1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung thực , Khiêm tốn: Đức tính nào cần có của người thích lang thang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoankiem, 16/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Em đúng là mấy hôm nay đang bức xúc, phần vì công việc, chuyện riêng...rồi những cái nick quen thuộc trên này đột ngột biến mất. Án tử hình không được báo trước. Em gắn bó với ttvnol từ những ngày đầu tiên, học và chia sẻ với nhiều người. Nhìn các nick bị ép buộc ra đi thấy bực lắm. Vậy mà không làm gì được. Rồi đồng thời có thay đổi lớn trong công việc. Tóm lại cũng là vì cái sự đi mà quyết định là vứt hết việc sang một góc cho sang năm đi. Rồi về tính sau. Đứng trước một ngã ba, một cơ hội, một miếng bánh lớn mà bỏ nên cũng thành ra không khiêm tốn lẫn không trung thực.
    Sở dĩ em không yên với cái khiêm tốn và trung thực của những bài viết trên forum bởi vì có nhiều chuyện xảy ra trên xã hội ảo. Mà từ những cái chuyện rất vớ vẩn lại khiến nhiều anh em không còn ưa nhau nữa, tính đoàn kết vui vẻ của những thành viên đã từng offline thân mật nhiều lần giảm bớt.
    Mạng là ảo, anh em lên đây để chơi, để tìm kiếm thông tin chứ không phải để cãi nhau, để nổ hay để gây ra hiềm khích. Vậy làm thế nào để đa số cùng tạo ra một sân chơi chung, được anh em ra vào, lấy cái vui, sự giải trí và những chuyến đi gỡ lại cái căng thẳng của cơm áo gạo tiền.
    Mặc dù miệng em cứ xa xả nói về việc đa chiều, xã hội phải có nhiều góc độ, nhưng bản thân lại muốn có được một nét văn hoá là sự tôn trọng giữa các nick với nhau và hơn nữa là giữa những con người ẩn sau những chiếc máy tính kết nối mạng. Có như thế mới bền vững và lên chia sẻ để không mang lại sự bực mình. Âu cũng là có một luật vững để anh em cùng chia sẻ.
    Trung thực cần hay không? Chính vì sự thiếu trung thực mà đâm ra có hiện tượng úp sọt, khích bác. Dù bảo để thế cho nó vui, hấp dẫn nhưng rồi khi màn hạ xuống lại là những khúc mắc mà không dễ hàn lại sau những chén rượu nhạt.
    Khiêm tốn thì lại chẳng thèm viết gì cả, đọc thiên hạ đi lại rồi cười nhẹ một cái. Khiêm tốn quá thì sẽ chẳng còn thông tin gì mà đọc trên box.
    Các bác, em nói sự khiêm tốn và trung thực mà bác Gà nhắc đến là nội dung của những bài đã gửi lên box du lịch. Vì cái nhận xét của bác Gà cũng chỉ thông qua các bài đọc. Xã hội mạng hoàn toàn khác với xã hội thật. Biết đâu trong các nick ở kia, có người có tới 2 nick, nick thì nhẹ nhàng đằm thắm. Nick thì phũ phàng ồn ào chửi bới như ranh.
    Vậy nên, anh em chơi on với nhau, cuối cùng thì vẫn thành ra ọp. Vì cái ọp nó bền vững và chắc hơn cái on. Cái on có thể sinh ra trong hôm nay và chết ngay sau vài tiếng. Còn cái ọp thì nó gắn với chính cuộc đời chúng ta.
    Em nghĩ cần sự Trung Thực, để những cái on không ảnh hưởng đến ọp. Để các bác thực sự chia sẻ thông tin, tình cảm cùng nhau. Để những xích mích không đáng có của on sẽ không thành cái vướng mắc của ọp.
    Hãy khích lệ cho những thành viên mới tham gia. Nếu ai đó mới có thể có sự nóng vội thì cũng là lẽ thường. Chúng ta ai ở đây cũng đã từng bỡ ngỡ. Chia sẻ và động viên. Há chẳng tốt hơn sao.

    P.S; Bài của Linhevil hay lắm, tình yêu và sự tích cực. Linhevil vẫn luôn sống thật với những gì cô ấy có. Không giả dối, yêu ghét rõ ràng trên forum. Không phải là đã có sự trung thực sao.
    Em đồng ý với bác Tigris về tính đố kị. Cái này khó thay đổi trong thời gian ngắn được.
    PHA. Mấy hôm nay toàn thức đêm thôi, nói chung là hôm nào cũng ngủ ít.;)
    Các bác Hoangthuy, Longbien1902,greenline,jamesbeo : Tính người thì khó sửa, nhưng nội dung bài viết thì lại sửa được. Còn tất nhiên, ai thích làm gì, đi đâu thì làm , thì đi. Không có khuôn mẫu, không tiêu chuẩn, không áp đặt. Làm sao ai cũng coi chơi và vui được. Không vì bất cứ cái gì mà mất vui là được các bác nhỉ.
    Bác Eskimot09: Hì hì, thì mọi thứ rồi sẽ vẫn đâu vào đấy, vắng ai thì chợ vẫn đông, đời là thế. Nhưng cũng phải nói để còn có chỗ mà uống rượu cùng nhau thì mới ra vấn đề chứ.
    Bác Ducko; Cảm ơn bác vì những lời nhận xét. Hoá ra bác vẫn quan sát kỹ đấy chứ. Lần rồi ngồi ở SG mà thiếu bác. Để lần sau bác nhé. Chúc bác cuối tuần đón bình minh ở Phan Thiết cùng các em gái vui tươi.
    Em có gì không phải mong các bác bỏ quá cho. Thêm cái dòng này vào, bài viết nó cũng nhẹ đi các bác nhỉ. Nếu thế thì nên có phải không ạ.
  2. IVY_FASHION

    IVY_FASHION Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình không những khiêm tốn, lại còn rất trung thực.
    Đề nghị mọi ngưởi bổ sung thêm loại người thứ 3 của box Du lịch.
    Cao Sơn.
  3. VKYO

    VKYO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Topic này quy tụ thật là nhiều lão làng của box Du lịch chúng ta. Nhưng em thấy các anh bàn đến vấn đề này giống như các anh đi chơi bằng máy bay đến những địa điểm mà các anh đã vạch sẵn rồi lại bay đến những nơi khác (giống như anh hoankiem vậy). Khiêm tốn và trung thực theo em thấy nó chỉ đưọc bàn đến khi người ta đã thực hiện xong chuyến đi đó rồi. Có nghĩa là khi ta đã an toàn về đến nhà và có đem những gì ta gặp ra kể hay ko. Còn thử đặt lại vấn đề là nếu như ta gặp sự cố gì trên đường thì khiêm tốn và trung thực liệu có giúp đưọc gì ko, nhất là trong những chuyến độc hành. Rất nhiều chuyện xảy ra trên đường mà em thấy khiêm tốn và trung thực ko giúp được gì cả. Ví dụ như thủng xăm, đi lạc đường hay gặp cướp ở trên đường chẳng hạn thì trung thực và khiêm tốn phỏng có ích gì !
  4. IVY_FASHION

    IVY_FASHION Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Việt lại nhầm lẫn 2 khái niệm giữa ĐỨC TÍNH và KỸ NĂNG SỐNG rồi
  5. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Em thì nghĩ rằng cần hài hoà.
    Không phải lúc nào cũng nên trung thực. Khiêm tốn cũng có nhiều khi dở hơi, nhất là khi người ta không muốn khiêm tốn mà lại cứ buộc mình phải khiêm tốn, thế thành ra lại không trung thực. Rất là lằng nhằng.
    Em cũng đồng ý phần nào với bạn L.E, nhưng em không thích dùng từ tình yêu, vì nhiều khi một vùng đất mình chỉ có cơ hội đi qua một lần với thời gian ngắn ngủi thì cũng khó nói đến tình yêu được, nhất là đối với những người theo chủ nghĩa hoài nghi. Em cho là nên có thiện chí. Ấy cứ ví dụ tệ như là mấy đứa từ bé đến lớn có cái may mắn sinh ra ở thành phố, đi học ở thành phố, bố mẹ cung phụng từng cái miếng ăn vào mồm, đi mấy trăm km ra khỏi thành phố, túi một tập tiền, gọi người ở vùng quê là đồ nhà quê, thằng dân tộc, thằng Mèo. Hix, nghĩ đã thấy hết thuốc chữa rồi, trong mắt em cái kiểu ấy chỉ là đồ con sâu ...
    Em thích phạm trù hài hoà. Và em thích tính rộng: rộng rãi tấm lòng và đầu óc rộng mở.
    Ớ và nói một cách tổng quát em rất hài hoà thiện chí và rộng rãi nhé. Quảng cáo không chỉ là quảng cáo
    Được mattrangvadongxu sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 17/11/2006
  6. vualuoi_datinh

    vualuoi_datinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tớ là ghét nhất mấy thằng dốt mà hay khoe chữ
    Trò đời thùng rỗng thường hay kêu to. Thực ra khiêm tỗn không có nghĩa là ông ít có ý kiến đâu, mà khiêm tốn là người đúng mực khi nói về bản thân mình.
    Còn trung thực thì bao gồm nhiều vấn đề hơn: trung thực về mình, trung thực khi phản ánh XH....
    Cả hai cái đều quan trọng khi ta làm người, kể cả dulicher.
  7. vagrant

    vagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng ý với bạn HoangThuy!
    Trung thực và khiêm tốn chắng liên quan gì ở đây cả. Thử hỏi hai đức tính này có cần thiết cho những người du lịch hoặc những người thích du lịch không thì em thấy nó cũng chẳng cần thiết lắm.
    Mặt khác, đã là con người nói chung thì hai đức tính này lại thực sự cần thiết (trung thực cần hơn khiêm tốn một ít) để trở thành một người tốt đối với xã hội, gia đình và bản thân.
    Không phải tất cả những người thích du lịch lại có đủ hai đức tính trên và cũng không phải tất cả những người có đủ hai đức tính trên lại thích du lịch.
    Em là em nghiện Box Du lịch, ngày nào không vào được để đọc bài của các bác là cứ cảm thấy thiếu thiếu. Mà nhiều khi em cũng mượn tạm thông tin của mấy bác để "nổ" với mấy đứa bạn chung quanh, làm như vậy vừa thiếu trung thực lại càng không khiêm tốn. Nhưng chúng nó cũng tròn mắt ra thán phục, và hơn nữa, những gì em nói cũng giúp cho những chuyến đi của chúng nó nhiều lắm. Thế là vui rồi.
  8. VKYO

    VKYO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em thì em tự nhận mình là người vừa khiêm tốn vừa trung thực các anh ạ. Về trung thực thì khỏi phải nói rồi vì em nói gì làm nấy như vậy là trung thực.
    Còn về khiêm tốn thì em biết gì nói nấy, nói những cái mình biết, ko biết thì ko nói. Theo em như thế là khiêm tốn
    Và nếu vậy thì em chính là người vừa khiêm tốn vừa trung thực vậy ^_^
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Bác hoankiem à! Quy luật cuộc sống mà bác. Ồn ào rồi lại đến lúc trầm lắng suy tư thôi... Đôi khi không có những sự ồn ào, bụi bặm, trẻ trung tý ty để nó thay đổi không khí chút, Box ta cứ thâm trầm, sâu cay .. tôi nghĩ cũng chả vui lắm!
    Tôi là tôi bình bầu cho bác Cao Son 100% phiếu ủng hộ bác là người TRUNG THỰC và KHIÊM TỐN nhất Box Du Lịch ...
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 17/11/2006
  10. vivu4ever

    vivu4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Có tình huống thế này: có 3 người:
    - người nói dối,
    - người láu cá (lúc dối lúc thật),
    - người nói thật.
    Khi hỏi họ thuộc loại nào,
    - 1 người nói: tôi nói dối.
    - người tiếp theo nói: tôi nói thật.
    - người sau cùng nói tôi láu cá
    Bạn phân biệt ra tính cách từng người ntn?
    Bạn VKYO lại nhầm rồi (tôi không bị kích động vì những sự việc hôm qua đâu nhé).
    Bạn tự nhận, rất tốt. Còn người khác nhận ra bạn như thế nào? Giống như câu chuyện trên. Để người khác nhận ra.
    Biết gì nói nấy không phải là Khiêm tốn mà là Trung thực

Chia sẻ trang này