1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trungmabu quay trở lại :D: hỏi các cao thủ một câu: tại sao khi gà bơ cáo đi thì cáo lại chủ động li

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 12/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Trungmabu quay trở lại :D: hỏi các cao thủ một câu: tại sao khi gà bơ cáo đi thì cáo lại chủ động liên lạc lại???

    Trungmabu tôi có điều khó hiểu, mong được các cao thủ chỉ giáo đặc biệt là các cáo: tôi và cáo quen biết lâu rồi khoảng vài ba tháng, cũng theo đuổi như kiểu mèo đuổi chuột, cũng chán lắm rồi, nhiều lúc mình bơ đi (theo kiểu chán quá ý, chứ cũng chả phải bài vở gì) thì tự dưng y như rằng khoảng 2 ngày là cáo lại nhắn tin hỏi thăm linh tinh, mấy lần như thế rồi, phải trên 3 lần.
    Giờ mình nghĩ cũng chán chán, chả biết thế nào, định cúôi tuần này rủ phát nữa, cơ mà cứ nghĩ đến cái chuyện cáo từ chối như mấy lần trước sao mà nản thế. Nhiều lúc chả hiểu chị em nghĩ gì nữa?
    Theo các cáo thủ, thì tớ có nên tiếp tục không nhỉ???
  2. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là bác nên thôi đi.
    Vì cáo chả có tình cảm gì đâu.
    Vụ nt ấy chẳng qua là do thói quen , ko thấy nt thì chán chán nên nt lại thoai.
    Nếu ko cứ thử rủ phát nữa, cáo mà từ chối thì ko phải tiếc nhá ;))
  3. MocKiemBih

    MocKiemBih Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    chả có rì đâu
    lâu lâu lôi dah bạ điện thoại ra
    điểm dah xem có anh trai nào lâu ko tâm sự tìh cảm thì làm phát ý mà
  4. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    đọc được 2 quả ý kiến kia mình cũng sáng mắt ra rồi, thanks mọi người
    ps: đã lại quả cho 2 em gái. thanks
    Được trungmabu128 sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 12/09/2008
  5. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    trungmabu trở lại sao,thiên hạ đại loạn roài ,có thể cáo đã yêu trungmabu chăng
  6. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    mấy chú ở trên tư vấn vớ vỉn, ko phải nó chán bác mà nó đang suy nghĩ
    Nếu chán nó cho bác thôi luôn rồi. Con gái trong giai đoạn lựa chọn thường suy nghĩ rất kỹ, bác lấy đc cảm tình của nó rồi nhưng chưa đủ (hay còn khá lâu) để cấu thành (dẫn đến) tình yêu
    Theo em nên làm những cú quyết định, thể hiện bản lĩnh, vẽ tương lai xán lạn cho cả cáo và bác thì cơ hội của bác sẽ cao hơn
  7. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Đơn giản là em ko muốn mất anh nhưng cũng chưa muốn có điều gì quá sớm vào lúc này.
    Hãy cứ tiếp tục và kiên nhẫn, người ta còn đang cần tìm hiểu thêm về mình. Mở lòng cho họ soi, và họ sẽ đưa ra phán xét.
  8. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    em này nói đúng qua
  9. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    nếu rủ đc đi chơi thì cứ rủ đi xong rồi ra chỗ nào đấy vắng vắng lấy hết can đảm ôm cho nó cái , yên chí có cảm tình thì chắc.......cũng chả ăn tát đâu
  10. cookie291

    cookie291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ko phai la chan'' bac dau, em cũng ở trong tình trạng như htế, có người em thích cũng hay rủ em đi chơi nhưng em lại lười, ko muốn đi, không hiểu tại sao, hix , luc ko gặp đc thì nhớ, nhưg rủ đi chơi là lại ngại, hix, theo em thì em gái đấy cũng có cảm tình với bác, chứ nếu em không thích thì em chẳg nhắn tin trước bao h đâu, bác thử kiên trì xem sao, chúc bác thành công

Chia sẻ trang này