1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trước giờ bóng lăn - MU mùa này

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi alpha_au, 15/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ bóng lăn - MU mùa này

    Vậy là chỉ còn đúng một ngày nữa giải Ngoại Hạng Anh mùa bóng 2003-2004 sẽ chính thức khởi tranh. Mùa giải năm nay chắc chắn sẽ hứa hẹn nhiều kịch tính, căng thẳng cho đến những vòng đấu cuối cùng. Xem ra mùa bóng này sẽ không còn là cuộc đua song mã như mọi năm giữa hai kỳ phùng địch thủ Manchester UTD và Arsenal nữa. Với Newcastle ổn định và nhà cầm quân tài ba Sir Bobby Robson, một Chelsea với nguồn tài chính dồi dào từ ông chủ tỷ phú, một Liverpool với tham vọng quay lại đỉnh cao sau những năm tháng vàng son. Ngày mai, tất cả sẽ bắt đầu.

    Trước hết, để cho các MU fan có một cái nhìn thực sự và toàn diện về đội bóng mùa này, xin mở đầu với với MUFC, The Club of 2003.

    Với Manchester United, mùa giải mới của họ đã bắt đầy ngay từ khi mùa giải 02-03 kết thúc. Một mùa giải đầy khó khăn kết thúc cũng chẳng mấy yên ả, với tin Beckham sẽ rời sân Old Trafford trong mùa hè. Và kết cục thì chúng ta ai cũng đã biết, anh đã ra đi đến Santiago Bernebeu với bản hợp đồng kỷ lục của mùa hè năm nay, và mang theo bao nỗi buồn, bao nỗi thất vọng.

    Các CĐV MU đã cố gắng quên đi hỉnh ảnh của anh, và hy vọng một cầu thủ đẳng cấp khác sẽ mau đến sân Old Trafford để xoa dịu nỗi đau Beckham trong họ, người được kỳ vọng này chính là Ronaldinho. Vụ chuyển nhượng kéo dài gần cả mùa hè, đã làm tốn bao nhiêu giấy mực của báo chí, đã có lúc người dân của Manchester sắp mở tiệc ăn mừng người hùng mới, đã có lúc tưởng như Ronaldinho chỉ còn cách Old Trafford có vài phân, nhưng rồi chỉ sau một buổi sáng thức dậy, người ta đã thấy anh ở sân Nou Camp.

    Đám mây đen bao trùm và phủ kín Manchester, trong khi đội bóng yêu thương của họ lên đường tới Hoa Kỳ để bắt đầu chuỗi trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới. Tại đây, người ta được chứng kiến những hào thủ của MU phô diễn một lối đá đầy ngẫu hững, đẹp mắt và hết mình. Với những chiến thắng áp đảo trước những hào thủ như Celtic, Barcelona, Juventus, người hâm mộ phần nào an tâm về đội bóng của họ, đặc biệt là vị trí cánh phải của Beckham đã được Solkjaer xuất sắc thay thế thành công.

    Tuy nhiên, ngay sau khi MU trở về từ Mỹ, các fan lại tiếp tục hứng thêm một cú đấm nặng ngàn cân nữa, Veron về Chelsea. Cầu thủ 28 triệu bảng này đã được bao nhiêu kỳ vọng sau khi Beckham ra đi, rằng anh sẽ lấy lại phong độ như khi còn chơi cho Lazio và trở thành trung tâm của hàng tiền vệ, vậy mà... Nhiều người sau vụ này đã thầm rủa Alex Ferguson, và BLĐ MU, trong đó có tôi. Nhiều người đã cho rằng mùa chuyển nhượng hè năm nay là một mùa chuyển nhượng với những thất bại nặng nề của MU, rằng MU vẫn là một con gà trên thị trường chuyển nhượng, trong đó có tôi. Vậy sự thực như thế nào?

    Có thể nói tuần này là một tuần tuyệt với Manchester, sau khi đoạt được chiếc Cup Community Shield, ngày hôm sau họ nhận được tin Kleberson đã chính thức được cấp giấy phép lao động và trở thành người của MU, và hai ngày sau đó, họ đón một cầu thủ trẻ có triển vọng nhất thế giới về sân Old Trafford, Cristiano Ronaldo. Mùa chuyển nhượng của MU đôi phần được cứu vãn với hai hợp đồng mới toanh này, cộng thêm với ba hợp đồng trước là Djemba Djemba, Bellion và Tim Howard. Sau khi nhìn lại, chúng ta vẫn có thể nghĩ rằng mùa hè này cũng không quá thất bại như chúng ta nghĩ, và hy vọng rằng những quyết định táo bạo của Alex Ferguson sẽ mang về những thành quả tốt đẹp.


    Bây giờ, hãy cùng điểm lại đội hình MU bước vào mùa bóng năm nay.
    Hàng thủ, với những hậu vệ chính thức gồm Rio Ferdinand, Wes Brown, Gary và Phil Neville, John O''''Shea và Mikael Silvestre. Hàng hậu vệ được coi là tuyến mỏng nhất của MU mùa bóng năm nay. Không có sự bổ xung nào trong khi các cầu thủ lần lượt bị chấn thương. Trong tình hình xấu nhất, ngày mai chúng ta sẽ chỉ có đúng hai hậu vệ thực thụ, Ferdinand và John O''''Shea đủ khả năng ra sân. Với Brown lại thêm một lần mổ đầu gối và chắc chắn sẽ chỉ quay lại sau Giáng sinh, G.Neville với phong độ không ổn định và chấn thương cũ thường xuyên tái phát, Silvestre mệt mỏi vì lịch trình thi đấu dày đặc cho cả đội tuyển QG, Phil Neville thất thường, đây thực sự là nỗi lo lớn nhất của MU. Ngài Ferguson đã hứa là sẽ mang thêm một hậu vệ về Old Trafford trước 31/8, vậy mà giờ đây khi vụ chuyển nhượng Trabelsi đã đổ vỡ, Puyol với một cái giá cao ngất ngưởng, e rằng lời hứa đó của ông sẽ khó mà thực hiện được. Nếu MU vào cuộc với hàng hậu vệ như thế này thì nhiều khả năng kịch bản "công làm thủ phá" hồi mùa bóng 01-02 sẽ rất dễ lập lại.

    Hàng tiền vệ, tuyến được coi là chắc nhất của MU mùa bóng năm nay, với hai gương mặt mới gồm Eric Djemba Djemba và Kleberson, cùng với những cựu binh như đội trưởng Roy Keane, Paul Scholes, Nicky Butt, Ryan Giggs và những cầu thủ trẻ đầy triển vọng như Darren Fletcher, Kieran Richardson, Danny Pugh. Với trung tâm hàng tiền vệ gồm 5 cầu thủ gồm Djemba, Keane, Butt, Scholes và Kleberson, Ryan Giggs đã lấy lại phong độ, những cầu thủ trẻ trưởng thành từng ngày, tuyến giữa của MU năm nay thực sự sẽ rất mạnh. Và lỗ hổng duy nhất của nó bây giờ chỉ là cánh phải, một ẩn số mà từ khi Beckham ra đi, người hâm mộ vẫn chưa tìm ra được lời giải đáp chính xác. Solkjaer vẫn chỉ là đáp án tạm thời của Ferguson, sau khi mà ông để tuột mất con át Ronaldinho, và câu trả lời được người hâm mộ mong đợi Joaquin của Real Betis vẫn còn rất xa vời sân Old Trafford. Mặc dù chúng ta có thể an tâm với hàng tiền vệ hiện tại, nhưng để thành công ở một mùa giải khắc nghiệt trên mọi mặt trận, thì chắc chắn ngài Alex phải nhanh chóng tìm ra đáp số cho bài toán nan giải này.

    Hàng tiền đạo của MU, năm nay vẫn sẽ hứa hẹn mùa mùa giải bội thu của Ruud van Nistelrooy, và sự bùng nổ của thần đồng người BĐN Cristiano Ronaldo. Với hai cầu thủ trẻ đầy sinh lực David Bellion và Ronaldo, và sự ổn định của Nistelrooy, có lẽ chúng ta không có gì phải lo về hàng tiền đạo mùa này. Forlan dường như vẫn chưa hoà hợp với bóng đá Anh, với phong độ thất thường, có lúc xuất thần với những bàn thắng quyết định và tuyết vời, nhưng có lúc anh lại bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn nhất, ngớ ngẩn nhất. Solkjaer mùa này đã tạm thời được cho xuống đá tiền vệ, nhưng hy vọng rằng đây chỉ là vị trí tạm thời của anh, dù gì tiền đạo vẫn là vị trí thích hợp nhất của Ole.

    Cuối cùng chúng ta cùng nhìn về chốt chặn của MU mùa bóng này, với 4 thủ môn gồm Tim Howard, Roy Carroll, Ricardo, và Fabien Barthez. Tân binh người Mỹ Howard đã có một sự khởi đầu tuyệt vời, với những màn trình diễn không thể chê một lời trước những đội bóng lớn như Juve, Barca và Arsenal. Và dường như chắc chắn anh sẽ là người đứng trước cầu môn của MU trong trận mở màn ngày mai, và điều này chắc chắn sẽ đẩy anh chàng đầu trọc Barthez đến cửa ra của sân Old Trafford. Với màn trình diễn tồi tệ trong hiệp hai của trận đấu hôm thứ tư tại Stoke, Barthez dường như không còn tương lai tại MU, và không sớm thì muộn, chắc chắn Barthez cũng là người đầu tiên ra đi trong 4 thủ thành của MU hiện tại.

    Qua những bước đi của mình trước mùa giải năm nay, Alex Ferguson đã vạch ra một chiến lược như 7 năm trước ông đã từng làm, thành lập một Dream Team từ những cậu bé. Có thể nói rằng những cậu bé lần này của ông "đa sắc tộc" hơn rất nhiều những cậu bé năm xưa, và liệu họ có mang về Old Trafford những thành công rực rỡ như những cậu bé năm xưa đã làm không?, thì đó là một ẩn số mà chúng ta sẽ phải chờ thêm rất lâu để có thể tìm được lời giải. Bây giờ thì chúng ta chỉ có thể chúc Ferguson và những cậu bé mới của ông may mắn, và đạt được nhiều thành công.

    Sau khi nhìn lại vào đội hình MU trước giờ khai cuộc, khách quan mà nói, MU năm nay có một đội hình rất tốt, đủ sức để cạnh tranh với bất cứ đội nào, cho dù đó là Chelsea hay Arsenal, Liverpool hay Newcastle. Với đội hình hiện nay thì việc bảo vệ chức VĐ Ngoại Hạng hoàn toàn nằm trong tầm tay chúng ta, vấn đề tiếp theo là liệu MU sẽ làm ăn ra sao tại Champions League, đấu trường mà chúng ta ít có duyên với.



    Cuối cùng, chúc MU có một sự khởi đầu tuyệt vời ngày mai tại Old Trafford. Và hy vọng mùa bóng này các CĐV chúng ta sẽ được ăn mừng những chiến thắng lớn hơn của MU trên mọi đấu trường.


    ------------- ​

    Mãi mãi sống chết cùng MU. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó sẽ không bao giờ thay đổi.

    Được alpha_au sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 15/08/2003
  2. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Các số áo mùa bóng này của cầu thủ MU đã được quyết định
    1. Fabien Barthez
    2. Gary Neville
    3. Phil Neville
    5. Rio Ferdinand
    6. Wes Brown
    7. Cristiano Ronaldo
    8. Nicky Butt
    10. Ruud Van Nistelrooy
    11. Ryan Giggs
    12. David Bellion
    13. Roy Carroll
    14. Tim Howard
    16. Roy Keane
    17. Ricardo
    18. Paul Scholes
    19. Eric Djemba-Djemba
    20. Ole Gunnar Solskjaer
    21. Diego Forlan
    22. John O?TShea
    23. Kieran Richarson
    24. Darren Fletcher
    25. Quinton Fortune
    26. Danny Pugh
    27. Mikael Silvestre
    28. Mark Lynch
    Ngoài ra, cũng như Forlan trước đây, Cristiano Ronaldo và Darren Fletcher sau khi trở thành cầu thủ đội 1 của MU đều được gọi vào đội tuyển quốc gia.

    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com
  3. teppytht

    teppytht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại tin rằng đây sẽ là đội hình mạnh nhất mà ManUtd đã từng có. Mạnh hơn thời 99 với triple kì diệu. Hãy chờ và xem

    Teppy
  4. hiphoper

    hiphoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    lão trọc Ba Tê vẫn được ở lại àh...em cứ tưởng cho đi rùi chớ..nhưng mà em vẫn thích lão Ba Tê hơn...
    hông bít ký ...hehe
  5. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Trận đầu ra quân có vẻ cả 3 tuyến đều ổn. Đúng là hàng tiền vệ mạnh thật, mặc dù không có Beckham, chú Ronaldo đá hay quá, có mấy quả đi bóng nhìn sướng thật. Hậu vệ cũng ổn, không được xem nhiều lắm vì Bolton ít có bóng và tấn công.
    Nói chung là đá với Bolton chưa nói lên được điều gì, chúng ta phải chờ xem trận đấu tuần sau, gặp Newcastle như thế nào đã.
    ------------- ​

    Mãi mãi sống chết cùng MU. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó sẽ không bao giờ thay đổi.
  6. hiphoper

    hiphoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    oài...sao anh alpha_au cứ nhắc đến beck thế nhỉ...đi rùi thì cho vào lãng wên luôn nhắc đến làm rì, em thấy có lão y'' vào rối cả đội hìn ấy chứ
     Phong độ chỉ là nhất thời còn đẳng cấp mới là mái mái...
  7. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hậu vệ cũng chưa phải ổn đâu các bác. Khoảng giữa hiệp khi MU bắt đầu chùng xuống thì Bolton cũng tấn công được phết đấy chứ. Hết Fortune rồi đến Silvestre phá bóng hỏng tùm lum hà. Xem lúc đó bực kô chịu nổi. Nhưng mà trận đầu ra quân vậy là khá ấn tượng rồi. Viva MU.
    Đời là sung là sướng là hưởng thụ
  8. hiphoper

    hiphoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    mới trận đầu mà anh...luống cuống tí cũng chả trách được nhưng ko chỉ hậu vệ đâu..tiền vệ cũng dzứa
     Phong độ chỉ là nhất thời còn đẳng cấp mới là mái mái...

Chia sẻ trang này