1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** trước hôn nhân: Thử hay không thử?????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Responsibility, 03/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Sao bà sư tử suy nghĩ nông cạn thế nhỉ???? Tamhoncuada có chung quan điểm giống tôi,thì bạn bảo đấy là tôi.Thế ko biết trên đời này,rất nhiều ý kiến quan niệm giống hệt tôi thì đó là tôi cả à.Thế chỉ riêng tôi là một quan điểm sai trái à,hahaha nhầm rồi sư tử già ơi!!
    Suy nghĩ hẹp thế mà tư tưởng ******** lại thoáng thế ko biết??Tôi thật sự khâm phục bạn tamhoncuada về quan điểm của bạn.Con gái mà quan hệ TD mà ko lấy người đó là vứt....rác.Tội cho chú nào nhặt được (ko đề cập ăn ốc đổ vỏ khéo các chị ở đây lại rống lên thì chết...).Một lần nữa cảm ơn Tâmhôncùađá đã "bào chữa" cho tôi khỏi mấy chị ăn nói lăng nhăng lít nhít,suy nghĩ nông cạn quá.
    [/quote]
    Sao không thấy tôi nói Pem hay 1/3 là Res đi, tôi đang đánh giá dựa trên cách format bài và lời nói thôi. He he he .. có gì mà giẩy nẫy lên thế ?!! Không phải thì thôi , phải thì ... chối cũng đâu ai biết !!! Nhé !
  2. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Giả sử thế này nhé: 2 người yêu nhau định cưới nên QH trước. Đùng một cái anh này bỏ cô ta hoặc anh này bị tai nạn giao thông qua đời chẳng hạn. Thế thì cô gái kia là...vứt à ??? Làm sao biết trước chuyện gì có phải không.
  3. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân nào dẫn tới những đổ vỡ dưới đây???
    Trên thế giới cứ bốn phụ nữ thì có một phụ nữ bị lạm dụng về ********, và chuyện này thường là do chồng hoặc ******** của họ gây ra.

    Trong nhiều gia đình, hôn nhân được hiểu như là sự cho phép người đàn ông có quyền tiếp cận ******** với người vợ vô điều kiện và họ có sức mạnh để củng cố sự tiếp cận này thông qua cưỡng bức nếu thấy cần thiết. Những người phụ nữ thiếu sự tự chủ ******** thường không có khả năng từ chối những quan hệ ******** không mong muốn vì thế họ thường rơi vào tình trạng khủng hoảng về tinh thần, mắc bệnh trầm cảm hay mang thai ngoài ý muốn...
    Bị chồng ?ocưỡng bức?
    ?oCứ mỗi lần nghĩ đến gương mặt hớn hở của chồng tôi mỗi khi đi làm về là tôi lại thấy kinh sợ - mỗi lúc như thế anh ta lại lôi tôi vào phòng bất kể là đang nấu ăn, giặt giũ cốt chỉ để làm ?ochuyện ấy?... Chị Nguyễn Trang Nh. ở phường Khương Trung, Đống Đa (Hà Nội) kiên nhẫn ngồi kể cho nhân viên tư vấn.
    Chồng chị Nh. nhiều hơn chị 10 tuổi, là một doanh nhân thành đạt ở Ba Lan về Việt Nam mở công ty chuyên sản xuất đồ nhựa. Tuy nhiên ẩn đằng sau vẻ lịch thiệp đó là một con người đầy dục vọng và cách mà anh ta đối xử với vợ có thể được gọi là ?obạo dâm?.
    Chị Nh. kể rằng chị đã trải qua những chuỗi ngày rùng rợn khi chị phải sống trong cảnh chăn gối ?oquá tải?. Anh chồng suốt ngày ép buộc chị kể cả khi chị nhất quyết từ chối. Anh ta bảo chị không cần quan tâm đến chuyện kinh tế gia đình và công việc vặt vãnh trong nhà, nhiệm vụ của chị là mỗi ngày bóc cho anh ta một tờ lịch và ?ophục vụ? anh ta bất kể lúc nào anh ta muốn.
    ?oTôi không biết là trên đời này còn có người đàn ông nào thú tính hơn thế. Không thể nhớ nổi là bao nhiêu lần tôi bị chồng cưỡng dâm, ở trong nhà tắm, ngoài phòng khách, trên sân thượng phơi quần áo... Thậm chí cả khi tôi đang ốm. Khi mang bầu, tôi đã cố gắng giải thích rất nhiều là chúng tôi cần giữ gìn cho đứa bé nhưng chồng tôi đã không nghe và hậu quả là tôi đã sẩy thai vào tháng thứ ba. Đến lúc mang bầu đứa thứ hai, để đảm bảo an toàn cho con, tôi chuyển hẳn về nhà mẹ đẻ?.
    Chị Hoàng Thị P. 38 tuổi sống ở thị trấn Gia Lâm (Hà Nội) kể rằng đã bao năm nay, cuộc sống vợ chồng đối với chị là địa ngục và những giây phút khi chồng chị đòi ?oquan hệ? là những phút giây khủng khiếp trong đời. ?oTôi về nhà chồng được một thời gian ngắn thì trở nên chán và sợ chuyện chăn gối vì chồng tôi là người không biết kìm nén sự ham muốn. Đêm đêm, tôi không dám trở mình vì cứ sợ chồng thức dậy đòi hỏi. Khi tôi sinh cháu đầu lòng thì ham muốn trong sinh hoạt vợ chồng của tôi dường như đã tắt hẳn.
    Trái lại, anh ấy không còn quan tâm xem tôi cần gì và mỗi lần vợ chồng gần nhau là mỗi lần tôi thấy mình đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Một ngày, anh ta đi ăn cỗ cưới của một người quen, khi về đến nhà là bắt tôi làm ?ochuyện ấy?, tôi chống cự và anh ta trói tôi vào cột nhà rồi cưỡng bức. Tôi không dám thổ lộ cùng ai về chuyện này, vì bản thân mình là một giáo viên, chồng cũng là công chức Nhà nước. Nói ra thì chỉ xấu hổ chứ được cái gì đâu. Tuy nhiên, tôi càng nhẫn nhịn thì anh ta càng làm tới?.
    Hậu quả sau một thời gian dài bị chồng trói và cưỡng bức, chị P. đã sẩy thai 2 lần, chị bị mắc bệnh phụ khoa nặng và đã nhiều lần phải vào bệnh viện cấp cứu vì bị suy nhược cơ thể.
    ********** Cần một lối thoát **********
    Trong khi đó, không ít phụ nữ lại phải chịu đựng một dạng ?ohành hạ ********? khác cũng không kém phần khủng khiếp so với dạng thức bạo hành kể trên. Một buổi chiều, chị H. ở khu nhà B (tập thể Nghĩa Tân, Hà Nội) đến trung tâm tư vấn với thái độ ngượng ngùng, chị ngồi một lúc lại bỏ ra ngoài, rồi quay lại nói như thầm thì: ?oĐã gần 3 năm nay, chồng tôi không còn muốn quan hệ cùng tôi. Mặc dù tôi đã cố công chiều chuộng, chủ động và thậm chí van xin nhưng ông ta vẫn thờ ơ. Tôi vừa đau khổ, vừa tức giận vì cảm thấy mình bị bỏ rơi và là một người đàn bà quá đỗi thiệt thòi?.
    Điều đáng nói là chồng chị H. không chịu chăn gối cùng vợ nhưng lại cặp bồ với một người phụ nữ góa chồng cùng cơ quan. Nhân viên tư vấn gặng hỏi đã bao giờ chị nghĩ đến chuyện ngoại tình chưa, chi H. nói: ?oĐã có vài lần tôi nghĩ đến nhưng tôi chắc là sẽ không làm được... Mà sống trong sự dồn nén và ức chế dai dẳng như thế này thì tôi không thể chịu đựng được. Tôi cần một lối thoát?.
    ********** Bạo lực ******** và hậu quả **********
    Theo những nghiên cứu gần đây cho thấy, bạo lực ******** làm tăng nguy cơi rối loạn phụ khoa ở phụ nữ. Một số rối loạn này có khuynh hướng biến thái dần, ví dụ như bệnh đau xương chậu mãn tính. Ở Việt Nam, bệnh này thường được phát hiện qua những lần khám phụ khoa và nó chiếm khoảng 10% số lượng bệnh nhân đến khám.
    Một loạt các nghiên cứu tìm ra rằng những phụ nữ đang phải chịu đau xương chậu mãn tính chắc chắn có tiền sử bị lạm dụng ******** thời ấu thơ hoặc đã bị bạo lực ******** do ******** gây ra. Các bệnh rối loạn phụ khoa khác có quan hệ mật thiết với bạo lực ******** như chảy máu âm đạo bất thường, chảy mủ âm đạo, đau khi hành kinh, bệnh viêm xương chậu, rối loạn ******** (khó khăn trong việc đoạt được khoái cảm, thiếu hụt cảm xúc và xung đột trong những tần suất ********). Bạo lực ******** cũng làm tăng nguy cơ gây ra đau đớn thời kỳ tiền hành kinh, một trong những điều kiện ảnh hưởng từ 8 - 10% hành kinh phụ nữ và là nguyên nhân gây ra rối loạn về thể chất, tính cách và hành vi.
    Bà Hoàng Thị Kim Thanh - Phó Giám đốc Trung râm Nghiên cứu khoa học và ứng dụng về giới - gia đình và vị thành niên, cho biết: ?oXuất phát từ thói quen của người Á Đông coi ******** là chuyện phòng the, không thể mang ra bàn luận nên đa phần khi chị em bị bạo hành họ đã không nói ra, thậm chí họ không biết mình đang là đối tượng bị bạo hành. Khác với bạo hành về thân thể, bạo hành ******** mang nỗi đau dai dẳng hơn cả về thân thể lẫn tâm hồn. Nó là một thứ tội ác?.

    Được harrykism sửa chữa / chuyển vào 03:00 ngày 07/05/2004
  4. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thấy thì tên cái topic này đã có vấn đề rồi ! Tại sao lại là "thử" nhỉ ? Thời buổi bây giờ trai gái yêu nhau thì cái chuyện đó xảy ra là tất yếu thôi. Mấy đôi yêu nhau mà có thể biết chắc chắn là sẽ lấy nhau đâu. Cho nên lúc yêu thì cũng không việc gì phải lăn tăn về cái chuyện đó. Giờ này mà thằng đàn ông nào khi tìm hiểu mà còn băn khoăn với cái chữ "trinh" của đối phương thì vứt.
    Người trần mắt thịt chứ có phải thần thánh gì đâu mà không có ham muốn hử. Thử làm phép tính đơn giản thế này: Từ giai đoạn vị thành niên 16t cho đến khi lấy vợ ( nếu học hành đầy đủ thì cũng phải >=24t) là 8 năm trời với bao cám dỗ.. Với các bác trai, nếu không tìm đến mấy chị em "lầm lỡ" thì cũng ngồi nhà tuốt lươn mà giải toả bức xúc. Còn các bác gái đến tuổi đó mà vẫn chưa: 1 là gặp vấn đề về tâm lý, 2 là quá xấu nên chẳng ma nào nó thèm.
    Được chuoinai sửa chữa / chuyển vào 03:55 ngày 07/05/2004
  5. one_third

    one_third Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Kinh tởm những thằng đàn ông nào không biết kiềm chế TD, loại đó quẳng cho chó nó nhai!!!
    (mình ghét ai gọi m` là 1/3 thía 0 biết!)

    Take care to get what u like or u will be forced to like what u get
  6. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ cái từ đáng bàn ở đây là yêu chứ không phải quan hệ. Biết được mình đang yêu, mình sẽ biết phải làm gì.
  7. GoldenCanary

    GoldenCanary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Túm lại, tôi xin có vài ý đóng góp thế này:
    1. Chuyện QHTD trước hôn nhân, nên hay không nên, là do hai người trong cuộc quyết định. Tuỳ bản lĩnh, tuỳ thái độ, tuỳ quan niệm sống của mỗi người mà họ có cách quyết định khác nhau. Bạn Res muốn giữ gìn cho bạn gái mình origin đến tận đêm tân hôn, xin chúc mừng gf của Res có người yêu cẩn trọng như vậy! Bạn Gàcon, bạn Sư tử hay ai đó nữa cho rằng nếu đã thực lòng yêu nhau, thì chuyện QHTD sẽ đến lãng mạn, tự nhiên và không có gì phải lên án, miễn là người trong cuộc có đủ hiểu biết và trách nhiệm với hành động của mình, thì tôi ủng hộ, tuy rằng vẫn phải nhắc đi nhắc lại là cần suy nghĩ vấn đề này cho chín, vì nếu không may có chuyện xảy ra thì thiệt thòi bao giờ cũng về phần phụ nữ nhiều hơn!
    2. Diễn đàn là nơi các bạn bày tỏ quan điểm của mình, cũng là nơi để chúng ta tranh luận thẳng thắn, ai cũng có thể bảo vệ ý kiến của mình và bác bỏ ý kiến của người khác, nhưng không vì thế mà tỏ thái độ xúc phạm, chửi bới hay thoá mạ lẫn nhau.
    Tôi thật sự không đồng tình với bạn Res, khi mà có ai đó ý kiến trái ngược bạn là bạn lập tức phản pháo lại với thái độ thô thiển, sử dụng ngôn từ xúc phạm, bạn trai với nhau đã là không nên, huống hồ ở đây có rất nhiều bạn nữ. Nếu là một người đàn ông chân chính, hãy cư xử như một người đàn ông, biết quí trọng phụ nữ, hoặc ít nhất là như một người có học: biết tôn trọng ý kiến của người khác, cho dù ý kiến ấy trái ngược hay phản bác mình.
    Giả sử là ý kiến của Res đúng đi chăng nữa, thì liệu thái độ thiếu thiện chí của bạn có làm cho bạn được tôn trọng trên DĐ này hay không? Liệu ý kiến của bạn có được bạn đọc chấp nhận thoải mái hay không, khi mà trong lời lẽ của bạn luôn tìm được những ngôn từ thiếu văn hóa?
    Tôi xin phát biểu thẳng thắn rằng: thậm chí với cả một call girl ngoài đường cũng nên có một thái độ đúng mực, huống chi với những người mà ta chưa biết mặt, chưa biết tên trên DĐ. Có những khác biệt, với người này là sai lầm, với người khác là đúng đắn, nhưng dù gì thì cũng chẳng ai hoàn thiện 100% cả, nhưng ai cũng là con người, ai cũng có những giá trị nhất định. Đừng nghĩ rằng tôi không QHTD trước hôn nhân, tôi giữ gìn cho bạn gái tôi là tôi có quyền đứng trên nhìn xuống mà xỉ vả người khác. Tôn trọng người cũng chính là tôn trọng mình đó bạn Res à.
    3.Và với nhiều bạn khác nữa: vấn đề thảo luận nào thì mình cố gắng nên khoanh xung quanh nó mà thảo luận. Ví dụ ở đây chúng ta thảo luận chuyện nên hay không nên QHTD thử trước hôn nhân. Vậy thôi! Đừng thấy người khác ý kiến không giống mình là lập tức suy luận, bới móc đời tư của người ta lung tung cả lên để rồi nhục mạ coi thường. Tất cả những hành động kiểu đó chỉ làm người khác nghĩ xấu về tư cách đạo đức của mình, chứ có hay ho gì mà mạnh miệng?!
  8. lovelyy_ghostt

    lovelyy_ghostt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tôi theo dõi cả mấy topic mà gần như của riêng các bạn Tenderlion, PEMFC, Res... rồi. Tôi thấy các bạn đang sa lầy vào cuộc tranh cãi chẳng có hồi kết, ai cũng cố tìm cách bảo vệ ý kiến của mình, đầu tiên thì là quan điểm còn sau đó là tiểu tiết mổ xẻ lời nói, phản công bất kỳ khi nào có thể, đến khi cao điểm thì thậm chí có người còn buông lời không lịch sự (chuyện này tôi cũng có phản ứng rồi).
    Với riêng tôi thì tôi thấy ai cũng có cái lý của mình xét theo số đông, nhưng không có quan điểm nào là tuyệt đối đúng cả, mỗi người có cuộc sống khác, tính cách khác, môi trường khác, trình độ khác...và hoàn cảnh sẽ khiến cho họ có cách ứng xử, hành động khác nhau. Cuộc sống vẫn là cuộc sống mà, không nên đao to búa lớn làm gì...
    Nhân thể cũng đưa ra một trường hợp thế này. Tôi có một chị bạn, một người binh thường, đã qua hai mối tình. Mối tình thứ nhất kết thúc vì không còn yêu nhau nữa, khi họ yêu nhau cũng yêu say mê lắm, và khi thực sự yêu nhau thì cả hai muốn có sự hoà hợp cả thể xác lẫn tâm hồn...Rồi chị ấy yêu người thứ hai, cũng yêu thật nhiều và khi mọi điều kiện chín muồi thì hai người kết hôn. Anh ây biết chị ấy không còn con gái, chị ấy cũng open với anh chuyện đó, giữa họ không có cản trở hoặc hậu quả gì. Vậy mà có lần chị ấy nói, không nuối tiếc tình cảm với ngưòi cũ, đã là kỉ niệm những nhiều khi yêu chồng thật nhiều thì thấy nếu có thể trao cho anh ấy là người đầu tiên thì thực sự trọn vẹn. Chị ấy nói thế nhưng tôi không cho rằng chị ấy đang nuối tiếc, đó chỉ là một khoảnh khắc suy tư thôi . Tôi cũng hỏi nêu quay trở lại thì có gì khác không, chị ấy nói không biết và có vẻ như không thể khác.
    Cũng một câu chuyện rất bình thường khác. Tôi đã hơn một lần thấy bạn của mình sau đêm tân hôn thốt lên : Biết là sướng thế thì tao chả giữ lâu thế làm gì.. Tất nhiên là câu nói vui những theo mọi người thì có bao nhiêu % sự thực trong đó, và liệu nếu họ biết thật thì họ có quan hệ trước hôn nhân không...cũng lại do hoàn cảnh và tính cách thôi
    Qua câu chuyện bình thường của những ngưòi bạn rất bình thường, tôi thấy chuyện còn hay không cũng không cần phải đao to búa lớn đâu, phải có người này người kia, ở mỗi thời điểm khác nhau thì sự việc khác nhau và nhất là cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, người ta sẽ có cách xử lý với chuyện đó giống như bao nhiêu proplem khác thôi....
    Tôi cũng từng là phóng viên một thời gian ngắn, tôi nghĩ mỗi bài báo đều có chủ kiến của người viết, thậm chí cả những nhà khoa học cũng thế, họ nghiên cứu đưa ra quan điểm cũng bắt đầu từ suy nghĩ nhiều khi rất chủ quan của họ, chẳng thể đại diện cho tất cả...Suy cho cùng " có những con số biết nói và những con số chả có tiếng nói gì cả"
    Tôi nói ra quan điểm của mình khi đang ở trạng thái rất cân bằng...Chỉ đề cập đến một khía cạnh, còn nếu mở rộng ra cả những hậu quả của việc còn mất, cả những vấn đề vĩ mô mang tầm xã hội khác thì tôi cũng sẽ có cách lý giải tương tự thôi.
    Được Lovelyy_ghostt sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 07/05/2004
  9. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải tôi có tham vọng thay đổi tư tưởng quan điểm của một vài người nào, hay của nhiêu người nào, tôi cũng đã từng tranh luận về quan điểm, nhiều lần buông câu : nói chugn quan điểm ai người nấy giữ, tùy hoàn cảnh mà thôi. Nhưng mà nói thẳng là tình trạng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, có nhiều kẻ tranh luận với thái độ độc tài không chấp nhận được, đã vậy lại hay bươi móc. Thậm chí chẳng phải trong topic này, trong box này mà bất kỳ topic nào, box nào tôi cũng thấy có kẻ thích trích dẫn lời tôi, tô đậm highlight gì đó rồi bình luận, nhận xét, phân tích đủ kiểu xa gần. Tôi đã tôn trọng, ít khi nói quan điểm đối diện là cổ hủ hay gì lắm, nhưng cứ nói tôi dễ dãi thì ai chịu được. THôi, nói chugn thì tôi cũng mệt mỏi rồi, chúng ta chẳng ai biết ai, tôi chẳng việc gì kể đời tư mình ra để chứng minh tôi có dễ dãi hay không, mà cũng chắng việc gì phải tranh cãi nhiều. Tôi nói lần cuối cùng, mọi việc tùy hoàn cảnh và bản lĩnh của mỗi người, suy nghĩ kỹ rồi thấy vẫn muốn làm và chịu trách nhiệm được thì làm, nhắm không đủ khả năng gánh trách nhiệm thì thôi, không ai ép, cứ giữ gìn cũng là hay.
    Tôi không tranh luận vấn đề này nữa, đừng ai lôi tôi vào. Tôi công nhận là mình một người hết sức đa sự, lắm lời và khá hiếu thắng, cho nên giờ nói thẳng, để đừng nói là tôi thua cuộc, nhưng cũng đừng lôi tôi vào nữa, mệt rồi. Bye all
  10. lovelyy_ghostt

    lovelyy_ghostt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tenderlion (Đaị diện cho Đảng dân chủ)đã tuyên bố ngừng chiến vậy thì những người còn lại (Đại diện cho Đảng Bảo Thủ) cũng nên thu quân đi thôi.
    P/s: Dân Chủ hay Bảo Thủ cũng vậy thôi, "chiến đấu" và cùng tồn tại nhỉ
    Được Lovelyy_ghostt sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 07/05/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này