽ Chị Hằng phải sáng lâu lắm và ko ưót át như này......nhỉ !

    Chân_Thiện_Mỹ
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua là trung thu...Trời , xíu chút nữa tui đã quên ngày trung thu rùi. Thật ra tui đã không cònn khái niệm ăn mừng trung thu từ ngày qua bên này. Tui cũng chẵng nhớ trung thu là vào ngày nào nữa, vì có lịch ta đâu mà xem, may mà có một người ******** cờ nhắc đến. Để xem nào, năm nay là năm thứ thứ hai tui ăn trung thu một mình, mà nói thế thôi chứ có bánh đâu mà ăn. Chợt nhớ ra , cũng đã hai mùa trung thu mình chưa thấy Chị Hằng. Chả biết Chị Hằng của Sydney có gì khác so với Chị Hằng của Sài Gòn không? Nó tròn hay méo hơn nhỉ? Một điều chắc chắn là với tui nó không sáng bằng Chị Hằng mà tui từng ngắm khi còn ở nhà. Năm nay mấy bạn chinese ở chỗ của tui tổ chức vui trung thu cũng lớn lắm, còn mình thì ăn trung thu một mình trong phòng với chồng bài vở cho những kì test sắp đến. Buồn quá!!! Trung thu ở đây buồn quá, không gia đình, bạn bè, ***g đèn , cũng như bánh ngọt.
    Nhớ những năm kia, lúc còn ở nhà, cứ gần đến trung thu , tối nào anh em nhà tui cũng xách xe dạo trên những con đường bán ***g đèn và bánh trung thu ở Thành Phố. Lớn thế này rùi mà tui vẫn thích được mẹ sắm cho cái ***g đèn mỗi dịp trung thu, cái tui thích nhất là hình con gà.
    Trung thu bây giờ khác xưa quá. Tui còn nhớ hồi nhỏ, tui thường bán đèn cầy cho bọn nhóc ở xóm của tui, mang tiếng là bán lấy tiền chứ cho thì chủ yếu đấy thôi. Cứ những đêm gần đến trung thu là tui lại bắt ghế, bàn ra ngồi trước nhà , để chờ bọn nhỏ tới mua nến. Tui còn nhớ xin ba , mẹ cho tui tắt đèn trong nhà để cho ra vẻ trung thu đốt đèn. Chả hiểu sao ba mẹ vẫn bằng lòng.
    Đêm trung thu, tui dẹp tiệm, bán buôn bị lỗ vống nặng quá, dẹp là đúng rùi. Nói chơi thôi, chứ dẹp tiệm để mà rướt đèn với bọn nhóc chứ. Mấy đứa trong xóm xếp thành hàng dài, vừa đi vừa hát hò, đi loanh quanh trong xóm , nghĩ lại thấy sao mình giống khùng quá. Nhưng đó chính là sự vô tư , hồn nhiên của con nít mà. Chưa hết , mấy đứa con trai, có cả anh trai tui, bày trò chơi phực lửa, làm tui mấy phen sợ khiếp vía, sợ bị phỏng ,.
    Khi tui lớn lên, cũng là lúc phong trào chơi đèn với nến dần dần bị quên lãng, người ta thay vào đó là đèn điện, tiện lợi hơn nhỉ, nhưng không thích thú và ý nghĩa bằng ***g đèn với nến. Mấy năm khi tui học cấp hai, cấp ba, tui không còn bán nến nữa,chỉ có làm ***g đèn ( bằng lon bia) cho mấy đứa nhóc ở xóm mà thôi. Nhưng có một điều tui luôn làm vào mỗi dịp trung thu là muốn mẹ dẫn tui đi mua ***g đen ( ***g đèn tui làm xấu quá nên tui không thích, chả biết sao bọn nhóc lại thích nhỉ, chắc vì free, hehehe). Mấy người bán hàng còn tường lầm tui lựa ***g đèn cho con tui nữa đấy. Mẹ tui cứ bảo tui già gần có chồng rùi mà còn như con nít. Chịu thôi, vì tui thích thế mà.
    Nhưng tất cả chỉ còn trong kỉ niệm, những kỉ niệm về những đêm trung thu thời thơ ấu, thật bình dị và con nít.
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 12/09/2003
  3. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    ... Người yêu hỡi có yêu em ko chàng hỡi , đừng giấu diếm cõi lòng đã yêu em rồi . Đời sẽ ấm khi đêm đông anh lạnh giá . Khi cô đơn em gọi tên anh ...
    Dấu chân địa đàng
    ( Thật thì ko tin , ảo lại tin ... ngốc thế ko biết ! )
    chữ ký xấu , ko hợp lệ !
  4. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Ko còn mùa thu , trăng rơi bên thềm. Ko còn lời ru, mơ trên môi mềm. Em thơ như mùa xuân đầu nối dài đêm sâu. Anh là mùa thu cho em mơ màng . Anh là lời ru quấn quýt bên nàng. Em đi tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang.
    Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời . Còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố. Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về.
    Đường ta đã qua chìm khuất chân trời, đường ta sẽ qua nào ai biết tới. Chiều buông rã rời ru lòng thôi mơ, ru buồn nên thơ.

    Khi chiếc lá xa cành
    Lá không còn màu xanh
    Mà sao em xa anh ...
    ...
    Có phải chăng anh ơi ...
    Tình yêu là sự sống ...
    chữ ký xấu , ko hợp lệ !

Chia sẻ trang này