1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** trước hôn nhân: Thử hay không thử?????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Responsibility, 03/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    ******** trước hôn nhân: Thử hay không thử?????

    ******** trước hôn nhân: Thử hay không thử?


    Bật đèn xanh hay vẫn giữ đèn đỏ đều tuỳ thuộc vào quan niệm của từng người
    Tôi đã từng sống ở phương Tây, nơi được xem là hiện đại, phóng khoáng và dễ dãi trong việc quan hệ "chăn giường". Sau hơn hai năm, từ New Zealand, tôi trở về Việt Nam và không khỏi ngạc nhiên khi biết: "90% các cô gái trẻ chấp nhận quan hệ ******** với bạn trai trước hôn nhân chỉ cần? yêu nhau".


    Đừng? bắt chước!

    Bên kia, tôi sống cùng với bạn bè SV quốc tế trong ký túc xá. Vì đây là ký túc xá của SV đại học và cao học, chuyện "kissing" và "making love" không phải "scandal" như ở ký túc xá Việt Nam. Bạn bè tôi, hầu hết là người châu Âu, họ hôn nhau ngay trong khi đang ăn tiệc, đang đi dạo ngoài phố hay đang trong quán bar rất tự nhiên. Và ai cũng cho rằng đó là chuyện bình thường. Tôi cũng cho là vậy.



    Thêm vào đó chúng tôi còn được "học hỏi" khi người phương Tây cho rằng: "Không thử thì làm sao biết được có vừa hay không?". Công nhận cũng đúng vì một khi bạn không thấy "thoải mái" thì làm sao có thể chung sống suốt đời được.

    Nhưng rồi, nhiều lần nhìn thấy cảnh hai anh chị châu Á hôn nhau trong sân trường trước bao nhiêu người, tự nhiên tôi lại cảm thấy "kinh kinh", hành động của họ không đẹp đẽ, ngọt ngào và nồng nàn như những cặp châu Âu tôi quen. Họ ôm hôn nhau thật là ngượng nghịu và bắt chước.



    Một dịp đi thăm thằng em họ, nó sống trọ chung với hai cặp thanh niên Việt Nam đang còn phổ thông, học tiếng Anh, tôi đến thì gặp cô bé tuổi chừng 17-18, không chào tôi mà lại quấn lấy anh chàng chừng 20-21 và đóng cửa sầm lại. Qua vài tiếng động "kỳ lạ" trong ấy, tôi biết họ đang làm gì? Tôi hỏi thằng em tại sao nó có thể sống chung với những người như thế? Nó trả lời thật thản nhiên: "Em quen rồi, không thích thì mình đi ra ngoài thôi. Ở chung thì mới rõ chứ".

    Không ít người châu Âu biết dân châu Á chúng ta rất coi trọng chữ trinh và họ cho đó là một nét truyền thống rất riêng, rất đẹp, rất đáng quý và đáng trân trọng. Tôi tự hỏi tại sao mình đang sở hữu một nét văn hoá tuyệt vời thế lại muốn dứt bỏ đi để thay vào đó một cái gì đó không thuộc về mình.



    Nguyễn Thị Hồng Hạnh (TP.HCM)



    Chuyện bình thường nhưng? không nên thử!



    Chuyện có nên quan hệ ******** trước hôn nhân hay không là một vấn đề hết sức tế nhị không có đáp án chung cho tất cả mọi người.

    Chuyện "cho" hay "giữ", tôi nghĩ không phải đợi đến bây giờ người ta mới bàn đến. Rất nhiều những thế hệ đi trước cũng đã từng trăn trở về vấn đề này. Bật đèn xanh hay vẫn giữ đèn đỏ đều tuỳ thuộc vào quan niệm của từng người cũng như những chuẩn mực đạo đức của xã hội mà người đó đang sống. Họ sẽ phải có cho mình sự lựa chọn sáng suốt.



    Dù sao theo tôi, quan hệ ******** trước hôn nhân cũng như với ma tuý thì không nên thử dù chỉ một lần.



    Trương Trọng Nghĩa (Tiền Giang)



    Cần biết:



    15% là số thanh niên Hà Nội có sinh hoạt ******** trước hôn nhân. Tỷ lệ nạo phá thai của nước ta bị xếp vào một trong ba nước cao nhất thế giới, trong đó 20 % ở tuổi vị thành niên.

    (Hội Kế hoạch hoá gia đình Việt Nam trong hội thảo định hướng và lập kế hoạch cho dự án "Phát huy sức mạnh giáo dục là vắc xin duy nhất hiện có để phòng chống HIV/AIDS trong vị thành niên và thanh niên Việt Nam" tổ chức từ 21.4 - 25.4.2004 tại Hà Nội).



    Theo Sài Gòn Tiếp Thị
  2. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Chủ đề này nói mãi rồi. Quyết định như thế nào tùy thuộc vào mỗi người.
    Khóa lại nhé!!!
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Cứ để chủ đề này tôi nghĩ cũng tốt.Có điều nói trc'',topic sẽ bị del nếu Tranh luận ...trên mức tranh luận.Mọi ng` suy nghĩ kĩ trc'' khi post bài,ko để tình cảm lấn át ..lý trí,nhất là Res
  4. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Cũng là một cách giải phóng phụ nữ thôi. Nêu không thì chỉ các ông đuợc thử truớc à . Tôi nghĩ giữ nguyên đến năm 30-35 rôi cứơi ... thì còn đuợc bao nhiêu. Nhưng tùy mỗi người thôi. Thích suớng thì phải cứng cỏi, chịu đựng đôi chút về sau khi có ông BF sau căn vặn. Còn nếu thích giữ thì đâu ai cấm
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Cũng nên thử vì nếu như hợp nhau thì không sao ? Không hợp nhau sau này cưới rồi làm sao mà thay đổi được cho nên cần phải được đưa vàng vào lửa để thử .
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Nếu hai người yêu nhau, xác định tới hôn nhân , tức là họ đã hoà nhập ý nghĩ, tư tưỏng, quan điểm...... nói chung là tâm hồn.Thế thì kô có ly'' gì họ lại kô hoà nhập dưọc về mặt thể xác
    Đọc trong diễn đàn, tớ thấy nhiều người nói là nên thử để xem có hợp nhau không <----------------theo tớ tư tưởng đấy chỉ có ở con trai , còn con gái thì chỉ tồn tại ở những girl đã thử rồi , rồi tự bào chữa cho chính mình thôi
    Có lẽ tôi là người cổ điển
    Ngày đầu nhập học, mẹ tôi nói tôi cũng đến tuổi được yêu rồi, và tốt nhất nên chọn con trai SP , vì sau này nó cũng là thấy giáo , đi dạy người , dù muốn hay không thì nhân cách chắc cũng tốt , thế mà chỉ một thời gian sau thì........... tôi thất vọng vô cùng
    Việc xem các SV trong trường tôi động chạm bên ngoài, hay dành cho nhau những ánh mắt âu yếm thì được, chứ cái việc ôm ấp, hôn hít, sờ vào những chỗ nhạy cảm ở ngay ghế đá trường đã là không thể chấp nhận được , nhất là một trường Sư Phạm, tôi không hiểu những con người đấy sau này đi dạy học sinh thì sẽ thê nào nhỉ, tôi thấy ghê tởm quá
    Mà mọi người nói con trai ích kỉ, tôi nói thật , tôi là con gái nhưng nếu việc chồng tôi QHTD với người khác trước tôi thì tôi cũng thấy kinh tởm , và không thể chấp nhận được r ồi , chứ đừng nói tới việc con trai ( vốn dĩ là những người rất ích kỉ) sẽ không thể chấp nhận đươc chuyện vợ mình không trong trắng đâu
    Thế nên tốt nhất là không dại gì mà thử
  7. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, con trai đến tuổi có nhu cầu thì có thể đi giải quyết hoặc "tự xử", thế thì tại sao con gái không thể. Làm thế là bất công. Chẳng lẽ bắt con gái chờ đến cỡ 25 tuổi mới biết đến thiên đường, con con trai thì 12-13 đã biết rồi. Đừng nên đi trái với quy luật của tự nhiên, có nhu cầu thì phải được thỏa mãn chứ
  8. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này bây giờ nghe ko lạ nữa. Phần vì cách nhìn của giới trẻ cũng thoáng hơn và fần nữa đây là hệ quả của "mở cửa văn hoá". Tuy nhiên, chấp nhận hay không tùy thuộc vào quan điểm của từng người. Có thể u đã đi tây đấy, nhưng biết đâu u chẳng chấp nhận được vì vốn dĩ trong đầu u ko thể có chuyện ấy. Theo thống kê ở báo chí rồi topic ở GDGT, chuyện girls mất... ko còn xa lạ nữa. Tất nhiên ko thể nói các girls đó đã thử TD trước hôn nhân mà chỉ đơn giản là chuyện "nguyên vẹn" không còn quan trọng nữa. Và tiến tới chuyện thử thử gì đó sẽ không còn là cái gì đó lạ lùng nữa. Tôi đã từng chứng kiến sinh viên ở với nhau như vợ chồng, sau một thời gian thấy ko hợp thì chia tay, đường ai nấy đi... Mà đã ở với nhau chuyện đó không thể không có..
  9. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này cứ nhai đi nhai lại mãi mà sao vào là phải post bài vì bức xúc nhỉ.
    Ai bảo với bác là yêu nhau thì sẽ tìm được tiếng nói chung trong QHTD nhỉ, nó khác nhiều với việc hoà hợp về tâm hồn nhiều lắm bác ạ, chỉ có thể điều chỉnh với sự lệch lạc nhất định thôi, trong cuộc sống người đàn ông mà bác yêu rất tuyệt nhưng chắc gì trong TD anh ta cũng thế, không thể biết trước được.
    Trước đây em có đọc một câu chuyện trên báo phụ nữ. Cô gái này giữ gìn đến tận đêm tân hôn để rồi khi cưới nhau, trong đêm tân hôn cô bị chính chồng mình đối sử thô bạo và từ đó trở lên lãnh cảm trong quan hệ với chồng----->người chồng nghi ngờ vợ ngoại tình, đối sử với vợ tệ hơn, người vợ càng trở lên lãnh cảm và rồi nhu cầu sinh lý không được thoả mãn, người chồng ngoại tình,-----> với một tình yêu đep, sự gữi gìn trinh tiết đến cùng, một đưa con trai khoẻ mạnh xinh đẹp, họ đã xin li hôn
    Tất nhiên tôi không cổ vũ cho việc quan hệ trước hôn nhân một cách bừa bãi nhưng tình yêu đủ chín,trình độ TD đủ dùng thì có cũng chẳng sao. Mỗi người mỗi khác, có người thích cách này cũng có người thích cách khác, một người vợ đã bị chồng nghi ngờ không chung thuỷ kho nói với chông mình rằng mình thích như thế nào, làm sao bạn biet được người mình yêu có phải la người hiểu biết TD. Bạn có thể trở thành nan nhân của bạo hành trong ******** nếu quá chủ quan và nghĩ rằng mọi người đàn ông đều nhẹ nhàng tâm lý trong chuyẹn ấy.
  10. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    QHTD là để thỏa mãn nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người nên không có gì là xấu cả, QH sao cho đẹp đừng tự làm xấu nó đi thôi. Tiêu chuẩn để đánh giá con người là ở nhân cách
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này