1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trước hôn nhân

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi habuon80, 23/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. habuon80

    habuon80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Em năm nay 30 tuổi. Còn 1 tháng nữa em và bf của em sẽ tổ chức lễ đính hôn. Bọn em cũng đã hùn vốn sắm nhà riêng để sau khi cưới là về sống chung. Đến tháng 3-2011 bọn em tổ chức lễ cưới, nhiều lần gần gũi bf của em tỏ ý định muốn chúng em quan hệ với nhau. Em rất sợ vì không muốn có con, bf em bảo sẽ dùng biện pháp phòng ngừa. Nhưng em từ chối và bf của e tỏ vẽ thất vọng, cho rằng em quá cổ hũ. Các bác cho em lời khuyên với ah.
  2. hiepbongma

    hiepbongma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nhin được thì cứ nhịn bác ak :D
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hahhahahahaha bác này là con gái mà =))
  4. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng nhất thời thế thôi nhưng vì thế mà sẽ thêm tôn trọng. Cho mới dễ bị bỏ đấy ^^

    Nên giữ tiếp thôi, còn 6 tháng nữa chứ mấy :)
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Sắp cưới rồi, để dành 6 tháng e là gặm nhấm nỗi cô đơn. Em bể thì chỉ có nước mà chịu thôi, suy nghĩ làm gì?
    Em suy nghĩ kỹ rồi thế nào ra quyết định. Nếu có thì hẵng hay, còn chưa có thì vẽ em í. Thế nào lại ra thế ấy.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chào bạn gái buồn sinh vào mùa hạ: [:D]

    Nếu bạn còn trẻ thì tôi còn tư vấn rằng bạn cứ lựa chọn người yêu cẩn thận rồi...tới đâu tính tới đó, đừng băn khoăn nhiều. Nhưng bạn thì đã lớn tuổi, lại sắp lập gia đình, e rằng tình yêu trong cuộc sống thì còn nhiều cho bạn lựa chọn chứ một đám cưới vào giữa năm 2011 thì chỉ có duy nhất 1 để mà phải giữ gìn. Thế nên là, nói như cô của Thị Nở (hoàn toàn không có ý chê mặt mũi bạn nhé, vì tôi đâu biết mặt mũi bạn thế nào!), tôi khuyên bạn: Đã nhịn được đến giờ này thì nhịn cho trót!

    Cái tình thế của bạn nó không chỉ là một tình yêu và chỉ tình yêu nồng nàn, mà nó còn là một cái đám cưới năm bạn 31 tuổi treo lơ lửng trên đầu, lỡ làng cái gì bây giờ , đứt phựt một cái là lại phải chờ anh khác đến tận 33-35 gì đấy mới có đám cưới được đấy bạn ạ! =((
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    nói dư lày có nghĩa phỏng đoán chủ quan là nàng anx ( phỏng đoán sn 78 ) cũng đang nhịn, vị chi là 32t rồi mà vẫn phải nhịn , haizza,thật là ngưỡng mộ..
    mình thì khuyên bạn chủ top nên làm theo lẽ tự nhiên, vì bạn cũng lớn tuổi rồi, còn nhỏ bé gì đâu mà lo ng ta nghĩ gì về mình ,lo thế này lo thế kia, tớ thấy bạn nhịn thế đủ rồi, nhịn lâu quá phụ nữ dễ nổi cáu và mau già đấy.
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ơ thế đằng nào chả phải có con ạ ? 30 chứ ít ỏi gì nữa đâu ạ ?
  9. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Nói chung quan hệ trước hôn nhân mỗi người một quan niệm mình không định góp ý...nhưng đọc cái dòng vàng vàng thì thấy có vấn đề:
    1. Bạn bảo không muốn có con?? hay bạn không tin vào anh ấy?... vậy bạn mang vấn đề có con ra để lấy lý do với anh ấy, để mọi người tư vấn bạn thấy có hợp lý không?
    2. Điều anh ấy cảm nhận được là bạn không tin anh ấy, thì sự thất vọng là dễ hiểu. Nếu bạn có một cách lý giải tốt hơn thi sẽ hợp lý hơn cách bạn đưa ra vấn đề không muốn có con để lấp liếm...
    3. Bạn cũng không tin anh ấy, hay nói chính xác bạn chưa hiểu và đánh giá 1 cách tương đối người mình mình yêu.. có lẽ bạn cũng không thực sự yêu... vậy bạn lấy anh ấy vì cái gì?
    4. Nói thật là nếu anh ta đã là người như bạn lo sợ, thì thà đổ vỡ trước còn tốt hơn là lấy nhau mới đổ vỡ...

    Mình chưa kết hôn, nhưng để ý thì những đôi quan hệ trước khi đã đăng kí kết hôn là hết sức bình thường,mình cũng chưa thấy chuyện huỷ hôn vì lý do như bạn nghĩ... chưa kể cũng để kiểm tra khả năng xyz của mỗi người... chẳng may lấy xong lại lòi ra bất lực, không có con... thì cũng khổ lắm.
    Các cụ ngày xưa thì 18-20 thích phát là cưới luôn, thanh thiếu niên ngày nay thì cứ gần 3x mới lấy, thời gian yêu nhau có khi đến 5 6 năm, nên so sánh giữa mỗi thời là khập khiễng...
  10. ngoanhkienbb

    ngoanhkienbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Không phải bênh nhưng nói chung là tán thành với ý kiến của Anxiety. Ca này chỉ có 1 người duy nhất phải nhịn là bác trai, chứ bác gái tâm trạng ngại và sợ thì đúng hơn là nhịn. Người có tâm trạng nhịn nghĩa là phải có ham muốn, bác gái mà đã máu thì ai mà cản bác ý được? Trường hợp này bác giai tỏ vẻ thất vọng, kêu ca chả qua gây sức ép bác thôi chứ chả dám bỏ bác đâu mà sợ. Mỗi người một quan điểm, quan trọng hãy là chính mình, cho từ đầu thì chả nói làm gì, nhưng giữ từ đầu còn ít thời gian nữa thì giữ nốt đi.
    Đây là nói theo quan điểm lợi ích của bác chứ cá nhân em, em cũng thấy cái chuyện trinh tiết nó nhảm lắm.

Chia sẻ trang này