1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** trước hôn nhân đèn xanh hay đèn đỏ........?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phuongdalat_bmt, 05/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongdalat_bmt

    phuongdalat_bmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ******** trước hôn nhân đèn xanh hay đèn đỏ........?

    ******** trước hôn nhân: Đèn xanh hay đèn đỏ?


    Chuyện ?ocho? hay ?ogiữ? vẫn là một trăn trở lớn trong tình yêu thời hiện đại

    Khi mắt trao mắt, tay trao tay, môi kề môi và? lửa tình rần rật cháy khắp mình, thôi thúc bạn bước vào mê lộ của cảm xúc, của thăng hoa tình yêu, sự hiến dâng. Cứ coi như bạn đang đứng trước một ngã tư có cột đèn xanh đèn đỏ. Và chọn lựa của bạn lúc bấy giờ là gì, bật đèn xanh cho những ham muốn hỏi đòi và ?otrao nhau? hay bật đèn đỏ bởi vì sợ? tai nạn, nguy hiểm?
    Văn hoá phương Đông coi trọng chữ trinh. Chữ trinh đáng giá ngàn vàng. Cái sự ngàn vàng ấy gắn với phẩm tiết, đức hạnh và vẹn toàn của người phụ nữ. (Về khoản này, đàn ông được tạo hoá nương tay hơn, vì nếu không tự khai thì ít ai biết đến). Trong quan niệm đạo đức truyền thống, chữ trinh là một biểu hiện cho những giá trị tâm hồn trong trắng của cô gái khi về nhà chồng.

    Đó là chuyện của ngày hôm qua. Thời đại internet, phim ảnh và văn hoá Tây phương đầy ?othoáng mát? du nhập, tác động lên quan niệm, xu thế của người trẻ hiện đại. Nhiều rạn nứt trong quan niệm, đặc biệt là quan niệm về giới tính, lối sống và ứng xử ******** của người trẻ hôm nay đang thực sự là vấn đề nóng và thu hút sự quan tâm nhiều người, nhiều thế hệ.

    Thế hệ trước nhìn con cháu họ hôm nay và bảo, tụi nhỏ hư hỏng và dễ dãi quá trong chuyện yêu đương, cho và nhận.

    Người trẻ không ít người cho rằng yêu nhau, trao thân cho nhau là chuyện bình thường khi gặp đúng đối tượng có thể chia sẻ, hoà hợp được, tình yêu phải gắn với ********. ******** trước hôn nhân là chuyện cần thiết, bởi trinh tiết không nằm ở đó mà ở? tâm hồn, nên sống thử với nhau trước khi đi đến kết hôn để có thể thích nghi, hoà hợp và họ tự mở đèn xanh cho mình, cho sự đòi hỏi của người yêu...

    Rồi cũng có những người trẻ không dám bứt khỏi quan niệm cũ, nói cách khác, họ dùng dằng, dè dặt khi nghĩ đến tương lai, đến hậu quả phải chịu và quyết định chọn? đèn đỏ dù có khi phải chấp nhận ?ochiến đấu tới cùng?, có khi? ?omất bồ? vì không chịu bước vào cuộc phiêu lưu đầy mê say mang tên ********!

    Vẫn phải thừa nhận rằng, chuyện ?ocho? hay ?ogiữ? là một trăn trở lớn trong tình yêu thời hiện đại khi quan niệm cũ còn gây ảnh hưởng nhiều và quan niệm mới, lối sống mới chỉ manh nha thể hiện. Những mâu thuẫn trong chính bản thân bạn là có thật, những mâu thuẫn giữa người này với người kia, giữa người yêu với người yêu về ?ochuyện ấy? ngày càng quyết liệt và sôi nổi trên những diễn đàn, website? chứng tỏ sự băn khoăn chọn lựa ?ođèn xanh hay đèn đỏ? đang được xới lên?
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đèn vàng tức đèn cảnh báo
    Nếu "ngưòi tham gia gt" khi gặp đèn vàng vẫn cố "vuợt" thì có thể người đó sẽ bị "dính" cũng có thể người đó sẽ "thoát".
    Quan trọng ở cái quyết định nhất thời lúc đó
    Nhưng những người tham gia giao thông chả có mấy ai không một lần vuợt đèn vàng đúng hơn là đèn đỏ vấn đề là lần vuợt đó có gây ra hậu quả nào hay không thôi Hậu quả không chỉ có mình người vuợt đó "dính" ...
    Bác hiểu ý em chứ
  3. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Em thấy trên đời ông trời thật là không công bằng với bọn con gái chúng em chút nào cả . Mấy ông con trai mồm luôn miệng nói là cần 1 người vợ phải trong trắng (cũng loại trừ 1 số khác hiểu biết hơn) 1 người vợ phải thế này phải thế kia trong khi anh ta thoải mái quan hệ với hàng tá những cô khác anh ta yêu nhiều và quan hệ nhiều vậy thì biết tìm đâu ra 1 người con gái thật trong trắng cho anh ta cơ chứ em thấy những chuyện bật dèn xanh hay đèn đỏ là cũng do lỗi của các bác 1 phần đấy . Lúc người yêu chỉ đèn đỏ thì lại oang oang than rằng "em không yêu anh ....... em không tin anh....... rồi em không coi anh ra gì ....." mà con gái là chúa hay tin người và lại mềm yếu nữa . nếu các bác mà thật lòng yêu người ta thì cũng nên giữ cho người ta chứ .
    Theo moi. người nói thì tinh yêu luôn luôn đi kèm với ******** nhưng tôi nghĩ điều đó chỉ nên áp dụng với cuộc sống vợ chồng chứ không thể là đang yêu nhau được . khi yêu thì cả bạn và cô ấy đều phải giữ cho nhau ....lí trí phải đặt lên hàng đầu chứ đừng vì 1 chút nóng vội nếu thật sự yêu nhau thì đằng nào mà chả là của mình he he
    Không biết đến bao giờ thì tụi con gái chúng tui sẽ lật ngược tình thế mà tranh nhau đi tìm những anh chàng còn trong trắng đây dù sao cũng phải công bằng 1 chút chứ . các ông muốn người yêu của mình sạch sẽ nguyên vẹn nhưng các ông không thấy xấu hổ khi mà cô ấy thì như thế còn mình thì đã qua tay không biết bao nhiêu cô gái ư? ........... Tôi nghĩ điều này cần xem xét lại và các bạn Nam nên lưu ý .
    Dù sao thì tất cả các nước trên thế giới không chỉ phương ta mà còn cả phương tây người ta đều khuyên rằng không nên quan hệ ******** trước hôn nhân tôi thật sự nghĩ điều đó là đúng . vì đơn giản rằng khi yêu nhau thì họ yêu tâm hồn và tính nết nhau chứ không hẳn yêu ở chuyện đó
    Con gái bọn tui sẽ rất hoang mang sợ hãi vì nghĩ rằng bọn ông chỉ yêu cái đó chứ không hề yêu bản thân chúng tôi nếu các ông cứ đòi hỏi chuyện đó . Một người bạn trai tốt là người biết giữ gìn cho cả mình lẫn bạn gái của mình ................
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hơ đúng quá đi,QHTD trước hôn nhân thì khổ con gái thôi nhưng mà yếu tâm lý,không kiên định lập trường,không biết giữ gìn thì chịu thôi.Gặp chàng tử tế thì không sao nếu gặp anh họ sở thì toi,nhưng nếu chuẩn bị cưới thì dc,phải cho anh '' thử'' xem cau có bị điếc ko chứ.Chị em chú ý nên giữ cái ''đó'' của mình nhé,con trai bọn tôi tham lắm
  5. phuongdalat_bmt

    phuongdalat_bmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
  6. phuongdalat_bmt

    phuongdalat_bmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    --------------------
    YÊU KHÔNG NÊN PHẢI HỐI HẬN

    Đã ngàn lần bảo thôi đừng nhớ nữa
    Chuyện ngày ấy thành kỷ niệm mất rồi
    Anh chỉ mong khi lòng em lạnh giá
    Kỉ niệm về anh sưởi ấm trái tim em
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Chủ đề này có rồi mọi người tìm trong danh sách chủ đề nhé . Thông cảm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này