1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trước ngày cuối cùng của giải bóng rổ SV toàn quốc

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Bach_Khoi, 18/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bach_Khoi

    Bach_Khoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Trước ngày cuối cùng của giải bóng rổ SV toàn quốc

    Hôm nay mặc dù không theo dõi hết trận cuối cùng giữa ĐH Kiến Trúc 2 và ĐH Y Hà Nội 2 nhưng có lẽ sẽ không có bất ngờ nào xảy ra.Kiến Trúc 2 sẽ thắng và ngày mai sẽ diễn ra 2 trận đấu cuối cùng.
    Ở giải hạng mạnh Cần Thơ không thể thua và cũng sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu họ lại chiến thắng Y Dược với cách biệt khoảng 20 điểm trở lên.Vậy trận đấu đuợc quan tâm nhất ngày mai chính là cuộc đọ sức giữa ĐH Bách Khoa Hà Nội và ĐH Kiến Trúc 2.
    Mặc dù trong vòng bảng Bách Khoa HN đã chiến thắng KT 6 điểm và họ cũng thắng Sư Phạm I 11 điểm trong trận bán kết hôm nay.Nhưng hay thử nhìn lại những gì BK đã thể hiện.Cái cách BK kết thúc mỗi trận đấu để nhìn nhận xem BK có thể vô địch được hay không?
    Trận gặp KT,BK ghi điểm liên tiếp kéo dãn tỉ số ra đến 18 điểm,sau đó KT liên tiếp ghi điểm và làm cho BK cuống quýt khi KT gỡ liền 12 điểm để tỉ số xuống còn cách 6 điểm.
    Trận gặp Sư Phạm I Bách Khoa cũng dẫn đến 20 điểm sau đó lại mất thế trận quá sớm để đội bạn gỡ xuống còn 8 điểm.Sau đó lại phải cố dốc hết sức mình để ghi điểm tạo khoảng cách an toàn.
    Như vậy thay vì có 2 trận đấu nhàn nhã tránh chấn thương,giữ sức để đi tới cuối giải thì BK tự tạo cho mình 2 trận đấu cực vất vả và mất sức.Nhiều cầu thủ chủ lực bị căng cơ,chấn thương nhẹ... nên trận đấu ngày mai tôi thực sự lo ngại khi BK phải đối đầu với 1 KT trẻ cực khoẻ với 1 huấn luyện viên kinh nghiệm là chú Toản và 1 cầu thủ dẫn dắt trận đấu rất tốt là Ngọc Linh.
    Vậy vấn đề của BK là ở đâu.Chính là BK không có 1 người thủ lĩnh thực sự có thể điều chỉnh tốt nhịp độ trận đấu.Không biết cách làm giảm hưng phấn của đội bạn.Thay vì điều chỉnh chậm tốc độ trận đấu làm đội bạn cũng phải thi đấu chậm lại thì lại lao theo tranh bóng,cướp bóng cùng 1 đội bóng khoẻ như Sư Phạm,Kiến Trúc .Các cấu thủ dẫn bóng phối hợp với nhau chưa tốt,ít có sự yểm hộ của đồng đội.Hay để bị dồn vào thế bí sau đó truyền vượt tuyến và để mất bóng 1 cách đáng tiếc.Hoàng Anh thi đấu rất dũng cảm nhưng anh em nói thực mày đừng buồn nếu như Trung Can cầm bóng thì tao yên tâm hơn.Chúc ngày mai mày sẽ là người cầm bóng tốt,có nhiều đường chuyền đẹp cho đồng đội ghi điểm và không cho đội bạn 1 cơ hội phản công nào.Chúc Linh béo,Thiện,Cường.... ghi thật nhiều điểm .Chúc toàn thể anh em BK thi đấu tốt và mang về chức vô địch cho trường mình.Chưa bao giờ BK gần chức vô địch đến thế đâu và cũng chưa biết bao lâu nưa chúng ta lại có cơ hội tốt như bây giờ.Đừng để chúng ta phải tiếc nuối và khóc 1 lần nữa như năm trước.
    BÁCH KHOA VÔ ĐỊCH
  2. MrPizza

    MrPizza Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Là một thành viên của CLB bóng rổ Bách Khoa , em chúc mọi người ngày mai thi đấu thành công , giành ngôi vô địch .
  3. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hot news: trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay đã xảy ra 1 trục trặc đáng tiếc: trận đấu giữa KT2 và Y2 diễn ra suôn sẻ trong 2 hiệp đầu, kết thúc tỷ số là 22-11 nghiêng về đội KT2. hết giờ nghỉ chuẩn bị thi đấu tiếp thì đội Y có kiến nghị với trọng tài là đội KT vi phạm điều lệ của giải, đã cho đội hình thi đấu đến 12 người, nhiều hơn quy định của giải là chỉ cho mỗi đội đăng kí thi đấu 10 người 1 trận.
    Sau 1 hồi thảo luận thì ban trọng tài nhận lỗi đã làm ko đúng phận sự để xảy ra sự cố, nhưng cũng yêu cầu đội Y trong 5 phút nếu ko quay lại sẽ xử thua. Tiếp theo đó ban trọng tài xử lý phạt lỗi kỹ thuật HLV của KT2, cho 2 cầu thủ số 6 và 7 ( Hà khoai và Ali ) ra sân, tuyên bố trừ toàn bộ số điểm ghi được của cầu thủ số 6 và phạt lỗi kỹ thuật cho đội Y được ném 2 quả phạt và tiếp tục trận đấu bằng nhảy tranh bóng. 1 cầu thủ của đội Y đã thực hiện 2 quả ném phạt trái với yêu cầu của HLV và lãnh đội nhưng sau đó cả đội Y đã bỏ cuộc, rời sân ko tiếp tục thi đấu.
    sau 5 phút ban trọng tài đã tuyên bố xử thua đội Y với tỷ số 20-0.
    tình hình sơ lược tôi nắm được là như thế, ko biét ngày mai có thay đổi gì ko
    rất tiếc là trận đấu bán kết cuối cùng đã xảy ra trục trặc, hy vọng giải sẽ ko có phiền phức gì lớn
    ngày mai 2h chiều sẽ diễn ra trận chung kết giải phong trào, sau đó là chung kết giải đội mạnh giữa CĐSP Cần Thơ và Y Dược TPHCM.
    trận chung kết phogn trào nếu ko có trục trặc gì sẽ là trận đấu giữa KT2 và Y2

    Have you ever really loved a woman?
  4. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Giải này vui quá nhỉ, VĐV chửi trọng tài, kiện cáo lung tung
    No One Here Gets Out Alive
  5. nho_xiu

    nho_xiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chúc BÁCH KHOA vô địch
    BlueRose4ya
  6. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Anh Tuấn Phỉ nói đúng, BK có thể chọn 1 giải pháp nhẹ nhàng hơn . Nhưng BK và KT có nhiều duyên nợ, và BK muốn thể rằng 1 đội vô địch cần phải toàn thắng và điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Chiều nay, dù BK có suy yếu về thể lực, có bị trọng tài bắt ép thì BK vẫn luôn thi đấu nhiệt tình, ko tính toán ... và 1 đội vô địch cần những điều đấy. Ko có thì vứt . Mong mọi người hãy cổ vũ cho BK
    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài nan bắt đầu nản
  7. Comments

    Comments Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Trận 1: Bán kết 1 Hạng đội mạnh: CầnThơ1 - YHàNội1
    + Cởi mở, ít lỗi, ít tiểu xảo, ít toan tính vì kết quả đã an bài khi khai cuộc, đây là bữa tiệc sinh nhật của 20 cầu thủ.
    + Cần Thơ như thường lệ từ đầu giải vẫn chỉ cần chơi hay hơn đối thủ một chút, bất kỳ đối thủ nào, đủ để thắng, chưa hết mình. Các cầu thủ luân phiên vị trí, lúc chơi hậu vệ, lúc trung phong, lúc tiền phong, chơi tự do thoải mái.
    + Hai đội mời nhau triển khai tấn công, thỉnh thoảng CầnThơ1 nắn gân YHàNội1 một chút bằng kèm 1-1, YHàNội1 không phá được và mất bóng.
    + Hai đội thay nhau ném rổ, YHàNội1 ném 2 điểm còn CầnThơ1 ném 3 điểm. Điểm cứ thế mà lên.
    Trận 2: Bán kết 1Hạng phong trào: Bách Khoa Hà Nội - Sư phạm Hà Nội
    + BáchKhoa HN thiếu toan tính ngay từ khi gặp KiếnTrúc2 tại vòng đấu bảng, giật danh hiệu đầu bảng, và rồi lo lắng khi gặp SưPhạm HN.
    + Đội hình chính BáchKhoa HN chơi hết mình được 3 hiệp, hiệp 4 đi bằng nạng. Đội hình dự bị không được đan vào trong 3 hiệp nên hiệp 4 vào sân bị cơn lốc SưPhạm cuốn mất.
    + Đội hình chính SưPhạm HN chơi hết mình chắc được 6 hiệp, hiệp 4 bắt đội Bách Khoa xem mình bay lượn và chạy phản công.
    + Điểm chốt là hiệp 4, SưPhạm HN cướp hết không gian 2 rổ, và thoả sức tăng ga trước mũi Bách Khoa.
    + Bách Khoa thắng vì Sư phạm HN tự thua: Không có cơ bản về 2 bước lên rổ, ném cận rổ tựa bảng, và ném phạt, tự bỏ lỡ khoảng 15 điểm trông thấy trong hiệp 4, tự giảm nhuệ khí và tốc độ bằng những pha phạm lỗi va chạm sơ đẳng thường thấy trong bóng đá.
    Trận 3: Bán kết 2 Hạng đội mạnh: Bách Khoa Đà Nẵng - Y Dược TPHCM
    + Chơi rắn, ăn miếng trả miếng, không phạm các lỗi đánh tay thông thường mà đa số là đòn triệt hạ khả năng thi đấu, nhằm cổ chân, đầu gối và vùng gan, thường thấy ở các cầu thủ già.
    + Số 9 Đà Nẵng triệt hạ được Số 8 YDược ngay hiệp 1, làm anh này bị động hẳn. Số 10 YDược đến hết hiệp 4 không triệt hạ được Số 14 Đà Nẵng, để anh này chuyền bóng kết nối tốt.
    + Hai đội quá hiểu nhau nên bám đuổi từng điểm suốt 4 hiệp, chống được ném 3 điểm, đổi người kèm tốt, bất kỳ cơ hội nhảy ném trung bình đều được tận dụng tốt.
    + Điểm đặc trưng khác biệt: Đà Nẵng chuyền bóng nhuyễn hơn và di chuyển nhanh hơn. Y Dược chuyền bóng quái hơn và di chuyển tinh ranh hơn.
    + Trận đấu chặt chẽ và đều đặn, cơ hội ngang bằng, có điểm nhấn là... trọng tài. YDược đã giành chiến thắng bằng điểm ném phạt ở phút cuối cùng, xuât phát từ 2 lỗi va chạm được ông trọng tài tưởng tượng ra. Các cầu thủ trẻ Đà Nẵng gục xuống khóc trên sân và sau đó đôi co với trọng tài bên ngoài nhà thi đấu là có thể thông cảm được.
    Trận 4: Bán kết 2 Hạng phong trào: Kiến Trúc 2 - Y Hà Nội 2
    + Hiệp 1&2 xảy ra với nhiều va chạm, nhiều lỗi, nhiều ném phạt, nghiêng về thể lực, và tất nhiên là ít điểm: 22-11
    + KT2 vẫn sử dụng chiến thuật của Không quân là tấn công thông qua 2 trung phong và 3 tay ném 3 điểm, phòng thủ 1 kèm 1, thay người 5 ra 5 vào.
    + Chính sự khuyếch trương ném rổ trong thời gian nghỉ 15'''' của KT2 đã làm hại họ. YHN2 phát hiện ra KT2 sử dụng tới 11 cầu thủ trong trận đấu, người thừa là VĐV số 6. Theo Điều lệ thì chỉ được 10 cầu thủ đăng ký thi đấu trong trận/ tổng số 12 cầu thủ đăng ký tham gia giải.
    + Ban trọng tài xử lý theo phương án: trọng tài bàn tự nhận lỗi, phạt lỗi kỹ thuật HLV KT2 2quả ném phạt, không tính điểm do cầu thủ Số 6 KT2 ghi được trong 2 hiệp, yêu cầu cầu thủ Số 6 KT2 lên khán đài, trận đấu tiếp tục vào hiệp 3.
    + Đội YHN2 không đồng ý với trọng tài và... từ chối thi đấu sau khi đã nghe giải thích, lập tức lên xe ra về trước sự ngỡ ngàng của cả nhà thi đấu.
    + 5 Cầu thủ KT2 vẫn sẵn sàng ở vòng tròn nhảy tranh bóng, và trọng tài vẫn sẵn sàng trong 10 phút. YHN2 không quay trở lại và không có cầu thủ thi đấu trên sân.
    + Ban trọng tài tuyên bố YHN2 bị xử thua 20-00 chứ không phải giữ nguyên tỷ số 22-11. Nghĩa là Y Hà Nội 2 bị xử thua vì bị TƯỚC QUYỀN THI ĐẤU (Điều30 trang 65) chứ không phải bị xử thua vì BỎ CUỘC (Điều31trang 66). KT2... tự nhiên thắng và đang rơi vào trạng thái tâm lý thú vị!
    Dự đoán 2 trận chung kết:
    HẠNG PHONG TRÀO: Bách Khoa HN sẽ ân hận vì bước vào giải với tư cách ứng cử viên chức vô địch mà không biết toan tính, không có chiến lược đi suốt giải.
    HẠNG ĐỘI MẠNH: Hy vọng Cần Thơ 1 sẽ có một trận đấu nghiêm túc, chơi vì khán giả, chơi với hết thực lực của mình, khẳng định hình ảnh của đội vô địch trước khi nhận Cúp.

    Fair comments
  8. vinasaigon

    vinasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Thằng điếc nói chí lý, nhưng tao vẫn acay mày làm tao thua độ......
    Tẩn cho KT đứt đi, ko thể để nó làm tượng đài của bóng rổ SV HN nữa.............
  9. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, fải nói đấu với Kiến Trúc khó khăn thật... cái lão gì số 12 ném 3điểm tởm quá...
  10. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    SC có đánh trong đội đà nẵng ko ???. hẹn đến ams chơi mà chả thấy đâu đấy nhé. Thằng khốn số 12 đấy trong trận cuối bị châm phát vào đùi đi cà nhắc rồi ... nhìn cái mặt nó đã thấy buồn nôn
    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài nan bắt đầu nản
    Được blutobluto sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 22/09/2003

Chia sẻ trang này