1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trước khi yêu và sau khi yêu một người!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi xe_dap_viha, 08/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xe_dap_viha

    xe_dap_viha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trước khi yêu và sau khi yêu một người!

    Bạn nghĩ thế nào về một tình yêu đẹp?
    Đêm trước một người lạ mặt gửi cho tôi một tin nhắn :
    "Tình yêu làm người ta thêm yêu cuộc sống,tình yêu thôi thúc ước mơ và làm việc cho một tương lai tốt đẹp,đó chính là tình yêu đẹp,phải thế không em ?"

    Và tôi nghĩ về một tình yêu đẹp.Trước và sau khi yêu một người chúng ta đã thay đổi như thế nào hả bạn?và cái đích cuối cùng chúng ta muốn đi đến là gì?



    Nhậu đê bà con ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. xuoidongthoigian

    xuoidongthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Choài ơi, nói về tình yêu thì có nhiều người nói lắm rồi, cũng tốn k biết bao giấy mực rồi xe đap àh. Chỉ biết "yêu là chết ở trong lòng một ít". Chu trình của tình yêu tạm đưa ra để xe đạp tham khảo cái nào.
    Lúc mới quen nhau Bí mật
    Giai đoạn tình cảm qua lại: Thân mật
    Khi đã yêu: Mật ngọt
    Tổ chức đám cưới: Trăng mật
    Chung sống với nhau thì ...... Vỡ mật
  3. farewellkiss

    farewellkiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là bát bún riêu . bao nhiêu sợi bún bấy nhiu sợi tình Zới người coá nhu cầu ăn uống mạnh thì chắc 1 tình yêu đẹp là một bát bún ngon
  4. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nó gồm có 3 giai đoạn,giai đoạn thứ nhất là "phát hiện",thứ 2 là " đập chết " và thứ 3 là " ăn thịt ".
  5. xe_dap_viha

    xe_dap_viha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ba chấm!
    Em gửi cho anh bài thơ người khác,
    Trái tim em đã cạn nguồn...
    Ngày mai em không làm thơ nữa.
    Em những tưởng...
    Tình yêu đến làm tượng đá rùng mình thức tỉnh,
    Trong hạnh phúc làm người...
    Hết bàng hoàng rồi đá trở về bệ cũ.
    Nét buồn vương trên môi
    Điều có thể đã trở nên không thể....

    Nắng lịm trên mắt đá vô tình
    Chỉ còn lại hoàng hôn
    Và trái tim đau không còn biết đau nữa....
  6. xe_dap_viha

    xe_dap_viha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ba chấm!
    Em gửi cho anh bài thơ người khác,
    Trái tim em đã cạn nguồn...
    Ngày mai em không làm thơ nữa.
    Em những tưởng...
    Tình yêu đến làm tượng đá rùng mình thức tỉnh,
    Trong hạnh phúc làm người...
    Hết bàng hoàng rồi đá trở về bệ cũ.
    Nét buồn vương trên môi
    Điều có thể đã trở nên không thể....

    Nắng lịm trên mắt đá vô tình
    Chỉ còn lại hoàng hôn
    Và trái tim đau không còn biết đau nữa....

  7. xe_dap_viha

    xe_dap_viha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc không hiểu sao bài của tui lại có mặt 2 lần thế này,sorry ,lỗi kỹ thuật thôi ,bà con thông cảm nha !
    Nhậu đê bà con ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Được xe_dap_viha sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 09/04/2005
  8. khue_yeu

    khue_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nhậu thì nhâu . Tôi thì lúc buồn cũng nhậu lúc vui cũng nhậu và cả những lúc bình thường nữa , khi nào bạn thích thì call cho tôi .
  9. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    theo em thì tình yêu có 4 giai đoạn:
    1. Hand in hand
    2.Something in hand
    3.Hand in something
    4.Something in something
  10. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Khi mình nói với nhỏ bạn thân: " Vì một người mà tớ sẽ thay đổi" , và mình cũng nhận thấy có một người thay đổi vì mình. Đó có phải là tình yêu đích thực ko??? Dĩ nhiên là những thay đổi tốt đẹp. Tình yêu thật là lớn lao, nó làm cho con người tốt đẹp hơn, mà cũng vì nó mà khiến bao người phải lao đao, sống dở chết dở. Con người sống trên đời này cũng vì Tình yêu....

Chia sẻ trang này