1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung vệ Vũ Như Thành

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi yeu_bong_da, 13/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    sẽ được giảm án là điều chắc chắn, treo từ 3 đến 5 năm thì chết con nhà người ta à
    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mêng mang
  2. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Theo thông tin không thể tiết lộ, mấy lão LĐ có vẻ ngán roài, có thể sớm nhất giai đoạn 2 là Như Thành có thể chiến đấu, hoặc sang màu giải mới
     
  3. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    bên Tây, chúng nó dùng doping cũng chỉ bị treo có mấy tháng, đằng này mới là nghi ngờ bán độ.
    nhưng để giữ kỷ luật nên chắc là hết mùa giải này các chú ý mới được tiếp.
    lại còn vụ Thanh Xuân của GĐT Long An nữa chớ, chưa biết thế nào
    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mêng mang
  4. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Đúng là ông liên đoàn, nhìn vụ thằng Phi Hùng đánh bạc công an tóm, như vậy không đủ tư cách một cầu thủ thế mà nó vẫn đá trận vừa rồi như một thằng điên , chẳng thấy sao cả
     
  5. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng là như vậy!Anh Như Thành trở lại thi đấu sớm lúc nào thì cang tốt!Đội hình Thể Công khủng hoảng ghê quá!Đặc biệt là hàng hậu vệ!Mẹ kiếp!Từ đầu giải hình như chỉ có trận khai mạc là hàng hậu vệ của Thể Công không bị sứt mẻ.Các trận còn lại,trận chó nào cũng thiế người.Không chấn thương thì cũng thẻ!CỦ CHUỐI!
  6. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Thể Công đang cố gắng cho Như Thành được đá sớm nhất, ít ra cũng phải đầu giải sau
     
  7. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Có nghĩa là mùa giải này với anh Thành là"tiêu" hả bác?
    Bác có thể cho em biết Thể Công xúc tiến công việc như thế nào không?Nếu có gì khó nói ra(quân đội mà!) thì thôi ạ!Em biết thế này thôi!
    CHÚC THỂ CÔNG THI ĐẤU THÀNH CÔNG!
    CHÚC ANH NHƯ THÀNH SỚM QUAY LẠI SÂN CỎ!
    (Mẹ kiếp mấy cái thằng Liên đoàn!Làm ăn như c*** ấy!Con người ta chứ có phải chó hay lợn như chúng nó đâu mà chúng nó muốn làm gì thì làm!)
  8. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Theo thông tin nội bộ thì hiện tại Như Thành đang bị trấn thương có lẽ nếu lo được giai đoạn 2 cũng không thể nào đá được đâu
     
  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Biết vậy là được rồi bác ạ!Emcám ơn bác nhiều lắm!
    CHÚC BÁC KHOẺ!
    CHÚC ANH NHƯ THÀNH SỚM BÌNH PHỤC CHẤN THƯƠNG!
    (Mẹ kiếp mấy thằng Liên đoàn-Chửi vầy có sao không bác?Nếu không phù hợp quy định của diễn đàn thì lần sau em chửi bậy hơn vậy!)
  10. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Trở lại việc cựu tuyển thủ Vũ Như Thành bị loại khỏi đội Olympic:
    Không chắc đã oan, nhưng vẫn thấy ấm ức
    16:46'' 06/01/2004 (GMT+7)
    Cầu thủ đã đeo băng đội trưởng trong trận thắng lịch sử của bóng đá VN trước đội tuyển Hàn Quốc vẫn chưa hết cay đắng với việc anh bị loại khỏi đội tuyển Olympic VN ngay trước SEA Games 22, và nhất là cái án treo giò 5 năm dành cho mình.
    Đã có không ít điều khiến giới chuyên môn cảm thấy rằng sự việc xảy ra như thế là có lý. Tuy nhiên, có lẽ không thừa nếu chúng ta cùng tìm hiểu xem tâm trạng của người bị trừng phạt như thế nào và cách nhìn nhận vấn đề này của anh ta ra sao. Chúng tôi đã trao đổi với Vũ Như Thành sau khi SEA Games 22 kết thúc.
    - Anh vẫn chưa chấp nhận việc bị treo giò sao?
    - Có những chuyện ai đó dựng lên như là bằng chứng để quy kết tôi. Bác Nhật (giám đốc điều hành CLB Thể Công Nguyễn Văn Nhật - PV) cho tôi biết rằng ở Liên đoàn, có người nói tôi đã mua được nhà 4 tầng và xe Mercedes. Họ còn nói khi sang Oman (dự lượt về vòng loại giải vô địch châu Á, ở đó Olympic VN đã thắng đội tuyển Hàn Quốc - PV), tôi đã tiêu tiền như nước, gọi điện thoại về nhà thoải mái từ khách sạn với giá 7 đô la/phút, hay mua đôi giày 500 đô la. Thực tế, tôi không hề gọi 1 phút nào trong khách sạn mà chỉ dùng card gọi bên ngoài. Tôi cũng có mua 1 đôi giày Nike màu bạc với giá 187 đô, nhưng giày như thế cả đội mua chứ nào phải riêng tôi. Lúc mua tôi thậm chí còn không có tiền, chính Huy Hoàng đã cho tôi vay. Còn chuyện nhà và xe Mercedes thì nó quá vô lý, không thể có được. Nếu quả thật tôi có như vậy thì tự tôi cũng sẽ biết im lặng chứ còn lên tiếng làm gì. Và nếu tôi có như vậy thật thì tôi cũng chẳng cần đi đá bóng thêm làm gì nữa.
    - Ban lãnh đạo đội nói với bên ngoài rằng một cầu thủ đã tố cáo anh ra lệnh cho đồng đội không được ghi bàn nữa trong trận bán kết JVC Cup. Chuyện đó là như thế nào?
    - Lúc ấy là ở giữa sân, khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về đội nhà, vì Hữu Thắng đã lên rồi lại thấy Quốc Vượng chực lao lên nên tôi bảo với Vượng: ?oThắng nó đã lên rồi, cậu đừng lên nữa, đằng nào đội cũng đang dẫn mà!? (trong sơ đồ 4-4-2, Hữu Thắng và Quốc Vượng là 2 tiền vệ phòng ngự, theo nguyên tắc là 2 cầu thủ này không đồng thời dâng cao - PV). Tôi không hề nói đến việc ghi bàn nữa hay không, không hiểu sao Vượng lại nói lại với BHL là tôi bảo không được ghi bàn nữa. Mà anh biết không, sau SEA Games 22 khi cả đội làm đơn gửi lên UBTDTT đề nghị xin giảm án cho tôi, tất cả các cầu thủ khác đều ký, riêng Vượng không ký.
    - Anh có chắc là Quốc Vượng chính là người đã tố cáo anh không?
    - Tôi chắc chắn. Trong cả trận đấu đó tôi chỉ nói với Vượng câu đó, chả nói với ai khác một câu gì kiểu như vậy. Khi tôi bị đuổi về, người ta nói với tôi rằng có 2 cầu thủ trong đội tố cáo tôi nói như thế, nhưng tôi chắc chắn chỉ có 1. Tôi đã xin được đối chất, nhưng không được.
    - Anh có nói trên VietNamNet rằng cầu thủ đã ?otố cáo? anh là do động cơ cá nhân? Vậy giữa anh và Quốc Vượng có chuyện gì?
    - Trước đây, khi tôi làm quen với người yêu tôi bây giờ, Vượng cũng muốn như vậy nhưng không được, nó có vẻ tức, và nói tôi này nọ... Trước đây tôi chưa bao giờ nói với báo chí về chuyện giữa tôi và Vượng, vì cũng chẳng ai nói với tôi rằng Vượng là người đã ?otố cáo? tôi, mà Liên đoàn lại chẳng cho tôi đứng ra đối chất, chẳng lẽ tôi lại khẳng định là cậu ấy nói và nói xấu cậu ấy khi đội tuyển đang chuẩn bị đá SEA Games, như thế quá vô lý. Bây giờ thì tôi đã chắc chắn.
    - Anh có nghĩ là trong BHL đội tuyển có người không thích anh?
    - Điều ấy là chắc chắn. Tôi nói thẳng đó là ông trợ lý ngôn ngữ Vũ Tiến Thành, những người còn lại trong BHL thì không có chuyện gì. Anh Hùng (trợ lý HLV thủ môn Phạm Văn Hùng - PV), bác Vinh (HLV phó Nguyễn Thành Vinh - PV) đều động viên tôi.
    - Anh có biết chuyện BHL gặp riêng từng cầu thủ sau trận đấu bị nghi ngờ ấy không
    - Có, tôi có biết.
    - Tôi nghe một cầu thủ trong đội kể rằng BHL đã đưa cho anh ta một bản tường trình viết sẵn là ?oNhư Thành đã rủ tôi bán độ, nhưng tôi đã từ chối và từ đó không chơi với Thành nữa?, may cho anh là cầu thủ này đã phủ nhận chuyện đó và chỉ ký vào bản tường trình khi đã bỏ đoạn trên đi không?
    - Chuyện này thì tôi không biết. Nhưng tôi biết việc BHL đã hỏi Văn Trương và Duy Hoàng (trung vệ cùng đá với Như Thành trong đội hình chính ở lượt đi vòng loại Cup châu Á - PV) xem tôi có rủ họ bán độ không, và họ đã trả lời thẳng là không. Ở đội tuyển, tôi ít chơi với ai, chỉ thân với Huy Hoàng thôi thì làm sao rủ họ bán độ! Nhiều cầu thủ chúng tôi còn không thích nhau, nhất là khi không cùng đội Sông Lam, nhưng vào sân thì cứ đá thôi. Lúc đầu tôi có nghe dự định là kỷ luật tôi 2 năm, tôi đã thất vọng lắm rồi, nhưng chỉ tối hôm sau thôi thì đã quyết định nâng lên thành 5 năm, dù chắc chắn là không thể có bằng chứng nào để khẳng định tôi bán độ. Khi HLV Riedl gọi tôi lên và nói rằng nghi ngờ tôi bán độ, tôi hỏi lại nếu không có chuyện đó thì sao, ông ấy đã không nói gì. Nhưng BHL cũng chẳng cho tôi nói lại gì cả, cứ thế là đuổi tôi về. Còn chuyện vi phạm kỷ luật đội tuyển, trước đây quả là tôi từng có mặt tại đội muộn 2 lần, nhưng từ sau LG Cup tôi đã chuyên tâm hết mức vì tôi đã hạ quyết tâm để chơi tốt nhất ở SEA Games. Lần mà người ta nói là tôi tập trung muộn sau trận đấu với Perak là tôi đi ra ngoài phòng để gọi điện thoại, khi trở về còn mặc đồ ngủ, đi dép lê và ông Thành đã nhìn thấy, ông ấy còn hỏi bảo vệ xem tôi có ra ngoài cổng không nên ông ấy phải biết là tôi đã không rời khỏi trung tâm chứ! Thực ra chuyện rời khỏi phòng là chuyện quá bình thường, bình thường đến mức chưa bao giờ nhắc tới, trường hợp của tôi người ta làm cho nó quan trọng lên thôi. Người ta còn bảo là tôi cấm Văn Quyến ghi bàn, toàn là nói lung tung. Anh biết tính cách Quyến rồi đấy, ở đội chả ai ép buộc được nó, nó thích tập thì tập, thích đá thì đá, tôi lấy tư cách gì mà cấm nó?
    (Báo Công an Nhân dân, 3/1/2004)
    Vụ này qua rồi nhưng em vẫn muốn post bài này lên để các bác đọc.THeo em,những gì anh NHƯ THÀNH nói là đúng sự thật.Đơn giản bởi vì anh là người chiến sĩ Quân Đội Nhân dân Việt Nam.

Chia sẻ trang này