1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trước khi sang UK nên chuẩn bị những gì các bạn????

Chủ đề trong 'Du học' bởi Sunflowerboy, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ConMuaRung

    ConMuaRung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Choáng nặng rồi BN ơi.....
    Thứ nhất Cơn Mưa Rừng là Man, nhìn xong cái bài của BN là choáng luôn , gần ngất.Đọc xong bài của BN phải ngồi thừ ra mất một ngày mới viết nổi lên lời, vẫn choáng. Nghĩ khổ thân mình sau này mà có cô vợ như thế thì của nả 1 đống tiền nó cho vào Fashion hết, toi .
    Thứ hai, hơi bị tò mò BN rồi đấy, chả nhẽ hôm nào lên London nằng nặc đòi offline với BN mất, xem hình hài thời trang BN thế nào mà viết hẳn một bài về thời trang hoành tráng thế.
    Nói vậy, nghĩ sinh viên sang đây học thì chủ yếu toàn thời trang Chip và Sporty thôi, điệu đà quá chả hợp, với cả tớ nhìn ai mà điệu quá là tớ ghét . Thấy các chú toàn quần Jeans áo T-Shirt thôi, chả thấy chú nào vác cả bộ "điệu" như BN kể .
    Nhưng mà dù sao thì vẫn choáng cái vụ thời trang của BN quá, híc híc híc .... .
  2. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đọc bài của breaking_news choáng thật . Nếu xét về chuyên môn hay viết báo về thời trang thì bài này thú vị ghê. Nhưng mình thấy nếu dành cho học sinh, mỗi tuần mình phải nhìn tủ quần áo rồi chọn ra phối màu ( nhỡ không có đúng cái đó thì biết thế nào ) lại còn thêm thời gian đứng trước tủ nghĩ xem hôm nay thời tiết ra sao, đi đâu, làm gì, mặc gì thật kỹ càng thì phải dậy từ sáng sớm để chọn mất . Nói vui vậy breaking_news đừng giận hay buồn nha. Mình nghĩ sang đi học cũng chỉ cần quần áo đơn giản. Chứ ăn mặc theo thời trang vậy, mua sắm biết bao nhiêu cho đủ cái tủ quần áo vốn eo hẹp về tài chính của sinh viên ( những người mà cha mẹ có điều kiện về vật chất thì mình chẳng dám bàn đến rồi ). Vì nói rộng 1 chút thì sinh viên du học ai cũng rõ là có rất nhiều người từ nhiều hoàn cảnh khác nhau nên cách sống, cách ăn mặc và cách học cũng khác nhau. Có người khéo vừa làm vừa kiếm tiền lo đóng học vất vả - tất nhiên gia đình có giúp đỡ nhưng không đáng là bao so với đời sống khác biệt ở đây. Có người đi học lại giống như đi du lịch vậy.
    Bản thân mình là con gái, nghĩ chuyện ăn mặc cũng đâu phải quá rườm rà và nếu thời trang quá chắc cũng không có khả năng như là mỗi bộ 1 cái khăn, quần này thì với áo màu này ..... cho dù trong lòng mỗi lần đi shop thì cũng muốn nhiều thứ lắm chứ ( hi vọng không ai cho là mình keo kiệt với chính mình quá nhỉ ).
    Anyway , great work breaking_news , đọc bài của bạn thấy amateur mà cũng sướng á .
  3. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0

    Nói túm lại là các bác chê tớ tàn tệ quá Hehe, tại tớ không rỗi lắm nên viết được phần đầu chưa hoàn thiện để gửi nốt mấy phần sau nên các bác hiểu lầm. Để tớ giải quyết từng vấn đề một.
    Này bác ConMuaRung , tớ chưa đến nỗi bán chồng đi để ăn diện đâu Nghe theo lời bác thì tất cả các nam thanh ở đây nên tẩy chay tớ đi là vừa. Bố mẹ tớ mà nghe được thì giận lém
    Bác gì ở trên kia, tớ nghiên cứu về thời trang và thấy rằng ăn mặc đẹp không khó và cũng chẳng tốn kém nếu mình không sợ nó và hiểu mình muốn gì. Bản thân tớ cũng làm gì có lúc nào mà ngắm vuốt. Chẳng qua, tớ muốn lấy những mẫu trên để làm ví dụ cho những màu chuẩn thôi. Mỗi người chỉ theo được một số màu, cả về sở thích lẫn độ ứng dụng của form người. Chọn một, hoặc một vài trong số đó để tạo cái riêng cho mình, theo tớ thế đã là quá đỉnh. Hic, tớ sử dụng hình ảnh của toàn những đại gia, nghĩ mà thèm chứ sao mà vung tay thế được
    Nói chung, các bác thông cảm cho tớ, động vào cái phần màu mè là cái phần tớ thích nên tớ được thể. Mà sao các bác chẳng chịu nghĩ cho là tớ chỉ nói về màu thôi nhỉ, đã mention về kiểu dáng đâu? Trên thực tế, nếu chọn kiểu thì tớ cũng chỉ thích đồ đơn giản, không thích những thể loại girly, frizy rườm rà. Trong khi đó, các bác cứ vu diệt cho tớ là tớ khuyên các bác mặc đồ cầu kỳ như ở trên kia Mặc đồ designer cũng khó lắm chứ các bác tưởng, có phải cứ có tiền là ra mua cái quần cái áo đắp lên người đã là đẹp đâu. Thế nên tớ chưa suggest kiểu dáng nào hết, chỉ mới nói đến colour thôi.
    Mà này, khi nào tớ mở cửa hàng thật thì vui nhỉ. Tớ sẽ nghĩ đến cái ngày hôm nay ngồi ba hoa chích choè để càng hăng hái diễn giải hơn Tưởng tượng ra lúc ấy vui phết. Bác ConMuaRung cố lên, tớ sẽ nịnh nọt bác để bác thành khách ruột của tớ. Hy vọng, lúc ấy tớ đã có chồng để hàng ngày hắn than thở với làng nước rằng bao nhiêu của nả làm ra tớ vứt cả vào thời trang
  4. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Ấy, tớ là tớ biết bác breaking_news nói về màu sắc chứ của nả giờ ở đâu mà chạy theo các nhà thời trang như trong ảnh. Nhưng riêng cái mục màu mè thôi thì cũng không cần cầu kỳ vậy quá. Quả thật tớ đọc rất kỹ nhưng đầu óc chứa nhiều thứ sao ấy, giờ nghĩ hàng ngày áp dụng chắc lại phải lọ mọ vào đây đọc mất. Thường ai cũng có gu ăn mặc riêng, con gái có điệu đà cũng là chuyện thường vì đẹp mình đâu chỉ cho riêng - 1 phần còn muốn người khác ngắm nữa chứ , bác breaking_news đồng ý không ?
    Tớ nghĩ mỗi người có 1 form người, 1 gu chọn quần áo cũng như cách mặc khác nhau. Nhất là ở nước ngoài, trừ khi vào những nơi sang trọng và quan trọng ra thì ngoài đường mặc sao chẳng được kể cả khác người, điều đó xảy ra ở các nước châu Âu sau đó các nước châu Á cũng chịu ảnh hưởng khá lớn đó thôi. Hơn nữa, giờ là sinh viên, đi học thì lại càng dễ ăn mặc, đâu phải như cái hồi đi học phổ thông ở nhà mình, phải đồng phục áo trắng quần xanh . Như vùng mình ở, tuy trường nhỏ nhưng cũng nhiều loại thời trang lắm chứ. Tuy nhiên mình chỉ muốn nói là đọc bài nghe chuyên ngành quá, áp dụng đời sống hơi có chút cách biệt. Riêng về phối màu, bản thân tớ đọc nhiều sách báo cũng thấy chóng mặt hoa mắt vì không nhớ nổi nữa. Thế nên bài viết hay nhưng có lẽ không hợp topic lắm thôi .
    Mà breaking_news cũng khiến tớ tò mò, chắc phải đi theo để được đọc thêm về mấy phần thời trang và mỹ thuật mới được. Tớ không có hoa tay nhưng khổ cái đầu thích đọc nhiều thứ. Kiểu là chín nghề đều biết nhưng không giỏi nghề nào vậy . Have a nice weekend !
  5. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hihi,mình hiểu BN chỉ lấy dẫn chứng quá hoành tráng về màu sắc của các trang phục chứ ko phải các loại áo đó.Công phu đấy chứ?Mà chị em có tiền ăn mặc đẹp càng tốt chứ nhỉ?Tiện thể,BN giới thiệu hết mẫu mã giày dép ,áo sơ mi.....để anh em tham kham khảo cái luôn
  6. ConMuaRung

    ConMuaRung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Quả này muốn ghi điểm với BN cũng mệt phết BN nhỉ .Nói đùa vậy chứ tại thấy cái cách phối màu nó mệt và phức tạp quá, đâm ra ngại , chả hiểu chị em thế nào chứ cánh đàn ông đàn ang bọn này ngại mấy cái vụ đấy lắm , còn phương châm khi chọn quần áo của tớ thì chỉ đơn giản là : Thích mặc gì thì mặc , không loè loẹt quá là được ( Mà khổ , bên này tây nó ăn mặc như Digan cũng đầy ra đấy ).
    Nhưng mà nhìn cái bài của BN hoành tráng thế , các bạn đang định sang đây lại nghĩ anh em bên này sành điệu lắm , chơi toàn nhà mốt designer (kiểu như Williams ...với cái ông gì nữa đó mà tớ không nhớ) thì khổ, thiện tai thiện tai, dễ nhầm lẫn .
    Lúc này ngồi nặn ra cả một bài cũng dài dài để viết, viết xong mới bị báo lỗi, không back lại được , CÚ ... giờ nản chả muốn viết dài nữa .
    Hỏi nốt BN 1 câu nữa : số điện thoại ??
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé.Thân ái.
    P/S : reply nhanh nhanh cuối tuần có chuyện để buôn nữa
  7. tuthong

    tuthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Nếu BN hay đi party buổi tối thì những bộ cánh đó cũng hợp với U mà . Công nhận các em gái điệu lắm cơ nhưng mà nhìn cũng mát con mắt thật.
    Tớ thích đơn giản thế này chạy đi chạy lại cho thoải mái
  8. vungtrang

    vungtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cái khoản phối màu cũng hay ho phết nhỉ, nhiều khi áo với quần kiểu dáng thì hợp rồi màu không ăn rơ thì cũng bỏ.
    Còn chuyện kết hợp quần nào với áo nào ,tớ không nghĩ là mất thới gian sáng sớm lắm đâu ...có thể chuẩn bị từ đêm trước mà ,lolz, jk.Theo thói thường thì ngay lúc mua ,trong đầu thường cũng đã tính sẵn cái đó sẽ đi được với cái gì mình đã có ở nhà mà ( như vậy kinh tế và ...đỡ chật nhà hơn mà ;) ).Quyết đinh mua rồi , về nhà kết hợp thêm lần nữa thế là ngon lành rồi còn gì .Từ sau sáng ra cứ lắp ghép cái bộ đấy với nhau là xong , còn hôm nào tư tưởng tự nhiên phơi phới phởn phơ mà muốn ....phá cách thì fải ...trả giá là dĩ nhiên rồi , chả cần ầm ĩ lên làm gì .
    To BN : Màu nhà ấy phối có vẻ giống gu Châu Âu hỉ, chăm làm research ngoài shopping mall quá nên nó lận vào mình lúc nào không hay hả?. Mà tớ cũng khoái cai gu đấy fết cơ, trông quystộc 1 cách cũ kĩ nhưng không fải với dân da vàng mũi tẹt,thấp bé nhẹ cân nào cũng hợp , hê hê. Hôi ...teen tớ khoái màu nâu ,cái gì cũng thích nâu, già như bà cụ non, còn giờ cả tủ hình như chả có gì nâu nâu cả, vẫn thấy mình chưa đủ độ sang và chín để dùng , mà dùng bừa thì sợ hơi...cục mịch Vàng với nâu cũng hay & linh hoạt hơn nhưng ....không tôn da mấy nhỉ , giông như màu be ( 1 of my fav, too) , tớ mà mặc top màu này thì thôi rồi, xỉn ơi là xỉn cơ chứ chả vừa.
    Giờ đành mặc lung tung chich choè xà beng, cũng loè loẹt phết như teen ( đang độ hồi xuân nên thích ....tự trẻ hoá ),
  9. ConMuaRung

    ConMuaRung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Hihi , đêm nay không ngủ lò mò vào đây lang thang thì đã thấy chị vungtrang ngồi trễm trệ ở đấy rồi.Nhưng mà hỏi thật chứ nhà chị vungtrang cũng thích màu nâu và vàng à, sao mà con gái giống nhau thế .Hôm nọ lên London chơi thấy dân thành phố họ mặc màu tối ít lắm ( đấy là đi ngoài đường ), toàn thấy mấy máu sáng thôi. Mà lại được cái mấy chị em gốc bản xứ thích make up đậm nữa , nhìn mặt chẳng khác gì trát bùn vào ( Thế mà Tây họ vẫn thấy đẹp , thế mới tài ).
    Lại nói về màu nâu, CMR thấy màu nâu sòng của các thầy tu là đẹp nhất , rất chi là dễ thương và giản dị, đi đâu cũng nhớ.Mà nói đến màu nâu của nhà chùa cũng còn chia ra mấy loại, sãi thì màu nâu nhạt nhạt, tiểu thì đậm hơn một chút cón Sư thầy vá sư cụ trụ trì thì đậm hơn nữa và đôi khi chơi cả tông màu vàng. Chả gì chứ các thầy nhà chùa chịu khó " Nâu vàng tươi có thể đi từng mảng lớn " như bác BN nhà ta thì kể cũng thú thú đấy nhỉ , . nói đùa vậy thôi .
    Nhưng mà thấy chị em nhà mình có vẻ thích thú cái vụ này thật đấy nhỉ . Mod ới, cho buôn ngoài lề một tí nhé , loăng quoăng vào warn khéo chị em phệt chết đấy .
    Anh em con giai xem thế nào cũng phải thể hiện cái con mắt thẩm mỹ của mình một cái chứ nhỉ , im thin thít hết thế ..... , chả nhẽ nhớn rồi mà vẫn cứ như ngày xưa mẹ đưa quần áo gì mặc nấy à , lên tiếng đi .
  10. tuthong

    tuthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Abi road ... Titmuss out to impress in West End

Chia sẻ trang này