1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trước ngưỡng cửa hôn nhân - những vấn đề còn tồn đọng (em tạm đặt thế chả biết đặt thế nào)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rosy82, 16/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosy82

    rosy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trước ngưỡng cửa hôn nhân - những vấn đề còn tồn đọng (em tạm đặt thế chả biết đặt thế nào)

    Tình hình nà tháng 9 này em sẽ nên xe hoa về nhà chồng. Vâng, chuyện của em thì cũng chẳng có gì cả. Cơ mà tự dưng sắp sửa đến ngày đó thì trong cái đầu óc mu muội của em nó lại nảy sinh ra lắm vấn đề thế không biết.
    Thứ nhất là dưng mà em ko có niềm tin vào cuộc hôn nhân này. Hmm nói thế cũng không phải, chỉ là em cảm thấy hôn nhân là một cái gì đó không bền chặt. Hai từ li di luôn luôn thường trực trong đầu em mặc dù em không muốn. Em rất yêu chồng (thì Tương Lai gần) và cũng rất tin vào tình iu của anh ấy giành cho em nhưng em lại nghĩ, cuộc sống sau này còn dài, còn nhiều sóng gió lắm, liệu rồi có thể nói hay mãi được không " Không ai nắm tay qua ngày tới sáng'''' được. HuHu sao em cứ nghĩ vớ vẩn thế không biết hay là tại em lên đây đọc nhiều bài trên này về vấn đề này nọ quá nên bị tảu hoả nhập ma. Dưng mà lúc em nghĩ cho dù li di thì cũng là " chuyện thường ngày ở huyện" nhưng lắm lúc cũng thấy "ghê răng"... híc... các bác cho em lời khuyên với ạ. Em stress quá cơ!
    Thứ hai là: con trai bi giờ hình như không tháo vát bằng thế hệ bố mẹ mình hay sao ý. Cũng phải nói thêm để các bác hiểu là em là đứa có tính cách độc lập từ bé (tại em noi gương mẹ em. mẹ em sống với bà ngoại từ nhỏ, làm chủ gia đình từ khi còn rất trẻ, đến khi lấy chồng thì chồng - tức bố em giờ- lại rất hay công tác nên mọi việc lớn bé trong nhà từ mắm mưối dưa cà đến điện đóm vôi vữa mẹ em lo tất. Giờ em cũng thế) hiều lúc có những việc em làm ù một cái là xong nhưng em nghĩ nếu em cứ như thế thì zai nhà em để làm gì??? Thế nên thỉnh thoảng em cứ vờ vờ vẫn vẫn "ới anh ơi hộ em cái này một tí, cái kia một ti'''' kẻo zai nhà em quên mất bổn phận đàn ông. Ghét cực ý. Các bác bẩu em làm thế có đúng không? Hay là em quá câu nệ. Thời này nam nữ bình quyền nên chả quan trọng việc đó nữa (ý iem là mấy cái việc nặng trong nhà như là sửa điện, sửa nước, v.v....) Thậm chí nhiều khi em còn giả vờ nhờ zai nhà em nhặt rau, rửa bát hộ. ấy ấy có bác nào lên án iem thì cho iem đính chính, em ko nề hà việc gì cả, cũng không muốn cưỡi lên đầu lên cổ chồng, chỉ là em muốn xây dựng ý thức trách nhiệm chung thôi ah. Em mà làm thì loáng cái là xong, chứ zai nhà em mà mó tay vào có khi chỉ khổ em đi theo để dọn thôi. Đấy câu chuyện của em nó như thế, mong các bác comment cho em với. Em cám ơn ah!
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Ấy rất giống tớ. Bạn tớ bảo là đấy là stress tiền hôn nhân ấy ạ. Thực ra con gái 82 đa phần là nhanh nhẹn, tháo vát đâm có tâm lý sợ chồng :nhàn cư". Nhưng đâu vào đó hết ấy ạ. Tớ thì chỉ còn có 1 tháng nữa thôi. Nhiều khi chả muốn cưới nữa cơ ý.
  3. kami_gtvt

    kami_gtvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    em thì còn tận nửa năm nữa, nhưng thỉnh thoảng cũng nghĩ vẩn vơ thế ah, có lúc cũng chả muốn cưới nữa, nghĩ thế xong em lại rất sợ, không biết có phải do tình cảm thay đổi hay đấy chỉ là cảm xúc nó cứ lộn tùng phèo trước hôn nhân không.
    Hóa ra cũng có người giống em
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    cảm thấy yêu và cảm thấy đây là người mình cần thì cưới, còn nếu mà chưa chắc chắn thì tốt nhất là đừng có quyết định cái gì cả vì đã ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn rồi thì đừng có nghĩ rằng ly dị nó cũng đơn giản như việc ký xoẹt một cái như thế.
    không thấy tự tin vào quyết định của bản thân, không thấy tin tưởng vào người mà mình đã quyết định lấy làm chồng, mà vẫn gật đầu đồng ý cưới thì là vô trách nhiệm với chính cuộc đời của mình.
    con người chẳng có ai hoàn hảo cả. chồng của mình tất nhiên không thể nào cái gì cũng hơn hoặc bằng người khác. người ta không được mặt này nhưng có mặt khác lại vượt trội hơn chồng người khác. và những cái mặt tốt ấy mới khiến cho mình yêu được và muốn gắn bó cả đời. chính bản thân mình cũng thế thôi. thế cho nên đừng đòi hỏi người ta là phải bằng người này bằng người kia.
    mình thấy thương cho chồng sắp cưới của bạn này. liệu bạn nghĩ thế nào nếu chồng tương lai của bạn cũng đang so sánh bạn với những người con gái khác, với mẹ hay bà của anh ta, rồi băn khoăn không biết bạn có xứng đáng làm vợ của anh ta không.
  5. tournesol_vn

    tournesol_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ của con người thì nhiều khi khó nói, nhất là khi phải đối mặt với những quyết định quan trọng. Tốt nhất nên để mọi việc đến tự nhiên, đừng trầm trọng hoá sự việc thì đâu sẽ vào đó thôi.
    Nói vui thì lấy chồng cũng như chọn giầy ấy. Quan trọng là vừa chân, đi thoải mái và phù hợp với mình là ok. Chứ chả may ham đôi giày đẹp mà không vừa, da cứng, ba bữa chân đau có cố cũng chẳng được
    Chia sẻ công việc giữa các thành viên trong nhà là đương nhiên. Tuy nhiên khi phân chia thiết nghĩ cũng nên chú ý tới mối quan tâm, sở thích, khả năng thực tế và thời gian biểu của từng người. Nếu chồng em đang bận mà cứ bắt đồng chí ấy làm cái này, cái kia, nhất là những thứ người ta không thích thì có khi còn phản tác dụng ấy
  6. ngoccu003

    ngoccu003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    từ giờ đến tháng 9 vẫn còn mấy tháng, nên suy nghĩ kỹ trước khi còn có thời gian
  7. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Chồng thương vợ thì tự nhiên sẽ biết giúp đỡ vợ . Chồng em ở nhà, việc nhà toàn làm nũng, muốn vợ làm cho, nhưng mà qua nhà bố mẹ chồng ăn uống thì bao h cũng lăng xăng trong bếp giúp vợ, nhiều khi mọi người ở trên nhà nói chuyện hay làm gì ko cần biết, nhưng mà ko bao h bỏ vợ trong bếp 1 mình .
    Chồng chịu nhặt rau, rửa bát hộ thì còn gì phải lăn tăn nữa
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Em chưa có chồng nhưng mới có người iu thui, mỗi lần qua nhà anh, anh đều để em ở dưới bếp phụ giúp má anh làm bếp, dọn dẹp, chứ k quấn quýt theo em. Nếu nhà có khách thì anh lên nhà trên tiếp khách. Túm lại là anh để em tự nhiên hòa hợp với má anh. Chỉ hnào nhìn thấ mặt em lờ đờ mệt mỏi thì anh mới lao vào rửa chén hộ. Có lẽ vì thế mà má anh rất quý em, đi đâu chơicũng nắm tay chặt cứng, làm mình k nắm tay người yêu đươc
  9. thachthao0305

    thachthao0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này vui thiệt
    Mình thấy cái này đúng hay sai là tùy trường hợp. Mỗi ông mỗi tính và thiên hướng khác nhau, không phải cứ tháo vát chuyện nhà kiểu sửa điện, sửa nước, nhặt rau, lau nhà,... mới là đàn ông. Ông nào không thích và không thạo thì đừng hòng ông ý làm cho. Một điều nữa là khi thật sự chuyên tâm vào công việc, vào trách nhiệm lo lắng kinh tế gia đình (hay học hành),.. các ông thường không có đầu óc đâu mà để ý và làm những chuyện vặt vãnh nữa, chỉ khi nào thật sự cấp thiết mới nhúng tay vào. Ngày xưa nghèo khổ quá nên ba mẹ mình tần tảo, xoay xở đủ thứ, giờ thì khác rồi.
    Nhìn ưu điểm và khuyết điểm của từng ông rồi mình nương theo đấy mà sống. Không bắt các ông bình đẳng kiểu em làm cái này thì anh làm cái kia được đâu.
    hihi, chuyện bạn hỏi làm mình nhớ thằng em trai. Hồi đấy mình cắc cớ đố nó: đố mày hủ muối ăn để ở đâu trong nhà bếp hihi, sau đó nó sợ màn tra tấn kiểm tra chuyện nhà của mình, nó trốn không dám chat luôn.
  10. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Nếu tình cảm tốt thế thì cố gắng giữ lấy, sau này ko phải chịu cảnh MC - ND như mấy chị vào đây than thở. MC chị do tính chất công việc nên ít khi vào bếp, chị chồng với chị dâu ko có khiếu nấu ăn nên chị xuống bếp thì mọi người lên nhà hết, chỉ có mỗi chồng giúp đỡ

Chia sẻ trang này