1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** trước hôn nhân: Thử hay không thử?????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Responsibility, 03/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tròi oooôoi, cãi nhau hoài Nói tóm lại là làm một cái vote đi xem thế lào Theo tôi việc QH trước hôn nhân thì lói chung nà không hay, vì ai biết chắc nà sẽ cưới người mình yêu đâu, nói thẳng ra chuyện đó chỉ thiệt cho các bạn nữ thôi, khi đó các bạn nữ sẽ thiệt đủ điều, như thế lào thì mọi người đều biết rồi đó, thế nên các bạn nữ hãy chủ động mà ....lấy thân, đừng để khi chuyện xảy ra rồi mới hối hận, Hơn nữa các bạn trai cũng phải có í thức và trách nhiêm giữ gìn cho các bạn nữ chứ,,. Tôi nghĩ lếu yêu nhau thật nhiều nhiều thì không nhẽ cứ phải quan hệ trước hôn nhân sao? cái quan điểm đó ở đâu ra vậy??????
    ai cũng biết ở bên nhau nhiều thì sẽ có sự va chạm, sẽ hihihi nhưng mà nếu hai người cùng có í thức giữ gìn thì sẽ chẳng thể có chuyện gì xảy ra đâu. Nếu nói yếu nhau quá mà có chuyện đó thì cũng hơi vô lí đó, vì yêu là phải tôn trong nhau, nghĩ cho nhau chứ đâu phải cứ nàm tới đi ma không nghĩ đên hậu quả hic hic nếu lỡ chia tay nhau thìa sao....... ai nghĩ hộ đi ??? Tôi kịch liệt phản đối chuyện đó, các bác có nghĩ là để chuyện đó đến khi cưới thì sẽ hay hơn không, thiêng liêng hơn không. Nếu làm chuyện đó chán roài thì đêm tân hôn còn gì thú vị, sẽ còn gì để khám phá nữa
    Nói chung tôi là tôi phản đối chuyện đó, phản đối cả hai tay....hai chân luôn không phải vì tôi có vấn đề đâu nhé! Tôi yêu bạn gái tôi và dĩ nhiên chuyện giữ gìn cho cô ấy là đương nhiên
    Được x600 sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 10/05/2004
  2. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Phe bác RES và tamhoncuada đông đủ đấy chứ,ai mà chả muốn cho mình những điều tốt đẹp nhất.Cả trai cả gái đều thế cả thôi,nguyên vẹn là điều thiêng liêng,trân trọng và quý giá nhất.Ko ai nói là ko cần thiết cả,chỉ là nguỵ biện mà thôi
  3. fibonacci007

    fibonacci007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    đọc 12 trang , mờ cả mắt
    các bạn tranh luận kinh quá, tôi cũng rất ủng hộ quan điểm của bạn Res và bạn tamhoncuada_pst , có điều bạn Res ăn nói cẩn thận hơn , suy nghĩ của bạn tamhoncuada_pst là hoàn toàn đúng , và theo tôi thì chắc chắn sẽ có nhiều người có cùng quan điểm với bạn ấy
  4. ke_tui_nha

    ke_tui_nha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà 99,9% trường hợp là do . . .
  5. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    hâhhhah u danm right man....
    thường thường đâm lao là lại bay theo lao......hiếm ai có thể dừng được...... đáng tiếc rằng giới trẻ ngày nay ít nhận thức được điều đó đúng đắn.....
  6. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Em Gà nói chuyện mạnh miệng như vậy có phải cố tình thử nghiệm trên diễn đàn không đây? Nếu thật từng trải làm sao có thể nói câu này. Đàn ông có kinh nghiệm không cần phải *** mới biết cô nào đã từng hay chưa? Chỉ cần kiss với fondle cũng biết ngay thui. Bị rách vì té xe đạp với bị thằng nào làm thái độ khác hẳn nhau.
    Kinh nghiệm của tôi, từng chứng kiến tương đối nhiều, cứ tạm cho mình có kinh nghiệm vậy. Thằng nào nói không quan trọng là đã bóc tem tối thiểu 1 lần.
    Với một thằng, có thể bây giờ nói không quan trọng chuyện đó nhưng sau này nếu địa vị xã hội cao, nó lại nghĩ khác. Một thằng sinh viên, giám đốc, quan chức, gã làm công. Mỗi loại người nhìn nhận mình khác nhau. Không thể có công chức chung cho tất cả.
    Mà tâm lý đàn ông yêu thì không sao, khi cưới sẽ khác. Tui cam đoan không có thằng nào khi *** với vợ, nghe vợ gọi tên thằng khác mà lại bình thường được. Nếu chỉ để *** thì không quan tâm, cưới rồi không đơn giản.
    Với xã hội Việt Nam hiện giờ, loại người cunning với irrational khá nhiều. Có loại 2 mới dễ bị loại 1 lợi dụng, do đó cả trai lẫn gái yêu thì hãy cẩn thận. Không thể dựa vào lời nói mà khẳng định. Quan hệ tồn tại bao lâu dựa vào mục tiêu lâu dài mà người trong cuộc nhìn nhận và cả khả năng bao nhiêu % thực hiện được những gì cái miệng nói ra.
  7. xitrum_buon80

    xitrum_buon80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Uhm ... các bác cứ tranh cãi hoài ... theo em thì khi yêu nhau bản thân cả 2 người đều chấp nhận chuyện ấy thì mới được chứ nè .. chứ 1 người không đồng ý thì người kia cũng bó tay. Với lại mình chỉ lo là sẽ đau khổ khi lỡ chia tay thôi .. sao mình hổng nghĩ là lúc bên nhau mình đã " được " sung suớng như thế nào ?? Cái nào cũng có giá của nó thôi .. Thân chào các bác cô chú anh chị !!
  8. GoldenCanary

    GoldenCanary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    To bạn X600: xin hỏi vui bạn một chút: bạn nói làm chuyện đó chán rồi thì đến đêm tân hôn còn gì để mà khám phá nữa. Vậy chẳng nhẽ lí do giữ gìn cho nhau chỉ là để đến đêm tân hôn "khám phá" thôi à? Sau khi kết hôn rồi, "khám phá " xong rồi, làm chán một thời gian rồi thì sao?! Li dị à?
    Đùa vậy thôi chứ tôi cũng hiểu ý bạn không phải hoàn toàn là vậy, yêu nhau, giữ gìn cho nhau cũng là thể hiện tình yêu và sự tôn trọng đối với người yêu. Đôi bạn nào muốn giữ gìn cho nhau, rất tuyệt, GC tôi xin chúc mừng nhiệt liệt! Tuy nhiên, GC tôi muốn nói thêm là sự "khám phá" trong QHTD dù trước hay sau hôn nhân, nếu có nền tảng là tình yêu sẽ không bao giờ là nhàm chán cả. Bất cứ lúc nào cũng có thể "khám phá", dù trước hay sau hôn nhân, và nhờ đó mà tình yêu thăng hoa. Ai quan niệm "để dành" với lí do duy nhất là để đến ngày cưới "ăn cho sướng, cho đã" sau một thời gian "nhịn thèm" thì tôi cho là thiển cận quá.
    To bạn PEMFC: bạn lại mắc căn bệnh chưa biết người ta là ai mà vội suy xét rồi! có thể tôi chưa từng trải như bạn, có thể tôi chưa có nhiều kinh nghiệm sống như bạn, nhưng tôi đã nói rõ quan điểm của mình về việc này, dựa trên trải nghiệm cuộc hôn nhân của tôi và của những người bạn xung quanh tôi.
    Chuyện QHTD trước hôn nhân:
    Đừng làm, nếu mục đích chỉ là để Thử.
    Đừng làm, nếu đôi bạn chưa có đủ hiểu biết về giới tính, sức khoẻ sinh sản, hiểu biết về quan hệ TD.
    Đừng làm, nếu đôi bạn không đủ bản lĩnh, không đủ điều kiện tinh thần-vật chất để có thể chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc làm của mình.
    Đừng làm, nếu một trong hai người (hoặc cả hai người) chưa muốn, không muốn hay chưa sẵn sàng cho chuyện đó.
    Còn nếu đôi bạn đã sẵn sàng cho chuyện đó, thì QHTD đến tự nhiên và giúp tình yêu thăng hoa. Hôn nhau, ôm ấp, sờ mó, vuôt ve... hay giao hợp cũng đều là các mức độ khác nhau của QHTD. Trên cơ sở đó, đã yêu nhau là đương nhiên sẽ có QHTD, chỉ khác nhau là ở mức độ nào thôi. Không thể chỉ lấy chuyện đó ra để đánh giá đạo đức người ta được, không thể bảo người con trai là sở khanh khốn nạn, hay bảo người con gái là dễ dãi hư hỏng được!
    Tôi hoàn toàn đồng ý là: trong mọi trường hợp không may, người con gái chịu thiệt thòi nhiều hơn hẳn, vì cô ta có cái màng vật lí, "vật chứng" quan trọng mà thông thường các ông chồng dùng nó để đánh giá đạo đức của vợ mới cưới. Mặc dù điều đó thật vô lí và bất công, nhưng phụ nữ lại phải gánh chịu. Còn chị em thì chẳng có cái vật chứng gì để bắt tận tay, day tận trán anh chồng là "trước tôi anh đã ... rồi nhé" cả! Đâm ra dù các chàng có từng rồi hay chưa từng thì vẫn là đàng hoàng, tử tế, đạo đức, còn các nàng thì...chỉ có 2 cách đánh giá: hoặc ngoan ngoãn công dung ngon hạnh đủ đầy, hoặc lăng loàn hư hỏng! Cô nào rơi vào tình trạng cái màng có vấn đề mà lại chưa từng, thì rối rít lên cầu cứu bác sĩ, cầu cứu báo chí qua các mục tâm sự: em phải làm sao cho chồng em tin bây giờ ?! Làm gì cho chồng tin ư? Yêu nhau thì phải tin nhau, cơ sở của hôn nhân là tình yêu, cơ sở của tình yêu là lòng tin. Chứ cứ phải chạy theo câu hỏi: làm sao để tin, thì có gọi là tình yêu không?!
    Thôi thì, vì cái thực tế là đa phần các anh chồng VN vẫn ích kỉ lắm, vẫn thường sống theo cái kiểu: "tôi thì QHTD được, không sao, chẳng qua là đàn ông nó thế, thoả mãn đơn thuần thôi mà, còn cô thì không được phép... " nên chị em cố gắng giữ mình vậy!
    Khổ cái là ở chị em phụ nữ, trái tim nó chẳng mấy khi chung nhịp với lí trí cả, rất nhiều bạn gái đã ngây thơ làm điều đó để chứng minh một cách khổ sở là: "em yêu anh!". Nên có lẽ bạn Res nên đổi cái topic này thành: "đàn ông có nên QHTD thử với bạn gái, người yêu mình không", có lẽ hợp lí hơn!
    Chứ chẳng nên soi mói phụ nữ đã QHTD trước hôn nhân ra để bêu riếu, lăng mạ, đánh giá đạo đức người ta làm gì nữa!
    Biết vị tha, biết yêu thương và thông cảm mới xứng là đàn ông, các anh à!
  9. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở những chỗ ''đừng làm" của bạn là không phải ai cũng có thể hội tụ tất cả các tiêu chuẩn đó, đó chỉ là lý thuyết, mà lý thuyết thì chẳng bao giờ chính xác.
    Chẳng bêu riếu lăng mạ những cô gái đã QHTD, tất nhiên nếu là một người đàn ông thì sẽ không làm thế với bất kỳ cô gái nào, nhưng tôi thấy đa số đều cho rằng một cô gái ngoan, trong trắng và hiểu biết tất nhiên sẽ hơn những cô gái còn lại. Không thể nào nói 1 cô gái đã qua tay vài mối tình và trong kỷ niệm của cô ấy là vài ba lần làm chuyện đó với người khác mà những người con trai lại nghĩ là chuyện bình thường được. Tôi nhấn mạnh tôi không quá cổ hủ đến nỗi phải nhìn các cô gái có QHTD là xấu xa nhưng so với những cô gái trong trắng và có hiểu biết thì họ còn lâu mới có thể so sánh được. Mọi thứ không thể "cá mè 1 lứa".
    Chúng tôi biết vị tha, thông cảm mới là đàn ông ?, thế các cô gái hãy hiểu và hãy suy nghĩ cho chín chắn đi, chứ đừng có quá dễ dãi mà để đến lúc đòi hỏi sự tha thứ và bao dung của người đàn ông. Tại sao các bạn gái không nghĩ được đến điều đó mà có 1 số bạn đòi hỏi văn minh, giải phóng TD, coi chuyện đó là bình thường, nói những người con trai có ý tốt và có đạo đức là cổ hủ, là lạc hậu ...để rồi sau đó đòi hỏi sự bao dung ở họ.
    Cho nên trước hết, các bạn hãy nghĩ đến điều đó chứ đừng trách người đàn ông ích kỷ, các cụ dạy rồi "tiên trách kỷ, hậu trách nhân".
  10. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    To Golden Canary: bác hiểu vậy là hiểu sai cho tôi rồi, ý tôi không phải là như bác nghĩ, mà í tôi là con trai khi yêu phải biết giữ gìn cho người mình yêu, phải biết nghĩ đến người mình yêu, thế thôi, làm gì mà bác đanh đá vậy
    Hơn nữa theo tôi nghĩ thì con trai ngày nay có người yêu thì 10 thằng có đến 9 thằng muốn quan hệ ngay với GF. Thế đó, vì vậy nếu các bác gái mà không biết dữ mình thì ...... chắc các bác sẽ nghĩ rằng yêu nhau thì chuyện đó cũng bình thường, ,,,, thôi tôi xin, cứ thủ thân đi, cuộc đời biết đâu được mà cái xã hội VN này cũng đâu có thoải mái như ở tây....... thế nên hãy đừng quan hệ nếu có thể cho đến khi cưới kẻo rồi khi đã mất sẽ hối hận đó. Tôi không phải là kẻ bảo thủ trong chuyện đó nhưng tôi yêu my GF và tôi muốn giữ cho người yêu tôi, điều đó có gì sai sao? tại sao cứ phải có chuyện đó? nhất thiết àh?
    Tôi đồng í với bác về ******** thì có nhiều mức độ, tuy nhiên cái mức độ cao nhất thì tôi phản đối. Mà cái quái gì là THU nhỉ, QH với nhau xem có hợp chuyện giườn chiếu không? khaaaa tức cười quá, nếu hợp thì tốt còn nếu không thì sao?
    các bác nào ủng hộ chuyện này cho em xin í kiến đi???? không hợp thì bác bỏ người ta ah???? hả hả, các bác ủng hộ lên tiếng hộ cái đi, người ta sống với nhau đâu chỉ vì chuyện "ẤY"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này