1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trước khi ngủ, điều sau cùng bạn nghĩ đến là gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi fallingstarhn, 12/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goldenland

    goldenland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Mai làm những việc gì nhỉ, chẳng thể nhớ đc hết, mai thứ 2 rồi, sẽ nhiều việc lắm đây
  2. mr_bafana

    mr_bafana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    1
    ngày mai là 1 ngày rất bận rộn, cầu mong vợ mình ngủ ngon mai còn có sức làm việc. Anh yêu em Susu của anh à
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tẹo nữa đã fải dậy rùi à
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 03:39 ngày 11/12/2006
  4. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    hehe đặt đông hồ để mai còn dậy sớm
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày rong ruổi trên đường sao mà khoái!
    Ngồi sau làm ôm tha hồ ngắm cảnh và nghĩ vẩn vơ bao chuyện:
    ".....E nghĩ về anh,e
    E nghĩ về biển lớn
    Từ nơi nào sóng lên
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    E cũng o biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau...
    .......
    Dẫu xuôi về fương Bắc
    Dẫu ngược về fương Nam
    Nơi nào e cũng nghĩ
    Hướng về anh một fương......."
    Anh ạ!
    E đã nghĩ,e đã tự hỏi : chúng mình có đến đc với nhau?
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    ^ ^ Mai sẽ thế nào đây... có những ai chúc mừng, quà nhìu k... có vui k... hồi hộp ghê
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Thấy nhẹ lòng,...
    Dù rằng (Nguyễn Bính).
    Dù rằng một chữ cũng thơ
    Dù rằng một thoáng cũng thừa xót xa
    Dù rằng một cánh cũng hoa
    Dù rằng một nửa cũng là trái tim
    Dù không nói, dù lặng im
    Dù sao anh cũng thương đêm nhớ ngày....
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    "Anh đang nơi đâu,anh yêu dấu ơi"
  9. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    X ơi em về nhà rồi, em đã sống thực với em như em vẫn muốn .Có thể sáng mai thức dậy X ko còn care em nữa nhưng em vẫn muốn X hiểu rằng em yêu X .
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Mai mình sẽ ko thế này nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này