1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** trước hôn nhân: Thử hay không thử?????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Responsibility, 03/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng, và cũng nhận là con gái rất dễ mềm yếu. Phải nói thật với bạn là tôi đã từng tranh luận với các bạn gái ở diễn đàn này về chuyện bình đẳng nam nữ, về tất cả mọi mặt thì nam và nữ đều như nhau, về trí tuệ, về phân công lao động, nới chung là phụ nữ là 1 nửa của thế giới. Nhưng có 1 điểm mà phần đông các bạn gái không vượt qua nổi, đó là sự mềm yếu của phụ nữ. Điều đó dẫn đến những thiệt thòi luôn ở người con gái. Vì với các bạn, nghe những lời nói yêu thương ngọt ngào, cám dỗ của người con trai, các bạn có thể hiến dâng tất cả. bạn nói không sai, cái này mình công nhận.
    "Bởi vì tôi thấy thật vô lí, khi mà đa phần phụ nữ nữ đánh mất sự trong trắng vì yêu, vì muốn chứng tỏ tình yêu bằng cách chiều theo đòi hỏi thể xác của bạn nam, còn nam giới đa phần không còn origin vì muốn thoả mãn thể xác cá nhân mình, hơn là vì muốn làm cho bạn gái mình được sung sướng trong tình yêu.". Cái này bạn hiểu cho, đàn ông không phải ai cũng như nhau, và không phải ai cũng không còn origin vì muốn thoả mãn, có những ngườicon trai dễ dãi thì họ cho đó là chuyện bình thường hay họ làm như vậy mà đòi hỏi các cô phải còn nguyên mới là đáng lên án nhưng với những người con trai không có ý nghĩ đó thì thực sự các bạn lấy nói sự mềm yếu để cần người đàn ông sự vi tha rất khó. Tôi không chỉ nói ở quan điểm tôi đâu, tôi thấy nhiều người rất buồn và điều đó có thể ám ảnh họ suốt đời, mà đa số họ là người tốt, không phải không yêu vợ nhưng cái đó không dễ dàng cho qua được, nói ích kỷ hay không thật khó, tôi nghĩ nó là bản tính lẫn cả quan niệm của XH là nhiều.
    Tôi có hỏi một cậu bạn ở LAB của tôi, cậu ấy nói rằng "tao đã qua tay 16 đứa con gái và 3 trong số đó là lần đầu với tao, cho nên tao cảm thấy tao chẳng có gì để mà đòi hỏi vợ tao phải còn, bởi vì tao cũng đã còn đâu". Cậu ấy suy nghĩ đúng, rõ ràng là rất thẳng thắn và sòng phẳng. Nhưng có rât nhiều anh em tôi để ý thấy,họ rất tử tế và có trình độ, biết yêu thương phụ nữ, không bao giờ có ý nghĩ lợi dụng hay sống thử thế mà họ luôn nghĩ rằng tại sao chúng ta, những người như vậy phải chấp nhận một cô gái không trong trắng trong khi những thằng khác, được cái mã, nhà giàu, ăn nói khéo ... lại có thể dễ dàng qua tay các cô gái và quá nhiều cô dễ dãi với những người như vậy ?
    Cho nên bạn đòi hỏi những người đàn ông đều biết tha thứ, đó là cái rất chính đáng nhưng không phải nói là có thể làm thay đổi mọi thứ. tại sao ư ?, mọi thứ không thật dễ dàng để thay đổi bản chất của người ta.
    Tôi muốn dừng bài này ở đây và kết thúc bằng câu nói của bạn"Nhưng vẫn có những người đủ tiêu chuẩn như vậy! Họ có bản lĩnh, biết tự chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, biết yêu nhau tha thiết và luôn muốn hướng tới cuộc sông hôn nhân hạnh phúc." Hy vong là nhiều người như vậy.
  2. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    he he siêu thật, từ chuyện QHTD trước hôn nhân hay ko mà dẫn đến cả việc bọn Pháp, Mĩ ngu si không biết truyền thống kiên cường của việt nam, he he thế nên thua là phải. Thế mà hồi trước chẳng thằng nào khuyên các bác Pháp mĩ " cái nước vn ấy truyền thống kinh lắm, động vào nó đánh cho vỡ mặt"
    Ngoài lề một chút các bạn thông cảm: khuyên bạn Res suy nghĩ trước khi nói, không người ta đánh giá
    Tui thấy ở đây các bác trai (RES, pe gì đấy) có một chiêu thảo luận cực hay, đố mọi người đoán được
  3. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Golden Canary
    ]Cảm ơn bạn PEMFC đã trao đổi thẳng thắn với tôi, như vậy thoải mái và dễ chịu hơn nhiều là cứ đá qua đá lại, chỉ trích nói xấu nhau như nhiều bài viết ở topic này!
    Tôi thấy có vài vấn đề muốn tranh luận cùng bạn:
    1. Đúng là không phải ai cũng hội tụ đủ những tiêu chuẩn "lí thuyết" như tôi đưa ra trước khi quyết định QHTD trước hôn nhân hay không. Nhưng vẫn có những người đủ tiêu chuẩn như vậy! Họ có bản lĩnh, biết tự chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, biết yêu nhau tha thiết và luôn muốn hướng tới cuộc sông hôn nhân hạnh phúc. Việc QHTD đâu có máy móc theo kiểu: "thôi, hôm nay chúng ta đã đạt đủ tiêu chuẩn rồi, đêm nay chúng ta cùng cởi áo quần lên giường make love nhé" đâu! Nó đến tự nhiên mà, bắt đầu bằng bữa tối ngon miệng, ánh trăng lãng mạn, nụ hôn say đắm.... và tiến tới...
    Đâu phải lúc nào cũng đảm bảo được là đôi bạn đang rất tỉnh táo đây, để mà cứ thoải mái từ A đến X còn đến Y-Z thì ngừng lại?!
    Vậy thì tôi xin nhắc lại: chuyện QHTD trong tình yêu tới rất tự nhiên, (nếu có tính toán lập trình trước thì đó gọi là sự lợi dụng chứ chẳng phải tình yêu!). Nó tới rồi thì tuỳ bản lĩnh của đôi bạn yêu nhau mà xử lí. Nên hay dừng: chuyện của 2 người!
    2. Có cô gái ngoan nào mà lại đùng đùng muốn mất trinh chỉ để thử trước ngày cưới đâu hả bạn? Tôi tin rằng tất cả các bạn Gà con, bạn Sư tử... cũng đồng ý với tôi ý kiến này. Nhưng có một điều nó thuộc về bản chất của phụ nữ: ấy là khi yêu họ rất nhẹ dạ, cả tin-tin đến mù quáng. Mẹ cha dạy cả mười mấy năm là đừng dại dột trao thân trước khi cưới, nhưng khi yêu, các cô lại bị sụp đổ trước ánh mắt ấm áp, đôi tay vững chãi của người yêu! Cố giữ lắm đấy chứ, cố hiểu, cố suy nghĩ chín chắn lắm rồi đấy chứ,nhưng mà đôi khi vẫn không giữ được! Con tim nó không cùng nhịp đập với lí trí là vì vậy! Khi đã hiến mình với người yêu, họ vẫn hết lòng tin tưởng anh ấy, vẫn ước mong suốt đời được yêu thương và chung sống với anh ấy, và chỉ bàng hoàng nhận ra ai là sở khanh, khi bị anh chàng "tử tế" ấy bỏ rơi vì muôn vàn lí do! Đáng thương chứ sao lại đánh trách được? Những cô gái như vậy đáng bị coi là hư hỏng hay sao?
    Còn ý kiến này chủ quan của riêng tôi thôi, suy từ những người con gái tôi quen, những người sống quanh tôi: một cô gái ngoan không may như vậy, ắt hẳn sẽ biết giữ mình trong những mối quan hệ yêu thương khác trong tương lai, chẳng dễ gì mà có chuyện yêu nhiều lần, qua vài mối tình, làm chuyện đó với vài người đâu! Thật khắt khe khi nghĩ rằng một người con gái không may trao thân phải sở khanh hoặc không may trao thân cho bạn trai mà không đến được với nhau thì sau đó sẽ lại dễ dàng trao thân cho những người yêu khác! Tâm lí phụ nữ nói chung luôn bị ám ảnh bởi chữ trinh, những cô gái ngoan không cập được bến hạnh phúc như vậy thường có xu hướng co mình, khép kín, sợ không dám giao tiếp, không dám yêu bạn khác giới nữa. Mà nếu yêu rồi thì luôn dằn vặt bởi câu hỏi: có nên thú nhận với anh ấy là mình không còn gin hay không? Sống như vậy dằn vặt đau khổ lắm các anh à, chứ đâu đơn giản như cởi cái áo khoác, vứt cái nhẫn đeo tay mà có thể nhảy xổ đi yêu, đi ôm anh đàn ông khác ngay được! Những cô gái ấy, tôi thấy nên nghĩ là họ không may, sự trong trắng đã bị trao nhầm không đúng chỗ. Đó là bài học để họ cẩn thận hơn, nhưng đó không phải là cái gông, không phải là dấu ấn tội phạm lên trán để bị coi là hư hỏng, là đáng khinh, là đồ bỏ... Họ đáng được yêu, được tìm kiếm tình yêu và được hưởng hạnh phúc như bất cứ cô gái ngoan còn trong trắng nào khác! (ở đây tôi không bàn đến những cô không ngoan nhưng cái ********** may thay lại chưa bị rách!...)
    3. Chính vì vậy mà người đàn ông đúng nghĩa cần biết vị tha, thông cảm và yêu thương. Nếu có anh nào thật lòng yêu thương một cô gái như vậy, và không những chấp nhận mà còn bằng tình yêu của mình giúp cô ấy xoá bỏ đi mặc cảm day dứt là cô ấy đến với mình không còn trinh trắng, thì đó mới thật là người đàn ông cao thượng. Số này không nhiều, nhưng vẫn có, tôi xin chúc các bạn gái ngoan dù còn trinh hay không còn trinh gặp được những người như vậy trong cuộc đời.
    Toi không đòi sự bao dung thông cảm của các anh cho những cô lăng loàn dễ dãi. Đàn ông hay đàn bà cũng vậy. Các anh QHTD lăng nhăng thì cũng đáng trách như các chị dễ dãi. Các anh khó lòng thông cảm cho người yêu đã từng ôm ai đó, yêu ai đó trước các anh thì vẫn có rất nhiều phụ nữ khó mà hoàn toàn không nghĩ đến việc ngày xưa các anh đã từng nói lời yêu thương với ai, từng ôm ấp ai. Nhưng yêu rồi thì nên chấp nhận, nếu người yêu mình xứng dáng được chấp nhận. Gà con chấp nhận người yêu của Gà con vì bạn yêu anh ấy., vì bạn thấy anh ấy xứng đáng được bạn yêu, xứng đáng để không nghĩ đến chuyện tình cũ không may của anh ấy nữa. Vậy thì tôi đấu tranh sao cho sự thông cảm ấy nó không chỉ 1 chiều, không chỉ đến từ p[hụ nữ, mà còn đến từ các anh. Bởi vì tôi thấy thật vô lí, khi mà đa phần phụ nữ nữ đánh mất sự trong trắng vì yêu, vì muốn chứng tỏ tình yêu bằng cách chiều theo đòi hỏi thể xác của bạn nam, còn nam giới đa phần không còn origin vì muốn thoả mãn thể xác cá nhân mình, hơn là vì muốn làm cho bạn gái mình được sung sướng trong tình yêu. Vậy mà chẳng may đến khi có chuyện, thì kẻ hi sinh vì tình yêu lại bị đưa ra phán xét, đày đoạ, còn kẻ nhân danh tình yêu để hưởng lợi lại ung dung, chỉ bởi vì hắn ta là đàn ông, không có cái màng ấy để bị đem ra so đo đong đếm, soi thử xem nó rách hay chưa!
    "Trách kỉ" thì trách mãi rồi. Không "trách nhân" đâu, mà ước mong "nhân" bao dung hơn, rộng lượng và nhìn phụ nữ nhân ái hơn, thế thôi.
    Golden Canary
    Được GoldenCanary sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 11/05/2004
    [/quote]
    Tôi thấy bài viết này được đánh giá khá cao và đầy đủ.Có một phần bạn nói là:"Mọi cô gái đã QHTD có quyền được hưởng hạnh phúc như những cô gái trong trắng khác"Điều này đúng vì mọi con người sinh ra đều có quyền bình đẳng và có mưu cầu hạnh phúc.Ko có gì sai,nhưng thưa với các bác đó là văn bản lý thuyết nhưng thực tế ko hẳn như vậy.Rõ ràng có sự khác nhau rất lớn giữa cô gái trong trắng và cô gái đã QHTD khi lấy chồng chẳng hạn.Ko thể nói là vai trò như nhau được.Tôi đánh giá rất rất..cao hơn nhiều cho cô gái trong trắng.Dù sao cô gái đã QHTD,ít nhất cũng gây ra tội lỗi hại mình khi ko lấy được bác trai gây ra mà theo nhiều người là sự suy đồi đạo đức phẩm hạnh.
    Nói như Golden thì thằng giết người nó cũng có quyền được sống ,được hạnh phúc chứ.Cớ sao người ta phải bắt nó chết,đơn giản vì nó gây ra tội giết người,đền mạng.Nếu ko có chuyện đó thì cơ hội sống của mọi người đều ngang nhau.Và vì vậy nếu so sánh sự hạnh phúc của hai cô giá ở trên,thì cô gái trong trắng sẽ nhận được sự hạnh phúc nguyên vẹn hơn và hơn rất nhiều,được nhiều người tôn trọng hơn.
    Ko ai ko muốn cuộc sống mình hạnh phúc nhưng để đạt được điều đó ko đơn giản tý nào.Con người phải biết vượt qua tại những thời điểm tưởng chừng như ko thể vượt qua.rồi mới đến được chân trời hạnh phúc.Nếu như trên đời này ko có sự phân biệt giữa các loại người thì cuộc sống quả là đơn giản,thế thì gọi là bộ lạc ăn lông ở lổ hơn là xã hội


    Được Responsibility sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 11/05/2004
  4. Flexible

    Flexible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cô/Chú Res cho anh hỏi là khác nhau ở chỗ nào ? Khác nhau rất lớn là khác cái gì ?
    Thật anh chả hiểu mịa gì hai câu này, từ ngữ lộn xộn, ngữ pháp be bét. Cô/chú viết lại anh nhờ.
  5. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Mình ủng hộ Ga`_con, tại sao các bác con trai luôn muốn quan hệ với các cô gái nhưng lại không chịu chấp nhận vợ mình mất .... mà nói thẳng nhé , chẳng nhẽ tình yêu là ******** sao???????????? thế các bác cứ kiếm một con **** về cho xong, đỡ mệt
  6. SoundofTheNight

    SoundofTheNight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì vấn đề này Golden Canary đã nói quá hay rồi, mình không có ý kiến nào khác. Có điều thấy Res nói chuyện nhảm quá nên cũng ráng lọ mọ vào đây post chút ý kiến vậy.
    Tại sao lại phải nặng lời đến thế ? đã QHTD rồi thì là suy đồi về đạo đức phẩm hạnh à ? Res có thấy mình suy nghĩ đơn giản quá hay không ? Chỉ dựa trên mỗi một cái fact là mất trinh rồi để phán xét[/b] một người con gái. Mình nghĩ để đánh giá một con người thì cần phải nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, chứ nếu chỉ chăm chăm nhìn vào chỗ đấy rồi bảo người ta là hư hỏng thì e là nhận xét đó quá phiếm diện.
    Res tự cho mình là tốt, tử tế ? ok, chuyện đó chẳng có vấn đề gì cả. Res muốn đòi hỏi một người con gái còn trong trắng? OK luôn, vì đó là quyền của Res, chẳng ai can thiệp được. Thế nhưng cái chuyện mà Res lên diễn đàn này lớn tiếng chửi bới tất cả những người con gái đã QHTD rồi, vào bảo họ là hư hỏng thì thật không thể chấp nhận được.
    Res đem những người con gái đó mà so sánh với những kẻ giết người ... mình chưa bao giờ thấy một sự so sánh khập khiễng đến mức đó. Thiết nghĩ Res cũng là một người có trình độ, thế mà tại sao lại có thể mắc một sai lầm như thế nhỉ.
    chủ đề ban đầu là Thử hay không thử. Thế mà bây giờ hình như mọi thứ lại quay lại lại chủ đề về chữ Trinh rồi nhỉ ?
    Mình chỉ muốn nói với tất cả mọi người thế này, PLEASE, đừng bao giờ vội vã phán xét một con người trước khi hiểu rõ về người đó. Dư luận xã hội ở VN nhiều khi còn rất khắc nghiệt, một lời phán xét sai lầm của bạn có khi hại đến cả tương lai của một con người đấy.
  7. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì vấn đề này Golden Canary đã nói quá hay rồi, mình không có ý kiến nào khác. Có điều thấy Res nói chuyện nhảm quá nên cũng ráng lọ mọ vào đây post chút ý kiến vậy.
    Tại sao lại phải nặng lời đến thế ? đã QHTD rồi thì là suy đồi về đạo đức phẩm hạnh à ? Res có thấy mình suy nghĩ đơn giản quá hay không ? Chỉ dựa trên mỗi một cái fact là mất trinh rồi để phán xét một người con gái. Mình nghĩ để đánh giá một con người thì cần phải nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, chứ nếu chỉ chăm chăm nhìn vào chỗ đấy rồi bảo người ta là hư hỏng thì e là nhận xét đó quá phiếm diện.
    Res tự cho mình là tốt, tử tế ? ok, chuyện đó chẳng có vấn đề gì cả. Res muốn đòi hỏi một người con gái còn trong trắng? OK luôn, vì đó là quyền của Res, chẳng ai can thiệp được. Thế nhưng cái chuyện mà Res lên diễn đàn này lớn tiếng chửi bới tất cả những người con gái đã QHTD rồi, vào bảo họ là hư hỏng thì thật không thể chấp nhận được.
    Res đem những người con gái đó mà so sánh với những kẻ giết người ... mình chưa bao giờ thấy một sự so sánh khập khiễng đến mức đó. Thiết nghĩ Res cũng là một người có trình độ, thế mà tại sao lại có thể mắc một sai lầm như thế nhỉ.
    chủ đề ban đầu là Thử hay không thử. Thế mà bây giờ hình như mọi thứ lại quay lại lại chủ đề về chữ Trinh rồi nhỉ ?
    Mình chỉ muốn nói với tất cả mọi người thế này, PLEASE, đừng bao giờ vội vã phán xét một con người trước khi hiểu rõ về người đó. Dư luận xã hội ở VN nhiều khi còn rất khắc nghiệt, một lời phán xét sai lầm của bạn có khi hại đến cả tương lai của một con người đấy.
    [/quote]
    Tất nhiên mọi quan niệm và suy nghĩ đều có tính tương đối và tuỳ thuộc vào cụ thể từng người.Bác cứ phê phán tôi này nọ trong khi các bác ở đây bảo tôi là phát xít phát xót gì đấy.Bác nên nhớ,con gái QHTD mà ko lấy được nhau thì người đời lại nghĩ ngay là do phẩm hạnh kém,còn lấy được nhau lại khác.Mà ở đây tôi muốn đề cập đến các cô gái QHTD mà ko cưới,còn kiểu mà cuối cùng thì cưới thì tạm ko bàn đến.Mặc dù các cô gái đó có tốt đến mấy nhưng con mắt người đời lại cho là "lý lịch ko trong sáng" và nói chung là ko sạch sẽ.
    Bác nói tôi đòi hỏi có một người yêu thật trong trắng,tất nhiên rồi.Bác Golden còn muốn các cô gái lầm lỡ có cuộc sống hạnh phúc hơn các cô gái trong trắng huống gì tôi là thằng đàn ông ko phải là thằng đểu.Cái đấy là điều hiển nhiên ,bác ko cần nhắc lại làm gì.
    Tôi có so sánh các cô gái QHTD với kẻ giết người đâu,tự bác suy ra đấy chứ!!!Tôi chỉ muốn nói "gương vỡ ko thể lành được" ,muốn có quyền sống hạnh phúc như người khác ,e rằng cũng khó mà thôi.Bác nên hiểu sâu xa mà thôi
    Bác bảo:" Dư luận xã hội ở VN nhiều khi còn rất khắc nghiệt, một lời phán xét sai lầm của bạn có khi hại đến cả tương lai của một con người đấy."Cái này trông buồn cười lắm bác ạ,bác nêu lên mà ko thấy ngược đời à.Tự các cô gái đấy tự hại đời mình rồi còn ai hại các cô ấy làm gì cho mỏi...tay.
    Bác bảo tôi mắc sai lầm,tôi cảm thấy ko hề mắc sai lầm gì về quan điểm của tôi cả.Bời vì nó chính đáng và đúng đắn.Tôi ko tự đề cao mình nhưng tôi rất dị ứng với cái kiểu TD trước hôn nhân rồi để đấy
    PS: Bác nào bao dung thì mở VCD em Nhàn Hải Phòng mà xem,rồi thử tưởng tượng vợ mình sau này đã từng làm thế ,xem các bác còn mấy % rộng lượng,cao cả ,bao dung đáng mặt đàn ông.Hohô

    Được Responsibility sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 11/05/2004
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên mọi quan niệm và suy nghĩ đều có tính tương đối và tuỳ thuộc vào cụ thể từng người.Bác cứ phê phán tôi này nọ trong khi các bác ở đây bảo tôi là phát xít phát xót gì đấy.Bác nên nhớ,con gái QHTD mà ko lấy được nhau thì người đời lại nghĩ ngay là do phẩm hạnh kém,còn lấy được nhau lại khác.Mà ở đây tôi muốn đề cập đến các cô gái QHTD mà ko cưới,còn kiểu mà cuối cùng thì cưới thì tạm ko bàn đến.Mặc dù các cô gái đó có tốt đến mấy nhưng con mắt người đời lại cho là "lý lịch ko trong sáng" và nói chung là ko sạch sẽ.
    Bác nói tôi đòi hỏi có một người yêu thật trong trắng,tất nhiên rồi.Bác Golden còn muốn các cô gái lầm lỡ có cuộc sống hạnh phúc hơn các cô gái trong trắng huống gì tôi là thằng đàn ông ko phải là thằng đểu.Cái đấy là điều hiển nhiên ,bác ko cần nhắc lại làm gì.
    Tôi có so sánh các cô gái QHTD với kẻ giết người đâu,tự bác suy ra đấy chứ!!!Tôi chỉ muốn nói "gương vỡ ko thể lành được" ,muốn có quyền sống hạnh phúc như người khác ,e rằng cũng khó mà thôi.Bác nên hiểu sâu xa mà thôi
    Bác bảo:" Dư luận xã hội ở VN nhiều khi còn rất khắc nghiệt, một lời phán xét sai lầm của bạn có khi hại đến cả tương lai của một con người đấy."Cái này trông buồn cười lắm bác ạ,bác nêu lên mà ko thấy ngược đời à.Tự các cô gái đấy tự hại đời mình rồi còn ai hại các cô ấy làm gì cho mỏi...tay.
    Bác bảo tôi mắc sai lầm,tôi cảm thấy ko hề mắc sai lầm gì về quan điểm của tôi cả.Bời vì nó chính đáng và đúng đắn.Tôi ko tự đề cao mình nhưng tôi rất dị ứng với cái kiểu TD trước hôn nhân rồi để đấy

    Được Responsibility sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 11/05/2004
    [/quote]
    Trời trời, bác RES thứ nói xem có những ai ở đây mà kêu là người đời nghĩ này nghĩ nọ?? Hay chỉ có bác mới nghĩ vậy thôi??? Bác ko đọc được các lời thảo luận của những người trong này a?? Họ có cho rằng những người qh trước hôn nhân là lý lịch ko rõ ràng, ko trong sạch ko??
    Còn điều mà bác nói tự họ chuộc lấy tội thì họ fải chịu những điều xấu xa như vậy thì quả là sai lầm to lớn rồi. Nói thật chứ, chỉ có những quan niệm cổ hủ mới cho rằng qhtd trước hôn nhân là xấu xa để rồi những người con gái đã yêu bằng cả trái tim, đã hết lòng với người yêu lại bị coi là ko ra gì. Gà con nghĩ bác chưa bao giờ có một tình yêu thật sự thì phải, nếu yêu rồi bác sẽ nghĩ khác ngay. Gà con dám cá là như vậy. Còn chuyện VCD của những người HP thì Gà con ko biết, họ làm vậy vì tình yêu hay chỉ vì để thoả mãn??? Gà con ko rõ lắm về cái VCD đó. Sau này bác có lỡ lấy phải người nào vừa bỏ chồng thì bác chịu sao được cái cảnh người ta làm như vậy trước kia với chồng. Họ cũng là người con gái trong trắng đó, tuân thủ đúng lời bác nói: Chỉ qh saukhi đã có chồng. Nếu ai cũng kinh tởm như bác thì những người ko may bị chồng qua đời hay là ly dị thì ko có quyền hưởng tiếp hạnh phúc à??? Đang thương quá ko biết nữa.
    Gà con xin nói lại một lần nữa: Đừng khinh bỉ và coi những người con gái đã qh với người yêu họ trước đây vì họ làm vậy bởi tình yêu của họ( đang nói đến những người con gái thạt sự chứ koài là gái chơi bời). Sự thật là như vậy. Hãy đáng giá một ngưòi con gái dựa trên những phẩm hạnh mà họ đang có. QHTD ko có gì là xấu xa mà phải lên án như vậy ạ.
  9. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    các bác tranh luận hay lắm!
    Được angell sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 12/05/2004
  10. SoundofTheNight

    SoundofTheNight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Em angel tính spam hả ? méc mod treo em lên bây giờ đấy nhé .
    Có lẽ cũng chẳng cần nói nhiều, vì có nói nữa thì cũng chẳng chứng minh được gì, và cũng chẳng thuyết phục được ai.. nhất là những quí vị như bác Res nhà mình.
    Mình cũng chẳng có dư hơi đâu mà đi tranh cãi với Res làm chi, chỉ mong là mọi người bớt phán xét đi một chút, nhé. Đừng vội vã đánh giá người khác chỉ qua mỗi cái màng ấy nhé.
    Mình chẳng bảo suy nghĩ của Res là sai, Res muốn làm thế nào với bản thân, I don''t give a damn. Nhưng cái việc lên đây chửi mắng mọi người thật chẳng hay ho gì... để dành thời gian ấy mà tìm hiểu xem người iêu của Res còn hay mất thì hay ho hơn đấy.
    Gà con cũng đừng tranh luận nữa làm chi cho mệt, bác Res nói một hồi không thấy ai tức lên thì cũng chán thôi mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này