1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung vệ Vũ Như Thành

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi yeu_bong_da, 13/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    bác mc_queen1 nói hợp ý em . Barca là dội em thích nhất và cũng rất xem liga , đầy ngẫu hứng và nghệ thuật
  2. takeshow

    takeshow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    giỏi đấy nhưng mới có 1 năm thì cũng chưa có gì cao siêu, để xem có bảo vệ được những gì mình có hay không nó mới là đẳng cấp, hay rồi cũng lại như Rikard 1 phút huy hoàng rồi chợt tắt.
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Bạn nói không sai, có thể Pep chỉ ăn may.... Tuy nhiên, nếu nói như vậy thì Mourinho cũng dễ chỉ là ăn may với Porto thôi, bằng chứng là Chelsea với nhiều anh hào hơn hẳn, ông ta có làm được cái cup champion league nào nữa đâu. Nên nhớ rằng Mour làm HLV Porto không lâu, và cái gọi là kinh nghiệm chinh chiến (lý do mà người ta hay nói tại sao Chelsea không vô địch được Champion leagu) thì Porto cũng không dư dả. Về thành tích thì Mourinho kém xe Pep vì Pep có cú ăn ba vĩ đại còn Mourinho thì chỉ ăn lẻ tẻ mà thôi. Về bóng đá đẹp thì Ferguson hay Mourinho gọi Pep bằng cụ.
    Trường hợp Ferguson, nói thật nếu ông ta dẫn dắt Real hay Barca thì cũng bị đuổi việc lâu rồi. MU đã có nhiều khoảng thời gian thành tích chẳng ra gì, gần đây nhất là hồi Mourinho mới nắm Chelsea, MU đã từng thua nhục cả trên sân nhà vài lần liên tiếp. Ở Real hay Barca sau thành tích như thế HLV chắc chắn phải ra đi, đó là lí do tại sao Rikard không có cơ hội sửa sai, và có lẽ Pep cũng sẽ có một ngày như thế. Lý do chính ở đây là cách làm bóng đá Anh khác cách làm bóng đá TBN, Wenger đã 4 năm chả có thành tích gì với Arsenal mà vẫn vững ghế hay Ferguson hai mấy năm rồi. Các đội bóng đá Anh có 1 ông chủ hoặc một nhóm chủ sở hữu, và nếu họ tin tưởng HLV thì sẽ giao toàn quyền cho HLV đó mãi. Còn Real và Barca là thuộc về thành phố hay rộng ra là toàn bộ người hâm mộ, vì thế họ chỉ có chủ tịch CLB mà thôi. Sự thù địch giữa Barca và Real cũng khác hẳn giữa tứ đại gia bóng đá Anh, vì thế sức ép lên HLV là cực lớn, anh không thể thất bại 2, 3 mùa liên tiếp, và ngay cả khi thành công anh cũng phải thành công với thứ bóng đá đẹp chứ không phải miễn thành công là được. Nếu Rikard hay Pep được nắm quyền vài chục năm, tôi tin rằng họ cũng thành công chả kém Ferguson. Còn nếu so về danh hiệu một mùa thì Ferguson có 1 cú ăn 3, Pep cũng có mà còn là mùa đầu tiên nắm quyền, Ferguson đâu bằng được.
    Nói như vậy để thấy rằng, không thể so sánh giữa các HLV để xem ai giỏi nhất, cũng như trên thế giới này chả có ai thông minh nhất. Sẽ chỉ có một nhóm những HLV giỏi hơn những HLV khác mà thôi.
    Được mc_queen1 sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 08/09/2009
  4. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Mou,Ferguson,Pep,Cappelo hay Wenger đều là HLV đáng kính...Chúng ta không thể so sánh ai hơn ai được vì tất cả đều là kẻ tám lạng,người nửa cân và điều đặc biệt tất cả đều là HLV tên tuổi lẫy lừng vượt lên tầm thế giới
  5. phongkd

    phongkd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    9
    Yêu cầu đổi tên topic thành : Như Thành và các HLV xuất sắc nhất thế giới
  6. omerta_fr

    omerta_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Đang nói chuyện NHư Thành với box bóng đá VN thì lại lôi mấy ông HLV thế giới vào . Đã chót thì cho chét luôn
    Theo tôi, những HLV huyền thoại là những người sáng tạo ra 1 trường phái chiến thuật mới làm khuynh đảo thế giới trong 1 thời gian dài và thu được những thành công xuất sắc. Số này phải kể đến Helenio Herrera, cha đẻ của chiến thuật catenacio, để inter khuynh đảo châu Âu và Seria những năm 60 và lối đá truyền thống của người Ý sau này. Kể đến Bela Gutteman, cha đẻ của chiến thuật 4-2-4, đã ''''dạy'''' cho người Anh lúc đó biết thế nào là bóng đá khi để thua nhục nhã Hungary của Guttman ngay trên thánh địa Wembley, đến năm 54 Hungary với lối đá ''''cách tân'''' này, thắng như trẻ che, đẹp mắt, đã kém may mắn mới để thất bại Đức trong trận CKết WC, trong khi ở vòng bảng đập cho Đức te tua. Sau đó chiến thuật này thực sự thăng hoa và thống trị thế giới với những chức vô địch thế giới của Brazil những năm 58,62...Tiếp đến cũng có thể kể đến Hertbert Chapman, HLV của Arsenal, người sáng tạo ra chiến thuật WM đã quá nổi tiếng của người Anh, rồi Rinus Michels cha đẻ của lối đá tấn công tổng lực Hà Lan, hoa mỹ mà hiệu quả, thành quả là 2 lần á Quân TG 74,78 và lối đá truyền thống của Hà Lan sau này,.......
    Dạng thứ hai, những HLV xuất sắc, là những người ''''đi đến đâu thắng đến đấy'''', luôn đem lại thành công cho những clb mà họ dẫn dắt, mà kết quả là những danh hiệu VĐ, những chiếc cúp tầm cỡ, khả năng đọc trận đấu và có những ứng biến , thay đổi chiến thuật tài tình. Có thể kể đến Arrigo Sacchi với thời kì huy hoàng của Milan những năm cuối 80 đầu 90, hay Don Fabio ( Mr Scudetto ), với thành công cùng Milan những năm giữa 90 với lối đá thực dụng đã cho Barca của Huyền thoại Cruyff biết thế nào là nghệ thuật phòng ngự trong trận CK C1 năm 94, ông đi đến đâu là mang thành công đến đó ( AS Roma, Real, đội tuyển anh bây h),....cũng kể thêm Carloti, với thành công cùng Milan những năm qua với dấu ấn chiến thuật hình cây thông,hay Lipi đã đưa Juve thống trị Seria và Châu Âu những năm giữa và cuối 90, rồi đưa Italia rệu rã, sa sút sau vụ scandal đình đám để VĐTG 06
    Thấp hơn 1 chút, gọi là những hlv giỏi thì nhiều, hiện nay có FG, Arsen W, Mou, Benitez ( không hiểu sao trong những cuộc bình chọn của Marca, AS, Gazzetta dello sport thì ông này luôn đứng đầu trong số những HLV đương đại ),Guus Hiddink,...Với FG theo tôi thì chỉ nên coi là 1HLV giỏi hoặc cùng lắm là gần tới suất xắc bởi ông ở MU quá lâu, MU lại là 1 clb giàu có cho nên trong 1 thời gian dài như thế thì các danh hiệu cũng đến mà thôi, cùng thời đó Liverpool bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi án phạt của FIFA năm 85, thế lực cũ như Nottingham Forest, Aston Villa đã ko còn là chính mình,...Còn chung kết C1 năm 99 thì sao, cả thế giới đều phải công nhận là Rùa, hay trước đó, nếu Juve ( chơi hay hơn hẳn cả 2 trận), ko quá chủ quan trong trận lượt về thì Man có đi tiếp được không, hay trận thua tâm phục khẩu phục Milan, Real cho thấy ở tầm Châu Âu thì so với Milan, Real, MU chỉ là......, hay chung kết năm ngoái gặp Barca đó, có gì để bào chữa. Năm trước đó thắng Chelsea thì cũng không phải may mắn chắc
    Được omerta_fr sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 09/09/2009
  7. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    em thì em rất ghét thẳng cha HLV của Asenal , HLV kiểu gì mà 4 năm không đoạt danh hiệu gì mà chẳng thay đổi gì cả
  8. 0oqpo0

    0oqpo0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Đang nói chuyện NHư Thành với box bóng đá VN thì lại lôi mấy ông HLV thế giới vào . Đã chót thì cho chét luôn
    Theo tôi, những HLV huyền thoại là những người sáng tạo ra 1 trường phái chiến thuật mới làm khuynh đảo thế giới trong 1 thời gian dài và thu được những thành công xuất sắc. Số này phải kể đến Helenio Herrera, cha đẻ của chiến thuật catenacio, để inter khuynh đảo châu Âu và Seria những năm 60 và lối đá truyền thống của người Ý sau này. Kể đến Bela Gutteman, cha đẻ của chiến thuật 4-2-4, đã ''''''''dạy'''''''' cho người Anh lúc đó biết thế nào là bóng đá khi để thua nhục nhã Hungary của Guttman ngay trên thánh địa Wembley, đến năm 54 Hungary với lối đá ''''''''cách tân'''''''' này, thắng như trẻ che, đẹp mắt, đã kém may mắn mới để thất bại Đức trong trận CKết WC, trong khi ở vòng bảng đập cho Đức te tua. Sau đó chiến thuật này thực sự thăng hoa và thống trị thế giới với những chức vô địch thế giới của Brazil những năm 58,62...Tiếp đến cũng có thể kể đến Hertbert Chapman, HLV của Arsenal, người sáng tạo ra chiến thuật WM đã quá nổi tiếng của người Anh, rồi Rinus Michels cha đẻ của lối đá tấn công tổng lực Hà Lan, hoa mỹ mà hiệu quả, thành quả là 2 lần á Quân TG 74,78 và lối đá truyền thống của Hà Lan sau này,.......
    Dạng thứ hai, những HLV xuất sắc, là những người ''''''''đi đến đâu thắng đến đấy'''''''', luôn đem lại thành công cho những clb mà họ dẫn dắt, mà kết quả là những danh hiệu VĐ, những chiếc cúp tầm cỡ, khả năng đọc trận đấu và có những ứng biến , thay đổi chiến thuật tài tình. Có thể kể đến Arrigo Sacchi với thời kì huy hoàng của Milan những năm cuối 80 đầu 90, hay Don Fabio ( Mr Scudetto ), với thành công cùng Milan những năm giữa 90 với lối đá thực dụng đã cho Barca của Huyền thoại Cruyff biết thế nào là nghệ thuật phòng ngự trong trận CK C1 năm 94, ông đi đến đâu là mang thành công đến đó ( AS Roma, Real, đội tuyển anh bây h),....cũng kể thêm Carloti, với thành công cùng Milan những năm qua với dấu ấn chiến thuật hình cây thông,hay Lipi đã đưa Juve thống trị Seria và Châu Âu những năm giữa và cuối 90, rồi đưa Italia rệu rã, sa sút sau vụ scandal đình đám để VĐTG 06
    Thấp hơn 1 chút, gọi là những hlv giỏi thì nhiều, hiện nay có FG, Arsen W, Mou, Benitez ( không hiểu sao trong những cuộc bình chọn của Marca, AS, Gazzetta dello sport thì ông này luôn đứng đầu trong số những HLV đương đại ),Guus Hiddink,...Với FG theo tôi thì chỉ nên coi là 1HLV giỏi hoặc cùng lắm là gần tới suất xắc bởi ông ở MU quá lâu, MU lại là 1 clb giàu có cho nên trong 1 thời gian dài như thế thì các danh hiệu cũng đến mà thôi, cùng thời đó Liverpool bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi án phạt của FIFA năm 85, thế lực cũ như Nottingham Forest, Aston Villa đã ko còn là chính mình,...Còn chung kết C1 năm 99 thì sao, cả thế giới đều phải công nhận là Rùa, hay trước đó, nếu Juve ( chơi hay hơn hẳn cả 2 trận), ko quá chủ quan trong trận lượt về thì Man có đi tiếp được không, hay trận thua tâm phục khẩu phục Milan, Real cho thấy ở tầm Châu Âu thì so với Milan, Real, MU chỉ là......, hay chung kết năm ngoái gặp Barca đó, có gì để bào chữa. Năm trước đó thắng Chelsea thì cũng không phải may mắn chắc
    Được omerta_fr sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 09/09/2009
    [/quote]
    Hoàn toàn đồng ý, FG theo mình chỉ nhiều kinh nghiệm thôi chứ chưa tới mức suất sắc như nhiều người tung hô, còn nhiều HLV xuất sắc khác mà bạn chưa nói tới như Delbosqe ( HLV tuyển TBN)... nhớ những thập niên cuối 90 Juve và Real hoặc Barca gập nhau thì cứ như là các trận thư hùng đỉnh cao vậy, hai lối đá khác hoàn toàn nhau và bao giờ cũng chỉ dừng lai 1 bàn cho người thắng cuộc.
  9. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Khóa nốt topic này di mod ơi, đi xa quá thực tế rồi.
  10. bleave

    bleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Vũ Như Thành BÁN ĐỘ trận Việt Nam Syria????

    Em chào các bác,
    các bác xem lại bàn thắng này xem có phải thằng Như Thành bán độ không???
    Em nhìn nó mà cay quá. Tốt nhất không nên cho những thằng đã từng bán độ vào tuyển. Vì thua cũng không biết thua thật, thắng cũng không biết thắng thật hay giả :(.
    <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xELw0gViW6E&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xELw0gViW6E&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

    Sau bàn thua cay đắng ở phút bù giờ thứ 4 của trận lượt đi, trong nội bộ đội tuyển VN, đặc biệt là hàng thủ, đã có những xào xáo, nghi ngờ lẫn nhau. Theo lời kể của một số tuyển thủ, trong cuộc họp nội bộ sau trận thua Syria, chính HLV Calisto đã không ngần ngại chỉ trích thẳng thừng các trụ cột đã thi đấu không hết mình trước Syria, điển hình nhất là trung vệ Vũ Như Thành, người đã mắc lỗi vị trí rất nghiêm trọng khi bỏ lỏng cho tiền đạo Raja Rafee thoải mái đánh đầu hạ thủ môn Hồng Sơn ở những giây cuối cùng. Sai lầm của Như Thành cùng lối đá thiếu lăn xả của một số cá nhân khác đã bị ông thầy người Bồ Đào Nha dành hơn 15 phút để nhắc nhở.

    link day
    http://www.bongda.com.vn/Cac-doi-tuyen-quoc-gia-VN/68284_19_GIO_HOM_NAY_18_11_SYRIA_%E2%80%93_VN_Xoc_lai_hang_thu.aspx

Chia sẻ trang này