Vừa trải qua một đêm trung thu thật đặc biệt, mình, em, S, Z về quê S, nơi cách thành phố ko xa, nhưng tất cả những ồn ào nơi đô thị lại không hề có, một vùng quê bình lặng, giữa cánh đồng bao la cùng đốt đèn trời. Lúc mua đèn trời em nói: Lại còn lãng mạn thế nữa cơ ah. Mình cũng nghĩ thế. Vậy mà lúc ở giữa cánh đồng lại thú vị vô cùng, thật đặc biệt. Em sắp đi, hôm qua là ngày đi chơi của em để tạm biệt Z, những ngày này với mình thật kì lạ, ko thấy vui, ko thấy buồn, nhớ em nhiều dù chỉ vừa đưa em về nhà. Gần ngày chia tay mình mới nhận ra rõ hơn vị trí của em trong lòng mình, em cũng rất đặc biệt. Mình ngồi nghe em nói, trả lời những câu hỏi của em, mặc dù mình biết chưa bao h em hài lòng với những câu trả lời của mình, nhg mình vẫn muốn nghe em nói, vẫn muốn đc em hỏi. Em thật lạ, em rất lạ so với tất cả những ng con gái khác mình đã từng có cảm tình. Một sự hấp dẫn đặc biệt, mình cũng ko biết nữa, nhưng mình chỉ muốn ở bên em thật nhiều, thật nhiều. Mình luôn muốn đc quan tâm chăm sóc em, quan tâm thật nhiều, mình biết em hoàn toàn ko cần sự quan tâm đó, em là cô gái cá tính, độc lập và biết tự lo cho bản thân nhưng mình vẫn muốn thế, vẫn muốn bên em nhiều hơn. Mình muốn ôm ghì lấy em, ôm thật chặt, ko để em xa mình, vậy mà ko thể, em chắc chắn sẽ ko đồng ý..... Còn gần 10 ngày nữa em sẽ đi, nếu mình may mắn và thuận lợi thì có thể cũng sẽ đi, và rồi ko biết bao h mới gặp lại nữa. Chẳng biết nữa, chẳng biết có thể kì vọng j vào lần này ko, mình chẳng kì vọng j nữa cả, từ sau vài lần đổ vỡ, giờ mình chẳng kì vọng vào chuyện đó nữa. Mệt mỏi, cô đơn. Em bảo mình phải có ai đó đi, có ai chăm sóc mình đi. Mình ko muốn, mình muốn ng đó là em. Nhưng mình cũng chẳng kì vọng, cứ để nó trôi đi như vậy. Chẳng kì vọng làm j để rồi thất vọng. Nhg điều đó ko có nghĩa là mình bỏ cuộc, ko, mình ko bỏ cuộc. Nếu có duyên, sẽ gặp lại. Như lời của Chi ngố nói với mình. Tối nay mình sẽ làm j?????????????? Tối nay mình sẽ đi đâu?????????????
Oh, tâm sự của bác Chuối. Có lẽ nếu chị í yêu bác thì đang mong chờ lời tỉnh tò lắm đấy nhá (cứ suy từ em ra nè ). Nếu bác đã quyết định ứ làm gì rồi thì lạc quan lên bác ạ "Người có yêu nhau sẽ trở về với nhau" (Iem mạn phép e*** đi 1 tẹo )
Nghe chừng anh chuối dạo nì tâm sự quá! Cố lên anh zai!!! Trung thu em còn 1 mình nè, còn chả đc đốt đèn jời cơ, có seo đâu, he he