1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung vệ Vũ Như Thành

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi yeu_bong_da, 13/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đề nghị các bác nói chuyện lịch sự một chút . Cái nơi này đã không có mod rồi mà nói chuyện như mấy bác trong đây thì sẽ thành cái gì nữa .
  2. _winter_

    _winter_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì chú này là chú TuanUSA, mà ở USA thì chỉ biết đến bóng rổ là chú yếu nên cứ đòi hỏi chiều cao. Mà đã thích bóng rổ thì chẳng biết tý tẹo nào về bóng đá hết đâu à. Vì vậy nên cứ vào phát ngôn bừa bãi cho có bài ấy mà. Các anh chị đừng chấp!
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Điểm qua trận VN -Thái 2-0 ta oanh liệt đoạt Cúp Thủ Đô cái nào .
    VN= U23+6, "nhà cầm quân người Áo sử dụng tới 6 cầu thủ trên 23 tuổi là Minh Phương, Huy Hoàng, Bảo Khanh, Hồng Minh, Như Thành và Văn Nhiên, thay vì 3 người như đã hứa trước giải." + 1 trọng tài chính + 2 trọng tài biên ...dành chiến thắng oanh liệt trước U21 Thái . Giao hửu mà chơi ma giáo kiểu này chả trách giải chính nó ép cho .
    Triều Đại ông Đần với câu nói nổi tiếng "xây nhà từ nóc" trong 2 năm qua cũng chỉ vẩn lay hoay với cái nóc thôi . Ông Đần nói thì hay như thực tế cách cầm quân của ông Đần là giử ghế không phải là gây dựng lực lượng cho bóng đá VN. Tuyển VN dưới mác bác Đần là tuyển của 11 -13 cầu thủ đá chính bất kể giải lớn bé ....hậu quả khi vào các giải chính qua được vòng loại ...quân bị què ...vào tới bán kết chung kết là èo ngay vì cầu thủ dự bị không biết đá ....có cho đá đâu mà biết ....tự nhiên ngồi mài đít bên ngoài rồi ẩy vào trận cầu nóng đá gì nổi ?
    Bóng đá VN sẽ mạt dài dài nếu cứ tiếp tục như vậy .
    Còn đây là tài nghệ của tiểu tướng Công Vinh tức Vinh Khô (mắm)....."Phút 61, có vẻ như duyên ghi bàn chiều nay từ chối tiền đạo Công Vinh, thế nên sau khi nhận bóng của Anh Đức trong tư thế khá thuận lợi nhưng chân sút này lại đá bóng vọt xà một cách đáng tiếc." đây không phải lần đầu chú ấy bắn chim . Đá như hạch, toàn bơm đểu . Với bọn con nít mà còn thế này ...đụng bọn Hàn chú Vinh nhà mình gọi là mất tích tình tịt ấy chứ . Bởi vậy với 2 thằng Quyến và Vinh ....VN đi đá cứ gọi là Nhục nhiều ....vì đó ghi được bàn thắng gì đâu .
    Còn đây là chân gổ đầu đất 1.8m cao ráo đẹp trai (hơi bị ít), sức khoẽ tràng trề chạy hợi bị nhiều làm tụi hậu vệ Thái đeo theo muốn xì khói ...."Phút 79, từ cánh trái, Văn Biển tạt bóng vào trung lộ và Anh Đức nhanh như chớp, lao lên cắt mặt khung thành, đánh đầu đẹp mắt, nhân đôi cách biệt cho đội VN." Chỉ có với Anh Đức VN mới có những bàn thắng theo kiểu hội khoẽ Phù Đổng như vậy ....theo chiều hướng bóng đá hiệu đại ....bỏ đi cái kiểu rình mò chờ bóng tới chân mà hưởng của cu vê (mà trong các giải lớn hơi bị hiếm) .
    "Phút 76, Như Thành vào thay Huy Hoàng." ....ông Đần cũng hiểu cầu thủ nhể ....nhờ thế mà giử được chiến thắng ....chú HH này còn lạ gì ...tới phút 70 trở ra là hết bin roài ...chỉ chực chạy theo đít và táng vào chân người ta rồi lãnh thẻ đỏ ra nghĩ, tất cả chỉ có thế .
    "Tỷ số 2-0 được giữ nguyên trong ít phút còn lại. Việt Nam thêm một lần được hưởng cảm giác chiến thắng trước người Thái - kình địch số 1 trong khu vực.", cái này là tự sướng đây ....để rồi giải chính lại thua ...lại ấm ức chửi um lên, tự kỷ ám thị ....ôi thôi đủ cả . Nhưng cái chính là làm sao nâng đẳng cấp cho bóng đá VN trong tình hình kinh tế thị trường hôm nay ...thì không có .
    Cuối cùng đề nghị thay chú Công Vinh bằng Được Em đê ...gởi trả chú lại cho U21 đê ( chắc quá tuổi) .

  4. emelyxa

    emelyxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Không biết chú Như Thành có tự cảm thấy xấu hổ khi khoác trên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia nơi anh ta từng chà đạp lên nó, khi anh ta từng bán rẻ cả dân tộc. Không thấy nhục sao.

    Những ai đã từng bán nước, bất kể cầu thủ đó là Văn Quyến, Quốc Anh hay Như Thành cũng ko xứng đáng được khoác lại chiếc áo đội tuyển QG. Nhục quốc thể. Buồn thay cho bóng đá VN.
    Được Emelyxa sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 15/10/2006
  5. emelyxa

    emelyxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thằng TuanUSA này chắc thần kinh có vấn đề!
  6. Quabongvang2004

    Quabongvang2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn ủng hộ anh Quyến và Quốc Anh, Quốc Vượng cả Như Thành nữa. Nhìn chú này có vẻ tội nghịp quá. Bây giờ không khệnh khạng như cái thời khoác băng đội trưởng ra lệnh toàn đội không được lên tấn công để VN không thắng tiếp và hắn thì được tiền bán độ. Hôm qua trông hắn tội lắm bà con ạ
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mạnh Dũng "tái hôn" với HAGL?

    VTC - Cựu tuyển thủ quốc gia này đã hứa với bầu Đức rằng HAGL sẽ là ưu tiên số 1 khi chọn bến đỗ ở V-League 2007. Nhưng cũng chẳng ngạc nhiên nếu xuất hiện 1 CLB hạng Nhất mới nổi.
    Hiện nay, Mạnh Dũng đang sống tại Hà Nội với gia đình và chưa chính thức đầu quân cho đội bóng nào. Hợp đồng với CLB Đà Nẵng đã kết thúc 30/9/2006 và thậm chí, cầu thủ này còn thanh lý hợp đồng trước thời hạn.
    Hiện nay có ít nhất 4 CLB ở V-League đánh tiếng mời cầu thủ tự do này về thi đấu. Trong số đó, nổi bật nhất là 2 đội bóng lắm tiền nhiều của, giàu tham vọng: Bình Dương và HAGL.
    Trong cuộc đua quyết liệt của 2 đại gia hàng đầu của bóng đá Việt Nam để có chữ ký của trung vệ lắm tài nhiều tật Dũng "Giáp", rất ngạc nhiên là HAGL, đội bóng mà 2 năm trước đã bỏ cầu thủ này, lại chiếm nhiều ưu thế hơn.
    Bình Dương đã từng ngỏ lời với Mạnh Dũng khi V-League 2006 chưa kết thúc và đã có thời điểm tưởng như họ sở hữu được anh. Đội bóng miền Đông cũng hứa hẹn chế độ đãi ngộ cao và một khoản tiền tương đối. Thêm nữa, Bình Dương có "bố" Hải, người đã từng là HLV của Đà Nẵng mùa 2005 và được Mạnh Dũng rất tôn trọng.

    Mạnh Dũng trong trận Đà Nẵng - Bình Dương. Ảnh: H.L

    Tuy nhiên, HAGL cũng không hề chậm chân. Từ nửa cuối V-League 2006, bầu Đức đã gặp Mạnh Dũng nói chuyện về việc quay trở lại HAGL mùa giải sau. Khi đó, Mạnh Dũng không trả lời mà chỉ "hứa" sẽ ghi nhớ lời mời đó và khẳng định nếu rời Đà Nẵng, sẽ nhớ đến HAGL đầu tiên.
    V-League 2003, HAGL lên hạng và bầu Đức đã giang tay đưa Dũng "Giáp", khi đó đang bơ vơ. Trung vệ này đã chơi cực hay, như được "tái sinh" trong màu áo HAGL. Hai mùa giải liên tiếp khi vừa lên chuyên nghiệp, HAGL đều đăng quang ngôi vô địch và Mạnh Dũng có đóng góp công sức không nhỏ.
    Hai mùa giải với đội bóng cao nguyên, Mạnh Dũng có tất cả. Anh trở thành hậu vệ số 1 Việt Nam và quay trở lại ĐTQG. Chính Mạnh Dũng là người đã dũng cảm đứng lên tố cáo vụ tiêu cực của các đồng đội Việt Thắng, Trung Tuấn tại Cúp C1 Đông Nam Á. Tuy nhiên, do cá tính và cách sống không giống ai, hết V-League 2004, cầu thủ này buộc phải rời phố Núi gia nhập Đà Nẵng.
    Mạnh Dũng chia tay HAGL với rất nhiều tai tiếng. Với những gì đã xảy ra và cả những tuyên bố trách móc, kiên quyết dứt tình của lãnh đạo HAGL khi đó, nhiều người tin rằng không bao giờ có chuyện Mạnh Dũng quay lại phố Núi.
    Vậy mà sau 2 mùa giải sau khi chia tay, Mạnh Dũng lại được mời chào quay trở lại. Nếu Mạnh Dũng khoác áo HAGL mùa tới, đó sẽ là một thông tin gây sốc.
    Từ giữa mùa giải 2006, HAGL đã lên kế hoạch lấy về bộ đôi trung vệ số một của bóng đá Việt Nam là Huy Hoàng và Mạnh Dũng để phục vụ cho kế hoạch trở lại ở V-League 2007. Tuy nhiên, do không thể được Huy Hoàng vì SLNA tìm mọi cách giữ lại nên họ tập trung vào Mạnh Dũng.

    Việc thi đấu cho 1 CLB mạnh sẽ giúp Mạnh Dũng có thể quay lại Nhổn.
    Ảnh: Quang Minh

    Hiện nay, hàng phòng ngự của HAGL là tuyến yếu nhất và họ cần một cặp trung vệ đẳng cấp. Theo thông tin mới nhất, HAGL đang thương lượng để mua đứt Duy Hoàng từ Nam Định và trước mắt, chắc chắn sẽ mượn tuyển thủ quốc gia này thêm một mùa nữa do mối quan hệ thân tình giữa hai đội bóng.
    Mạnh Dũng vẫn chưa có quyết định cuối cùng, chỉ cho biết vẫn đang xem xét nhiều lời đề nghị song song nhưng hé mở rằng có thể đội bóng mà anh sẽ đến có thể không phải là một đại gia nhưng chi tiêu rất mạnh tay. Mạnh Dũng cũng tuyên bố thẳng không bao giờ về HP.HN và chưa từng liên lạc với CLB này.
    HAGL và Bình Dương đang chạy đua quyết liệt để có Mạnh Dũng, nhưng không loại trừ một CLB hạng Nhất mới nổi, nhiều tiền và muốn chơi "sốc" sẽ lấy được trung vệ tài năng nhiều tai tiếng này. Với một cầu thủ ở tuổi 30 và đã trải qua rất nhiều CLB như Mạnh Dũng, thì không phải tham vọng hay môi trường bóng đá mà việc kiếm được bao nhiêu tiền sau một năm đánh thuê có thể mới là quan trọng nhất.
    Giang Anh


    VTC Thể thao

    ----------------------------------
    Về Bình Dương thôi Dũng Giáp ơi, về đá chung với Như Thành, Hữu Thắng, Anh Đức ...về mà tái sinh trước khi giải nghệ cho đẹp đẽ .
  8. inthebottom

    inthebottom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Như Thành, cầu thủ đẳng cấp nhất tuyển Việt Nam

    Thể hình khá, lối chơi tỉnh, vào bóng hợp lý, chọn vị trí tốt, cả giải hầu như ko mắc sai lầm nào. Cái hơn của Thành so với Hoàng còn ở bản lĩnh thi đấu. Hoàng vì non tâm lý nên phải luôn vào bóng bạt mạng để khoả lấp sự sợ hãi của mình.
    Nhìn Thành đá tôi cứ liên tưởng tới các trung vệ đẳng cấp thế giới như Ayala, Carvalho , Ferdinand ( tự sướng tí )
  9. HitmanC47

    HitmanC47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chú này được cái tỉnh táo + phán đoán tốt, chứ còn kèm những thằng to cao hơn thì thỉnh thoảng vẫn có sai sót đấy. Nếu nói khá nhất VN ở giải này thì cũng đúng...
  10. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Tôi đồng ý. trận hôm nay mới thấy rõ vị trí của Như Thành, bọc lót, cắt bóng tốt.

Chia sẻ trang này