1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trước khi yêu mình anh ấy đã làm "chuyện đó"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bossceo, 29/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bossceo

    bossceo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    trước khi yêu mình anh ấy đã làm "chuyện đó"

    Mình là con gái, mình yêu anh ấy, không nhiều nhưng để mình đủ hiểu đó là tình yêu. Hôm qua đã nghe anh ấy kể rất nhiều về quá khứ của anh. Nghe xong mình không còn nghĩ được nữa, nước mắt cứ chảy ra.......Trước đó anh ấy yêu 2 người với cả 2 người anh ấy yêu thật lòng..rất thật lòng. Nhưng với cả 2 người chuyện đó đã đều xảy ra, mình đã hỏi không phải vì tò mò mà mình muốn hỏi, mình hỏi hết, bao nhiêu lần, xảy ra ở đâu..anh ấy nói, anh ấy nói, nói hết......anh ấy nói với anh chuyện "trinh tiết" không quan trọng, quan trọng là có yêu nhau hay không.....nói nhiều nhiều lắm. Nhưng mình vẫn thấy cực kì trống vắng nó cứ như cái gì ấy giằn vặt mình bắt mình nghĩ tới. Lúc ngủ thì không sao nhưng những lúc mình thức điều đó lúc nào cũng lởn vởn trong đầu mình....không sao thoát ra nổi. Mình muốn đi đâu đấy...xa anh ấy một thời gian thôi.......để cho mình biết mình muốn gì bây giờ...Mọi người ơi giúp mình với, mình đang cảm thấy chán nản lắm.
  2. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn đag sợ một ngày nào đó bạn cũng như 2 cô gái kia, yêu hết, trao hết và tan biến hết và rằg anh ý yêu thật lòng mà vẫn chia tay như thường, thế nên bạn cảm thấy mong manh
  3. aquarius_291

    aquarius_291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên thấy may mắn vì người đó đã thành thực với mình. Nói thật đấy! Và điều đó có nghĩa là Đối với người ấy, bạn quan trọng.
  4. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của bạn y hệt như tớ 2 năm trước. Sụp đổ và khủng hoảng, lúc đó tớ không còn biết tin ai trên đời nữa. Mình nghĩ như con gái mình thì phải giữ gìn cho đến lúc cưới, và mình cũng muốn con trai phải làm như vậy.
    Bạn không nói rõ xem người yêu bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi, yêu nhau như thế nào, lí do anh í chia tay với 2 người bạn gái kia... Nói chung là khi tiếp xúc với nhiều người con trai, bạn thân có, bạn trai có, tớ nhận ra là đàn ông họ coi chuyện họ có quan hệ với bạn gái là chuyện chả có gì to, nhưng họ lại luôn muốn vợ mình chưa từng quan hệ với ai (???).
    Trở lại với người bạn trai của bạn, bạn hãy tỉnh táo một chút. Hãy xem lại thật sự tình yêu của hai bạn có phải là yêu không? Nếu bạn tin vào tình yêu của mình thì hãy bỏ qua quá khứ của anh í. Vì anh í đã dám nói ra thì cũng là một người đàn ông dũng cảm. Tớ tin là bạn có quyết định sáng suốt cho mình.
  5. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ nam hay nữ đều không nên nhắc đến tình cũ với người đang yêu
    Các bác tham khảo bài viết này: http://mua247.com/forum/141217-nhung-cau-noi-ve-tinh-cu-khien-chang-dau-long.html
  6. o0Giselle0o

    o0Giselle0o Guest

    Thực ra khi yêu nhau ai cũng nói là ko nên quan tâm đến quá khứ, chỉ cần biết hiện tại yêu, chân thành và chung thủy với nhau là được, Nhưng thật ra nhu cầu tìm hiểu về quá khứ chỉ là để hiểu một cách trọn vẹn hơn về ng mình yêu mà thôi, vì quá khứ chính là 1 phần con ng họ, cách họ nhìn nhận và đối xử trong quá khứ, một phần nào đó sẽ hiện hữu ở hiện tại - với mình, và ảnh hưởng tới tương lai.
    Tôi thiết nghĩ, tình yêu thực sự chỉ có 1, còn cái "giống như là tình yêu" thì có rất nhiều. Tôi ko quá cổ hủ hay phong kiến đến độ nhất nhất phải giữ gìn đến ngày cưới, nếu giữ đ.c thì quá tốt nhất là khi bạn lấy đ.c ng bạn yêu, và đấy cũng là ng thực sự yêu và cần bạn cho cuộc đời ngta.
    Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận lại rằng, trong đời bạn trải qua dăm ba mối tình, mối tình nào cũng "chân thành, hết mình, thật lòng", và với ng tình nào bạn cũng "vượt giới hạn"...thì đấy liệu có còn là tình yêu với ý nghĩa thiêng liêng của nó nữa ko???
    Còn nếu như thực sự đó là 1 mối tình "khắc cốt ghi tâm" đủ để 2 ng vượt rào ăn trái cấm, thì khi tan vỡ, đấy ắt hẳn sẽ là 1 nỗi đau khó lành, để lại sẹo, và ko thể dễ dàng sẻ chia... khi ng đàn ông nói về những điều ấy, lại còn bình tĩnh mà kể đến tường tận chi tiết bn lần, thế nào, ở đâu... thì liệu có đáng đc xưng tụng là "chân thành, thật thà, dũng cảm"...ko???
    xin lỗi nếu làm đụng chạm ai đó, với tôi, đây là 1 gã tồi trá hình.... chúc bạn sáng suốt trong Tình yêu, và chân thành khuyên bạn là chẳng nên trao thân cho 1 gã thế này.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tiếc là bây giờ với nhiều người, tình nào cũng là sâu đậm, đáng nhớ, người nào cũng đáng trao gửi hết.
    Thế nên mới lắm người đau khổ, lắm người thất tình, tưởng chết đến nơi, nhưng mà chả mấy lâu sau, lại thấy đau lắm, nhưng mà đau vì...người khác.
    Chân thành mà nhiều người tưởng, đôi khi cũng là một cái bài thôi.
  8. o0Giselle0o

    o0Giselle0o Guest

    Hết sức đồng ý mí bạn này :x
  9. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Hình như đại bộ phận các cô gái khi yêu đều tự hành hạ mình bằng chiêu này thì phải. Rất muốn biết về quá khứ của chàng, rất hy vọng chàng chửa có làm gì với ai, và tìm mọi cách để hỏi, tìm mọi lý do để biện luận, và rồi sau đó biết rồi thì shocked, choáng váng, đau khổ.
    Bạn nên xác định cụ thể, anh ấy abc 2 cô trước không phải trong thời gian yêu bạn. Do vây, đó là quá khứ của anh ấy, lúc anh ấy đến với bạn, anh ấy hoàn toàn là zai tự do, anh ấy không hề phản bội bạn.
    Vậy thì, không việc gì phải để tâm tới chuyện đó nữa.
    Anh ấy kể cho bạn nghe quá khứ theo yêu cầu của bạn, điều đó chứng tỏ anh ấy thực lòng với bạn, không có dấu diếm. Đó là cái tốt rồi. Bạn có thể yên tâm với chàng.
    Đồng thời, bạn cũng nên phải thấyđuọwc một điều là: bạn vì chuyện quá khứ mà suy sụp thế, thì lần sau, dù chàng có yêu bạn nhất trên đời, thì bạn có hỏi chàng chuyện gì, chàng cũng sẽ tìm cách nói dối cho bạn không bị suy sụp.
    Mình chỉ nói vậy thôi, chứ chả giúp được gì cho bạn. Tự bạn hành hạ bản thân bạn, giờ chính bạn phải đứng lên, Tự mình trói mình thì tự mình cởi trói cho mình.
  10. U_Luong

    U_Luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai có nghiên cứu tử vi sẽ biết ý nghĩa 1 số bộ sao dâm dục . Có những kẻ sống vì những tham vọng cá nhân hơn là tình yêu thực sự . Trong sáng có tối . Trong tối có sáng . Cẩn thận cái lời nói thật kia biết đâu lại là 1 chiêu bài của gã sở khanh cao tay
    Nói thật là tớ đeck thể tin được mấy cái thằng như người bạn yêu . Xin lỗi vì tớ dùng từ hơi nặng nhưng phải thế thì mới đúng Đừng để trái tim lầm lỡ đặt lên đầu nhé
    Bạn tớ cũng có vài thằng như thế và thằng nào thì tớ cũng khinh như ...
    Nếu bạn là 1 người bản lĩnh , hãy khéo léo một chút sẽ lật tẩy được bộ mặt của con người kia ngay . Tớ thấy bạn nhimconbietkhoc nói khá đúng và khá hay nhưng từ đàn ông thì lại dùng sai . Bạn nên sửa là " Có một số thằng coi chuyện chúng nó có quan hệ ..."
    À tớ là boy chứ ko phải girl nhé

Chia sẻ trang này