1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tru'o'`ng Xua^n

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Angelique, 13/05/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelique

    Angelique Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0






    Già
    Bài cuoa Nguyễn Thị Hoàng Bắc

    Sợ già?

    Chơi xuân kẻo hết xuân đi, cái già xồng xộc nó thì theo sau, theo như câu ca dao này nói, thì già mà không sợ thì sợ cái gì bây giờ?

    Cho nên các cô gái ngày xưa, hết ngồi buồn lo bảy lo ba đến lo cau trổ nụ lo già hết duyên. Nhưng những người xưa ấy, nếu được tái sinh hôm nay chắc chắn sẽ cảm thấy bội phần hạnh phúc, bởi lẽ con người ngày nay đã may mắn hơn nhiều. Các phẩu thuật thẩm mỹ cắt mắt, căng da, bơm ngực, xẻ đùi, lột mỡ bụng.linh tinh nhan nhãn có khả năng biến hóa các bà già tuổi 74, ngồi trong cửa sổ viết thư lấy chồng thành một cô gái tơ mơn mỡn em như cô gái hãy còn xuân, trong trắng thân chưa lấm bụi trần dễ dàng như trở bàn tay. Cứ quan sát cao trào sửa sắc đẹp lớn mạnh đáng phấn khởi người người sửa sắc đẹp, nhà nhà sửa sắc đẹp khắp nơi trên thế giới, đàn bà được gọi là phái đẹp sửa sang đã đành, quí vị nam giới cũng đâu chịu thua kém. đủ biết niềm hạnh phúc này đã được quảng bá và người người chia xẻ đến mức nào. Các tấm ảnh quảng cáo after và before của thẫm mỹ viện phải có đủ mặt cả trai lẫn gái đua chen nức lòng.

    Từ nay cả đàn ông lẫn đàn bà, tất cả quí cụ lẫn quí bác, đều khỏi cần lo tới chuyện đời hoa chóng già vì thiếu mặn mà, hay đàn ông chóng già vì thiếu đàn bà nữa rồi chăng?

    Tại Sao Già?

    Theo các tài liệu khoa học thì yếu tố giữ được cho các sinh vật trẻ (nghĩa là chậm già) có tên gọi là yếu tố telomere, nằm trong các nhiễm sắc thể, giữ nhiệm vụ bảo vệ các nhiễm sắc thể này chống lại các hiện tượng bị xơ và gẫy. Nhưng hễ các sinh vật càng trưởng thành thì các telomere này càng ngắn đi, các nhiễm sắc thể do đó yếu dần khả năng bảo vệ, và cho đến khi toàn bộ telomere biến mất, các nhiễm sắc thể bị phá vỡ, tế bào mòn mỏi đi, thế là sinh vật nhuốm bệnh và già và chết.

    Cho tới nay, ngoài mấy khả năng sửa sắc đẹp bên ngoài, tạo vẻ trẻ trung nhất thời, chưa thấy có khám phá nào mới của khoa học để giữ cho các telomere được bền, không gẫy, không ngắn đi theo tuổi của sinh vật.

    Viên thuốc trường xuân bất tử do vậy, nhân loại vẫn chưa thể hoàn thành được.

    Biến cố cloning chú cừu Dolly gây chấn động vào năm 1997 cho đến nay lại tiếp tục gây ra một cú sốc khác vì một phát hiện mới cho thấy các telomere của cừu Dolly khi được cloning từ cừu mẹ ra đã ngắn hơn các telomere của các cừu con bình thường đồng tuổi với nó. Tỷ lệ chính xác là ngắn hơn đến 20%! Thế có nghĩa là cừu Dolly hiện nay đang mang trong mình những tế bào cừu với độ tuổi ít nhất là 9 tuổi, trong khi nó được cloning vào năm 1997, nghĩa là tuổi chính thức của Dolly là chỉ mới lên 3!

    Một giả thuyết được nêu ra là khi Dolly được cloning từ con cừu mẹ, nghĩa là một con cừu già, thì telomere của nó cũng già nốt! Thí dụ nếu muốn cloning ra một Einstein nhỏ thông thái uyên bác từ những tế bào đã già của một Einstein năm mươi tuổi chẳng hạn, mới ra đời, Einstein nhỏ này đã mang sẵn tuổi thọ vào khoảng năm mươi tuổi rồi! Nếu giả thuyết này đứng vững thì giấc mộng cướp quyền tạo hóa của con người bằng cách cloning có thể tan thành mây khói. Già trẻ, sống chết, khôn dại, vẫn còn thuộc quyền tối thượng trong tay của thượng đế, tạo hóa, đấng hóa sinh, vân vân. và con người đành bất lực với những giấc mộng cãi lão hoàn đồng hay bất tử trường sinh chăng?

    Trẻ mãi không già?

    Nhà thơ cổ nổi danh của Ý, Terence đã viết rằng: " Bản thân tuổi già là một bệnh ly."

    Nhà triết học Ý, giáo sư Noberto Bobbio, năm nay 91 tuổi cũng không kém bi quan. Ông cho rằng thành ngữ "già là tuyệt, old is beautiful" là một ý kiến huyền hoặc. Ở tuổi già, là lúc con người phải chấp nhận sự năng động của mình hầu hết phải giảm sút. Là tuổi chỉ còn sống với những hồi ức về tuổi trẻ của mình, người già khôn ngoan thì không mong đợi là mình sẽ còn đạt thêm thành quả gì nữa mà còn cần phải ý thức rõ những hạn chế của tuổi tác, phải ý thức mình đang đi đến hồi cuối của một đoạn đường, chương kết thúc của một câu chuyện.

    Giải Nobel Y học năm 1995, nữ bác sĩ Rita Levi Montalcini, thì ngược lại, vào năm 90 tuổi, bà viết cuốn "Con bài chủ trong ống tay áo rách", và theo như lời đề tặng của bà "dành tặng riêng cho những người bắt đầu có tuổi và những ai chưa già nhưng lại sợ già." Theo Montalcini, tuy bắt đầu từ tuổi 60, não bộ con người có mất đi một số tế bào quan trọng, nhưng đồng thời, cũng có những cấu trúc hoạt động mới để chống lại sự phá hoại của thời gian. Ơ tuổi già, con người vẫn có thể có khả năng sáng tạo và đóng góp như các trường hợp của Michel Ange, Bertrand Russell, Picasso. Lời khuyên của Montalcini cho những mọi người là, hãy để cho não hoạt động tối đa trong lúc trẻ, rồi chuẩn bị sẵn cho mình một hoạt động nào đó, vị tha và vô vị lợi, để theo đuổi vào lúc tuổi già. Hãy làm cho trí óc mình luôn luôn năng động để chống lại sự lão hóa nhanh chóng và với phong cách đó, con người sẽ tìm thấy tuổi già là một quãng đời bình yên nhất trong một đời người.

    Giấc ngủ: Liều thuốc trường xuân?

    Trong khi đó, bác sĩ Eve Van Cauter, dựa vào kết quả của cuộc nghiên cứu về giấc ngủ của các chuyên gia hai trường đại học Y khoa Chicago và Havard, đã tìm được câu đáp cho khát vọng "chậm già" của mọi người. Cauter khẳng định giấc ngủ đầy đủ (trung bình một ngày 8 tiếng) là liều thuốc thần giúp cho con người trẻ mãi không già. Đối với những trường hợp mất ngủ, chỉ cần ngủ liên tiếp 12 tiếng mỗi ngày trong vòng một tuần lễ, lập tức các dấu hiệu già trước tuổi, tóc bạc, mệt mỏi, thiếu minh mẫn sẽ hoàn toàn biến mất. Bác sĩ Allan Hobson, chuyên gia óc của đại học Havard thì cho hay, những người thiếu ngủ thường là nạn nhân của các chứng bệnh di truyền như tiểu đường, cao máu, mập phì, hoặc kém trí nhớ. Thiếu ngủ, tuy không giết được người, nhưng sẽ làm cho con người chóng già.

    Kinh doanh giấc ngủ

    Có thể do những phát hiện và báo động của khoa học trên mà gần đây trên thế giới đã phát sinh một ngành kinh doanh mới, ngành kinh doanh giấc ngủ chăng?

    Nhật, nơi nổi tiếng có số người mất ngủ cao nhất thế giới, vì cứ 5 người Nhật thì có 1 người mất ngủ. Kết quả thống kê cho thấy, con số tai nạn giao thông và tai nạn lao động do chứng mất ngủ ngày càng gia tăng. Nạn tự tử ở Nhật lên cao phần lớn cũng do mất ngủ.

    Dưỡng đường trị chứng mất ngủ tại Nhật được mọi người nhắc đến nhiều nhất là dưỡng đường Healing Garden, ở đó họ sử dụng âm nhạc để dỗ ngủ, nghe giống như các bà mẹ, chị ở Việt nam từ ngàn xưa thường hát ru con, ru em, mà ca dao Việt đã có một bộ phận lớn có nguồn gốc từ các loại bài hát ru này. Cũng có các phương cách dỗ ngủ ly kỳ hơn như dùng ánh sáng từ các sao êm dịu dọi vào mắt gọi là phương pháp sat light healing để ru người mất ngủ sau những "trận" đấm bóp, nắn huyệt . Một vài dưỡng đường khác thì chế tạo một thứ hương ngãi lấy từ các thứ thuốc bắc, bệnh nhân mất ngủ có thể được cho ngửi để sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ. Nghe thì cứ như chuyện đùa, nhưng giám đốc của dưỡng đường Healing Garden cho biết, trung bình một tháng dưỡng đường của ông đã phải đón nhận khoảng 1,500 bệnh nhân đến chữa bệnh.

    Một công ty khác cũng ở Nhật, công ty Lofty thì chuyên sản xuất những chiếc gối thuốc nhằm chữa trị chứng mất ngủ. Các bệnh nhân chỉ cần đến gặp nhân viên công ty, ở đó, công ty có một dụng cụ đặc biệt đo độ cong của cổ và dựa theo ni tấc đó để chế tạo những chiếc gối riêng cho từng bệnh nhân. Cũng cứ như là chuyện đùa, nhưng nếu chúng ta được biết giá mỗi chiếc gốí thuốc của Lofty sản xuất giá cả có thể lên tới 200 đô la một chiếc thì hẵn đây là một dịch vụ hái ra bạc triệu.

    Gần đây, đọc báo trong nước, mới hay nước ta cũng có đang ngành kinh doanh giấc ngủ, nhưng hấp dẫn hơn, gọi là.ngủ ôm. Theo các bài báo ở Sài gòn, những phòng ngủ ôm kiểu này thường được tổ chức phía sau những tiệm cắt tóc đàn ông. Sau khi quý ông cắt tóc mà cảm thấy muốn đi ngủ quá thì, thưa quý vị chúng tôi sẵn sàng, mời quý vị quá bước ra phía sau, có những buồng có vách ngăn và có sẵn các cô phục vụ xinh đẹp để quý vị lựa chọn ôm ngủ!!! Các cô cũng sẽ hát ru cho quý vị dễ ngủ nữa, nhưng phải bảo đãm là chỉ ôm và ôm thôi, không được đòi hỏi lạng quạng gì hơn. Không nghe nói dịch vụ kỳ cục này có mở cửa cho quí nữ thân chủ, phía sau những tiệm uốn tóc phụ nữ hay không? Làm cứ như là chỉ có đàn ông là.mới biết thao thức và mất ngủ thôi à?






Chia sẻ trang này