1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** trước hôn nhân: Thử hay không thử?????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Responsibility, 03/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bobobo

    bobobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Topic này có nói thế nào thì đâu cũng vào đấy cả thôi.
    Ai cũng có cái quan niệm riêng của chính mình cả, ai cũng có cái đúng cả....
    Không nên "ôm" những quan niệm cổ hủ từ thời "ông cha" ....(đã không biết gì về sinh lý, lại còn bảo thủ, đưa ra những quan niệm này nọ .)
    Chị em phải biết chúng ta đang rất muốn xoá đi chữ "trinh", để họ có thể bình đẳng với đàn ông về QHTD. Có lợi cho ai đây ? Trước hết là cho chị em phụ nữ.
    Không hiểu sao vẫn còn rất nhiều người ôm chữ "trinh" để làm gì ? Chị em không thấy khó chịu về chuyện đó sao ?
    Phụ nữ cũng là người cũng có những nhu cầu về sinh lý, tại sao lại để họ phải "chịu đựng" ?
    Mình nghĩ bây h phần đông chị em cũng đã "thoát", nhưng còn lại một số người không chịu hiểu, đặc biệt là còn rất nhiều chị em đang tự "giam" mình....tiếc là cái này thì chỉ có thời gian mới "giải thoát" được.
    Tặng cho những người còn "quan niệm" một câu:
    ĐỂ LÂU "*** TRÂU" HÓA BÙN.

  2. Alpha5

    Alpha5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Câu này khỏi phải bình luận, vì tôi không chấp nhận.
    Yêu thì vẫn cứ yêu ( nếu vẫn còn yêu ) nhưng bỏ thì vẫn bỏ vì cảm thấy bị xúc phạm. Không hẳn là khinh, mà nói thế nào nhỉ, cô ta đã QHTD trước thì tâm hồn cô ta cũng không còn được trong trắng nữa như thủa ban đầu. Mà tôi yêu là để bảo vệ cái sự trong trắng ( tâm hồn ) đó của người con gái. Vả lại, nếu để đến hôn nhân mới nói thì có lẽ là lừa dối rồi đó. Còn cái chuyện còn trong trắng khi yêu thì theo ngôn ngữ Tin Học thì đó default đó, nếu không thì phải có key mới thông báo khi yêu chứ. Khi đó thể hiện sự không lừa dối và rồi cũng giải quyết tuỳ trường hợp và người.
    Đúng là cô ta có ngoan mới yêu chứ. Nói chỉ dựa vào còn trinh hay không mà đánh giá là đã đánh đồng giữa sự kiện và mục đích. Đã QHTD tức là đã có lúc sống buông thả, cho thấy trong cô ta thì mình cũng không phải là tất cả. Mấy người bảo nếu là tai nạn hay gì gì đó thì có lẽ chẳng hiểu những người phản đối nghĩ gì.
    Tại sao bạn lại bó tay ? Không hiểu !!!
    Bạn đang quá kích đó.
    Lời cuối cùng muốn nói, các bạn đã bao giờ thử nghĩ khi mình âu yếm với một người mà biết người đó đã QHTD với người khác rồi chưa, với tôi thì có lẽ tôi ói ra mất.
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ối trời, chịu thua cái câu này. Nếu chị em mà cứ nghĩ như bác thì các bác zai thời nay là ế hết vì hầu như các bác zai đều qh trước hôn nhân rồi, ko kể những bác dập khuôn theo lý thuyết và giữ bằng được cái thân mình ( như thế là tốt mà). Bác nói vậy là để ý cái quá khứ của họ rồi đó. Cái gì đã qua thì nên cho qua, ko cho qua được thì bye bye, còn khi yêu thì ko được để quá khứ của đối phương ko thì cả 2 sẽ chẳng hạnh phúc đâu.
  4. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Bác Alpha nói rất hay,xứng mặt đàn ông,tôi giống như bác là cảm thấy bị xúc phạm và nhục nhã khi đối mặt với người con gái QHTD rồi,SOLUTION:bỏ quách đi cho xong,ko xứng đáng để mình yêu (nhưng ko khinh,vì đó là bản chất mặt trái của xã hội).Các bác cứ hay phê phán tôi nhưng tôi đã tiếp xúc rất nhiều người ngoài đời,họ đều kết luận là bỏ.Bởi vì là vợ ,là của riêng mình mà thôi,ko có chuyện cũ kỷ ở đây,mà phải có tem ''chống hàng giả" .
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ thóang một tí đi, đàn ông ạ !Con gái mà nghĩ về chúng ta như các ông thì thế giới này tuyệt chủng rồi !
  6. Alpha5

    Alpha5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ cũng là một phần của cuộc sống. Không để ý ư ??? Ai cũng để ý cả đó. Dẫu có yêu thì cũng lấy đó đánh giá phần nào con người hiện tại chứ.
    Còn nói yêu thì phải bỏ qua quá khứ, đúng là có thể bỏ qua song như trên đã nêu đó là quá khứ không hay thì cũng nên nói rõ trước rồi tuỳ từng trường hợp cụ thể mà giải quyết. Bạn có biết những người phạm tội phải vào tù vì cái gì không ? Người ta phải vào tù không chỉ để trả giá cho hành động của họ mà là để phục hồi nhân phẩm đó. Vì vậy người phạm tội không vì thế mà từ đó trở thành không còn chút tư cách gì, bị người đời khinh rẻ, mà họ cần cải tạo bản thân mình. QHTD cũng vậy phải trả giá cho sai lầm của mình thôi, nhưng không vì thế mà mất đi tư cách.
    So sánh vậy hơi khập kiễng song cũng có phần giống đó chứ.
  7. Alpha5

    Alpha5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    À mà quên chưa trả lời Gà Con và Mitdac :
    Thứ nhất đó là cảm giác của riêng tôi. của người khác có thể nhẹ hơn.
    Thứ hai, các bạn cứ nói được và không được nên trả lời cũng chỉ có thể ngắn gọn vậy thôi. Còn có tuyệt chủng hay không thì nhìn lịch sử thì thấy, quan niệm này có từ lâu đời rồi mà.
    [đùa chút cho đõ căng thẳng] Vì là diễn đàn nên nếu các bạn thắng thế ở đây thì không lẽ tôi không lấy vợ được sao. Vậy thì buồn lắm đó. [/đùa]
  8. comcoi_mos

    comcoi_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Toi thay chi khi an vung moi thay khoai. Truoc hay sau thi cung the thoi, lam truoc co cam giac hon nhieu. Toi la toi thay vay thoi nha, khong dam noi gi hon dau. he he he
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hiểu ý của bác rồi, giả sử mà người con gái đó có một quá khứ không mấy tốt đẹp(chủ quan) thì đúng là phải xem lại thật...Nhưng mà quan điểm của em là "Đã yêu thì phải chấp nhận, chấp nhận được nhau thì hãy yêu nhau, sau mới đến cái zụ kia"...Chứ không đã bồ bịch rồi mà cứ suy nghĩ lung tung thì chỉ làm khổ nhau thôi.Độc thân đi cho được việc !
  10. Alpha5

    Alpha5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Độc thân thì khó lắm, không làm được đâu.
    Mà em yêu phụ nữ lắm nên càng yêu thì càng đòi hỏi nhiều phải không.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này