1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** trước hôn nhân: Thử hay không thử?????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Responsibility, 03/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bác này "nhoi " ở đâu ra đấy nhỉ???Bác nói ai là đệ tự sư phụ ở đây,hoá ra bác là thằng đi giặt váy cho mấy em Gàcon ở đây ạ.Khổ quá,công việc đấy chắc phù hợp với bác lắm nhỉ???Của chú bao nhiêu chức năng vậy,đa năng quá nhỉ???Quay tít thò lò có ngày oằn ta ra vằn chết đấy,tội nghiệp
  2. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Gà con à, em nói thế anh đồng ý, tất nhiên không quá khắt khe khi nhìn nhận người phụ nữ đã làm chuyện đó là chẳng ra gì, khó lắm bởi mỗi người 1 hoàn cảnh, một cuộc sống. Cái đó PEMFC không lăn tăn gì là phản đối em cả, nhưng mà những dòng dưới đây của anh bạn anpha gì đó viết cũng không phải quá cực đoan đâu, nó đúng với suy nghĩ của con trai VN đấy, cho nên ở cái diễn đàn này anh mới lái đến vấn đề là người con gái phải nhìn nhận rõ ràng chứ đừng quá dễ dãi để sau này làm khổ cả mình lẫn người mình yêu:
    "OK, đối với những người có tư tưởng thoải mái có thể không khinh bỉ hay ruồng bỏ gf đã QHTD, nhưng chính họ cứ mỗi khi nghĩ đến chuyện gf của mình để cho người khác dày vò và trong cơ thể cô ta còn lưu lại cái chất "cặn bã" của kẻ kia, thì e rằng không thằng đàn ông nào không ghê tởm và càng thêm căm giận ( tức ói máu ra ấy chứ). Điều đó khiến người đàn ông cảm thấy nhục nhã, mất hết tư cách đàn ông. Cái này tôi nói ALL , tất cả không loại trừ một ai đâu nhé. Nếu bạn không thấy sự biểu hiện của anh ta bên ngoài thì chẳng qua anh ta đang phải giả đui giả điếc để che đậy nỗi bất hạnh bên trong. Những nỗi đau âm ỉ đó có thể gây ra những hậu quả khôn lường đấy.
    Thử nghĩ đến một lúc nào đó khi hai người đã kết hôn mà anh chồng gặp lại "kẻ gây chuyện" kia thì sao nhỉ, hắn sẽ cười hô hố mà nói rằng vợ mày đã qua tay tao rồi còn gì. E rằng lúc đó không có án mạng mới lạ."
    Thế cho nên sẽ không phải là phê phán những người con gái không còn, anh nghĩ sẽ có nhiều người cho là vậy, cả Res hay nhiều người khác. Nhưng cái suy nghĩ anh bạn alpha nói không phải là không có lý do đâu. Có thế bây giờ em nghĩ người bạn của em không nghĩ gì bởi vì chẳng có gì để mà nghĩ nhưng nếu có gì xảy ra, sẽ không ai chắc chắn người nào đó mà em yêu lại không hoàn toàn nghĩ gì cả. Có thể em nhìn nhận em hiểu biết, nhưng "lòng người khó lường", cái giả sử và cái thực tế là khác xa nhau rất nhiều. Tất nhiên ai cũng có cuộc sống riêng, PEMFC không can dự vào chuyện của người khác, nhưng để trao đổi cái làm cho người khác tốt hơn và mình cũng hiểu hơn, đó là cái rất cần thiết cho mỗi người.
  3. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Bác biết gì ko??? Bác chưa làm hay có làm rồi, người khác sẽ tự biết. Bác ko việc gì phải nói lên đây cả. Gà con lại nhớ lại cái lần bị con em gà con chui vào đây viết chỉ vì nó muốn bảo vệ Gà con. Vậy mà bác lại bảo nó vào đây để nói hộ Gà con rằng Gà con chưa quan hệ trong khi bác lại dám khẳng địng Gà con này đã qh rồi ( theo lời bác nói trước đây). Chẳng có gì là tuyệt đối cả nên trước khi bác viết ra đây, bác phải biết cái gì đúng, cái gì sai thì hẵng viết nhé. Bác ko muốn người khác nghi ngờ bác thì bác cũng đừng làm cái trò đó với người khác, bác Res hiểu chưa ạ. Gà con này cũng như bác thôi, chỉ có điều quan niệm, cách sống khác nên các bác cho rằng Gà con chẳng ra gì, chắc chắn đã trải qua rồi là một người dễ dãi. Tuỳ các bác thôi, Gà con này ko care lắm về điều đó. Chỉ là hôm nay đọc được cái câu tuyên bố xanh rờn này của bác, gà con mới chột dạ: Liệu có người kêu bác tự biện hộ cho bản thân thì bác nghĩ sao??? Cái gì cũng có 2 chiều của nó, bác muốn người ta tôn trọng bác thì hãy tôn trọng ý kiến của người khác trước. Một lời góp ý với bác thôi ạ.
    Sorry MOD vì đã spam.
    [/quote]
    Cái em Gacon này tôi chả hiểu ra làm sao nữa,lúc tỏ vẻ ngây thơ,lúc thì già giặn trong quan điểm mang tiếng kẻ trên.Tôi biết Gacon có một người em sinh đôi nữa,và cô em của Gacon lại phản đối QHTD trước hôn nhân thì phải???Cần gì phải để cô em vào thanh minh cho cô chị,người khác sẽ biết Gacon thế nào qua cái quan điểm nửa nạc nửa mỡ ấy nữa của Gacon.Tôi hoàn toàn tôn trọng kẻ khác nếu kẻ đó tôn trọng tôi.Có đi có lại mà,những chú nào mà có vẻ coi tôi ko ra gì,tôi cho tới bến luôn.Lòng tự trọng rất cao đấy cô em Gacon à.Cũng như các chị QHTD mà bị thằng nào nó bỏ ấy mà,chính là tự nhổ bãi nước miếng giữa mặt chị ấy rồi.
    Hy vọng là Gacon bản chất tốt đẹp nhưng quan niệm kiểu suông của những kẻ giả học thức,ta đây biết này biết nọ thì cũng chả thằng nào ưa đâu .Tôi biết mình là ai,nên tôi hành động theo những gì là đúng đắn nhất những trong khuôn khổ mọi người cho là đúng đắn.Ghét nhất là trong này có những chú ta đây,bao dung rộng lượng trong khi đó chưa là cái thá gì trong xã hội này.
    Tôi khâm phục các chị em one-third,tamhoncuada......họ mới đúng là những người con gái đúng mực trong cuộc sống ồn ào hiện đại

  4. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở đây nói nhiều về việc phụ nữ QHTD với bf trước hôn nhân nhiều quá mà sao các bác không nói đến các boy nhỉ. Nếu các boy còn zin thì đòi hỏi các girl cũng zin là điều chấp nhân được, nhưng nếu các boy thử rồi (với ex- hay CV) mà to mồm đòi hỏi thì thật không có lời nào để mà nói.
    Bác RES, tamhoncuada....và các bác khác nữa vào ngay cái topic "có nên qh với người lạ(không phải ****) rồi cho em cái ý kiến với tinh thần của các boy trong đó với, em hồi hộp không biết các bác nghĩ gì......
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Cái em Gacon này tôi chả hiểu ra làm sao nữa,lúc tỏ vẻ ngây thơ,lúc thì già giặn trong quan điểm mang tiếng kẻ trên.Tôi biết Gacon có một người em sinh đôi nữa,và cô em của Gacon lại phản đối QHTD trước hôn nhân thì phải( bác bốc phét đâu ra cái câu em Gà con phản đối qh trước hôn nhân vậy)???Cần gì phải để cô em vào thanh minh cho cô chị,người khác sẽ biết Gacon thế nào qua cái quan điểm nửa nạc nửa mỡ ấy nữa của Gacon.Tôi hoàn toàn tôn trọng kẻ khác nếu kẻ đó tôn trọng tôi.Có đi có lại mà,những chú nào mà có vẻ coi tôi ko ra gì,tôi cho tới bến luôn.Lòng tự trọng rất cao đấy cô em Gacon à.Cũng như các chị QHTD mà bị thằng nào nó bỏ ấy mà,chính là tự nhổ bãi nước miếng giữa mặt chị ấy rồi.
    Hy vọng là Gacon bản chất tốt đẹp nhưng quan niệm kiểu suông của những kẻ giả học thức,ta đây biết này biết nọ thì cũng chả thằng nào ưa đâu .Tôi biết mình là ai,nên tôi hành động theo những gì là đúng đắn nhất những trong khuôn khổ mọi người cho là đúng đắn.Ghét nhất là trong này có những chú ta đây,bao dung rộng lượng trong khi đó chưa là cái thá gì trong xã hội này.
    Tôi khâm phục các chị em one-third,tamhoncuada......họ mới đúng là những người con gái đúng mực trong cuộc sống ồn ào hiện đại
    [/quote]
    Bác àh, qhtd ko bao giờ là xấu xa nêu như nó dựa trên tình yêu đích thực giữa 2 người ( lại phải nhắc nhở điều này). Em gà con quan niệm khác Gà con ko có nghĩa là nó khinh vào quan niệm của Gà con. Gà con quan niệm như vậy ko có nghĩa là Gà con sống một cách buông xuôi. Mỗi người có một cách sống khác nhau, mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau. Nó tự tuyên bố: KO bao giờ qh trước hôn nhân, chẳng có gì là sai nhưng nó cũng chẳng bao giờ mạt sát hay lên án những người đã quan hệ với bạn trai cũ rồi. Ko bao giờ nó đánh giá một người khác chỉ qua cái ********** đó như bác đánh giá. Đó là điều Gà con thấy nó hơn các bác ở chỗ đó đó.
    Còn bác PEMFC, Gà con hiểu ý bác từ lần hiểu lầm, bác nói ra quan niệm của bác nên Gà con rất tôn trọng ý kiến của bác. Còn những người chỉ biết mạt sát cá nhân thành viên chỉ qua những lời tranh luận trên này rồi tự đánh giá người khác một cách vô ý thức trên này thì Gà con mới thấy họ nên suy nghĩ lại trước khi nói.
    Gà con ko bao giờ tự nhận là hiểu biết, đời nhiều thứ mà ta ko biết lắm, mỗi điều chỉ là một hạt cát nhỏ thôi. Gà con cũng nói rồi: Gà con mong các bác nhìn nhận lại quan niệm của mình khi đánh giá 1 người phụ nữ là hoàn toàn chính đáng, gà con nghĩ cái đó sẽ có lợi cho các bác nhiều. Chứ các bác mà biết được cô này ko còn, cô kia mất rồi, sau đó tỏ vẻ khinh bỉ, ko coi ra gì, biết đâu họ là người tốt, họ có tất cả những phẩm hạnh của người phụ nữ duy nhất chỉ là chót dại. Như vậy có phải là các bác đã mất đi một ngưòi bạn đáng quý ko nào??
    Các bác ghét người to mồm mà Gà con thấy bác Res to mồm nhất đó, các bác có nhận thất điều đó ko??? Ai cũng phải phàn nàn cách ăn nói của bác Res, đến cả bác PEMFC cũng có ý kiến.
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 14/05/2004
  6. Flexible

    Flexible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hì hì buồn cười quá. Cám ơn chú Res đã trả lời anh rất lịch sự, thẳng thắn và nhiệt tình . Anh hỏi có nhõn một câu mà được ngay một bài trả lời dài ngoằng hihi, vui vui là.
    Nhưng chú Res này, theo như cái kinh nghiệm và vốn sống của chú ý mà, thì chưa nên hô hào, chửi bới như thế, vì có phải ai cũng có cái suy nghĩ của tuổi 18 như chú đâu. Chú cứ nhìn xung quanh các bạn 18-20 tuổi như chú thì chú sẽ thấy là như chú hơi bị quý hiếm (cần được bảo tồn).
    Anh lại hỏi chú một câu nữa nhé, chú đã đến tuổi có người yêu chưa ? Đã có người yêu chưa ?
    Cũng chúc cho chú giữ vững ý chí kiên cường là chàng trai quý hiếm càng lâu càng tốt .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này