1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trước em sau em anh có biết bao người ??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bobo, 27/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bobo

    bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trước em sau em anh có biết bao người ??????

    Anh là người đầu tiên khiến em phải nói lời yêu nhiều đến như thế . Em chưa bao giờ nghĩ một đứa con gái cứng đầu như em phải nói điều đó nhiều lần thế với một người con trai , nhất là người đó lại là anh .
    Anh làm cho em hiểu yêu là như thế nào , và cũng làm cho em hiểu rằng trong cuộc đời không phải ai cũng chỉ yêu có một người , điều đó hơi làm em thất vọng bởi vì em chỉ muốn được yêu một người duy nhất .
    Nhưng em lại chấp nhận và muốn nghe anh kể về nhũng cuộc tình trước của anh . Để rồi lại nghĩ đến một ngày nào đó em trở thành quá khứ của anh .Em buồn , bây giờ thì điều đó đã xảy ra rồi . Em chỉ muốn anh biết điều này thôi : xin anh đừng đi qua em hờ hững như một cơn gió , bởi vì gió chẳng bao giờ có thể quay lại để xem nó đã làm xao trộn những gì .

    [red]bobo
  2. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Thế này là tâm sự hay độc thoại
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  3. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    tình yêu có chân đó em à ..nó hay chạy lung tung lắm ..biết đâu trưóc khi tới với em nó đã có bao nhiu cô chủ rồi ấy chớ ..ko khéo nó lại bỏ em lại một mình đấy
  4. bobo

    bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có chân _ điều đó làm em liên tưởng đến một trái tim biết nhảy múa !!!!
    Kể cả khi em biết trái tim anh đã từng dành cho nhiều người khác thì em vẫn yêu anh với một suy nghĩ ngây thơ răng em sẽ là người chủ cuối cùng của trái tim anh .
    Có lần anh bảo với em rằng trái tim anh có rất nhiều ngăn , trong đó cái ngăn be bé nhất sẽ dành cho em , nghe vui quá , em thấy mình bé nhỏ trước anh nên một cái ngăn be bé có lẽ là quá đủ .
    Anh nói với em rằng :
    Em không thích nhưng rồi em sẽ lớn
    Hết vô tư rồi cũng sẽ biết yêu
    Phải vậy không em như ngày có mặt trời
    Sống phải thế không yêu đời lạnh giá
    Nếu nói rằng khi yêu con người ta lớn lên thì tại sao em cảm thấy càng yêu anh nhiều em lại càng trẻ con ,khi mà cái tính ích kỉ chỉ muốn anh là của em ngày càng lớn dần lên như thế .
    " Em đừng nghĩ anh là hạt cát mà hãy coi cát là anh "

    [red]bobo
  5. Ishtar

    Ishtar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    tại sao cứ phải là con gái nhỉ? nhiều chàng trai kêu rằng họ ko thích người iu quan tâm đến những cuộc tình trước của mình vì đó đã là quá khứ. nhiều người nói rằng tại con gái đa nghi. nhưng họ phải iu nhìu đến mức nào đó thì mới đa nghi như vậy chứ. nhưng con gái ơi, hãy dành lòng tin cho người mình yêu nữa. nó rất quan trọng trong việc tạo dựng một tình yêu đẹp và bền lâu.

Chia sẻ trang này