1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trước khi sang UK nên chuẩn bị những gì các bạn????

Chủ đề trong 'Du học' bởi Sunflowerboy, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Trước khi sang UK nên chuẩn bị những gì các bạn????

    Tôi sắp sang UK,mong các bác có kinh nghiệm chỉ giáo hộ những thứ cần thiết nên chuẩn bị ở nhà mang đi,sách vở,laptop....Có thật sự cần thiết mua thẻ SV quốc tế hay ko?Chưa có kinh nghiệm mong các bác share nhé!!!
  2. Krat

    Krat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0

    Tiền
  3. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Bác Kat đừng có nói mỗi chữ TIỀN không, chẳng cứ bác Sunflowerboy sẽ sợ đâu mà cả BN cũng sợ lắm
    Bác Sunflower nói rõ xem bác sẽ sang đâu nhé. Sang các vùng khác ít các cửa hàng đồ Á thì việc mang đồ ăn sẽ phải suy nghĩ hơn, còn sang London, Manchester, Liverpool hay Birmingham.. những thành phố tương đối nhiều dân VN và Chinese thì khỏi. Ở đây cái gì cũng có, giá cả cũng không đắt đâu nếu xét theo mức nấu ăn thông thường bên này. Bác nói chính xác thì mọi người sẽ nói cho bác kinh nghiệm sống của vùng đó cụ thể hơn. (Hì hì có lời của bác BN mới dám tiếp tục vì nhỡ đâu bác kén ăn cứ phải đồ chính hiệu bác mới dùng được thì hoá ra BN khuyên bác mà lại thành hại bác )
    Có 2 thứ mà theo BN bác nên mang theo. Một là laptop - nếu bác có ý định dùng. Computers và laptop hàng mới kính coong ở UK đắt hơn nhiều so với ở Nhật và Mỹ, trong khi đó hàng này ở VN mình lại sẵn. Bác có thể mua ở nhà cùng một cấu hình như thế nhưng giá chỉ bằng 2/3. Hai là Nồi cơm điện. Ở UK bán nồi cơm điện nhưng phải tìm mua rất khó và cũng đắt nữa. Bác cầm theo cái nồi Nhật nhỏ nhỏ thì đi đâu cũng chẳng lo.
    Nếu quen dùng Kim từ điển từ bác hãy mang. Còn nếu không thì thôi. Ở trên trường bác có thể tra online, còn in conversation chẳng ai đủ kiên nhẫn đợi bác bấm bấm đâu. Hơn nữa ở Anh rồi có từ nào muốn làm rõ bác cứ hỏi người ta giải thích meaning rõ ràng tin chắc là sẽ dễ nhớ hơn. Kinh nghiệm của BN là không nên lệ thuộc vào từ điển. Cái gì mình không rõ cứ hỏi luôn, để dần dần mình build up được confidênc. Điều này quan trọng hơn rất nhiều việc biết nhiều từ. Tiếng Anh là ngôn ngữ của họ nên nhiều người Anh không biết được nỗi khổ của cái sự second language. Trong đời sống hàng ngày thì không sao nhưng ở trường và trong công việc thì no excuse nhé bác. Có thể sẽ có những ý kiến khác nhưng base trên kinh nghiệm bản thân BN thấy như vậy và viết như vậy để bác tham khảo.
    Có những thứ nhất thiết chỉ mang đủ dùng trong một mùa thôi. Đó là đồ dùng cá nhân như soap, showel gel, tooth brush... Những thứ này đâu có nhẹ cân gì cho cam mà giá cả bên đây rẻ bèo à. Xin bác đừng tha lôi cho mệt.
    Tương tự với giày dép quần áo. Đến mùa sale rẻ và nhiều lắm. Bác mới sang thể nào cũng sẽ hay ngó nghiêng shopping center, kiểu gì cũng tìm được đồ hợp lý. Dân Anh trừ khi đến công sở và đi dự tiệc mặc đồ cầu kỳ thôi chứ đi học và đi làm thì dễ vô cùng. Nếu bác cẩn thận muốn mang nhiều đồ phòng khi thì recommend bác mang sơ mi và quần vải. Các thứ đồ may bằng vải bên này tương đối đắt hơn so với đồ conton và đồ jean, tìm được size ưng ý cũng khó hơn.
    Hì hục viết cũng được dài phết rồi, hy vọng là hữu ích cho bác
  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    To BN!! Cảm ơn BN nhiều lắm ,khá đầy đủ và rất hữu ích.Mình có thể sang Birmingham hoặc Nott,2 trường này có khá nhiều SV VN.Ở Birming,bạn có kinh nghiệm gì ko?Học Electronics &telecom ở trường Birming hay Aston tốt hơn??Mình theo học MSc ngành đấy?
    Cũng ko nên mang áo quần nhiều nhỉ,nói thật mình cũng ko hay shopping hay đi lùng để mua đồ dùng cá nhân nhiều lắm nên sang đấy tự đi mua sắm cũng hơi ngại đấy.Các đĩa software mang thoải mái chứ nhỉ?Họ có cấm ko nhỉ??
    Cũng phải chuẩn bị nhiều thứ lặt vặt lắm nên những lời kinh nghiệm của BN là rất quý.Vote cho YOU 5*,Thanhks!!!!
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm lại tớ thấy mình thật là không phải, cuỗm được của bác Sunflowerboy 5* thế là chạy biến Hì hì, nhưng nói thế mà không phải thế, vừa rồi tớ bận quá, bên này lại thay đổi thời tiết tự nhiên lạnh lạnh nên tớ cũng buồn chán theo
    Bác mang đĩa software là đúng rồi, nhớ mang được nhiều chừng nào thì mang. Viết cái trên kia xong tớ cũng mang máng là quên quên cái gì, bác nhắc trúng phóc. Bên này dân Anh trắng chấp hành nghiêm ngặt việc mua đĩa bản quyền lắm. Có lần ông thầy tớ, tớ mượn đĩa về mà ông ý ghi cho tớ địa chỉ chỗ mua để tớ tự đi kiếm làm tớ nghiến răng kèn kẹt
    Còn gì nữa nhỉ? Thật tình là chẳng còn gì cả. A, vụ ăn uống chưa giải quyết rõ. Bác đang phân vân Birmingham với Nottingham à? Hehe, tớ là tớ thích cả hai. Các bạn ở Not trông cứ hiền hiền đáng tin thế nào ấy, còn Birmingham thì đang được đầu tư thành cơ sở nghiên cứu chính của Anh về mặt công nghệ xét ra một chín một mười với Aston. Hình như trước trên này có topic có thông tin về Aston thì phải, cũng lâu rồi, bác thử tìm lại xem. Tớ thì có một thằng bạn học ở đó và làm việc cho một công ty về phần mềm full time. Nó mới sang gần năm mà đã hỏi tớ chuyển visa student sang visa work permit thế nào làm tớ choáng, ngưỡng mộ dân Aston lắm lắm
    Trước bạn sickworld hỏi về MBA trong khi background là về software, tớ định làm một bảng chart để bạn ý thấy không nên học MBA mà nên chuyển sang cái gì có dính tý computing hay engineering thì bên này đắc dụng hơn nhưng sợ bị mắng là chọc gậy bánh xe nên thôi. Giờ bác học ở Aston với lại Birmingham thì chắc là có tý computing rồi, tớ nói không sợ gì hết Hai trường là như nhau, nhưng tớ prefer Aston vì chương trình rất chuyên sâu. Để rõ hơn bác post cái chương trình sẽ học của bác ở cả hai trường lên so sánh. Còn có bác M16 và MastorOfNothing biết đâu đóng góp được gì cho bác.
  6. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Mod xoá hộ bài này với nhé!!
    Được Sunflowerboy sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 10/07/2004
  7. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn BN nhiều lắm,uh có lẽ kiếm nhiều software càng tốt.Bạn có kinh nghiệm gì đặc biệt nữa chỉ giáo hộ mình luôn?
  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Bác Sunflowerboy đã quyết định chọn trường nào rồi? Bao giờ thì lên đường hả bác?
    Về vụ kinh nghiệm mang đồ ý mà, tớ chả có gì nhiều mà nói nữa. Một phần bác bí mật quá. Có biết bác sẽ ở vùng nào đâu. Mấy lại chả biết bác thuộc thành phần ăn uống thế nào, khuyên dại mồm thì ăn năn cả đời
    Đùa tý, ăn uống bác chả nên mang nhiều. Mang làm gì mới được chứ. Hai trường bác tia thì con gái đầy ra. Bác cứ thể hiện mấy quả làm quen hoành tráng rồi thì sẽ được mời đến xơi bữa. Trừ phi bác nấu ăn khá thì lại khác. Mà đến nước ấy thì BN lại càng không dám tư vấn cho bác (có biết gì đâu mà mở đài )
    Trung tâm shopping của Birmingham được coi là một thành tựu kiến trúc đấy, hơi bị đáng tự hào của nó. Nhà cửa đường xá, đi lại đều thuận tiện. Nếu bác học University of Birmingham thì thích, trường nhiều cây, tương đối biệt lập, cơ sở tiện nghi, chả có gì để chê cả. Mà yêu lắm nhớ. Đường phố dưới đó cứ có những lẵng hoa rải dọc đoạn phân cách, hai bên cây cối xanh um. Gớm, tớ xuống đấy thèm nhất cái màu xanh mượt phởn phơ của lũ cây, chỉ muốn nhổ cả gốc cả rễ đem về trồng
    Nói đến cây cỏ, lại nhớ đến vụ rau thơm. Rau thơm, kiểu như húng, mùi, răm... ở bên này hơi bị đắt. Bác kiêng sẵn từ ở nhà đi không thì sang lại chết thèm. Gia vị các loại, mắm muối, thì đi shop Tàu hoặc shop Việt thì nhiều lắm nhưng nhiều đồ hơi khác với ở nhà vì nhập từ Thái qua. Nói chung là đủ. Nếu bác muốn yên tâm thì đem gia vị qua, cả bột K''nor nữa. Bạn bè tớ tha lôi các loại vị phở, vị bò, vị bún ốc, đủ cả. Chúng nó nấu nướng cầu kỳ còn như tớ chỉ cần một lọ muối to đùng với lại một gói bột K''nor, lọ tiêu, túi ớt thế là xong.
    Có một thứ mà bác cần soạn sửa kỹ. Bác chuẩn bị các loại thuốc cho các bệnh thông thường, dầu cao, cả thuốc bổ, vitamin nữa nếu bác hay bị mệt và khô da vào mùa đông. Thuốc thang bên này khí đắt, mà lại phải có đơn của bác sĩ mới mua được. Nhiều khi bị hắt hơi xổ mũi chả cần gì nhiều, chỉ cần mấy viên quen quen dùng là ổn. Không có thì khổ đấy bác ạ. Nếu ngại mang thì sang đây ốm nhắn tớ cái tớ gửi xuống cho. Tớ có cả một tủ thuốc to đùng sắp hết hạn rồi mà rình mò bạn bè không đứa nào bị làm sao. Còn tớ trung kiên ốm là không uống thuốc.

    Chỉ dám đề cập đến các bệnh làng nhàng thôi. Còn bệnh trạng trầm trọng thì tớ chịu, mà cũng không dám nghĩ đến cái scenario đấy. Hehe, không phải là mong *******c thể ho hen đâu, chỉ là dặn dò phòng ngừa thôi. Bác có bị làm sao đừng trách tớ
    Thế thôi nhỉ. Để sau tớ nghĩ ra được cái gì lại viết tiếp
  9. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng sắp đi Birmingham đây,các bạn nói qua về Bank account ở UK lập thế nào,nhất là các bạn ở Bir như bạn BN chẳng hạn,nên chọn loại Ngân hàng nào cho đảm bảo?
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Mở bank account thì dễ thôi bác ạ. Vụ này bác cứ việc bình chân như vại, chẳng việc gì phải ngại Bác nhập học vào trường rồi xin trường cái giấy chứng nhận bác học ở..., từ.... đến... (trường có sẵn form hết rồi, trông xịn lắm). Nếu bác ở trong campus thì dễ, trường sẽ chứng nhận luôn cho bác chỗ ở, nhà băng nào dám từ chối Còn thuê ngoài thì xin cái accomodation contract, đại khái bắt buộc là phải có proof of accommodation. Rồi cầm theo passport, chả phải photo đâu, cứ cầm quyển gốc đến cần bao nhiêu bản nhân viên ngân hàng tự photo. Chủ yếu là mấy thứ đấy thôi. Sorry bác chứ tớ không thể nhớ được cụ thể là nó đòi những gì. Để cho chắc bác qua branch của nó hỏi, tý là biết ngay ý mà.
    Bên này bank thì có Barlay, Nat West, HSBC, Halifax, Lloyd TSB... Tớ thấy bác có thể mở Nat West và Halifax là dễ nhất. Halifax thì tạp nham dễ lắm. Còn Nat West thì có special support for student, hay ho ra phết. Lloyd cũng tạm ổn nhưng chuyên về Finance và Investment cho các corporate, banking services cho dân thường thì "bình thường" . HSBC yêu cầu foreign student nhiều thứ lắm và rất khó mở. Tớ có cái account ở đấy thấy mình hơi vênh vênh mặc dù chả có mấy xu thì gửi ở đâu chả thế Barlay mấy năm trước được chuộng lắm, dạo gần đây làm ăn sa sút, mở chỗ khó chỗ dễ. Còn có những cái như Woolich, với lại những gỉ những gì thì bác đừng mở. Chủ yếu là cái card trông xấu một cách khó tin
    Đi mở bank ngộ ra phết, cùng giấy tờ như nhau mà có ngân hàng chấp nhận đứa bạn mình còn mình thì đuổi thẳng cổ. Có ngân hàng mình được tiếp đón rất là tử tế thì đứa khác lại bị hạch đủ thứ. Kinh nghiệm là bác cứ dạo quanh vài cái branch. Cái nào tốt với ta thì ta dùng
    Lúc đầu để làm quen, bác chỉ được offer loại current account thấp nhất thôi, có thể là solo hoặc vinh dự hơn là switch. Sau đó, sẽ lên visa debit card, rồi tiếp cre*** card. Tiền của mình mình tiêu bác cứ yên tâm với cái solo hoặc switch là được rồi. Hầu hết các site mua bán đồ online tại UK đều chấp nhận solo hoặc switch, chỉ có đặt vé máy bay hoặc mua vài thứ to to là cần cre*** card thôi. Dân Anh chủ nghĩa tiêu dùng kinh dị, lại quen thói dùng cre*** card nên bây giờ nợ nần chồng chất. Mấy năm nay đang có invest về các chính sách khuyến khích customer dùng cre*** card tràn lan mà không nói rõ những side effects của nó. Bác muốn thành một người Anh chân chính thì đừng nên buồn chưa có cre*** card ngay Về sau bọn nó offer cả ngày cả đêm rồi phát ngán.
    Lại còn cả vụ cre*** card của street stores nữa chứ. Các siêu thị, các cửa hàng quần áo, đồ dùng thì nhau đưa ra các loại kiểu cre*** card. Dùng nhiều rồi quen, rồi không quản lý được chi tiêu của mình nữa, cứ thấy cái gì hay là loá mắt lên mua, lúc trả bill mới hỏi lương đi đâu nhanh thế. Tớ phải gọi close hết các thể loại nhố nhăng đấy. Bây giờ chỉ có current account mấy cái card tiền thực của mình mà xài thôi.
    À, mà bác sang Birmingham thì đừng có đi tìm tớ. Tớ không ở đấy đâu. Cũng thích thích Bir nhưng mà ở đâu thành ma đó, chuyển đi ngại quá.

Chia sẻ trang này