1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trứơc hắn thích mình , mình ghét ... Sau mình thích hắn, hắn im lặng...... LÀM SAO ĐÂY??????????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi GAUHONEY, 20/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GAUHONEY

    GAUHONEY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trứơc hắn thích mình , mình ghét ... Sau mình thích hắn, hắn im lặng...... LÀM SAO ĐÂY??????????

    TextTextTextTextText


    honey!!
  2. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Kiêu cho lắm vào ,trả giá thui ,hờ hờ


    Hoàng tử xinh xinh ,hổng có cần tình
  3. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    con gái là thế muh,,,,,

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........

  4. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Cắn câu rồi.
    Be carefull
    KTĐ
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Chân lý mà ,nguyên lý Le Chatelier thôi .Theo tình tình chạy chạy tình tình theo hờ hờ
  6. khanquanglen

    khanquanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người lại nói thế được nhỉ!!!!!!!
    Chẳng lẽ mọi người không từng có tâm trạng như vậy?
    Tôi cũng chẳng biết tình cảm của tôi với người ấy là gi!Tôi và người ấy quen nhau qua mạng thôi
    Cũng gặp mặt rồi , tôi nghĩ chỉ là bạn bình thường!
    Tôi và người ấy có đi chơi với nhau vài lần nhưng chỉ nói chuyện như những người bạn bình thường.
    Nhưng từ hồi thi thể dục , mình run lắm nhưng phải tỏ ra bình thường, mình nghĩ người ấy đang động viên cho mình , mình đỡ run rất nhiều!
    Không gặp người ấy mình rất nhớ .......Nhưng mình chẳng biết làm sao cả
    Người đó cũng có tình cảm với mình , minh linh cảm vậy nhưng người ấy chẳng nói gì cả ......Mình cũng chẳng dám chắc người ấy nói với mình mình có nhận lời không????Nhưng mình mong nghe được câu ấy, muốn người ấy ôm mình !Nhiều lúc mình nghĩ chẳng lẽmình là người nói trước .....
    Mình phức tạp quá nhưng thực sự mình chẳng biết mình với người ấy là quan hệ gì nữa??????
    buồn ngủ quá!giá có cái giường
  7. quyhoang1001

    quyhoang1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    vậy la thua roài
    hoang
  8. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Yêu là hết ,là nhe răng và chết
    Nàng làm ta ngu muội điên khùng
    Trong đầu ta là một mớ lung tung
    Và tim ta ,ôi ,tan nát thủng

  9. dungnoidoiban

    dungnoidoiban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ĐỜI LÀ VẬY ĐÓ , KHI MÌNH YÊU 1 NGƯỜI NÀO ĐÓ THÌ NGƯỜI ĐÓ KHÔNG YÊU MÌNH NHƯNG KHI MÌNH ĐÃ CÓ 1 NGƯỜI YÊU MỚI THÌ NGƯỜI ĐÓ LẠI MUỐN MÌNH VỀ LẠI VỚI MÌNH .
    CŨNG ĐÚNG THÔI , CÁC CÔ NƯƠNG HAY LÀM BỘ NÊN CHO NHẬN HẬU QUẢ NHƯ THẾ LÀ ĐIỀU TẤT NHIÊN
    CÁC BOY HÃY ỦNG HỘ MÌNH NHÉ!
  10. himler

    himler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    2
    chết vì thiếu hiểu biết !

Chia sẻ trang này