1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** trước hôn nhân: Thử hay không thử?????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Responsibility, 03/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Cái em này cứ loanh quanh luẩn quẩn,cuối cùng con gái còn trinh vẫn là number1.Anh chị nào cũng thế,mồm cứ chê này trách nọ,cuối cùng đều bảo người yêu mình con trinh và rất chung thuỷ.Và nói chung đều giống ý của bác Res lúc đầu cả!!!!
    Tất nhiên "Trinh" ở đây ko đánh giá hết được con gái,và các chị em nên nhớ,đây ko phải là ********** mà đây là phẩm hạnh của người con gái."trinh trắng" là người con gái trong sạch,thuỷ chung,yêu hết mình với chồng chứ ko phải yêu hết mình với trai.Nếu thế thì **** đều TRINH cả à?????
    Ko một sách báo nào,phụ huynh nào khuyến khích QHTD trước hôn nhân hết,kể cả với chồng chưa cưới,tất cả chỉ là biện minh cho hành động của bản thân là đúng đăn mà thôi,em Gacon chú ý nhé!!!!Trông ảnh em,tuổi thì ngây thơ nhưng trông già dặn lắm,kinh nghiệm lắm.Chúc Gacon đừng phạm sai lầm chết người nhé

  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Mệt với các bác, tranh cãi thì làm gì, có poll thì cứ chọn một là THỬ hai là KHÔNG THỬ. Nói qua nói lại ai cũng hiếu thắng và cực lực bảo vệ quan điểm của mình mà thôi. Rồi rút cuộc đến mấy trang sau phần tranh cãi là quay ra phân tích câu chữ và xem xét cá nhân. Chả có gì để nói cả.
    Ai có thân người đó giữ, vậy thôi ạ, làm gì thì nghĩ kỹ vì thật ra con gái tai tiếng nhiều hơn còn con trai có phải lo gì đâu, hậu quả mà xảy ra rồi con gái gánh hết. Nhưng khi các bác khuyên can các em gái nên giữ mình thì các bác cũng nên về bảo ban lẫn nhau, những người tốt với sở khanh cũng có biên giới mỏng manh lắm. Và không có lửa làm sao có khói. Thế nên nói người thì nghĩ mình trước. Thêm nữa em nghĩ quan điểm không hề dính dáng đến cuộc sống con người ta, không nên lôi cá nhân vào rồi nói ngày mai biết đâu có chuyện này chuyện kia đâu ạ vì nếu nói thế biết đâu ngày sau bác cũng gặp hoàn cảnh mà chính bác đang cực lực lên án.
    Mình lại bon chen, con nít rồi .
  3. keo_chuoi

    keo_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, thấy các bác noi chuyện để thảo luận mà cứ như đánh nhau í, mà nhiều bác bảo vệ chính kiến của mình đến mức kệ cha con nhà người khác, chẳng thèm quan tâm và rất là bất lịch sự. hehhe.... em có nói gì kô phải mong các bác thông cảm và bỏ qua cho em. Em ngồi đọc một lèo hết 12 trang, thấy các bác nói cũng đúng, những người kịch liệt phản đối chuyện QHTD trước hôn nhân. Em cũng sống trong một gia đình khá là nề nếp và đc ăn học đàng hoàng, và em và mami cũng chẳng bao giờ đề cập đến chuyên QHTD cả chẳng hiểu tại sao, mà hình như bạn bè em đều thế, chỉ biết mẹ vẫn dạy là : Con đừng khôn 3 năm dại 1 giờ. Đến trường thì tiết Sinh Học, cô giáo thì úp úp mở mở, hoc trò ngồi dưới thì lén lút nhìn nhau cười, mà thực ra là có biết gì đâu. Và khi em 20 tuổi, em có bạn trai, tưởng rằng mình có đầy đủ kiến thức về QHTD và em chỉ biết là con trai ngủ với con gái, vài tháng sau la cái bụng của cô ấy to lên rối ( sao mà tồ thế kô biết) Em cũng chẳng biết là khi đó thì người ta làm gì thì cái bụng nó mới to thế hehe.... Em cũng là một đứa bảo thủ và khăng khăng là con gái mà làm chuyện đó trước khi cưới là xấu xa và ... nhưng đó là khi em chưa yêu ai cả. Khi em có người yêu rồi thì chuyện đó xảy ra khá là tự nhiên, và cũng may là bạn trai em, nằm cạnh em đấy nhưng chăng hoạt động gì cả, cũng động tay động chân nhưng kô động cái đấy ( các bác đừng chê máy của bạn trai em có vấn đề nhá) hehhe. Em nghĩ rằng việc quan trọng ở đây kô phải là thử hay kô thử, nên hay kô nên vì mình đã làm thì mình chịu và cái chính, đối với con gái là nên trang bị kiến thức cho mình để bảo vệ mình. Vì có làm hay kô thì bao giờ đối với con gái cũng là thiệt thòi nhất. Thử hỏi tại sao VN lại là nước đứng thứ 3 trên TG vể tỉ lê nạo phá thai. em sống ở ngay tại HN và bây giờ đang sống ở một nước phát triển mà còn mù tịt thế. Các bác cũng đừng nên đánh giá con người chỉ qua cái việc còn hay mất hay mình kô phải là lần đầu tiên của cô ấy. Đúng là với quan điểm của người Á Đông là điều đó là khó chấp nhận đc nhưng cái quan trọng là sau khi làm vợ các bác rồi mà người ta còn đi "thử" hay kô mới là vấn đề? Mà xét cho cùng nếu kô có những ông đàn ông, con trai đòi hỏi thi con gái chúng em hoạt động với nhau ah? . Mà tại sao lại cứ phải là cô ta hư hỏng, đồi bại thì mới làm chuyện đó chứ ( em kô đề cập đến vấn đề mà đó là chuyện như cơm bữa của người ta). Mỗi người đều có một quan điểm riêng,cách sống riêng, có cái đúng riêng của mình, chẳng thể nào nói là ai đúng ai sai được , cái chính là mình cảm thấy hài lòng, vui vẻ và hạnh phúc với chính cuộc sống của mình.
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    e hèm, chào bạn tenderlion- người đã viết "tôi nghĩ bạn là nam, nhưng lại ghi là nữ nên tôi không biết đường đâu mà lần" , tớ xin khẳng định tớ là girl 100 %, nên bạn không cần nghĩ với chẳng nghi nữa nhé . À , còn điều này nữa , hì hì , bạn viết "trước khi cưới thì có đề cập gì về ******** với nhau " ho*****************, thật thế sao, tớ tưỏng đã xác định tiến tới hôn nhân thì phải nói mọi chuyện đã chứ nhỉ , mà nói thật nhá, cái câu đấy tớ thấy mâu thuẫn với bạn thế, bạn nói là không Thử , tức là Thật trước hôn nhân , đúng không nèo?? hehe, Thật còn làm được thì việc trước khi cưới sao lại không đề cập tới nhẩy , chà chà , khó hiểu ghê cơ, ter giải thích cho tớ hiểu cái nhé
    Theo quan điểm của bạn Vietnamese_chinese , Ga_CoN, tenderlion............thì "Khi yêu điều đó đến một cách tự nhiên,lãng mạn,chân thành và đẹp đẽ.... " . ok! tớ rất tôn trọng một Ty như thế , tớ không phản đối gay gắt, nhưng nói thế ko phải là tớ không phản đối đâu nhé, (hehe, mình học được cách vừa đấm, vừa xoa ở đâu ấy nhẩy )
    Nhưng cái chuyện Thử thì kô chấp nhận được, vì đã thử rồi thì rất dễ vứt nó đi, dù là có hợp hay không hợp . Mà tớ nghĩ nói đến việc Thử <---------nghe nó dẽ dãi thế nào ấy nhỉ, Thử được với người này thì sẽ Thử với người khác'' . Mà tâm hồn của người con gái thì giống như một căn phòng đóng kín, muốn vào thì phải có chìa khoá, trong muôn vàn chìa khoá thì chỉ có một chìa mở được thôi ( hehe, đây là cá nhân tớ nghĩ thế ) Thật là ..............bất hạnh cho chàng trai nào vào phải căn phòng không có khoá hay có khoá mà chìa nào cũng mở được
    Em thấy trong này nhiêu bác cũng thoáng, em tôn trọng các bác, nhưng mà ...............tư nhiên em lại tượng tượng một chuyện thế này , giả sử như có 2 người yêu nhau , her là em gái học khoảng lớp 8, 9 thôi nhé, yêu phải him là một thằng đểu ( em giả sử thế), him thích lợi dụng her ( mong các bác hiểu sâu, rộng , nhanh cái từ lợi dụng nha), nó sẽ nói với her thế nào nhỉ, à`, cái chuyện *** này nó bình thườn thôi, ai yêu nhau mà chẳng thế, her thì đang băn khoăn, lại vào đây đọc, thấy các bác ai cũng có tư tưỏng thoáng thế này ........chẹp chẹp chẹp, vậy là him kia nói đúng roài. Thế là ......... thôi rồi lượm ơi !!!!!!!!!.Mà her là em gái chỉ khoảng học cấp 3, dưới U 18, thì rrất ngây thơ , him là người nhiều tuổi , từng trải , nói gì mà her chẳng tin, nhất là him lại là một thẳng rất rất rất đểu, khi QH không dùng cách tránh thai vì li do , chẳng hạn là như thế này " anh thích cái cảm giác tự nhiên hơn " .............. thế là her dính , vài lần dính lại phá................hị hị , đau thương, em kô dám nghĩ tiếp.........................kết cục thế nào thì chắc em kô phải tưởng tượng tiếp
    <-----------tóm lại qua cái chuyện ấy , em muốn nói với các bạn trẻ ( kô phải những người lơn hơn em tuổi .....) đừng có Thử , mà cũng đừng có Thật
    P/S : chuyện của em giả sử, tưởng tượng trên kia là hoàn toàn có thật , nó có ở báo HHT , số báo thì em không nhớ rõ, nhưng ai có băn khoăn , em sẽ cố gắng tìm đúng số báo để chứng minh
  5. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Nói nghe đơn giản quá,khi đặt mình cụ thể thì mới biết tay nhau thôi.Về lý thuyết thằng nào chả nói được,căn bản vận dụng lý thuyết thôi.Nói chung,đừng nói to tát gì nhiều các chị ạ,con trai nó cũng ích kỷ lắm,sống kiểu chung chạ thế ,nó ghét ,nó nhục lắm.Ko có chuyện đơn giản thằng đàn ông tha thứ khi vợ nó trước đây đã QHTD đâu.khó lắm,các bà ngồi đấy mà tưởng bở......
  6. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Chú này hiểu tâm lý đàn ông thế. Các chị mà cũng hiểu như chú có phải đỡ tốn giấy mực, à quên, tốn bộ nhớ để tranh luận nhiều thế không.
  7. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    2 mặt của đồng xu bạc...thỉnh thoảng trong nhiều trường hợp gotta try, gamble n take risk, its life...bettta detroy ur heart & feeling 1st b4 dragging ur danm in....
  8. vit_penguin_ngo

    vit_penguin_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tinh yêu có phải là đồ ăn đâu mà thử? sao lại dùng cái từ đấy vào đây ! mang người yêu ra mà thử thế thì còn gì là tình yêu!
    No comment!
    The game of life is too dangerous ! play or not play ? it''s up to you ! If i''ll never die, i''ll never play!
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Thôi tenderlion ơi, thắc mắc tâm hồn của đá làm cái gì, đây là trên mạng mà, dùng nick nào chẳng được. Gái hay trai thì nó chẳng thể chắc chán ở đâu cả, đến cái bác Res bác ấy kêu là zai nhưng cái ký hiệu lại là chổng xuống đấy thôi. Bác này cái ký hiểu giới tính cũng chổng xuống giống bác Res, biết được thế nào. Tốt nhất là trai gái, gay hay les gì cũng được miễn là ăn nói cẩn thận ko thì lại bị treo cẳng như bác Res thì khổ
    To MUboy: Đang nói về con gái chugn chung chứ có nói **** ở đây đâu. Nói như bác thì ai ko còn cái màng đó thành **** tất. Chán bác này quá. Ti tỉ lý do có thể làm rách cái màng mỏng vậy mà. Anyway, theo chủ đề topic thì có nên thử hay ko. Nếu mà thử qh để biết nó thế nào thì chắc chắn ko nên roài.
  10. Alpha5

    Alpha5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chưa kịp đọc hết tất cả các bài trong topic này nhưng cũng xin nêu chính kiến của mình, sau sẽ tham gia tiếp. Theo tôi QHTD trước hôn nhân là không nên.
    Hình như có bạn nói RES đã nói : sẽ bỏ vợ hay người yêu khi biết gf đã QHTD, tôi cũng vậy.
    Hoàn toàn ủng hộ tamhoncuada . Mà tôi thấy bạn bè xung quanh tôi cũng chẳng ai qhtd trước hôn nhân cả, có chăng chỉ mấy người trên này. Nhưng phải thấy đây là diễn đàn nên những lời ở đây sẽ có những em bé đọc tham khảo trong đời sống nên cần phải giáo dục chúng chứ không lại sa vào vòng đời quá sớm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này