1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trước khi yêu và sau khi yêu một người!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi xe_dap_viha, 08/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chà , cho em fát biểu vài " nhời " nhé chị iu , hì . " Người lạ " nào mà gửi tin nhắn hay dữ vậy chị ? . Em cũng nghĩ cái câu mà " người lạ " gửi cho chị là đúng , nhưng nó chỉ được xuất fát từ 1 tình yêu chân chính . Chị hỏi trước và sau khi yêu 1 người chúng ta đã thay đổi thế nào ? Hmm , với riêng em thì....
    # First love : Trước khi yêu người ấy em là 1....con nhóc , ngố tàu và.....chẳng hiểu gì về cuộc sống , cũng như tình yêu cả . Sau khi yêu người ấy , người ấy đã bù đắp được...gần hết những gì em thiếu . Nhưng , em và người ấy lại ko thể bước chung 1 con đường ...Mối tình đầu ngắn ngủi , chưa sâu sắc nhưng là những tình cảm nguyên sơ và chân thật nhất của em ! Em chưa bao giờ hối hận vì những gì mình đã dành cho người ấy . Cảm ơn và mong người ấy bình yên !
    # Next : Trước khi yêu anh ấy em chẳng có mục đích gì cho cuộc sống ,cho tương lai , em cũng chẳng hiểu mình đang sống như thế vì ai , vì cái gì nữa . Yêu người ấy rồi , em nỗ lực sống Tốt cho cả hai và đặt trọn niềm tin vào anh ấy . Thế nhưng ko phải chuyện gì mình mong muốn cũng đều trở thành sự thật được . Em tin vào định mệnh ...Định mệnh nghĩa làcho chính mình một cơ hội !
    Câu hỏi thứ 2 của chị : Cái đích cuôicúng mà chúng ta hướng đến là gì ?? Em ko biết nói thế nào cả , nhưng với em , nghĩ về nhau và có thể mỉm cười , có thể thấy bình yên khi ở bên nhau , với em , đó là tất cả !
    Hẹn chị ở VT nhé , nếu ko có gì thay đổi , em sẽ fone cho chị
    Cheer !!!

  2. xe_dap_viha

    xe_dap_viha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    "Càng sợ mất đi vốc cát ,bạn càng cố nắm chặt tay lại để giữ nhưng đó cũng là lúc cát sẽ tuân qua kẽ tay bạn biến mất "
    Trước khi yêu ,tình yêu mang theo màu sắc cổ tích .Khi yêu rồi,yêu sâu sắc và đam mê thì dễ bị đắm chìm đến không còn lý trí nữa........Rồi nếu một lúc nào đó , tình yêu ra đi không như mong đợi ,mới chợt bàng hoàng nhận ra mình quá u mê mất rồi ......
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp đây ! Gay cấn đây ! Tò mò rồi đây ! ...... Lãng mạn rồi đây ...Lâm li rồi đây ... Đau tim rồi đây... Cưng yêu ơi , ai mà tốt fúc thế hả " em" ? Đừng nói với "chị" là hắn ta là BKer nhé ! À , mà có phải cái anh tí tởn nghe trộm người ta nói chuyện không vậy hả ? Chắc là không ....
    Dù seo thì " chị " cũng chúc " cưng " hạnh phúc nhé ! Có thông tin gì phải mật báo ngay nhé !
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Êu này , tớ đánh chít cậu bây giờ , cái giè mà lâm li mí chả lại đau tim thía huh ? Hix...Có biết tớ đang lói về đồng chí lào ko mà bon chen ? Hê....vẫn nà người ấy mà
    Hôm nào tớ kể cho chuyện này nghe hay lắm !
    [/blue]
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    xin fép mod ," buôn " tẹo thoai ah !
    @SS : Thế à ? Uhm , chắc là nhầm nhọt sang trồng trọt ..
    Tình hình là rất tình hình !
  6. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Trước khi yêu ..thế nào nhĩ..có ai làm ơn giới thiệu cô nào đó để vodanh biết cảm giác đó không?...và chắc hẳn cái cảm giác sau khi yêu sẽ được thường thuật chi tiết cho bà con xem
    TÔI TÌM HẠT BỤI...BAY NGANG CUỘC ĐỜI..,!

Chia sẻ trang này