1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** trước hôn nhân: Thử hay không thử?????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Responsibility, 03/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Ôi ... bao dung ... tha thứ !!!
    Ở trên thì bảo tôi không nói các cô gái đã QHTD là xấu xa, nhưng ở dưới lại dùng từ bao dung .. tha thứ !! Không xấu thì cần gì tha thứ ?! Sao không dùng từ chấp nhận, đón nhận mà dùng là bao dung tha thứ !!! Anh nào đón nhận cô nguời yêu không còn trinh , mà trong lòng cứ nghĩ là mình cao thượng, nghĩa là anh ta không cao thượng rồi ! tựu chung lại, vẫn là phụ nữ không còn trinh là xấu xa, lăng loàn trắc nết !!!
    Tôi không hiểu, anh quen cô ấy, anh yêu cô ấy, chẳng lẽ ngày đầu tiên anh hỏi thẳng là em còn trinh hay chưa ? đương nhiên không hỏi, đến khi anh yêu cô ấy sâu đậm rồi, mới đặt vấn đề cưới xin, thì biết được không còn trinh, tự nhiên khinh người ta à ? tự nhiên không còn yêu người ta nữa à ? thế trước đây yêu vì cái gì ? vì nghĩ rằng cô ấy còn trinh ư, trên đời thiếu gì con gái còn trinh, sao không yêu ai lại chọn đúng con người đó, có còn vì một yếu tố nào khác không ? tính cách, quan điểm, lối sống, học thức.... thế từng ấy yếu tố vẫn không chống chỏi lại một điều là còn trinh hay không hay sao ? Thế anh chỉ dựa vào việc còn trinh hay không mà đánh giá cô ta là nguời ngoan hay không, vậy hoá ra từ trước đến giờ anh đánh giá sai, nghĩ là cô ta ngoan (thì mới yêu chứ !!) nên giờ đánh giá lại ?! hic ... nhìn người mà chỉ nhìn có như thế, thì anh là người thế nào ?
    Uh, giả sử đến lúc đó rồi, anh thấy cô ấy không còn xứng đáng với anh nữa, anh bỏ cô ta ... hô hô hô .. .vẫn nghĩ mình làm đúng ?!! bó tay, còn nếu không bỏ cô ta ... chấp nhận ư, nếu có thì cũng nghĩ trong đầu Ta bao dung, ta tha thứ vì tình yêu .. hô hô ... tức cười quá ... tha thứ cơ đấy !!! để rồi năm mười năm nữa có con cái rồi lại lôi cái đó ra dằn vặt nhau ...
    Nói chung, chỉ là bọn đàn ông ích kỷ, phụ nữ thôi thì nên giữ lấy thân mình, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Tốt nhất là giữ rịt vào, đừng cho phép hôn hít ôm ấp gì cả, mất công lại được voi đòi tiên, giữ cho đến khi cưới. Đừng có tin bất kỳ người con trai nào, bọn con trai yêu chẳng thật lòng, cứ đòi cho lắm vào, mà lại đi khinh nhửng người phụ nữ không còn trinh. Riêng cá nhân tôi thì ... không có thằng đàn ông nào cũng chẳng chết, còn hơn gắn đời mình với một thằng không ra gì, thiệt thân thì chớ, lại còn ảnh hưởng đến con cái !!! Nếu tôi một mình thì vẫn có thể đi làm nuôi bản thân tôi, thậm chí nuôi người khác nữa, chứ có thằng ích kỷ nào bên cạnh cứ lôi chuyện quá khứ ra dằn vặt, có ngày stress mà chết !! Thời buổi này ngân hàng tinh trùng có cả đống, khi nào công việc ổn định thì đi thụ tinh ống nghiệm ra một hai đứa con cũng được vậy, cần gì phải hạ mình. Xét về khả năng, không biết ai hơn ai, mà cứ làm như mình thượng đẳng. Tôi làm sao thì tôi để vậy, chẳng dại gì ép mình theo ý thích của ai khác, mệt, đời có bao nhiêu, vì mình là trên hết !
    Được tenderlion sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 10/05/2004
  2. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    ?oNgười trong cuộc? nói về ******** trước hôn nhân


    Các bạn trẻ phải biết bảo vệ tình yêu của chính mình.
    Trước đây, tôi có yêu một người được bảy năm. Một thời gian không quá ngắn cho một tình yêu chín chắn. Anh hơn tôi tám tuổi. Tôi nghĩ yêu nhau lâu rồi "chuyện đó" cũng bình thường. Chúng tôi sống thử. Anh chỉ biết bản thân mình và xem tôi là người đáp ứng nhu cầu sinh lý của anh. Tôi nhận ra mình mê muội. Chúng tôi đã chia tay.
    Hiện nay, tôi chưa dám "yêu ai". Tôi không "tin tưởng" vào một người con trai nào đến với mình. Họ chỉ đòi hỏi thể xác hơn là yêu mình. Tôi mong các bạn gái hãy cẩn thận khi sống thử trước hôn nhân.

    Thanh Thuý

    Nỗi buồn được báo trước!

    Trên thực tế, sống thử là con dao hai lưỡi. Nó nhanh chóng giúp cả hai "hiểu" hết về nhau và cũng vội vã cắt đi những lãng mạn về một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bền vững. Sau khi sống thử, những người trong cuộc sẽ lo sợ, hoang mang, nghi ngờ về cuộc hôn nhân sau này (nếu có) của mình, liệu nó có dễ dàng đến và bị "tẩy xoá" như đời sống thử nghiệm?

    Do vậy, theo tôi, ******** trước hôn nhân là một sự thất bại được dự báo trước về một cuộc hôn nhân lỏng lẻo, thiếu nền tảng.

    Diễm Ngọc

    Cái ?ongàn vàng?? không là tất cả!

    Với câu hỏi nếu biết bạn gái mình đã ?olỡ?, bạn ứng xử thế nào?

    25,2% bạn trai chọn cách chia tay
    23,8% cho rằng, nếu cô ấy yêu chân thành thì sẽ bỏ qua
    51% quan niệm tình yêu có nhiều điều khác quan trọng hơn.

    (Nguồn: Vnexpress)

    ******** trước hôn nhân là điều cần thiết nếu bạn yêu và được yêu. Tại sao lại không sống trọn vẹn cho người mình yêu? Nhiều người cứ nghĩ rằng khi "trao hiến" tức là đã "mất". Nhưng theo tôi thực ra lúc ấy cả hai đều cần nhau, cả hai đều lôi cuốn nhau, khi đó họ trở nên gắn bó quan tâm đến nhau nhiều hơn trước.

    Sự trong trắng luôn rất đáng trân trọng nhưng nó không phải là tất cả. Cái sự ngàn vàng ấy không phải lúc nào cũng đi liền với phẩm chất, đức hạnh.

    Thu Hồng

    ?oTruyền thống Á Đông?!?

    Tôi có những người bạn Nhật, Hàn, tôi từng đến Thái, Singapore và tôi biết rằng, cũng là dân Á đông rặt nhưng giới trẻ ứng xử với ******** như bên Tây. Phải chăng họ theo lối sống Âu Mỹ?

    Tôi có cảm giác rằng bốn chữ "truyền thống Á đông" dường như được truyền từ người nọ sang người kia theo kiểu phản xạ, thói quen, riết rồi người nói quên tự hỏi xem nó là gì!

    Nguyễn Lê

    Những giá trị không đổi

    Sẽ là qua đi nhưng không ai có thể chắc được bạn sẽ quên vĩnh viễn những tai nạn đã xảy ra trong đời mình. Bạn có chắc rằng một lúc nào đó khi bạn lập gia đình rồi, bản thân bạn hay người chồng sẽ không dằn vặt trong cuộc sống gia đình? Cho nên tôi nghĩ, không thể lấy câu nói "nếu yêu bằng tâm hồn thì không cần đèn đỏ", đó chỉ là một lời biện hộ cho sự quá đà, xốc nổi trong tình cảm .

    Làm sao bạn chắc rằng khi quan hệ với nhau rồi thì bạn sẽ biết được họ là "sở khanh" hay không? Giá trị một con người cũng không hẳn là qua ******** mà đánh giá. Chữ trinh trong trinh tiết của người phụ nữ ngày nay vẫn có một giá trị sâu sắc và cần được trân trọng. Biết được nên bật "đèn đỏ" hay "đèn xanh" cho chính mình cũng là biết cách bảo vệ cho tình yêu của mình vậy.

    Theo Sài Gòn Tiếp thị

  3. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    ******** trước hôn nhân: Đèn xanh hay đèn đỏ?


    Chuyện ?ocho? hay ?ogiữ? vẫn là một trăn trở lớn trong tình yêu thời hiện đại
    Khi mắt trao mắt, tay trao tay, môi kề môi và? lửa tình rần rật cháy khắp mình, thôi thúc bạn bước vào mê lộ của cảm xúc, của thăng hoa tình yêu, sự hiến dâng. Cứ coi như bạn đang đứng trước một ngã tư có cột đèn xanh đèn đỏ. Và chọn lựa của bạn lúc bấy giờ là gì, bật đèn xanh cho những ham muốn hỏi đòi và ?otrao nhau? hay bật đèn đỏ bởi vì sợ? tai nạn, nguy hiểm?
    Văn hoá phương Đông coi trọng chữ trinh. Chữ trinh đáng giá ngàn vàng. Cái sự ngàn vàng ấy gắn với phẩm tiết, đức hạnh và vẹn toàn của người phụ nữ. (Về khoản này, đàn ông được tạo hoá nương tay hơn, vì nếu không tự khai thì ít ai biết đến). Trong quan niệm đạo đức truyền thống, chữ trinh là một biểu hiện cho những giá trị tâm hồn trong trắng của cô gái khi về nhà chồng.

    Đó là chuyện của ngày hôm qua. Thời đại internet, phim ảnh và văn hoá Tây phương đầy ?othoáng mát? du nhập, tác động lên quan niệm, xu thế của người trẻ hiện đại. Nhiều rạn nứt trong quan niệm, đặc biệt là quan niệm về giới tính, lối sống và ứng xử ******** của người trẻ hôm nay đang thực sự là vấn đề nóng và thu hút sự quan tâm nhiều người, nhiều thế hệ.

    90% các cô gái trẻ chấp nhận quan hệ ******** với bạn trai trước hôn nhân chỉ cần? yêu nhau!

    51,6% bạn nam cho rằng người yêu và bạn đời là hai người khác nhau!

    (Điều tra qua tổng đài 1080 của tác giả Trường Giang, chuyên viên tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình)

    Thế hệ trước nhìn con cháu họ hôm nay và bảo, tụi nhỏ hư hỏng và dễ dãi quá trong chuyện yêu đương, cho và nhận.

    Người trẻ không ít người cho rằng yêu nhau, trao thân cho nhau là chuyện bình thường khi gặp đúng đối tượng có thể chia sẻ, hoà hợp được, tình yêu phải gắn với ********. ******** trước hôn nhân là chuyện cần thiết, bởi trinh tiết không nằm ở đó mà ở? tâm hồn, nên sống thử với nhau trước khi đi đến kết hôn để có thể thích nghi, hoà hợp và họ tự mở đèn xanh cho mình, cho sự đòi hỏi của người yêu...

    Rồi cũng có những người trẻ không dám bứt khỏi quan niệm cũ, nói cách khác, họ dùng dằng, dè dặt khi nghĩ đến tương lai, đến hậu quả phải chịu và quyết định chọn? đèn đỏ dù có khi phải chấp nhận ?ochiến đấu tới cùng?, có khi? ?omất bồ? vì không chịu bước vào cuộc phiêu lưu đầy mê say mang tên ********!

    Vẫn phải thừa nhận rằng, chuyện ?ocho? hay ?ogiữ? là một trăn trở lớn trong tình yêu thời hiện đại khi quan niệm cũ còn gây ảnh hưởng nhiều và quan niệm mới, lối sống mới chỉ manh nha thể hiện. Những mâu thuẫn trong chính bản thân bạn là có thật, những mâu thuẫn giữa người này với người kia, giữa người yêu với người yêu về ?ochuyện ấy? ngày càng quyết liệt và sôi nổi trên những diễn đàn, website? chứng tỏ sự băn khoăn chọn lựa ?ođèn xanh hay đèn đỏ? đang được xới lên?

    Theo Sài Gòn Tiếp thị

  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ người cần phải ăn nói cẩn thận, trước tiên là bạn đấy
    Tại tôi viết "Thật là ..............bất hạnh cho chàng trai nào vào phải căn phòng không có khoá hay có khoá mà chìa nào cũng mở được " mà bạn bảo tôi ăn nói cần phải cẩn thận ah ?
  5. one_third

    one_third Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    bác tamhoncuada_spt nói đúng lắm!!!!!
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hohho Đọc lại đi, gà con này có care các bác theo giới nào đâu, miễn là ăn nói cẩn thận thôi mà. Gà con cũng chưa hề nói gì đến bác tâm hồn của đá nhá, đấy là nói chung chung vì thấy các bác tranh luận chán quá kkekê Nhắc nhở tí thui, làm giè mà kinh thế.
    Câu trả lời thì biết là ko nên thử rồi, còn hình như bây giờ mọi người đang bàn lạc chủ đề thì fải, xem lại đi nhé kekekek
  7. Tem

    Tem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cãi nhau ghê quá, không túm lại được. Thôi thì thế này:
    - Các chàng muốn thử: làm thật, bổ túc kiến thức QHTD, sẵn sàng tiếp nhận hậu quả.
    - Các chàng không muốn thử: nắm rõ lai lịch đối tượng, ví dụ đầu tư khi đối tượng còn ở tuổi nhi đồng, kiểm soát chặt chẽ. Nếu không nắm rõ lai lịch, đặt thẳng vấn đề trước khi buông lời, mất lòng trước, được lòng sau.
    - Các nàng không muốn thử: đừng cho hắn ta động đến người, không cho hắn cơ hội thực hiện dã tâm.
    - Các nàng muốn thử: làm thật, cảnh giác các ... chìa khoá vạn năng và người đi xuyên tường. Học cách sống tự lập, nếu hắn ta lên mặt cao ngạo thì đá liền. Kiếm thằng khác tử tế hơn, đừng sống một mình, uổng!
  8. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    lol...then dunt go after boys...go 4 matured men instead....
  9. ngodc79

    ngodc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chao cac ban tre!
    Nhu bai viet đau tien cua mot ban đa tung o chau au theo toi la chua hoan toan chinh xac.
    Toi cung la mot thanh nien sinh ra va lon len đen 19 tuoi o viet nam roi toi sang cai phuong troi ma bai viet o tren noi la"đi tay".Toi cung song va cung hoa nhap voi cai xa hoi ma noi đo viec QHTD xay ra rat thuong xuyen.Nhung khong say ra nhung tinh huong đang tiec nhu nao pha thai hay cai gi đo tuong tu.Vay cai viec"te nhi"nay o viet nam đuoc giao duc qua it o truong hoc,hay o lua tuoi ma bat cu ai cung to mo muon hieu biet.Vi the nhung chuyen đang tiec van say ra va no se tiep tuc neu cu...
    Rieng toi quan điem ve TD truoc hon nhan la mot van đe rat kho noi la nen hay khong nen!
    Thu nhat no phai la su hieu biet toan dien ve nhieu khia canh tinh cam.
    Thu hai la su hieu biet ve QHTD se đem lai nhung hau qua gi.
    Toi cung rat mong đuoc nhan nhung bai viet thao luan quanh van đe nay!
    Chao cac ban!
  10. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn suy nghĩ hơi tiêu cực quá rồi??? Làm gì mà cô gái còn trinh và ko còn trinh mà ko phân biệt được.Chả có ai cứ đòi"xăm xoi" thẳng thắn thế.Thiếu gì cách,qua hành động cử chỉ ,cách suy nghĩ và cách ''bày trò" là biết ngay mà.Giả vờ cũng khó đấy chứ???Và nói chung,các cô gái đã QHTD rồi khi có người yêu khác bao giờ tư tưởng TD cũng thoáng hơn ''gái nhà lành".Chỉ có những thằng dốt mới ko biết "người trong cuộc" như thế nào thôi?Tôi mà gặp những chuyện đó,tôi sẵn sàng chia tay luôn:Bởi vì thứ nhất người đó ko chân thành thật lòng vì ko dám nói ra sự thật là đã QHTD rồi.Thứ hai là cố tình lừa dối biến người yêu mình thành thằng đần.Thứ ba ,cái gì trong trắng dành cho nhau thì mới hạnh phúc được.Thứ tư,các nguy cơ tiềm tàng xuất hiện,thằng QH lần đầu nó xuất hiện ,lôi kéo dụ dỗ vì lần đầu bao giờ cũng khó phai.....rồi mang tiếng thằng này thằng nọ lấy vợ bị ăn vỏ.....và bản thân cũng thấy nhục nhã lắm vì mình có phải thằng ngu đâu mà tự nhiên đâm đầu vào mối đó,con gái thiếu gì
    Cô bạn Sưtử định sống một cuộc sống ko có đàn ông sao???Cô bản cứ cho tốt bản thân mình đã,ắt sẽ gằp điều tốt thôi.làm gì mà suy nghĩ tiêu cực thế,ống nghiệm rồi thụ tinh nhân tạo.
    Mà suy cho cùng ,sao lại thử nhỉ??? Mà đã thử thì phải chịu trách nhiệm hoàn toàn ,phải lấy đừng để chú khác lại "mang tiếng"(đơn giản thế thôi:đã ăn là phải chịu)

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này