1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** trước hôn nhân: Thử hay không thử?????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Responsibility, 03/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Thì mời hỏi tên gì là chưa yêu, cho nên mới phải nói ngay là em không còn trinh đâu. Mất công khi quen nhau, yêu nhau rồi, anh chàng cầu hôn mới nói là em không còn trinh thì anh chàng lại nhảy xổ lên mà bảo sao không nói trước ngay khi tôi còn chưa yêu cô ấy, chứ làm bộ ngoan ngoãn để tôi lỡ yêu cô rồi, giờ mới nói, đồ lừa đảo, mất thời gian của người ta ... thế có phải mang tiếng không ?!!
  2. Tem

    Tem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời!!! Vote cho bạn 5 điểm. Chắc là bạn làm nghề tư vấn tình yêu, hôn nhân và gia đình phải không? Nếu quả thật thế thì tôi muốn hỏi bạn một chuyện. Thực ra không phải chuyện của tôi mà là chuyện của bạn tôi. Chẳng là trước đây nó có yêu một cô. Quan hệ của 2 người sâu đậm lắm, nhưng rồi sau đó không biết vì lý do gì mà 2 người chia tay. Cô nàng lấy chồng, một thằng đẹp trai, con nhà giàu nhưng thiểu năng về trí tuệ. Anh chàng thì vẫn độc thân vì chưa quên được cô nàng. Chẳng biết thế nào mà cô nàng thời gian gần đây cứ nằng nặc đòi gặp anh chàng. Lại còn bắn tiếng là hôn nhân của họ không hạnh phúc, đang muốn ly dị. Anh chàng đang rất khó xử. Yêu thì vẫn còn yêu, nhưng trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc: lòng tự trọng của thằng đàn ông, cảm giác bị phản bội, ... Nó là thế đấy, không biết bạn có lời khuyên nào cho thằng bạn tôi nghiệp của tôi không?
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi, nói với mấy bác này vô ích. Các bác sống cái kiểu đa nghi thế thì làm sao mà biết hưởng hạnh phúc và niềm vui được chứ. Có fải ai yêu cũng là mục đích để làm cái chuyện đó đâu. Làm điều đó đâu có khó đâu, gái one night stand đầy rẫy đây này. Rồi tự dưng lôi quá khứ lịch sử ở đây ra chẳng biết để làm cái gì chứ. Nếu các bác cứ chỉ nhăm nhăm vào quá khứ thì trên đời này chẳng còn một lòng bao dung nào đâu. Cũng fải xét từng trường hợp trên mọi khía cạnh chứ. KO thể dập khuôn: quá khứ thế này thì hiện tại và tương lai cũng chẳng tốt đẹp gì. Vậy sự thông cảm, lòng bao dung của con người để đâu rồi ạ?? Hay các bác ko có?? Mà các bác ko tha thứ được thì thôi, tranh cãi nhiều cũng chẳng kết luận được gì. Tóm lại là các bác ko thể chấp nhận được một người con gái đã có qh với người yêu cũ của họ thế nên hãy chọn em nào bé tí xíu để em ý làm mối tình đầu với các bác nhé. Gà con thì hy vọng tất cả các bạn nữ đều có thể tìm cho mình một người yêu tuyệt vời, hiểu các bạn và yêu thật lòng con người của các bạn hiện tại và trong tương lai chứ ko fải là của quá khứ ( mà hồi đó có quen đâu mà để ý, vô duyên chết)
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi, nói với mấy bác này vô ích. Các bác sống cái kiểu đa nghi thế thì làm sao mà biết hưởng hạnh phúc và niềm vui được chứ. Có fải ai yêu cũng là mục đích để làm cái chuyện đó đâu. Làm điều đó đâu có khó đâu, gái one night stand đầy rẫy đây này. Rồi tự dưng lôi quá khứ lịch sử ở đây ra chẳng biết để làm cái gì chứ. Nếu các bác cứ chỉ nhăm nhăm vào quá khứ thì trên đời này chẳng còn một lòng bao dung nào đâu. Cũng fải xét từng trường hợp trên mọi khía cạnh chứ. KO thể dập khuôn: quá khứ thế này thì hiện tại và tương lai cũng chẳng tốt đẹp gì. Vậy sự thông cảm, lòng bao dung của con người để đâu rồi ạ?? Hay các bác ko có?? Mà các bác ko tha thứ, chấp nhậtn được thì thôi, tranh cãi nhiều cũng chẳng kết luận được gì. Tóm lại là các bác ko thể chấp nhận được một người con gái đã có qh với người yêu cũ của họ thế nên hãy chọn em nào bé tí xíu để em ý làm mối tình đầu với các bác nhé. Gà con thì hy vọng tất cả các bạn nữ đều có thể tìm cho mình một người yêu tuyệt vời, hiểu các bạn và yêu thật lòng con người của các bạn hiện tại và trong tương lai chứ ko fải là của quá khứ ( mà hồi đó có quen đâu mà để ý, vô duyên chết)
  5. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Gà con ko quan tâm đến quá khứ,có dám yêu cái chàng nghiện và nhiễm HIV ko,Gà con có yêu cái chú giang hồ ăn chơi trác táng nhưng đóng vai công tử Bạc Liêu con nhà tử tế ko?hay là bỏ của chạy lấy người,chẳng qua lỗi lầm quá khứ thôi,bây giờ họ tốt lắm,chân thành lắm????????
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Wow đây mới gọi là một người đàn ông thực thụ và chân chính trong tình yêu chứ. Vote bạn 10* luôn. Có fải ai cũng hiểu được cái này thì sẽ hạn chế rất nhiều những thảm hoạ tự tử chỉ vì mặc cảm đã chót trao cái đó cho 1 người ko xứng đáng đó thôi. Những người con gái như vậy đãng lẽ ra chúng ta phải cho họ cơ hội yêu và được yêu chứ. Đâu chỉ vì một lần như vậy là coi như họ đã là người ko ra gì.
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bác Res này đúng là chưa yêu bao giờ. Đã yêu là kó từ dám yêu hay ko dám yêu. Bác nghĩ tại sao người ta lại yêu người này thay vì yêu người khác?? Tại sao có nhiều người hơn hẳn người yêu họ mà họ ko yêu mà lại chỉ yêu đúng người đó thôi??? Bác đặt câu hỏi ngốc ko chịu được. Khi nào bác yêu rồi bác sẽ biết. Còn cái ví dụ của bác đưa ra ý, nếu những người đó có thể làm Gà con cảm thấy hạh phúc, cảm thấy yêu thật sự thì yêu. Nếu chấp nhận được quá khứ thì yêu ko thì thôi, chẳng phải lừa dối tình cảm của ai cả. Tình yêu là vậy đó, biết chấp nhận tất cả những mặt tốt lẫn mặt xấu của họ. Một khi đã ko chấp nhận được thì thôi, chia tay, đỡ khổ cho cả 2. Do I say right???
  8. Tem

    Tem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ!!! Thật tiếc là Gà Con đã có bạn trai mất rồi ...
  9. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chưa vấp phải còn mạnh mồm lắm,em Gà con ạ.Cái gì cũng phải có tiêu chuẩn của nó,chứ ko phải bất chấp bất kể gì đâu,đặc biệt là cái background cho trong sáng một tý
  10. keo_chuoi

    keo_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái bác naỳ quá đáng quá thế nhỉ, thử hỏi tại sao những người đã từng một lần lầm lỡ trong cuộc đời của họ kô thể quay trở lại với cuộc sống đời thường được, cũng chỉ bởi những người như bác Res hay MU gì gì đó coi thường họ và nghĩ rằng quá khứ họ xấu thì tương lai hay hiện tại cũng xấu xa thế.
    ÚI, em lại lạc chủ đề rùi
    Bài của bác Golden hay quá,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này