1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung vệ Vũ Như Thành

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi yeu_bong_da, 13/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    175
    Xin loi bạn gì đó nhé,bạn xem lại là biết tình huống đó,lỗi đó không phải thuoc về nhu thành hay là hang hậu vệ
    Lúc đó thằng NT đúng fía sau thằng đánh đầu,chủ yếu để lót,ko cho nó ra chân,
    Còn Phuóc tứ đang kèm thằng kia,
    TRách là thằng Sơn núi,ko ra,đứng như cột điện trong khung thành ,pó tay
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Thằng Thành bán độ không biết nên đuợc bao nhiêu nhỉ Năm ngoái nó nhận lót tay của Bình Dương mấy tỉ, năm nay về Ninh Bình lại thêm mấy tỉ nữa. Lương thì tằng tằng 50 triệu 1 tháng, độ nào trả cho nổi.
    Quả đấy có trách thì chỉ còn trách tuyển việt nam lùn, 3 thằng trung vệ thằng cao nhất 1m81 chống cả dàn Syria cao 1m8 đến 1m85 suốt trận thì cũng có lúc nó phải hụt hơi thôi. Còn nói sâu hơn nữa thì phải chửi thằng sơn núi, quả đấy nó không dám lao ra và cũng không thể lao ra vì cái chiều cao không phải là dành cho thủ môn của nó. Mịa bọn Syria nhìn thấy chiều cao đấy nên cả trận nó cứ câu bổng, gặp thằng Trường thì câu 2, 3 quả nó nản cha nó rồi, như thằng Trung Quốc ý, đíu đến nỗi khổ như thế.
  3. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Nếu NT mà bán độ thì hôm nay đã ở nhà xem tivi rồi,chứ đâu phải Sơn núi...Chuốc mọi lỗi lầm lên đầu người khác để chạy tội cho chính bản thân mình như thế thì quả là quá bỉ ổi...Như thế thì chẳng trách các men bóng đá ở đây bài Nghệ...
  4. CCK

    CCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    114
    Theo tôi trường hợp này lỗi đầu tiên thuộc về Phước Tứ vì phạm lỗi không đáng có ở khu vực nguy hiểm, trận vừa rồi Phước Tứ phạm ít nhất 3 lỗi trước vòng cấm.
    Như Thành cũng có lỗi khi không theo kèm Raja Rafee vì Như Thành là người duy nhất đứng gần Raja Rafee. Toàn trận Như Thành cũng không thể hiện xuất sắc tuy nhiên cũng không có lỗi nào đáng kể.
    Sơn núi thì khỏi nói về khoảng chống bóng bổng, nếu Sơn núi bắt bóng bổng tốt thì tình huống đấy hoàn toàn có thể bắt hoặc đấm trên đầu tiền đạo đối phương.
  5. hd311

    hd311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    51
    Chán mấy bài kiểu như thế này. Trình còi hơn, mắc sai lầm chiến thuật, sai lầm cá nhân, cảm giác không tốt ... thì thua thôi. Gì mà cứ thua thì kêu là bán độ ???
    Phong độ không phải là hằng số. Ngay như chúng ta, không phải ngày nào cũng giống như ngày nào, có ngày sáng dậy thấy vui vẻ sảng khoái, có ngày thấy mệt mỏi, chán nản, làm việc không xung bằng hôm khác. Tôi có thằng bạn Mỹ nói "tao có nhiều loại nhạc lắm, tuỳ theo hôm nào tâm trạng gi mà tao nghe các loại nhạc khác nhau", thấy rõ là nó cũng như mình, tâm trạng tâm tính cảm giác mỗi ngày mỗi khác. Con người mà, không phải cái máy.
    Cho nên đừng quy kết kiểu trẻ con vớ vẩn như thế. Hãy chấp nhận 1 trò chơi, có thắng có thua, chuyện bình thường.
  6. 123Sale

    123Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bàn thua đấy đáng nhẽ ra thằng Sơn du côn phải lao vào đấm bóng, đấm hụt cũng được nhưng phải ngã lăn lộn trên sân để hưởng lợi thế của thủ môn trong vòng cấm, kiểu gì trọng tài chẳng thổi còi phạt tiền đạo đối phương. Công lao thì nhận hết về mình còn tội lỗi đỗ hết sang đầu người khác là đặc sản của nhà gừng, thật là khốn nạn.
  7. gachoimoi

    gachoimoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông này xem bóng đá kiểu ji nhỉ, quả ghi bàn thằng Thành đứng hẳn sau đít 2 thằng tiền đạo để lót cái jì, cái đấy gọi là bọc lót à. Các chú bị định kiến mấy thằng kia mà quên mất theo dõi cả trận thằng Thành nó đá thế nào. Mấy ông này xem chừng đều là một nick của tuấnUSA cả, giọng điệu tung hứng giống nhau. Calisto ko phải là gà, ông ở VN mấy năm rồi nên bắt bệnh là chính xác.
  8. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    277
    Tôi cũng thấy Như Thành đá trận vừa rồi rất kém. Các bác đã từng chê Huy Hoàng và Minh Đức thì Như Thành đá trận vừa rồi cũng giống như vậy. Phước Tứ gợi nhớ hình ảnh HH ngày nào, hay phạm lỗi ngu ngốc vào thời điểm nhạy cảm. Bàn thua la lỗi từ Phước Tứ đến Như THành và cả Hồng Sơn...Còn chuyện có bán độ hay không thì không dám nói....Pha bóng đó, có lẽ Như Thành phán đoán sai. Thành đoán là bóng sẽ qua đầu một cầu thủ đang nhảy lên tranh bóng với Tứ nên lùi lại 1 bước để đánh đầu ra nhưng lại không để ý có một thằng đỏ lẻn vào giữa và đánh đầu ghi bàn. Có lẻ do thể lực xuống nên mờ mắt ???:D HS lúc đó đáng nhẽ phải lao ra đấm bóng......Nói chung tôi đánh giá rất cao Như Thành nhưng cũng hoàng toàn thất vọng về Như Thành ở trận này....
    Được gravity sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 18/11/2009
  9. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Tôi thấy rằng đây là 1 tin đồn nhảm. Tôi tin là Như Thanh không bán độ, chỉ dơn giản đây là sai lầm về chuyên môn.
    Hai cầu thủ là Dương Hồng Sơn, và Minh Đức trong những trận đấu trước cũng có những sai lầm tưng tự. Tôi thấy mấy nick vào đây có vẻ cảm tình với các cầu thủ Nghệ An. Hay là các cầu thủ Nghệ tung tin bơm đểu kiểu như ông Clisto thiên vị các cầu thủ gạch đồng tâm long an.
  10. gachoimoi

    gachoimoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chắc đây là nick khác của TuanUSA và là người nhà của Như Thành. Chú Sơn bắt ngu, PTứ phạm lỗi nguy hiểm nhưng thái độ thi đấu của 2 thằng đó ko khốn nạn bằng thằng Thành. Chúng ta mãi bao che cho nó thế này rồi đến lúc nó lại ị vào niềm tin của ta như mọi lần thôi. Thằng khốn nạn !

Chia sẻ trang này