1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trước ngưỡng cửa cuộc đời mới,

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mandarhy, 30/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Copy cái này để lúc nào cần thì đọc nào:
    "5 lời khuyên, gồm một ?otrung tâm?, hai ?omột chút?, ba ?oquên?, bốn ?ocó? và năm ?ophải? mà hiện nay nhiều người đang truyền nhau để có một đời sống tinh thần tốt:
    - Một ?otrung tâm?: lấy sức khoẻ là trung tâm
    - Hai ?omột chút?: thoải mái một chút, hồ đồ một chút (hồ đồ tức là không vội)
    - Ba ?oquên?: quên tuổi tác, quên bệnh tật, quên hận thù
    - Bốn ?ocó?: có nhà ở, có bạn đời, có bạn tri âm, có sổ tiết kiệm
    - Năm ?ophải?: phải vận động, phải hoà nhã, lịch sự, phải biết cười, phải biết kể chuyện, phải biết coi mình là người bình thường." (dantri.com.vn)
  2. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật của mình năm nay lạnh thật, cái lạnh thấu đến tận các khớp ngón tay, ngón chân, ghê người . Đã khất lũ bạn là đến CN thì sẽ tụ tập ăn uống, cứ tưởng là mẹ con mình sẽ được nằm trong chăn ấm không phải chui ra, lười, chẳng thèm dọn nhà. Vậy mà tối vẫn có 2 cô bạn lò dò tới ôm 2 bó hoa to đùng . Đến là xấu hổ, may mà vẫn có bánh ga tô và hoa quả đến đón tiếp lũ chúng nó. CN này con trai tha hồ mà chơi với các chị nhé, hét thật to vào cho các chị vãi linh hồn nha, thế mới là con trai của mẹ chứ, hehe . Khổ thân con dạo này toàn phải nhìn mồm mọi người ăn, thèm lắm mà lại chưa ăn được .
  3. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Sách Tam Tự Kinh dạy: "Nhân chi sơ, tính bổn thiện". Tình hình là phải đặt dấu chấm hỏi về tính đúng đắn trong câu nói trên mất thôi. Không nhớ là mẹ đã đọc một ai đó viết: "Nhân chi sơ là sờ ti mẹ". Câu này đúng thậm tệ, chà chà, đúng là thật thà là cha quỷ quái.
    Phải nói là con trai mẹ chưa lớn nhưng đã biết cách ứng phó với hoàn cảnh rồi. Con rất hòa nhã, lịch sự khi nhà có khách, nhưng khi khách về một cái thì con quậy tưng bừng , khiến cho mẹ bị mang tiếng oan với mọi người là con ngoan như thế mà mẹ hơi tí của mắng con quấy. Hix hix, ai biết nỗi khổ của mẹ đây, hix hix .
  4. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải có duyên kiếp trước, kiếp này mới thành phụ - tử được ^__^
  5. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Taxi ngày Tết là vấn đề quá ư là nan giải. Hầu như ai cũng phải đứng đường để vẫy taxi, vẫy được thì đã may, vẫy không được thì nản lắm con ạ, thế nhưng mà còn có lúc thấy xe taxi trống hẳn hoi, lái nó nhìn thấy mình vẫy mà nó không chịu dừng lại thì mới thấy thèm con 4 bánh đến vô cùng. Nhưng mà điều kiện thì không cho phép, chẹp chẹp... Con trai mẹ Tết cũng được mừng tuổi khá phết, khiến ba con nói là mừng tuổi thế thì cháy túi của ba mẹ các cháu thui, hihi.
    Được mandarhy sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 11/02/2008
  6. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hôm sau Tết, mẹ có hỏi ba con Tết này có viết thơ Tết không để cho mẹ xem. Con biết ba con trả lời mẹ thế nào không??? Ba đã nói là cuộc sống giờ trở nên bình thường quá, chẳng còn gì để viết nữa. Ừ, vậy đấy, giờ mẹ cũng thấy thế, cuộc sống trở nên bình thường quá, đủ đầy rồi, chẳng còn gì để viết nữa.
    Có một điều lạ là sao mẹ không vui lâu nhỉ??? Mẹ yêu con, yêu nụ cười của con, yêu quý tất cả mọi người, thế nhưng khi quay đi, chỉ còn mình mẹ, đối diện với chính mình, lòng của mẹ nguội lạnh, chỉ một đôi lúc vẩn vơ nhớ tới nụ cười của con. Mẹ đã thờ ơ quá từ bao giờ mất rồi. Trong con mắt của mọi người, mẹ có thể xem là người có nhiều thứ, nhưng riêng đối với mẹ, tất cả nhẹ như không. Hình thành nên mẹ vẫn chỉ là một ý thức mà thôi, tình cảm cũng từ nơi đó mà ra, đam mê cũng từ nơi đó mà ra, thứ tình cảm giả tạo, thứ đam mê giả tạo. Mẹ có thể là một "cây khô mọc tốt" như sếp của mẹ nói, cũng có thể "bên trong mục rỗng sâu hoại từ bao giờ" như ex đã nói với mẹ. Mẹ chưa từng quan tâm đến ai nói đúng, nói sai. Giờ cũng vậy, con yêu ạ.
    À mà mẹ có một điều ước, rằng sau này khi con lớn lên, tính con phần nào sẽ giống tính ba con. Mà thực ra mẹ không cần ước, rồi con cũng sẽ học được cách đối nhân xử thế của ba con thôi. Dù rằng giống như ba con, con sẽ bị khổ vì đàn bà, chẳng mẹ nào muốn con mình khổ cả, ấy nhưng mà đàn bà cũng khổ vì đàn ông nhiều, nên con cũng hãy thương lấy họ con ạ, hãy mang lại những điều tốt đẹp cho họ. Chúng ta chỉ có thể sống thanh thản được khi biết thương lẫn nhau mà thôi. Mẹ yêu con nhiều.
  7. liutju

    liutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ chẳng nhận ra được cánh cửa ...
    Cho đến khi bạn chạm vào nó.
    Khi bạn đã thay đổi rồi, bạn mới nhận ra.
    Vậy làm sao mà biết được là trước, khi mà chưa vào trong nhỉ

Chia sẻ trang này