1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** trước hôn nhân: Thử hay không thử?????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Responsibility, 03/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ chấp nhận trường hợp3 mà thôi,ko chấp nhận trường hợp 1,trường hợp 2 never.Trường hợp 1 ,yêu là dâng hiến nghe mà chua chát quá,thế có nghĩ là cô gái kia có quá nhiều tình yêu đích thực quá......mà đến khi nào thì hết dâng hiến,có nghĩa yêu anh nào dâng hiến anh đó,rồi lại ko cưới và tiếp tục dâng hiến .Mà phải xem lại "dâng hiến" cho anh thứ 2 trở đi thì dâng hiến cái gì???? cặn bạ à hay lại là "sự trinh trắng của đời con gái",hohô.Điều này thằng thứ 1 ,nó chả mất gì cả mà lại được hết,ko biết nó yêu đích thưch hay nó đi lừa đây.Mà nói chung,các bác ở đây tỏ ra đấng nam nhi như "Từ Hải lắm",có ngày chết đứng đấy nhé.
    TO GOLDEN CANARY: Đọc xong bài của bạn mà tôi cảm giác như cán bộ được Trương ương cử về giáo dục vấn đề tâm lý cho anh em ở vùng sâu vùng xa.Có khi đọc xong thấy thương tâm cho các cô gái đã QHTD,nhiều lúc cũng muốn khóc đấy chứ.Hình như là bạn muốn nhấn mạnh sự thương hại dành cho các cô gái đã QHTD,chứ ko muốn sự ngang bằng giữa các cô gái,ko như chị em trong này to mồm và tự hào lắm.Có chị còn đưa "công nghệ vá Trinh" ra doạ,mà tôi đọc xong cũng có cẳm giác ,cuộc đời này nhiều cái trơ tráo quá????
    Tôi cũng cảm phục cái cách viết nhẹ nhàng súc tích của bạn nhưng bạn có nói:""""Hãy nghĩ rằng nếu lỡ không may có một ngày nào đó, các bạn không tiến tới được hôn nhân với bạn gái mình, và cô ấy lại phải bắt đầu một hành trình kiếm tìm hạnh phúc mới, rồi nếu gặp phải một người đàn ông tốt nhưng quá khắt khe (cũng chỉ là một loại người khác "cứng nhắc" hơn các bạn mà thôi!), """""".Đấy mấu chốt là ở đây đây,nếu chẳng may mà chúng tôi( Res,Pem......) ko lấy được người mình yêu ,và người yêu của chúng tôi phải đi tìm hạnh phúc mới......thì may phúc 170 đời cái thằng nào đến sau đấy,và nhiều lúc tôi nghĩ ko biết cái thằng đến sau nó có xứng đáng nhận một tình yêu như thế ko.....bởi vì tôi yêu nhưng tôi giữ gìn cho người yêu tôi,chính vì cuộc đời ko lường hết được nên chưa biết có chắc chắn đã là chồng chưa?Chính vì vậy,mà chúng tôi hoà hợp về tâm hồn nhưng về TD thì để dành...sau.Nhiều chị em ở đây lại bảo như thế ko phải yêu thật lòng,yêu thật lòng là phải hiến dâng cho nhau.Các chị n ên nhớ,yêu thật lòng là phải dành hết tình yêu cho nhau và luôn mong muốn cái tốt đẹp nhất cho người yêu mình.Xã hội VN,chữ trinh là phẩm hạnh đạo đức của người con gái nên giữ gìn cho người yêu chính là mong muốn một cuộc sống tốt đẹp nhất cho cô ấy.Và chị em nên nhớ vấn đề này ko đơn giản tý nào,và tôi ko đồng ý với Golden coi chuyện QHTD là ko may,hoàn toàn sai.Đây ko phải là sổ xố ăn may mà vận mệnh quyết định chính người trong cuộc,"cứng rắn" một tý là may ngay.
    Thế chuyện ngược lại thì sao????Chúng tôi lại phải lấy những người con gái QHTD rồi sao??Ko đáng để như vậy nếu ko muốn nói cũng never luôn.Mình biết mình là ai,sống như thế nào nên có quyền đòi hỏi cái tốt đẹp nhất!!!Còn ko phân biệt được đâu là con gái trong trắng và con gái QHTD rồi thì chả cần công nghệ hay kỹ thuật gì hết.Nếu chân thành cô gái tự nói ra,nếu ko nói ra chẳng qua cô gái cố tình lừa gạt thì bỏ chứ thương tiếc gì.....
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    To Gol
    [quocte]"những cô gái ngoan không may trao nhầm sự trong trắng cho những kẻ sở khanh, hoặc trao sự trong trắng cho bạn trai vì yêu mà sau đó không đến được hôn nhân với nhau" thì rất đáng thương, họ rất cần lòng bao dung và sự cao thượng của các anh, đừng phán xét họ! Họ không may, họ sống dằn vặt xót xa vì sự kiện đó, nhưng họ vẫn xứng đáng được yêu, được tìm kiếm hạnh phúc và xứng đáng được hưởng hạnh phúc như tất cả những cô gái còn trong trắng khác!
    Tôi xin hỏi các bạn trai: các bạn nghĩ rằng cô gái khi yêu trao thân cho các bạn để làm gì? để được sung sướng đê mê... thể xác... à? Không! Ai cũng biết lần đầu tiên thường đau đớn và không thể có khoái cảm thực sự! Một vài lần sau đó cũng vậy! Để được các bạn tặng cho giây chuyền, vòng vàng, đồng hồ, di dộng... à? Không! cô gái ngoan ý thức rất rõ chữ Trinh đáng giá hơn tất cả những thứ vật chất đó!
    Vậy thì tại sao? Biết là quí báu lắm mà vẫn trao? Vẫn dâng hiến?
    Taị vì Yêu!
    Tội lỗi ư?
    Không! Chỉ là sự không may![/quocte]
    Vậy bác GoldenCanary thân mến!!!! bác có muốn các cô gái khác không phải gặp cái sự không may ấy không ạ????????? thế thì bác nên bảo vệ cái no *** đi bác ạ , để cho các cô bé ấy không phải mắc sai lầm nữa bác ah`
    [quocte]Nhưng trinh tiết không phải là thước đo duy nhất [/b] để đánh giá phẩm hạnh người phụ nữ như lâu nay trong xã hội VN ta vẫn có nhiều người nghĩ vậy. [/quocte]
    ok!!!!!!!!!!!! T s kô phải là thươcs đo , nhưng nó là điều kiện cần để đánh giá bác ạ
    [quocte]Tôi mong bạn Res, bạn PEMFC và nhiều bạn khác hãy nhìn cuộc sống rộng lượng, đáng yêu và đáng vị tha hơn.[/quocte] vô li'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''', lúc nó khổ thì bảo là tha thứ, lúc nó sướng thì ai sướng cho hả bác ?
  3. one_third

    one_third Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    Ôi zời đây chả khắt khe hằn học gì cả! còn dịu dàng và nhân ái thì tôi thấy chưa ai gặp tôi mà phủ nhận cả !(tất nhiên những người nào ghét tôi thì chúa mới biết họ cho tôi là người như thế nào --> tôi 0 care!!!)
    Dù ý kiến của bạn rất đúng hay chưa đúng lắm, hơi sai hay hoàn toàn vô lí thì tôi tin ý kiến ấy sẽ được mọi người đọc với thái độ trân trọng hơn nhiều, nếu cách viết của bạn không căng thẳng và quá khích như vậy.
    "Căng thẳng" thì có 1 chút đấy nhưng "quá khích" thì không! sau khi viết xong tôi cũng thấy hoàn toàn thoả mãn! hehe bạn không cãi lại tôi được thì thôi! Đây có thái độ yêu ghét rõ ràng! và có tranh luận là để chứng tỏ quan điểm của mình là hợp tình hợp lí, chứ chả ai có tham vọng thay đổi quan điểm của ai cả! Còn chuyện tôi thích bẻ gãy những câu nói ngô ngố của ai đó là sở thích của tôi! nó chứng tỏ cái nhìn "sắc sảo" chứ không phải là một cái nhìn phiến diện! Tôi rất thận trọng trước khi phán xét 1 vấn đề! và tất nhiên tôi không hề bảo thủ! tôi rất tôn trọng những ai tìm ra điểm sai trong các lí lẽ của tôi! bạn không thích tranh luận thì OK thôi! No problem! Đây không thích nói chuyện với người hơi tí là sợ!!! hehe
    [blue]Công nhận là tôi có cái nhìn rất khắt khe với những cô gái đã có QHTD trước hôn nhân, chả qua cũng là để cố nhìn thấy cái điểm tốt trong con người họ mà thôi! theo như bạn nói rất nhiều trong số họ là Ngoan đúng không? tôi thử xem họ có ngoan thật không?!!! Còn "hằn học" ư? bạn nói vậy là xúc phạm tôi đấy! tôi thấy mình hơn họ đến mấy chục bậc í chứ! Tôi là một cô gái đàng hoàng và luôn làm chủ bản thân mình! tôi thừa lòng thương cảm để ban phát cho họ nữa đấy! Và đối với những cô gái hư hỏng tôi cũng sẽ đặt họ vào đúng vị trí của họ! không thể để cho họ làm càn ảnh hưởng đến thế hệ trẻ của đất nước!
    Được one_third sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 12/05/2004
  4. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0

    Chẳng hiểu GC nói cái gì rồi !! GC nói rằng : cô người yêu của anh ý, sau này nếu mà gặp người còn KHẮT KHE HƠN mấy anh nữa, nghĩa là người ta đòi hỏi cả sự trong trắng tinh thần, trong trắng tâm hồn nữa, một nụ hôn cũng không được trao cho người khác ...hic,... thì chính tình yêu và những nụ hôn của quý anh ngày hôm nay là con dao giết chết cuộc đời của cô người yêu (một thời) của anh ngày mai !!!
    Thêm một điều nữa nhận xét về bạn REs nhà ta : quá tự cao tự đại, không biết ngoài đời bạn là cái thá gì : nhà mặt phố bố làm to hay thủ khoa thủ khiếc gì không mà ...cao ngạo thế ?!! Có một điều tôi chắc chắn, bạn này chưa biết chữ yêu viết làm sao đâu, chưa bao giờ yêu !!! Nếu bây giờ mà bạn đã có bạn gái rồi, tôi thật sự chia sẻ nỗi bất hạnh với cô ấy, vì cô ấy tưởng bạn yêu cô ta, và bạn cũng tưởng thề, nhưng thật ra là chưa, đúng là bi kịch !
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, cuối cùng lại đi sai hết cái nội dung topic mà. Có mỗi câu hỏi thử hay ko thử trước hôn nhân thì giờ lại chuyển sang ********** của người con gái, rồi nào là sở khanh, nào là thế này thế nọ. Những chủ đề đó đã được thảo luận quá nhiều và Gà con nghĩ nó chẳng bao giờ đi đến hồi kết vì mỗi người một quan niệm, mỗi người một cách suy nghĩ, cách nhìn nhận sự việc. Nếu những người suy nghĩ như những bác kia cực đoan như vậy thì Gà con chỉ thấy thương cho những người con gái mà yêu fải họ thôi ( hy vọng ko ai đâm đầu vào những người ko biết thông cảm như vậy), còn những suy nghĩ như Gal, tenderlion, fool kiss, etc hoặc bản thân Gà con thì Gà con nghĩ rằng quá khứ đã qua thì cho qua, cho họ những cơ hội làm lại vì hiện tại và tương lai mới là điều đáng nói. Vậy thôi. Tranh luận nhiều thành ra vô ích bởi vì đây cũng chỉ là trên mạng thôi, viết vào đây cũng chỉ để thu thập nhiều quan niệm khác nhau. Học được thì học, ko chấp nhận được thì thôi. Chẳng ảnh hưởng đến ai cả. That''s it!
    Thanks mọi người đã cùng có những quan niệm giống như tenderlion, Gal, chị fool kiss,etc và Gà con. Gà con luôn mong những điều công bằng và tốt đẹp nhất đến với chị em chúng ta.
  6. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Hai phe cãi nhau một hồi giống 1 bên thờ Thánh Ala, bên kia thờ Chúa không bao giờ đi đến kết quả. Có điều cả hai phe chưa ai có gia đình. Vậy lấy gì khẳng định sau này thế nào.
    Thôi thì kể kinh nghiệm của mình vậy, ở xã hội như Việt Nam hiện giờ, thật giả xấu tốt, trắng đen ngoài đời còn lẫn lộn, trên mạng ttvnol là cái gì để so sánh.
    Chủ đề này đếm hết chừng hơn 10 người tham gia không thế lấy đó để khẳng định xã hội như thế nào. Ai nghĩ thế nào tuỳ nhưng trên mạng nhiều người xem, cả già lẫn trẻ. Do đó khuyến khích cứ yêu là cho hết là không nên. Nếu căng quá nhờ Admin giải quyết vậy.
  7. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Chẳng hiểu GC nói cái gì rồi !! GC nói rằng : cô người yêu của anh ý, sau này nếu mà gặp người còn KHẮT KHE HƠN mấy anh nữa, nghĩa là người ta đòi hỏi cả sự trong trắng tinh thần, trong trắng tâm hồn nữa, một nụ hôn cũng không được trao cho người khác ...hic,... thì chính tình yêu và những nụ hôn của quý anh ngày hôm nay là con dao giết chết cuộc đời của cô người yêu (một thời) của anh ngày mai !!!
    Thêm một điều nữa nhận xét về bạn REs nhà ta : quá tự cao tự đại, không biết ngoài đời bạn là cái thá gì : nhà mặt phố bố làm to hay thủ khoa thủ khiếc gì không mà ...cao ngạo thế ?!! Có một điều tôi chắc chắn, bạn này chưa biết chữ yêu viết làm sao đâu, chưa bao giờ yêu !!! Nếu bây giờ mà bạn đã có bạn gái rồi, tôi thật sự chia sẻ nỗi bất hạnh với cô ấy, vì cô ấy tưởng bạn yêu cô ta, và bạn cũng tưởng thề, nhưng thật ra là chưa, đúng là bi kịch !
    [/quote]
    Ối trời ơi,con gái cũng bị treo nick à,khổ cho cô bạn tôi quá mất thôi,gì mà giãy giũa đành đành thế???Thế theo như cô bạn nói,thì khi yêu nhau ko được nắm tay nhau,ôm nhau chắc.....???
    Tôi ko cổ hũ khi phản đối QHTD trước hôn nhân chứ ko phải '''' thằng điên'''' khi cấm các đôi yêu nhau,nắm tay nhau hôn nhau....mà có cấm thì bằng ko????Buồn cười cho cô bạn khi nói nụ hôn làm hại đời con gái trong tương lai,cô em có bị ấm đầu ko đấy???Các mức âu yếm ko tránh khỏi nhưng tôi hoàn toàn và phê phán mức cao nhất là QHTD.Có người đòi cả trong trắng cả tâm hồn nữa thì xin thưa đó là gái @cực xịn@ rồi,ngay cả gái trong trắng về thể chất còn hiếm huống gì cả tâm hồn lẫn thể xác,tôi biết mình là ai khi đưa ra các chỉ tiêu để chọn bạn gái chứ ko mịt mù hổ đốn như bạn nghĩ đâu.
    Tôi có tự cao tự đại gì đâu mà cô bạn lại lắm chuyện thế,tốt nhất là đi đúng đôi chân của chính mình chứ ko nên nghĩ nhà mặt phố,bố làm to làm tiếc gì cả...Bạn gái của tôi thì cô bạn ko cần lo nhưng may mà cô ấy ko giống cô bạn đây,hạnh phúc quá

  8. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
  9. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    To:tamhoncuada_spt
    hahha, điều này chính tỏ kô chỉ có riêng mình Res nghĩ thế macòn có cả ông anh họ của bạn nữa , bạn nên học theo ông anh họ đi nha, người già bao giờ cũng có kinh nghiệm hơn , à , bạn ủng hộ ai thì nói , chứ đừng có đả đảo ở đây nhé
    Cái tôi nói thì bác Res , one third, alpha5, pemfc............ nói hết roài !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nhiều lúc bác Res cũng hơi nóng<-----------em thông cảm cho bác, bác bức xúc quá mà
    Ủng hộ bác Res, one_third, pèmc, alpha5 ,.........và cả em nữa---tâmhôncủađá_spt

    Nhưng em đã kể cho bác về chuyện anh họ em đâu mà bác đã bảo em phải học tâp,nhưng bây giờ nếu thật sự bác muốn nghe thì em kể cho bác nghe nhé:Em có một ông anh họ ,hiện tại anh ấy 36 tuổi,lập gia đình cách đây 5 năm,nhưng bây giờ đọc thân vẫn hoàn toàn độc thân,vì sao vậy???Xin thưa,chuyện xảy ra là thế này,từ nhỏ vì sinh ra trong một gia đình nghèo và đông con,bố của anh ấy làmở trong ngành quân đội liền xin cho anh ấy vào làm thiếu sinh quân từ bé,do vậy đến tận giờ anh ấy vẫn ở trong quân đội đeo cấp hàm gì đó mà em cũng không biết,đấy em lại lạc đề mất rồi,để em kể vào phần nội dung chính nhé:Trước khi lấy vợ anh cũng đã yêu với một vài mối tình là những cô gái cũng ở trong quân đội,chẳng hiểu thế nào anh em lại chê là lấy cùng nghề nghiệp như vậy chán lắm,sau đó nhờ mai mối và tìm hiểu trong khoảng thời gian 2 năm anh ấy đã lấy một người vợ là cô giáo ở một trường trung học,mọi ngưòi trong gia đình,họ hàng bạn bè rất mừng vì anh ấy đã lấy đưọc một ngưòi mà ai cũng khen vì ngoan ngoãn và hiền lành,thật là có phúc mới lấy đưọc người như vậy.Nhưng chẳng ai học được chữ ngờ,ngay sau đêm động phòng,anh ấy tỏ ra chán nản và quăy ngoắt 180 độ khi xử sự với chị ấy mà bình thưòng anh ấy là một ngưòi rất hiền lành . Mọi ngưòi bất ngờ và đểu hỏi tại sao lại như vậy,mới đầu anh ấy giấu tất cả mọi người nhưng một lần anh ý đã nói gì đó làm cho chị ý tủi thân khóc rưng rức,mọi người hỏi dữ quá anh ấy mới tâm sự là ngủ với vợ nhưng vợ anh ấy không còn gì cả,thành ra anh ấy mới ấm ức và sinh ra cáu bẳn như vậy,mặc dầu anh ấy đã cố quên nhưng anh ấy không thể quên được điều đó,cũng thương anh ấy rất nhiều vì từ hồi nhỏ đến giờ anh ấy bônsevich lắm,bộ đội mà chẳng hiểu các quân nhân bây giờ thế nào chứ nhưng tôi phải công nhận là anh ấy rất ngoan nhưng có lẽ vì không nếm trải trường đời mấy thành ra hơi bị nguyên tắc ,mà nguyên tắc quá nhiều khi ở đời lại chẳng biết mình là ai nữa..Rồi cố duy tri cái gia đình nhỏ bé ấy mãi mà không được và việc gì đến tất sẽ phải đến,đó là sự chia tay mặc dầu anh ấy rất yêu chị ấy nhưng anh ấy tâm sự rằng vì mỗi khi ngủ với nhau lại nghĩ đến một thằng khác trước khi đã ngủ với vợ mình rồi anh ấy không chịu được,vẫn phải chia tay thôi mặc dầu chị dâu tôi nói rằng chị ấy chưa từng cho ai điều đó,anh ấy cũng không nghe,mọi ngưòi khuyên nhủ thế nào mặc kệ.Rồi anh cứ ở vậy đến tận bây giờ,nhưng bây giờ thì hối hận lắm rồi và cũng tự trách mình là tại sao mình lại ấu trĩ một cách như vạy cơ chứ,gọi điện cho chị ý tơ ý muốn quay lại chị ý đâu có thèm trả lời,bây giờ thì anh ấy đẫ thay đổi quan điểm và thừa nhận mình là sai và luôn luôn mong ưóc có một gia đình mới dù vợ mình chẳng còn cái gì nữa,nhưng từ đáy lòng anh ấy cũng chỉ ước chị ý quay lại với anh ấy mà thôi.Rõ ràng qua câu chuyện này mình cũng chỉ muốn nói rằng quan điểm cứng nhăc quá nhiều khi nó sẽ phá vỡ niềm hạnh phúc mong manh mà mỗi người khi có lại không biét giữ nó mà thôi.Còn mỗi người có một cách sống khác nhau ,nhưng giá như anh họ mình nhận ra điều đó sớm hơn thì có lẽ anh ấy sẽ không đến nỗi ân hận như bây giờ.
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lề một chút nhé: Hồ hồ, càng đọc càng thấy bác Res ko hiểu tiếng việt thì phải. Cái nick treo to uỳnh ra đấy là: Theo yêu cầu, thế mà bác này lại kêu là bị treo nick??? Cái này là chủ động chứ ko fải là bị động như bác bị treo cẳng 2,3 lần can tội xúc phạm thành viên nhé. Bác khổ cho chị tenderlion về cái gì vậy?? Bác lo thân bác chưa xong đâu. Đọc thấy cái chuyện của anh họ gì chưa??? Tội nghiệp đáng thương ko??? Đêm tân hôn mới fát hiện vợ ko trong trắng và nằng nặc đòi bỏ, rồi sau này ngồi đó mà hối hận. MỘt bài học về cách nhìn nhận cuộc sống đó. Fải biết chấp nhận vì đời ko bao giờ đúng theo ý nguyện của ta đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này