1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung thực , Khiêm tốn: Đức tính nào cần có của người thích lang thang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoankiem, 16/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Ha ha bác HK lại xới ra một chủ đề mà tôi cứ băn khoăn mãi xem có move nó sang box trao đổi thảo luận không.
    Đúng là đi , khiêm tốn và trung thực chả liên quan gì đến nhau. Khối thằng tây ba lô đi nhiều khủng khíêp mà ăn cắp vặt như ranh, nói phét nhiều hơn cả đi.
    Đi là đi thôi. Có điều trong chuyến đi thì trước những hoàn cảnh hơi hơi khó khăn người ta dễ thể hiện cái tôi của mình. Qua đó anh em biết nhau xem có thể chơi với nhau ở góc độ nào, mức độ nào.
    Xưa cha mẹ chúng ta có nhiều hoàn cảnh để mà nhận diện được bạn chơi qua những khó khăn sinh tử như chiến tranh, đói kém.
    Nay chúng ta may mắn / hoặc không may mắn mà không có được những hoàn cảnh như vậy để mà biết mình, biết người.
    Nên những chuyến đi - càng khó càng khổ càng dễ biết lòng nhau. Thế nên mọi người mới thích đi là vậy
    Lại mạn đàm về chuyện khiêm tốn và trung thực. Nói thật, tôi nghĩ nếu cứ suy nghĩ là ta cần khiêm tốn và ta cần trung thực theo cách nghĩ Á đông thì ta càng lạc hậu. Tây có câu" think out of the box " - nghĩa là hãy nghĩ vượt ra ngoài những định kiến.
    Thà rằng có thằng nói phét 10 làm được 1 ( không trung thưc và cũng không khiêm tốn ) còn hơn là thằng nói 0 và cũng làm 0 ( trung thực ). Nếu nó nói 1 làm 1 thì tốt quá nhưng ít thằng như vậy lắm. Khi nó nói 10 thì nó cũng phải tự xấu hổ ( trung thực với bản thân ) mà cố làm được 1.
    Ngay cả những thằng nói 0 làm 10 cũng không phải là hay (trung thực và khiêm tốn ). Qua rồi thời " hữu xạ tự nhiên hương" tới hàng trăm năm rồi. Nếu vài trăm năm trước đây mà ta đã nghĩ theo kiểu mở ra thì bây giờ chắc cũng được 1/10 Nhật bản...
    Nói lại về chuyện du lịch. Tôi có khối thằng bạn Việt nam " độc cô cầu bại " lang thang khắp thế giới này bằng xe máy, bằng chân, - bằng đủ mọi thứ, ví dụ nhé, đi vài tháng ở Mông cổ bằng xe máy . Tiếc là nó không phét tí gì, không viết tí gì... vậy thì ai cần ? việc đó chỉ có lợi cho nó thôi ( thoả mãn cái tôi của nó ), còn cộng đồng, thôi nói vi mô là box du lịch thôi đâu có được gì?
    Cá nhân tôi cũng khoái VKO hoặc trước đây là DHLV, -- mặc dù đã xuống tay khoá chú ta 2 lần rồi và đe doạ là nếu còn cứ như vậy sẽ treo hẳn IP. Hãy để cho chú nói phét 10 và thực hiện được 5, sau đó sẽ tăng dần lên 1:1.
    Nào, dẹp cái tôi của mình đi và chúng ta cùng GO!!!
  2. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Đã không trung thực thì khiêm tốn làm sao được.
    Theo tôi , người trung thực thường có tính khiêm tốn và tính khiêm tốn cũng có chiều hướng tăng lên cùng với tuổi tác{đây tôi không có ý nói cậu VK chưa tới tuổi khiêm tốn}.
    Có lẽ khi đưa ra ý kiến này tôi sẽ bị cậu Hoàn kiếm phản đối .Nhưng quả thật đây là quan điểm riêng của tôi về tính trung thực trong sự khiêm tốn và ngược lại.
    Bản thân tôi là người không trung thực và cũng chẳng khiêm tốn chút nào vậy nên chẳng dám nhận xét mà chỉ mạn đàm vậy thôi.
    Chỉ có vài chữ nhưng quả thật là đã cạn ý.
    Chỉ có vài chữ nhưng quả thật là đã cạn ý.
  3. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Người nói ; Tôi nói dối thì không thể là người nói thật và cũng không thể là người nói dối. Đó là người láu cá.
    Giữa hai người còn lại. Ngươì nói tôi láu cá cũng kô thể là người nói thật. Đó sẽ là người nói dối.
    Người còn lại. Tôi nói thật và tôi sẽ chỉ nói thật mà thôi.
    Trở lại chủ đề chính.
    Đi, khiêm tốn và trung thực là hai phạm trù khác nhau hoàn toàn. Cách đi của mỗi người cũng vậy. Người thích đi bộ, người thích đi xe máy, người lại chỉ thích lượn trên máy bay. Đa chiều mà... Rồi các chuyến đi sẽ lựa chọn, sẽ định hình nên sở thích của mỗi người.
    Đa số các bác lão làng ( lão làng có thâm niên trên box cái đã nhé ) đều ủng hộ quan điểm . Kệ cho đời nó vui. Tức là ai nói gì mặc ai, phét hay trung thực thì tự bản thân mình rút ra được. Nó khiêm tốn hay không thì cũng kệ nó. Vậy hãy để cho tự nhiên nó điều tiết.
    Bác Cao Sơn: Em đồng ý nhất trí đến 100% là bác là người khiêm tốn và trung thực. Bác khiêm tốn quá nên giai đoạn vừa rồi thấy bác ít ra bài. Nhưng đến sau khi bài bác viết tự nhận mình khiêm tốn và trung thực thì em thấy hết khiêm tốn quá nữa.. Và hệ quả sau đó là có tiếp bài trong Trò chuyện để anh em vào thưởng thức sự không khiêm tốn của bác.
    Ah, em thấy bảo bác dùng tạm cái tên truy cập cao_son_new thay cho cao son với pass cũ để login. Đội Kỹ thuật sẽ tìm cách khôi phục tên cũ cho các nick có khoảng trắng.. Đáng lẽ icon này chỉ được dùng cái này cho người khác giới thôi, nhưng vì bác đang dùng một cái nick tạm có giới tính mà em thấy là em để được
    Khả năng hài hoà là cái khả năng dễ nói, Cái gì cũng hài hoà, trung dung thế nào cũng được. Nhân vô thập toàn. Dễ sống và rất phù hợp cho mọi môi trường. Nhưng đúc kết được đến sự hài hoà thì quả là không dễ đúng không bác Mattrangdongxu.
    Bác Vualuoi_datinh, em đồng ý với bác và em mong khi bác thực hiện chuyến đi của bác sẽ dẹp bớt phần nào chữ khiêm tốn lên đây chia sẻ với bà con để em đi sau còn học hỏi.
    Bác Vagrant: Bác vui và em cũng vui. Lấy được thông tin trung thực trên box du lịch là điều rất quý rồi. Anh em vào box đâu phải chỉ để đùa với lại chửi nhau phải không bác.
    Bác Vietkyo: Thế giới phẳng nhưng đa chiều. Cứ ngồi lên máy bay và vòng quanh thế giới , đến đâu cũng có tiền hô hậu ủng như anh Bush chiều nay tới Việt Nam cũng là chuyến đi lịch sử đấy.
    Bác Hoangbquang: Bác nhớ với em nhé, thay đổi không khí, trẻ trung sôi nổi, thăng trầm sâu cay , có ghét em thì vẫn phải đi chung với em đấy nhé.
    Bác Tù Trưởng : Trái lại với sự rào trước của bác, em đồng ý và không phản đối bác chút nào. Người không trung thực thì không thể khiêm tốn được.
    Bác Tabalo: Đi mà không viết thì là quá khiêm tốn. Bác cũng thấy tiếc còn gì. Hì hì, TTVNOL không treo được theo ip đâu bác ơi. Bác cứ doạ thế em nó sợ, chạy mất thì mất tính trẻ trung và cũng mất luôn cái khoái của bác.
    Chúc tất cả các bác một ngày cuối tuần vui và chờ xem anh Bush chiều hạ cánh thế nào nhé. Mặc dù có anh ấy tới hay không thì cũng chẳng liên quan đến các chuyến đi của chúng mình.
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 17/11/2006
  4. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Công nhận kinh quá - các chuyên gia thảo luận rất hấp dẫn, tự dưng em nhớ ra cái bài thơ này, lúc đầu nghĩ có cái gì đó liên quan đến chủ đề, lúc sau lại thấy vô duyên, chẳng hiểu nhưng post lên thể hiện mình yêu thơ tý - à ra thế là em thuộc loại không khiêm tốn ạ
    Một ngày kia
    Trên đường
    Tôi gặp
    Sự thật đắng cay
    Sự thật chìa tay
    Tôi không dám bắt
    Một ngày kia
    Trên đường
    Tôi gặp
    Sự thật ngọt ngào
    Tôi chìa tay ra chào
    Nhưng sự thật không chạm vào tay tôi
    Một ngày kia
    Trên đường tấp nập
    Tôi chờ
    Sự thật chìa tay
    Tôi sẽ bắt
    Nhưng chẳng bao giờ
    Tôi gặp
    Sự thật ngày kia...
  5. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Àh anh nói đúng đấy nhưng em ko nhầm mà chỉ là thiếu thôi. Em cũng nhận ra nó ngay sau đó, nay có anh nói thì em bổ sung thêm nhé
    Khiêm tốn có nghĩa là biết gì nói nấy, biết ít nói ít biết nhiều nói nhiều, nói những gì mình làm được nhưng ko ỷ vào cái biết hơn, cái làm được hơn của mình để coi thường hay chê bai người biết ít hơn hay chưa làm được như mình. Chính xác là như thế anh ạ . Nếu chiếu theo như vậy thì em vẫn là một người khiêm tốn vậy. ^_^
  6. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Dùng tạm cái nick này thôi chứ thật sự tôi không thích cái new tẹo nào bác Hoàn kiếm à.
    Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng 3 chân. Thế nên bản thân tôi vẫn giữ nguyên quan điểm mình nằm trong nhóm thứ 3, nhóm trung thực và khiêm tốn. Danh sách được update mới.
    1. Cao Sơn
    2. Vietkyo
  7. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Đại ca thật xứng là Mod. Em thấy rất thích đại ca ^_^
    Quả là cái cảm giác một mình một ngựa ngang dọc giang hồ luôn là khát khao mang tính bản năng trong mỗi con người. Vì thế mà những tác phẩm của Kim Dung luôn bất tử với số người đọc trên toàn thế giới ! Nếu như có thể thì em cũng muốn được một lần trong đời làm một Lệnh Hồ Xung dọc ngang thiên hạ. Trước mắt em sẽ cố gắng hết sức để trở thành người nói 1 làm 1 như anh nhận xét vậy
    @Anh Hoàn Kiếm : Em fake IP dễ mà anh ^_^_^_^
  8. dhlv

    dhlv Guest

    Cuối tuần rảnh vào phá ngang các bác vậy !Thứ nhất (theo quan điểm của E) : tiêu đề của topic "Trung thực, khiêm tốn. Đức tính nào cần có của người lang thang" là sai bét [​IMG] Cái này anh tabalo đã phân tích khá tương đối ở trên rồi.Người có 5-7 hạng người thì xét ở góc độ bé ti tí của box du lịch cũng thế thôi . Thứ hai : "Một ngày đặc biệt của một người đặc biệt...và đêm nay em áy náy" câu viết của bác.Chắc sáng tinh mơ hôm qua là "giọt nước tràn ly"  về chuyện gì đó để lập topic này. Em cũng nhiều lần "áy náy" bác ạ, thậm chí hồi xưa E đã từng viết nhật kí cơ (cách đây 10 năm)[​IMG]. Sau một lần dọn phòng lại thấy "buồn cười quá" nên từ đó cho tiêu luôn. Có những lần đi lang thang một mình, có những lời thoại huặc những kỉ niệm ấn tượng thì mãi E ko bao giờ quên đc mà nghĩ nó mới như ngày hôm qua. Và có những câu chuyện E chứng kiến (cũng áy náy) nếu viết tâm sự lên đây thì có khi các bác trong đầu lại nghĩ "** thằng bốc phét".Cũng giống như đọc đâu đó bài viết của anh tabalo ( ở topic đi du lịch 1 đô la/ 1ngày) đại khái rằng "có những chuyện  ở môi trường này mình ko biết thì ko có nghĩa là nó ko xảy ra ở môi trường khác"    Cho nên có câu chuyện thêm thắt cho hấp dẫn (tức là hơi nổ tí) thì một số người nghĩ là thật, còn có những chuyện thật phũ phàng thì có khi ta lại nghĩ "pháo nổ pháo lang" [​IMG]Thứ ba : về chuyện thách đố gì đó ngày hôm qua (nói chi tiết thế nào cũng có MOD xóa [​IMG])Thì đến 99,99% là ko xảy ra....ko cần MOD phải can thiệp. Chắc nhiều bác tưởng thật thì chuyện lại ko thật, cũng chỉ là một hình thức thử thách can đảm (bằng mồm) với bạn Vietkyo mà thôi. Một phần cũng do E bơm đểu vào nữa [​IMG]Nói tóm lại đi du lịch, nói theo thuật ngữ chuyên môn box Du Lịch chả cần có đức tính gì. Có người đi vì công việc nghành nghề đặc thù, có người "tiện đường công tác" chụp ảnh búa xua, có người đi vì thực sự thích khám phá...và đương nhiên phải phụ thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện, môi trường, khả năng của người đi du lịch.      Còn nổ hay ko nổ thì phụ thuộc vào quan điểm và cảm xúc của từng người. Đi lần đầu tiên khác đi với lần thứ hai và phụ thuộc vào sự kiện và biến cố ta gặp phải, huặc bối cảnh thời điểm đó . Ví dụ các bác lão làng đi Tây Bắc những năm ...95,2000,2005...mỗi lúc mỗi khác. Nói tóm lại ko nên áp đặt cảm xúc, suy nghĩ, cách đi, cách chơi của mình với người khác. Điều đó là ko thể !Cuối cùng hơi lạc đề tí :    E quí một số bác/bạn như : DuGia, Tabalo, gps, hoankiem, LinhEvil, Windy...(dài quá ko liệt kê hết [​IMG]) ko phải là E quí cho E. Mà E thấy các bác ngoài chuyện đi du lịch cho chính mình còn truyền cảm hứng cho nhiều người và chụp nhiều hình ảnh cho nhiều người trên TTVNOL chiêm ngưỡng. Ví dụ : ko có chuyến đi của đoàn bác DuGia đi APC 1 thì lấy đâu ra chuyến APC 2, tiếp tới sự muốn thử thách can đảm của chính mình bằng chuyến độc hành APC của "thanh niên thời đại" Vietkyo (Việt Kiều) .
  9. IVY_FASHION

    IVY_FASHION Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ặ, 'ỏằc bài cỏằĐa Đông hỏÊi trĂng sỏằạ xong thơ cho phâp mơnh thay 'ỏằ.i list nhâ.
    1.Cao SặĂn
    2. Vietkyo
    3. DHLV
    Lặu ẵ: sỏằ' thỏằâ tỏằ ỏằY 'Ây chỏằ? mang tưnh chỏƠt thỏằ'ng kê, không mang tưnh phÂn loỏĂi thỏằâ hỏĂng)
  10. greenday

    greenday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    pót nhầm chủ đề, nhờ quản trị xoá
    Được greenday sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 17/11/2006

Chia sẻ trang này