1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truớc giờ G nên làm gì??

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi _mercury_tanana_, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    Truớc giờ G nên làm gì??

    wuýnh xong cái chủ đề ngó lên nhìn lại thấy hoành tráng phết!! heheh!! để khỏi mang tiếng spam mở topic này ra cho tất cả các kinh nghiệm trước tất cả giờ G (giờ sắp "làm"... ấy ấy , giờ sắp K nàng... ... or giờ sắp say goodbye nàng... )

    Nổ phát khai trương cho em thỉnh giáo các bậc đàn anh cha chú anh chị em về một vấn đề rất chi là hệ trọng và bức bách của em trong lúc này Đó là: Chỉ cho em vài đường cơ bản xem cái giờ trước khi bước zô phòng mà người ta gọi là phòng thi còn em gọi là đoạn đầu đài , em phải làm cái gì bây giờ?? tức là có nên kiêng kị ăn uống cái gì, hay ra khỏi nhà phải bước chân nào trước, có nên kiêng gặp đàn ông hay mèo đực chó cái gì trước khi lâm trận ko ạh?
    Các bậc tiền bối làm ơn hiến kế trấn an tâm thần Mercury để vững dạ xem cái chết nhẹ tựa lông hồng cái!! Ngày này tháng sau này có chi xuống sông Hàn vớt xác Mercury lên thì thấy trên môi nó vẫn đang nở một nụ cười oanh liệt, của một kẻ điếc ko sợ súng, xác thì lạnh ngắt mà miệng vẫn nhoẻn nụ cười (bi ai) Box ĐN của TTVN nhớ viếng cho Mercury thiệt nhiều $$$ để ba má Mercury còn được niềm an ủi sau cơn đau buồn nhé!! Cảm ơn mọi người trước và nhiều quá cơ!!

    Nói túm lại! Giờ, trước khi chết, em phải chuẩn bị và kiêng kị những gì? nên ăn uống những gì, có nên kiêng cắt móng tay hay kiêng gội đầu trước mấy ngày ko nhỡ??? Có ai đã chết như Mercury rồi sống lại nói cho em biết ko ?? Lâm trận lần này mà em còn sống sót nguyên vẹn thì em khao box một chầu nước sông Hàn nhe
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Trước ngày đi thi 3 ngày: Ăn thiệt nhiều chuối !
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ăn xong nhớ vứt rác đúng nơi quy định, kẻo lại vào Bệnh viện ... thi!
  4. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    khi dzô phòng thi =>> ngứa con @@ bên phải,nhá con @@ bên trái với giám thị kết hợp với miệng em chúm chím ... chàng có xương hông lào (lưu ý: chỉ áp dụng với loại giám thị có khả năng mọc râu thôi nhá)
  5. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    hê hê.......
    nghe mài nói như thế thì anh nghĩ mài không bao giờ thi tốt dc đâu. mài nghe anh, bình tĩnh lại coi nào. làm sao cứ rối tinh lên, chạy nhảy lung tung thế hả con?
    trước đây anh cũng từng thi như mài nhưng ăn chơi, mài bây giờ còn gọi anh = sư phụ, thế nhưng anh chẵng tự ti như mài, không lo lắng nhiều như mài, ít ra là anh cũng tự nghĩ như thế. nhưng mài nên suy nghĩ vấn đề này theo quan điểm khác coi nào? không dc thì mình làm lai, chẳng là quái gì cả, đời mài và anh cũng thế, còn dài, chẳng phải 1 lần 2 lần, 1 ngày 2 ngày đâu.
    Mà anh nghĩ chắc cũng do pố mẹ mài hả.
    Ôi! giống y như anh thế, nhưng mài cũng phải biết lựa lời mà nói chứ nếu không tới lúc đó mài không còn đường rút đâu con ạ.
    Thôi! mài nên suy nghĩ và bình tĩnh lại đi. hê hê.... anh thấy mài như thế này thì đêk giống mài gì cả.
    Mà điều này có là cái quái gì đâu??? Đơn giản!
  6. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    huhuhuh!! cảm ơn anh nhiều quá!!!! nhưng em vẫn... huhuhu em chết anh ko buồn àh??? em mà chết em buồn lắm!!
    thanks 4 deely truely sharing
  7. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    em cứ bình tĩnh nhờ, đâu còn có đó, ko việc gì phải lo thế. có thể giờ em đang lo lắng giữa chuyện ......(nói ra nó mê tín nó lại chửi mình). nhưng cứ để tâm trạng nó thoải mái, cái gì đến ắt sẽ đến, cố gắng hết mình, ko phải hối tiếc. khi em đã cố gắng thì kết quả thế nào điều đó phỏng là gì?. cứ bình tình tự tin, ko keo này ta lại bày keo khác, cớ gì mà lo sợ nhễ? . đường vào đời nhiều lắm, với khả năng của em chị tin mọi chuyện sẽ tốt. ráng tin như chị nhá. chúc em thi tốt.
  8. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhóc nói mà cô buồn quá đi mất thoai. Tự nhiên lại sắp mất đi một người cháu muôn vàn yêu thương một cách lãng nhách thế này thì uổng công cô nhận mì cua là con quá
    Áp lực từ gia đình và người thân lắm hả con? Sĩ tử nào đi thi mà chẳng phải vác bên người gánh nặng đó. Có thể coi đó là luật bất thành văn rùi, nên con cứ coi như HUỀ CẢ LÀNG đi nhé. Hiểu ý cô ko? --> thắng lợi tinh thần rùi nhé
    Từ h đến lúc thi, con cứ ngày chơi 1 quả trứng ốp la, 1 quả chuối, 1 gói xôi đỗ đen cho cô, tóc con cũng dài mà thời tiết đang nóng bức thì xoẹt xoẹt vài đường cho nó mát Đảm bảo đi thi đỗ cao. Mà ko đỗ thì từ luôn cô nhé Kinh nghiệm của cô là cái gì người đời phàm phu thường kiêng kị thì con cứ làm tới bến luôn, rùi sau đó con sẽ là NHÂN CHỨNG SỐNG chứng minh điều kiêng kị ấy là sai toét, nghe chưa con Con yên tâm, vì những gì người đang mách con cũng là 1 nhân chứng sống đó mà --> cái này cho con sự thoải mái về thể trạng
    Cái đầu của con tốt lắm, cô bít muh . Nhưng mừ tiền bối đi trước khuyên nhỏ hậu bối thế này. Học vừa thôi con ạ, mà phải tập trung và có trọng điểm. Nửa tháng cuối trước khi thi, đừng có lao vào làm đề, tung tung lộn xộn búa xua lắm. Con nên tổng hợp lại các dạng bài, mỗi dạng làm LẠI 2-3 ví dụ hoàn chỉnh. Chỉ có xào xáo lại cái cũ thui, chứ nhất định ko nhét thêm cái gì mới vào đầu. Đợt ôn thi cô vẫn khóc cùng Song Hyo Kyo trong "trái tim mùa thu" đều đều --> cái này cho con cái gì nhỉ?
    Con đừng có die kẻo cô lại mất thêm $ phúng viếng, tiếc lắm cơ
    Cheers,
  9. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    cô ơi cô đừng nói nữa ko con lăn quay ra chết thật giờ!!! má ơi mai lên thớt roài mà giờ còn ngồi đây gõ bậy!! ko ai tiễn em ra trận hết áh àh?? bùn ghia
    đi đây mọi người!!! một đi ko trở lại đây!!!
    hẹn ngày gặp lại!!! (Hixhixxxx biết có còn gặp lại ko? )
    tay con tự nhiên run quá cô ơi!! type ko nổi nữa nè!!!
  10. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> hôm nay Cá bé lên thớt Cá lớn ta chúc cho đầu xuôi đuôi lọt,thông tàu thông xe wa được các trạm để mai mốt gặp lại còn nhận ra hình nguời
    chúc thành công và may mắn

Chia sẻ trang này