1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trước khi ngủ, điều sau cùng bạn nghĩ đến là gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi fallingstarhn, 12/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Lỡ tay Format toàn bộ ổ cứng. Dữ liệu mất sạch, bao công sức làm việc trong 2 tuần qua, đổ xuống sông. Rùi còn bao nhiu là tài liệu mình đã làm trong suốt 5 năm qua, mất sạch, k n bít làm cách nào để cứu chữa đây?
    Được fallingstarhn sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 07/11/2006
  2. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Hãy giữ cho đầu óc mình ko suy nghĩ tới bất cứ 1 cái để còn ngủ nào
  3. bagia_banmaybay

    bagia_banmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình cứ phải suy nghĩ xem mình nên nghĩ về vấn đề gì trước khi ngủ nhể?
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc bài của bạn. Hì, yên tâm không mất tí gì cả đâu. Với điều kiện là bạn để yên cái ổ cứng đó không được copy, cài đặt, thêm bớt bất kỳ cái gì.
    Định chỉ bạn cách làm nhưng hơi phức tạp và không cẩn thận thì toi luôn cả dữ liệu lẫn ổ cứng. Tôi lại không ở HN. Bạn ra cửa hàng máy tính nhờ họ cứu hộ nhé. Nhớ chọn nơi uy tín.
  5. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã làm được những gì và ngày mai dự định là....sẽ làm....
  6. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    Mai phải dậy sớm.
  7. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Thi........chết mất thôi! Lại đến thời khắc phải đóng cửa đi "tu" roài.
  8. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 cái report phải hoàn thành, chắc còn lâu mới được ngủ Mọi khi trước khi đi ngủ thì còn hay nghĩ linh tinh, bây giờ chỉ mong sao sáng hôm sau dậy cho đúng giờ, đỡ phải phóng như điên trên đường , mong sao ko gặp lại cơn ác mộng quái quỷ lần nào cũng sợ đến phát khóc , mong sao cảm thấy mai là 1 ngày mới chứ ko fải là 1 ngày nhàm chán nối tiếp nhau... mong nhiều lắm
  9. blackcolor

    blackcolor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    lại phải đi ngủ. Có 3 thứ đáng ghét nhất: xếp đầu bảng là "đi học", thứ hai "đi ngủ", thứ ba "ăn uống". Bi giờ không phải đi học thì "đi ngủ" lên đầu bảng.
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Mai học mấy h nhỉ? Mình phải dậy lúc mấy h nhỉ? Ngày mai có nên đi học không nhỉ?
    Uh thui, nếu dậy được thì sẽ đi học.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này