1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trước khi "chuyện "đó xảy ra !!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chieuhuonggiang, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieuhuonggiang

    chieuhuonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Trước khi "chuyện "đó xảy ra !!!!!!!!!!

    Ông chồng đi về nhà trong tâm trạng không được vui , thấy vợ ngồi đó ông bước vào nhà và nói ngay:
    - Em yêu , lấy cho anh một cốc bia trước khi chuyện đó xảy ra !
    Cô vợ e thẹn đỏ mặt nhưng cũng đi lấy cho chồng một cốc bia ! Anh chồng lại lên tiếng :
    - Cho anh thêm một cốc nữa trước khi chuyện đó xảy ra , hỡi em yêu !
    Lần này thì cô vợ khó chịu nhưng klhi nghĩ đến " chuyện ấy " thì cũng rảo bước vào nhà lấy bia cho anh chồng ! Xong cốc thứ hai , anh chồng hứng chí .... ( rồi chuyện gì đây .... chờ xem nhé ... !!! ) ..... anh ta nồng ấm mở lời :
    - Em yêu ............. cho anh thêm cốc nữa trước khi chuyện ấy xảy ra đi em ... ôi em yêu !
    Lần này thì cô ta không còn nhịn được nữa , cô ta lớn giọng bảo:
    - Anh có biết tôi phải suốt ngày nấu cơm rồi còn giặt cả một đống đồ cho anh và con không ? Tôi vất vả thế này mà anh không còn biết chi hết .... ( Anh ta khờ quá phải không bạn ? ,,.... Anh ta không biết chi hết trơn ... ngốc thật ) Anh lại còn về rồi hành hạ tôi như thế này nữa sao ? Anh còn có thương tôi nữa không ? ( không biết khi nào thì xong đây ... chắc là lâu lắm bạn nhỉ ..... ) Anh thấy đấy .... tôi vất vả vì anh .. vì anh , anh biết không ? Thế mà tối nào về anh cũng nằm xuống là ngủ ngay à ! Chẳng còn biết trời đất gì cả ! ( Vậy thì đúng rồi ... ai biểu tối nào cũng đặt mình xuống là ngủ liền chi ... )! Ôi trời ơi , chồng ơi là chồng !!!!
    Anh chồng thầm nghĩ ... vậy là chuyện đó cuối cùng cũng xảy ra .......Chuyện đó là chuyện gì bạn biết không ?
  2. saosao_vn

    saosao_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Co le la vi phu nu bao gio cung hay tuogn tuong nen thay dan ong noi lap lung la tin lien dung ko?The moi thay,con trai nhieu khi hay cho con gai "an dua bo" lam.Vi the con gai phai can than day!
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Có 3 con rận bước ra khỏi một quán bar.Một con nói với 2 con kia:" Thế nào thưa các quý cô,các cô muôn đi bộ về nhà hay chúng ta sẽ bắt một con chó?".
    Sẽ luôn bên em có em từng chiều buồn nhạt nắng...
  4. DDN

    DDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cằn nhằn, cưởi nhưởi
    [​IMG][​IMG]
  5. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    1 con nói : " ta sẽ ko bắt chó mà ta sẽ đi nhờ tóc cậu Baron "
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Nothing's gonna change my lies for you
  6. chieuhuonggiang

    chieuhuonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Câu nói hay quá .Tôi mới nghe lần đầu đấy.
  7. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này quả thật là thú vị đấy chứ. Ví như có nhiều cái rất buồn cười thì lại >>>>><<<<<< hơi bậy một chút.
    t9g68
  8. realage

    realage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn giải thích giúp tớ chuyện 3 con giận này có ý nghĩa gì với, tớ chẳng hiểu gì cả
  9. Polime

    Polime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Như vậy mà không hiểu sao ?????????????
    Sao giống tôi vậy, không biết ông ta viết cai chi nữa....
  10. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này vui thật, subject kiểu này kích thích mọi người vào xem ghê quá.

Chia sẻ trang này