1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trước kia - Bi giờ - Biết đâu sau này bạn ghét gì ? thích gì ? Không nói thật lòng, không vào nhé !

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 01/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Trước kia - Bi giờ - Biết đâu sau này bạn ghét gì ? thích gì ? Không nói thật lòng, không vào nhé !

    Trước kia à ,,,có 1 thời gian dài từng mơ từng thích được mọi người để ý, được phải là số 1 trong bất kì hội nào , đám đông nào , được phải nổi bật. Còn ghét nhất là người nào không làm theo ý mình ( rất bảo thủ và khó chịu )

    Bây giờ thích được biến mất tích một cách đột ngột mà không ai biết , để mọi người mặc sức tìm kiếm mình ...để xem sau bao lâu thì tên, hình của mình còn được trong đầu người ta ( rất kiếm hiệp ), ghét nhất ai đó chê bai mình ( nhiều khi làm sai bị chê mà vẫn cố chấp ...) không thích bị thua kém ai bao giờ.

    Sau này ư ? tương lai à ..khó đấy thích nhiều đấy, thích được là một người mà ai trong bạn bè nhắc đến tên cũng phải khen , gọi là "đi dân nhớ ở dân thương" ( hịc hịc ...đòi hỏi cao quá mà tính cách thì lại dở hơi khó chiều )
    Ghét nhất phải làm bất kì điều gì đó lại từ đầu ..cái này có lẽ do có tuổi hoặc do lòng nhiệt huyết ko còn sung như xưa nữa

    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 01/02/2008
  2. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Trước kia thích gì hay ghét gì đi nữa cũng chẳng buồn nhớ nữa. Chỉ biết bây giờ thích có 1 ngôi nhà xinh xinh, có vườn trồng cây cối, có 1 phòng đọc sách thật to và nhiều loại, thích được đi du lịch cùng những người bạn tốt, thích xem những bộ phim hay, thích được cùng bạn bè ngồi tán chuyện bên ly cafe.
    Ghét: ghét bản thân mình kém cỏi, khó ưa.
  3. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Trước kia thích nhiều thứ, thích làm thiên tài cỡ An be. Ghét nhất đọc phải lỗi chính tả.
    Bây giờ thích gì nhỉ, cũng vẫn rất nhiều, có lẽ là thích nhiều tiền. Ghét nhất đọc phải lỗi chính tả.
    Sau này thì chưa biết sẽ thích gì , nhưng khẳng định một điều là vẫn ghét nhất đọc phải lỗi chính tả
  4. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Trước kia thík chơi,thík ăn,thík đú,thík đc mọi ng yêu quí.Ghét fải thua kém ai.
    Bi giờ thík ăn ngon mặc đẹp,thík " be my self ",thík làm ng có ík và bản lĩnh.Ghét ai coi thường mình.
    Sau này cũng chưa biết đc,dưng chắc chắn 1 điều là vẫn thík ăn ngon mặc đẹp,ghét ai coi thường mình.
    Hết rồy thì fại .
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hôm qua còn là năm cũ 2007 , hôm nay đã là năm mới 2008 và ngày mai sẽ vẫn tiếp là ngày của năm 2008 ....
    Hôm qua tớ ghét số 7 thích số 8, hôm nay thì tớ lại ko thích số 8 mà lại thích số 9,
    tương lai 364 ngày nữa không biết tớ sẽ thích số mấy và ghét số mấy nhỉ? chả nhẽ lại là 9 và số 0?
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    TRước kia ( chả biết là lúc nào ?) mình nghĩ mình ko được có ý nghĩ đó.
    Bi h ( có lẽ ngay lúc này ) mình nghĩ mình đã từng nghĩ thế về ....
    Sau này ( chắc chắn 100% - tự hứa ) mình sẽ ko bao giờ nghĩ đến việc này hoặc tương tự có việc như vậy kể cả ... có rạng ngời đến mấy, có hoàng tráng đến mấy ...
  7. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Trước đây , rất xa xa , tớ thích yêu , gần đây thì không còn thích nữa vì ... không cụ thể là vì sao nữa , có lẽ tình yêu không mang lại điều tốt , và đối tượng yêu chưa đến tuổi để yêu
    bây giờ ...tớ đang si tình với 1 ngừoi đến tuổi yêu , có nhiều điểm mà tớ mong muốn , tớ muốn tiến lên ( xung phong ! )
    sau này àh ... tớ chỉ muốn yêu nhiều 1 người thôi chứ chẳng muốn 1 lúc yêu nhiều người như " rất xa xa "
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Trước kia mình rất ghét "nó"
    Bi giờ mình đã hả dạ
    Sau này ..mình sẽ ghét ai??? và có cảm giác như hôm nay nữa ko ?
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Trước kia ... nhớ một ... người dưng!
    Bây giờ ... cũng nhớ một ... người dưng!
    Sau này thì ... chắc vẫn nhớ ... một người dưng!
    Ở đời, con cá mất mới là con cá to. Tệ thật đấy!
    Con cá được bao giờ cũng bé! Hài thật đấy!
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Trước kia ...mình là một người rất vui tính trẻ con, trẻ trung, có bao giờ biết buồn đâu cơ chứ?
    Bi h .... hay nghĩ nhiều, buồn nhiều hơn vui, cuộc sống cuốn mình vào nhưng trăn trở lo toan ....
    Sau này .... ôi biết bao sự gồng gánh trên vai để rồi luôn tự hổi khi nào hết đây ???

Chia sẻ trang này