1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trungmabu quay trở lại :D: hỏi các cao thủ một câu: tại sao khi gà bơ cáo đi thì cáo lại chủ động li

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 12/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baokhoa

    baokhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    chẳng phải cao thủ gì nhưng đọc topic của bác thấy có điểm tương đồng với hoàn cảnh của đứa e họ nên vào cm cho bác fát.
    trường hợp của nó y hệt như bác, khác cái là nó là nữ (hớ hớ, đừng nói là bác là cái nhân vật nam kia của em nó nhé [:Đ).
    kể ra đây để xem có giúp bác đc gì không, cũng mong các chị cáo cao thủ giúp nó thoát khỏi nvật nam này bản thân e chưa có kinh nghiệm nên chẳng biết giúp nó ntn.
    nam là anh trai của đứa bạn gái cùng học ĐH với nó, 26t, hiền lành, hthức bt, học xong 12 đi nghĩa vụ, hiện đang làm công nhân, chưa từng yêu ai.
    nữ : 24t, ngoan, con nhà có truyền thống học hành, hthức bt, công việc ổn định trong 1 cq rất oách, thời SV đã có 1 mối tình đơn phg nhưng đẹp.
    nam nt, alô thường xuyên, nói chung là rất rất kiên trì theo đuổi nhưng nó chẳng thèm reply 1 time dài. nói thật, nó chẳng có cảm tình gì với nam cả vì nam k fải là gout của nó - thư sinh, học hành. nhưng nhiều lúc nó buồn chỉ muốn ai đó lượn lờ fố xá cùng nó nghĩ đến nam nhưng nam bận vì làm đang làm ca tối (công nhân mà). với cả ở thời điểm hiện tại, nó k có gà nào khác nên khi không thấy nam nt hay alô thì làm fát tin cho đỡ trống trải.
    quen nhau đã 1 năm, nó đã bật đèn xanh cho nam, đã đi chơi uống nc khoảng 4 lần với nam. nhưng thật sự thất vọng vì trong các buổi này, nam thể hiện quá kém. k fải là thực dụng gì nhưng từ ngày quen nhau, nam chưa tặng nổi nó 1 món quà, kể cả sn nó.
    người ta bảo : con gái yêu bằng tai nhưng nam quá ngờ ngệch, k biết áp dụng. alô chẳng biết nói cái gì, quanh quẩn mấy câu : đang làm gì, ở đâu, có rỗi không. ngu kinh ng là thường xuyên alô và nt lúc nó đang trên đường đi làm về hoặc giờ ăn tối mặc dù nam biết rõ lịch !!! nt thì dở ẹc. Nói chung là các cuộc alô, các tin nhắn, các cuộc gặp gỡ đều rất nhạt nhẽo
    nam lại k tâm lý và biết quan tâm đến nó. tiêu biểu nó vừa bị ngã xe máy tay chân xước xát loạn điện, nó nt kể. nam chẳng biết đườg alô hay phi đến nhà thăm hỏi mà nhắn cái tin hết sức chuối cả vườn : khổ, thế chắc đau lắm nhờ. tất nhiên, nó chán k buồn reply. qua con bạn nó, tức là em gái nam, biết đc mức độ nghiêm trọng, nam alô bảo : tưởng bị nhẹ nên k gì cả
    tình hình cứ thế diễn ra, như cái vòng luẩn quẩn : nam alô, nt hàng ngày -> nó k thích nên k nghe đt, k reply -> vài ngày k thấy nam đt, nt ngồi buồn buồn nên nó nt hỏi linh tinh -> nam lại alô...
  2. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Ha ha để e tóm lại cho ... hai ông bà này đều kém ...
    Nam : nói thật văn hoá thấp chênh lênh so với gái quá đáng ... lại chưa bao h yêu hay tán tỉnh ... ít va chạm kiến thức XH cung kém luôn ... biết thân phận chon e nào vưa tầm thôi ...
    Nữ : gia đình cơ bản ... học thức , công việc ngon lành ... nói chung là co nhiều tiêu chuẩn tốt nhưng hình thức làng nhàng nên cung ko kiếm đc vẹo ngon ...
    Tóm lại là 2 bên chả kiếm nổi mống vẹo nào ngon hơn nên dở ương ương thế ... kiểu này giải tán khẩn trương đi ... ko thì cứ gọi là chuối cả buồng ...
    Ơ mà kiểu này chỉ chấm dứt khi gái kia co vẹo ngon hơn vào tán thui ... chứ ông zai kia nghe kể đần thế thì chắc chả biết tán ai ngoài bạn e gái mình rồi hô hô ...

  3. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tán tỉnh lệch pha nhau khổ. CÓ thể gọi là không có duyên với nhau.
  4. nguoigiandoi

    nguoigiandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình hay vào cốc Tình Yêu này, có coi nhiều bài, thấy có nhiều bài na ná như nhau, đặc biệt là trường hợp của bạn đây. Hihi
    Theo mình:
    1. Bỏ đi cho mau giàu.
    Theo mình thấy thì bạn ko bỏ được đâu. Cứ tin nhắn đến là rộn ràng thì còn sâu đậm lắm cơ! Mới vài ba tháng mà khiếp thế, chàng trai đào hoa si tình đây Hihi
    2. Bơ cáo!?
    Vì bạn còn thích cáo nên luôn có suy nghĩ trong đầu là em nó là đẹp là xinh là số một. Không nhanh chân là mất. Đó là sai lầm lớn của bạn. Bỏ ngay ý nghĩ đó đi. Phóng khoán một chút đi, sao cứ phải làm cho mình khổ.
    3. Cần hơn một chút thông tin của cáo, để biết cáo thuộc dạng nào???
    Nếu thích nhắn tin cho bạn bè chơi, vờ vịt vớ vẩn thì thôi lượn đi cho nước nó trong.
    Còn không thì bạn có cơ hôi đấy, vì cáo đang đơn chiếc thiếu gà để chăn, mà bạn thì cũng được nhưng chưa thuyết phục cho lắm. Cần suy nghĩ thêm. Thế thì bạn biết phải làm thế nào rồi chứ. Chứng tỏ cho cáo biết nhé.
    4. Chứng tỏ như thế nào??? Đó là cái duyên của bạn, nhưng Tuyệt Đối đừng bao giờ phán câu: ?o Anh yêu em? ?oAnh thích em? ?o anh nguyện hi sinh tất cả cho em? Theo mình biết khi chưa là gì của nhau thì tuyệt đối tránh nhé, ko có lợi cho bạn chút nào đâu, nhớ đó.
    Một kinh nghiệm nhỏ nhé mà mình thấy nhiều người cũng như vậy, đó là nếu cáo có bạn trai lúc này, bạn sẽ thôi thích cáo. Không biết có đúng ko nữa?! hiihi
    Đó là một số ý kiến của mình. Mong các cao thủ vào đây chỉ giáo thêm?! Chúc mọi người vui vẻ?!
  5. baokhoa

    baokhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    bác này nói chuẩn. e đang giới thiệu cho nó mấy thằng bạn đây. lại cũng đang tư vấn cho nó ọp ẹp nhiều vào . đúng là k tương đương về vài mặt cơ bản thì khó nên cơm cháo gì.
  6. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    tồi tệ và tàn nhẫn
  7. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    công nhân thì có máy điện thoại nhắn tin là ngon rồi thằng em ạ . bập vào công nhân thì chấp nhận đi, em họ chú ko hiểu có học thế nào mà đòi hỏi ở 1 người công nhân nhiều thế, phải biết người ta là ai đã rồi thì mới trách móc chứ, anh nói thế chú có hiểu ko?
  8. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Anh gặp trường hợp này rồi,tính ra chú còn khá hơn cả anh,vì được em nó nhắn tin lại,chứ anh chẳng đc vờn như thế nữa...
    Em nó từ chối chú cứ mặc kệ,xách xe chạy đến nhà.Hoặc canh lúc nào đó biết chắc em nó đang thảnh thơi ở nhà,chú chạy qua trước ngõ rủ đi,con gái cả nể sẽ ko từ chối đâu..
    Gặp nhiều chắc chắn sẽ hết tình trạng vờn như thế..đừng bơ làm gì..trừ khi chú gặp em nó liên tục cả tuần..sau đó hẵng bơ,nt bơ sẽ ko có tác dụng mấy..nên nhớ là phải gặp,hạn chế dùng điện thoại đi..
    Mẹ,em nó đi xem phim với chú rồi mà ko có cảm tình mới lạ..tấn công bài bản vào cho anh..chắc chắn được..Nếu ko biết tấn công bài bản là như thế nào thì post lên đây,anh hướng dẫn cho thông...
  9. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    các cáo thủ cho ý kiến giúp trungmabu với. vừa có một topic nói về rớt từ trên thiên đường xuống do tỏ tỉnh ko đúng cách (cũng là kưa người cùng cơ quan).
    muốn xin thêm ý kiến của các cáo thủ để trungmabu ra quyết định chuẩn xác nhất
  10. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Cậu này tư vấn buồn cười phết. Chỉ đc cái nhiệt tình.

Chia sẻ trang này