1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung thực , Khiêm tốn: Đức tính nào cần có của người thích lang thang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoankiem, 16/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Trung thực , Khiêm tốn: Đức tính nào cần có của người thích lang thang

    Một ngày đặc biệt của một người đặc biệt.

    Em mở một chủ đề mới. Vì đây thực sự là một điều bức xúc trong suốt thời gian qua. Nó bắt đầu từ những câu chuyện cả on lập ọp của box du lịch.

    Cách đây 2 tuần, trong một đêm rượu tại Sài gòn cùng các bác dân box phía Nam, sau vài ly gin. Bác Gà, vespalangbat đột ngột cho một câu: Trong cái box du lịch, có chia ra hai thể loại thành viên: Những người khiêm tốn thì không trung thực, những người trung thực thì không khiêm tốn. Đêm đó em áy náy mãi. Vì ngẫm đi ngẫm lại thấy bác Gà nói quá chính xác.

    Đêm qua, cũng lại ngồi lai rai với các bác của box nhưng tại Hà nội, e có đưa lại ý kiến này. Ý kiến phản hồi là thế bản thân chú thuộc loại gì. E thì tự thấy, mình không khiêm tốn mà cũng chẳng trung thực. Không khiêm tốn ở chỗ, lên mạng post ảnh khoe khoang. Không trung thực vì khi khoe cũng không khoe hết, giảm đi cho nó phù hợp với môi trường. Đơn giản như trong topic kỷ lục, bác gps cho cái trang hộ chiếu của bác ấy với 4 dấu cửa khẩu của 4 nước khác nhau và kéo em. E đã lôi của mình, dùng máy ảnh chụp lại để vác lên đáp lễ bác ấy. Được vài tiếng nghĩ lại rồi vào xoá...

    Lại chuyện kỷ lục, có bác rất ghét em về chuyện nói đến kỷ lục. cho rằng đó là căn bệnh thành tích, hệ quả của tư duy đào tạo XHCN. Em thấy bác ấy nhìn kỷ lục dưới góc khác em, Theo em, kỷ lục xác định ra để vượt qua. Người giữ kỷ lục phải vui mừng vì kỷ lục mình giữ được phá bỏ. Bởi đó chính là sự phát triển. Chỉ có việc phải đạt được các kỷ lục một cách đẹp , trung thực là điều rất cần cổ suý.

    Hôm nay box nóng lên bởi sự thách đố của bác dugia với bạn vietkyo. Và nó cũng liên quan đến khiêm tốn và trung thực.

    Vậy giữa khiêm tốn và trung thực cần cái nào hơn.

    Em nghĩ, đã đến lúc dẹp hết sự khiêm tốn lại. Nó chỉ là cái nguỵ biện. Mình có gì, hãy tự hào vì điều mình có thay vì việc miệng một lời, nghĩ một nẻo.

    Sống và Đi cần sự TRUNG THỰC.
  2. tigris

    tigris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    tính khiêm tốn, sự khiêm nhường là do chúng ta sống trong nền văn hóa châu Á. Ở một xã hội như vậy thì việc đưa ra cái tôi của mình hay bị đánh giá. Việt Nam ta thì đánh giá đó còn dẫn đến một tính xấu hơn, đó là sự đố kị.
    Tuy nhiên, thế hệ trẻ ngày càng đề cao thêm cái tôi của mình. Trong phạm vi du lịch, việc đi được đây đó rồi đăng bài thì cũng tốt chứ sao ?. Nguời "đi sau" có thêm thông tin. Người đăng bài thì có chỗ để hồi tưởng lại những cảm giác mình đã từng trải qua. Kẻ đi du lịch thì cũng có nhiều loại: người đi để vượt lên chính mình, người thì đi để lấy một điểm hơn với thiên hạ, lại có người đi chỉ để đi. Vì vậy, chẳng có một điểm nào để đánh giá kẻ đi cả. Đi được là tốt.
    Theo em, người đi cần có lòng bao dung. Hoặc giả nếu chưa có thì qua các chuyến đi của mình, lòng bao dung nó cần phải đến. Qua các trải ngiệm trên đường đi của mình, về nhà, hoà lại vào với xã hội xung quanh, kẻ đi có thêm một cách nhìn khác về một sự việc, sự kiện.
    Trở lại việc thách đố. Việc chạy xe nhanh từ A tới B trên đường Việt Nam không phải là một kỉ lục. Kỉ lục chạy xe nhanh không được lặp trên đường công cộng vì đó là vi phạm luật pháp. Hi vọng các bác sớm nhận ra điều này.
    Còn nhiều kỉ lục khác đang đợi chúng ta, ví dục như việc lập kế hoạch chinh phục Everest của bạn vagabond.... Có thể bạn đó sẽ không thực hiện được nhưng đó là chỉ khi bạn đó đã cố gắng mà không thực hiện được. Và chỉ nội điều đó cũng đáng trân trọng rồi.
  3. PhanHoaiAnh

    PhanHoaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Anh Hoankiem, bài của anh viết rất hay, thế nhưng mà anh lại post vào 3h sáng thế ạ, thế mà lúc này anh lại đang online trên ttvnol, không buồn ngủ hả anh? hihi
    Em đồng ý với anh " Sống luôn đi cùng trung thực"
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Với riêng em thì nghĩ Trung thực cũng không quan trọng, mà khiêm tốn cũng không quan trọng...
    Quan trọng nhất với em là có tấm lòng thương yêu, và sống tích cực.
    Em nói nhảm tí nghe sên sến
    Yêu và trân trọng những vùng đất mình đi qua. Để có thể nhìn xa hơn một thú vui "phượt" mà cảm thấy là mình có cái tình với đất với người. Điều đó giống như cuộc phát động " Mang tri thức..." của nhóm Apachải, như những cuộc quyên góp ủng hộ dù ầm ào trên box hay âm thầm của các nhóm, các thanh viên. Thương yêu để như các đồng chí trên đồn biên phòng APC vẫn nhớ về anh Nguyện sau 1 lần gặp gỡ....
    Có tấm lòng thì cho dù bề ngoài bạn thế nào, cá tính bạn ra làm sao, bạn sốc nổi hay khoe khoang, hay bạn là người ít nói... thì sau những chuyến đi người ta vẫn nhớ về bạn như đúng là bạn.
    Có tấm lòng để những người dân địa phương có một cái nhìn tích cực về dân "phượt" để những nhóm đi sau, những bạn "phượt" khác khi đến vùng đất ấy lại sẽ nhận được sự giúp đỡ không e dè của mọi người.
    Sống tích cực để luôn nhìn vào mặt sáng của vấn đề để sống nhẹ nhàng hơn.
    Và tất nhiên trung thực và khiêm tốn lúc cần thiết. Chứ không phải lúc nào cũng trung thực và khiêm tốn được ạ
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em thì em nghĩ thế này ạ, mạo muội có ý kiến với anh chị em, hehehehe...
    Các bác đi phượt, trướt hết là vì bác thích, bác khoái, sau đó mới vì ABCD...XYZ. Cái chuyện trung thực, khiêm tốn thì nó là tính người vậy thì nó có nhất thiết phải có với một người thích lang thang??? Với một người Trung Thực, Khiêm tốn thích đi lang thang rất tốt, những người Trung Thực không khiêm tốn hoặc Người khiêm tốn không trung thực hoặc giả không có cả khiêm tốn lẫn trung thực nhưng vẫn thích lang thang cũng vẫn tốt. Vì căn bản người ta đi lang thang vì chính bản thân họ, không phải vì 2 cái tính đó mà càng không phải vì các bác. Vậy thì chuyện tính tình có quan trọng gì ở đây chứ. Sau khi họ đi lang thang về, người vừa Trung thực vừa khiêm tốn thì có thể đọc, có thể post bài rất trung thực và rất khiêm tốn, các bác đọc, cũng thấy thán phục, cũng thấy hay, (nói thật vẫn có bác chửi không trung thực và không khiêm tốn). Người khoác lác thì cũng post bài, các bác cũng đọc, cũng thán phục và đương nhiên cũng chửi, khác chăng là nhiều người chửi hơn mà thôi. Vậy thì khác nhau ở điểm gì?
    Em vẫn thường nghĩ dân Du lịch, hơn nữa là dân thích đi lang thang, tính tình thì phóng khoáng, nhìn nhận vấn đề đơn giản một chút. Đôi khi cũng nói quá lên một chút về những chuyến đi, chính là cách hồi tưởng lại chuyến đi của mình, để làm sống lại cảm giác phượt, vì vậy nói quá một chút cũng chẳng hề gì. Nhưng nghe đứa nào bốc phét cũng chửi, hihihihi....
    Vậy nên chăng ta tôn trọng quyền cá nhân của mọi người, cũng như mọi người tôn trọng quyền cá nhân của riêng ta. Các bác cứ đi, các bác cứ kể chuyện, các bác cứ nói phét, các bác cứ chửi. Chúng em là những đứa sinh sau đẻ muộn chưa được lang thang ra hóng hớt thấy mở mang tầm nhìn. Có những chuyến đi nghe bác kể mà em chỉ muốn xách balô lên vai ngay.
    Khiếp hôm nay tự nhiên lắm lời thế, nói mà còn chẳng hiểu nói gì . Túm lại là em nghĩ người lang thang có 2 đức tính đó thì tốt mà không có 2 đức tính đó thì cũng chẳng ảnh hưởng tới việc lang thang.
    Dạ em xin hết ạ. (Nói linh tinh thôi, các bác không thích thì cũng đừng ghét em nhá).

    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 17/11/2006
  6. longbien1902

    longbien1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Anh là anh ghét hoa hướng dương to lù lù...
    nhưng mà em hoangthuy nói đúng.
    Tôi đi du lịch chủ yếu là vì tôi, để thoả mãn cái tôi của tôi thôi.
    Có thể hiện ra thì cũng theo ý của mình, mỗi người một khác.
    Khiêm tốn và trung thực thì tốt nhưng không ảnh hưởng gì đến lang thang cả.
  7. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Yeah, đi là đi, trung thực là trung thực, khiêm tốn là khiêm tốn, chả liên quan gì đến nhau cả
    @Hoankiem: mấy hôm nay có vẻ không thư thái lắm bác nhể :) Em vẫn nhớ bác bảo: "thế mới vui, thế mới là đời...". Cuộc sống toàn thằng trung thực với khiêm tốn thì chán bỏ mẹ ấy. Phải có Trư Bát Giới mới vui được. Nhân vô thập toàn...
    Hi`hi`, mà mấy phạm trù "triết học" này phải bàn bên chén rượu mới ra vấn đề được bác ơi
    Chúc vui
  8. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bác không khiêm tốn cũng chẳng trung thực nhưng em lại thấy bác là người có trách nhiệm. Lần đầu em biết bác với một cái nick khác với cái nick bác đang dùng đây và em được những người khác bảo cho biết bác là ai, là thế nào với trang ttvnol này. Rồi dường như đã từ lâu, cái sự "là thế nào" ấy được bác quên đi khi chỉ còn dùng nick hiện tại. Cho đến mấy ngày gần đây. Theo dõi trên diễn đàn em thấy rõ ràng bác đang lo cuống lên, như người dân ven biển vội vã đi chèn thêm bao cát, ràng thêm góc cột cho ngôi nhà thương yêu của mình khi nghe tin bão gần bờ. Mặc dù đôi khi những bao cát và dây thừng ấy chẳng thể giữ ngôi nhà thoát khỏi cơn bão nhưng họ vẫn làm vì trách nhiệm và vì tình yêu đối với nó. Bác đã làm cho em phải tự cảm thấy xấu hổ! Em đến ttvnol một cách tình cờ rồi quyến luyến, lưu lại. Diễn đàn này đã cho em những người bạn, rất bâng quơ nhưng lại rất thân thiết. Những người bạn ấy lại cho em rất, rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều nếm trải, những chuyện mà em sẽ vẫn nhớ sau khi đã quên đi hết. TTVNOL đã tốt với em như thế! Đáp lại, mới ngửi thấy mùi không hay, mới gặp vài điều bất mãn, em đã vội quay lưng lại với nó mà phun ra một câu (như nhân vật trong truyện tranh mà em rất thích) : "Ils sont fou, ces Romains!". Em mặc kệ căn nhà dột nát, mặc kệ nó sẽ cháy hay sẽ sập vì mưa to gió lớn bởi vì NÓ KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ CỦA EM. Nghĩ lại những lúc mình đã náu lánh trong đó, có bếp ấm, có cơm ngon, em lại ngàn lần xấu hổ. Xin được tạ lỗi cùng tất cả các bác.
    Thân kính,
    Ducko
    P.S: Mãi từ sáng đến giờ mới post được bài nhờ qua www3, chán thế, cụt cả hứng
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đọc cái này các bác có tật giật mình không chứ nhà iem thì thấy chẳng quan trọng lắm. Vì ở đây chỉ là cái sự chơi mà thôi. Mà cái sự chơi thì vui là chính. Phải không ạh? Có điều chơi cũng tùy nơi, tùy chỗ. Vui quá đà như kiểu hò hét ầm ĩ hoặc ra vẻ ta đây giữa chốn đông người thì tây nó cũng vái cả nón chứ chẳng phải ta.
    Còn vụ khiêm tốn, chẳng biết các bác thế nào. chứ iem thấy nhiều bác khiêm tốn quá. Toàn cái kiểu khiêm tốn: Ai cũng khen bố em đẹp nhất nhà, mà em thì giống bố em nhất. . Cái vụ khiêm tốn này thì tây nó cũng gãi đầu, sau mà khó hiểu thế.
    Dạ thôi kính các bác, thôi thì cứ để cái sự chơi thành cái sự vui. To tát quá nó chẳng hay!
    Ơ, nhà iem chẳng hiểu cái này. Có vẻ hơi riêng tư.
    P/s: Nhà iem cũng chẳng phải giang hồ phượt mà chỉ là lóc nhóc học đòi mà thôi. Có gì không nên không phải các bác bỏ quá cho nhà iem.
    Kính!
  10. jamesbeo

    jamesbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hơ, rõ là có mấy bác KHIÊM TỐN rồi, cứ phát biểu mà lại sợ có gì không phải hoặc bị ghét! Chả biết có TRUNG THỰC ko ?
    Tên topic của bác hoankiem là "Trung thực, Khiêm tốn: Đức tính nào cần có của người thích lang thang", và trong bài của bác í có viết "Vậy giữa khiêm tốn và trung thực cần cái nào hơn.". Thiết nghĩ, ai cũng biết là lang thang chả cần "đức tính" nào cả, chỉ cần có niềm đam mê, hoặc yêu thích, hoặc cũng có thể hoàn cảnh xô đẩy và rồi gắn vào ko dứt ra được, vv và vv... nhưng theo em hiểu thì bác hoankiem đang muốn trưng cầu dân ý xem trung thực và khiêm tốn thì cái nào nên biểu hiện ra hoặc biểu hiện ra nhiều hơn, chí ít cũng là biểu hiện online, phải không ạ?
    Khiêm tốn, có hai từ: khiêm và tốn. Trong hai từ này, em xin nhấn mạnh từ "Tốn" - dĩ nhiên, đi là tốn, dù tốn ít hay tốn nhiều, dù bạn đi xe hai bánh hay bốn bánh, dù bạn trẻ hay bạn già .... Thế nên, khiêm tốn, theo em, xét toàn thể thì vẫn cần ạ.
    Trung thực, có hai từ: trung và thực. Trung ở đây có nghĩa là chân thật, còn thực có nghĩa là ăn . Tức là, trung thực, theo em, cũng xét toàn diện thì là lúc lang thang ăn gì về tả lại y chang cái đó. Cái này thì không cần đâu ạ. Cứ tả úp úp mở mở cho bà con lác mắt, có thế mới làm bà con bản ta tinh thần tò mò dâng cao, có thế mới đẩy được phong trào đi đây đó đầy đủ đú đởn của box chứ ạ.
    Tức là giữa khiêm tốn và trung thực, em xin chọn khiêm tốn ạ. Dưng mà em thích khiêm tốn theo kiểu của cái bác Greenline cơ .
    P/S: Em cũng xin có gì không nên không phải mong các bác bỏ quá cho.

Chia sẻ trang này